Nhiều khi do có bài viết nào đó quá hay, người ta chen nhau vào coi cũng gây nghẽn mạng. Thí dụ cái kỷ lục 4128 người xem bài của lão chết tiệt cùng lúc gây nghẽn mạch ngày 16/04/2010 (xém cháy ổ cứng máy server). 3 Diễn đàn chen vào xem 1 bài viết mà!
Quy dịnh tính lương thế nào là hợp lý
Kỷ lục đó hơn 1 năm sau mới bị phá.
Hôm tuần trước, chỉ 1 câu cần phơm offline cũng gây nghẽn mạng.
Còn hôm nay chắc là mấy bài phản biện zô ziên trong topic zô ziên, hoặc topic bánh canh sữa bắp. Ẹx ẹx, lần đầu tiên chủ nhật mà ndu online nguyên ngày.
Có lẽ bài này cũng thuộc dạng zô ziên nè! (chuồn thôi)
tình trạng này ko phải là chỉ có hôm nay ,mà cả tháng nay rồi anh ơi, lúc đầu em cũng ghi ngờ máy nhưng test trên 3 máy ( 3 dạng hệ điều hành "Win7, IOS, android") đều bị, cứ lúc thì vô nhẹ nhàng, lúc thì nó cứ quay quay hoàiHai hôm nay, nhất là vào khoảng 17g00 trở về khuya, tôi lại bị giống như bài trên của ndu.. trong khi vào google, báo Thanh niên, Tuổi trẻ thì vào "pặt pặt" Híc!
Có ai bị như tôi không vậy, hay chỉ có máy của tôi bị như vậy thôi?
Nhìn nó quay quay hoài "chán" quá, nhiều lúc "văng" ra ngoài luôn.
Từ nãy đến giờ cháu bị văng ra mấy lần rồi bác Ba Tê ạ, hic hic hic...cháu có phản ánh với các anh Admin rồi, các anh ấy đang cố gắng khắc phục ạ! hix
Tưởng mỗi mình "bị" hôm nọ la, chẳng thấy ai nói gì, té ra chẳng phải mình ta ...Hơi bị công bằng .Em phản ánh admin làm gì, cái đó trách nhiệm admin mà em (hehe) phản ánh với anh nè, anh chat với em cho em quên vào GPE luôn --> khỏi thấy chậm, là lá la... admin đừng la.
Chỉ có hơn 200 người truy cập mà nó cứ "quay quay" hoài mệt thiệt.
Hổng biết tại mạng chỗ mình hay tại cái gì nữa. Có lúc quay quay đã rồi "đi" luôn.
Híc!
Nó không làm được gì, nhưng mình cũng không học được gì, tóm lại nó "khoái" hơn mình .Mất cái này lại được... cái khác
Có lẽ nhờ cái vụ "quay quay" ấy mà ngày nay chả thấy "con ma" nào spam bài quảng cáo
(vô hổng nỗi nó tự động bỏ đi luôn)
Ẹc... Ẹc....