Thằng ấy nó diễu, bác ơi. Những chố viết nhỏ nó viết đúng mà.Khi ngay cả Tây cũng sai chính tả tiếng Tây
View attachment 301699
Và bị comment như sau:
View attachment 301700
Hoặc đôi khi tây cũng có lắm chuyện, có kiểu văn hóa cố tình viết lái viết sai chính tả viết theo âm để cho 1 cộng đồng nhỏ, hay địa phương đó hiểu và gây chú ý (nên có thể là không sai mà cố tình sai ...cho vui hay gây chú ý)Thằng ấy nó diễu, bác ơi. Những chố viết nhỏ nó viết đúng mà.
Cũng có khi diễu, nhưng hậu quả thì vẫn cứ xảy ra.Thằng ấy nó diễu, bác ơi. Những chố viết nhỏ nó viết đúng mà.
Đừng đi xa quá! Đang thư giãn mà.Sai chính tả nhưng nó không hại ai, cũng không lấp liếm mồi chài ai, cũng không chủ đích làm việc bậy hay đạo đức giả, so với mấy cụ chưa biết sai chính tả là gì nhưng đạo đức giả, lấp liếm, lừa lọc, lươn lẹo, thì ai gây hậu quả nặng hơn?
Tớ rất thích kiểu giả ngu ngơ khờ khạo như đồng chí. Cứ vào phán bừa, rồi sau đó có ý căn chỉnh lại thì: Ố EM TƯỞNG.Sai chính tả nhưng nó không hại ai, cũng không lấp liếm mồi chài ai, cũng không chủ đích làm việc bậy hay đạo đức giả, so với mấy cụ chưa biết sai chính tả là gì nhưng đạo đức giả, lấp liếm, lừa lọc, lươn lẹo, thì ai gây hậu quả nặng hơn?
giả ngu ngơ cũng được, sao cũng được, liên can gì đến bạn?Tớ rất thích kiểu giả ngu ngơ khờ khạo như đồng chí. Cứ vào phán bừa, rồi sau đó có ý căn chỉnh lại thì: Ố EM TƯỞNG.
Nhân tiện bạn đang ở đây, tôi nhắc lại là từ lúc tôi cảnh cáo ban vĩnh viễn tới giờ, bạn vẫn liên tục spam và tôi đã xóa ít nhất 5 bài từ lúc đó. Bạn cân nhắc đi nhé.Tớ rất thích kiểu giả ngu ngơ khờ khạo như đồng chí. Cứ vào phán bừa, rồi sau đó có ý căn chỉnh lại thì: Ố EM TƯỞNG.
thì đang thư giản mà, ... không lẽ thư giãn mà cũng phải đi gần gần, không được đi xa quá?Đừng đi xa quá! Đang thư giãn mà.
Đừng ban nhé bác. Em tuyệt vọng lắm rồi.Nhân tiện bạn đang ở đây, tôi nhắc lại là từ lúc tôi cảnh cáo ban vĩnh viễn tới giờ, bạn vẫn liên tục spam và tôi đã xóa ít nhất 5 bài từ lúc đó. Bạn cân nhắc đi nhé.
Bạn đọc câu cuối bài 11. Ban hay không là do bạn, không phải do tôi. Lý do bạn tuyệt vọng không liên quan đến tôi.Đừng ban nhé bác. Em tuyệt vọng lắm rồi.
Chuyện ngụ ngôn:Đừng ban nhé bác. Em tuyệt vọng lắm rồi.
Thưa bác, tự bản thân em thấy mình không thông minh, nên mong bác hãy nói thẳng ra chứ đừng bóng gió.Chuyện ngụ ngôn:
Anh nọ tự cho mình nói chuyện cười rất hay. Một hôm anh đi lang thang vào câu lạc bộ tiếu lâm, gặp người ta đang chung vui. Anh cũng xin phép được ngồi ké xem.
Một thành viên tự nhiên lên tiếng: 111
Các thành viên khác cười nắc nẻ.
Một thành viên khác lại lên tiếng: 15
Mọi người lại phá lên cười.
Thành viên kế tiếp: 67
Lại một tràng cười.
Anh nọ thắc mắc quá, gọi người bồi bàn rót nước và hỏi nhỏ:
- Tại sao mọi người chỉ nói số rồi cười vậy?
- À, câu lạc bộ này có nhiều chuyện tiếu lâm lắm cho nên họ ghi số lại từng truyện. Lúc hội họp vui như vầy, gặp gì hay hay, thay vì kể chuyện ra mất thì giờ, họ chỉ việc gọi số. Mọi người đều hiểu.
Anh nọ chú tâm đăng ký nhập câu lạc bộ, lấy một quyển ghi truyện về học cho kỹ.
Hôm họp vui kế tiếp. Anh ta chờ một vài người kêu số xong, xen vào: 77
Mọi người tự dưng sững lại, nhìn anh với cặp mắt kinh ngạc. Anh ta cho là người ta ngưỡng mộ mình, tuông thêm: 135
Thiên hạ bắt đầu có người bịt mũi. Nhưng anh ta không để ý, tiếp: 51
Mọi người xô ghế, ào ạt phóng ra ngoài câu lạc bộ.
Đến giờ anh mới sững sờ, gọi người bồi bàn lại hỏi:
- Tôi nhắc truyện đúng số, hết sức hợp tình hợp cảnh. Sao không ai hưởng ứng hết vậy?
Người bồi bàn (giở khăn che mũi ra):
- Kể truyện vui cũng cần đẳng cấp. Đẳng cấp hài của bác thấp quá, truyện nó lên mùi thôi bác ạ.
Thiên tài do bẩm sinh. Một số người sinh ra đã thông minh hơn thiên hạ.Thưa bác, tự bản thân em thấy mình không thông minh, nên mong bác hãy nói thẳng ra chứ đừng bóng gió.
Em đã sẵn sàng chấp nhận ban nick vĩnh viễn đây.
Tình hình là em vẫn chưa hiểu cái chuyện trên của bác nó chả liên quan gì đến cái thiên tài cả? Thêm nữa em cũng có nhận ta là số 1 đâu nhỉ? Bác đọc chưa kỹ câu hỏi chăng? Câu hỏi có ý nghĩa là hãy nói thẳng giúp em chứ đừng kể chuyện bóng gió ngụ ngôn gì cả.Thiên tài do bẩm sinh. Một số người sinh ra đã thông minh hơn thiên hạ.
Chân tài do tự mình. Đại đa số người sinh ra không có thiên tài. Nhưng trong số người này có kẻ biết rèn luyện, chịu khó. Đấy là cái chí. Chỗ còn lại không đủ chí chỉ để đời đưa đẩy.
Dễ chấp nhận bỏ cuộc khi gặp gian nan là không đủ chí. Không còn gì để nói cả.
Vậy là em cứ phải khúc mắc với sấm trạng Vetmini sao? Dù sao thì cũng thế.Nếu ai đến xin quẻ, Trạng Trình đều nói thẳng tuột một lá số từ a đến z thì còn gì là sấm nữa.