Sau vụ Sn tứi khuya mới về hôm nay vẫn chưa tỉnh lại được, tiếc quá, trượt 2 buổi ọp để gặp được hoàng tử của GPE rồi hị hị
Bố nhớ gĩư gìn sức khỏe bố nháTía cũng không thua gì con gái, cả tuần nay không hạt cơm nào trong bụng chỉ uống gượu cầm hơi để dưỡng bộ răng ngày quá date
Tía cũng không thua gì con gái, cả tuần nay không hạt cơm nào trong bụng chỉ uống gượu cầm hơi để dưỡng bộ răng ngày quá date
bố ak bố cứ uống suốt vậy mà k ăn uống j k được đâu![]()
be_chảnh ôi, avatar của em đẹp quá, ước gì cho anh diện kiến dung nhan để anh trao tặng nụ hôn nồng thắm đến em nhỉ? Em ơi, hồ sơ của em đã có lão chettiet (ptm0412) là khách viếng thăm đầu tiên goài. Hễ có nick nào mới mới, hay chảnh điệu thì lão ấy không tha cho đâu. Em hãy cẩn trọng giữ gìn thân thể nhe.
Em ăn uống ở đâu cũng chảnh điệu, khoe bày lên đây làm tụi anh phát ghét cưng quá.
Sweet trả anh cái áo mưa.
Sao lại đòi em, tổng tư lệnh Over trực tiếp tặng em một cái mà.
Còn một cái Gửi anh béo đánh đàn, anh đòi anh ý đi
hjx hjx nhắc áo mưa mới nhớ, hôm SN k biết tặng a nào cái áo mưa
Cơ mà cũng hay thật năm nay SN tặng áo mưa mà ông trời thiêng thật cho cả 3 miền mưa để sd luôn![]()
ĐÚng thiệt là GPE k gì k làm được hết ạBé nghe cái câu "trên thông thiên văn, dưới tường địa lý" bao giờ chưa nhỉ? Trong đây cái hồi đầu tháng 4 mấy anh Bình, Tùng, bác Cò, bác Sa đã bấm độn "biết chắc" hum sinh nhật mưa. Nên sớm đã có quyết định làm quà tặng cho thành viên rồi đó. Ghê không?![]()
Để nhờ Girl cùng thử xem áo có bị thủng chỗ nào không. Trong lúc Girl bóc thì bác KTGG nhờ vác bình nước mật ong vào cho anh. Quay ra, Girl đã lượn, áo mưa cũng chẳng thấy. Tội nghiệp thằng bé.Nói đến áo mưa mới nhớ! anh không cầm cái nào đâu nhé! hôm qua ôm cây đàn và cái bình rượu ngật ngưỡng về đâu có cái áo mưa nào đâu (hôm trước Phantuhuong tặng 1 cái rồi)
Mà sao Lép lại đưa áo mưa cho Girl thế! tưởng ngược lại chứ nhỉ?!
áo mưa tặng cho anh nào mà cũng hẻm nhớ sao muộihjx hjx nhắc áo mưa mới nhớ, hôm SN k biết tặng a nào cái áo mưa
Cơ mà cũng hay thật năm nay SN tặng áo mưa mà ông trời thiêng thật cho cả 3 miền mưa để sd luôn![]()
Hôm đấy em té luôn nên ko bik, cuối tuần làm phát nữa bác nhá. Khà khàĐể nhờ Girl cùng thử xem áo có bị thủng chỗ nào không. Trong lúc Girl bóc thì bác KTGG nhờ vác bình nước mật ong vào cho anh. Quay ra, Girl đã lượn, áo mưa cũng chẳng thấy. Tội nghiệp thằng bé.