xuan.nguyen82
Thành viên tích cực


- Tham gia
- 29/9/10
- Bài viết
- 1,548
- Được thích
- 8,043
- Giới tính
- Nữ
- Nghề nghiệp
- Human Resource Director
Cuộc sống với bao thăng trầm, khó khăn, thử thách, hi sinh nhưng cũng chan chứa nghĩa tình. Đôi khi vướng bận lòng mình, không nói thành câu, không cất thành lời, mà chỉ giữ rồi thả nó ra qua những bài viết cũng là 1 cách mình tự thoát ra khỏi những nỗi buồn. Dù biết rằng, cuộc sống không phải là màu hồng, cũng không suôn sẻ và lặng sóng…nhưng rồi, con người sẽ vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục đối mặt với cuộc đời.
Dẫu biết rằng, khép lại lời thơ là lại lao đầu vào với cuộc sống, nhưng đôi lúc mình cần quên đi những khó khăn của đời thường bằng những lời thơ tự nghĩ ra, tự ngẫm, như tự an ủi lòng mình vậy, cũng là tự tìm niềm vui để bước tiếp chặng đường....
Bài thơ nhiều cách đọc (hic mất hơn nửa giờ để mình hoàn thành bài thơ này):
Cách 1: Đọc bình thường:
Ta với em vơi đầy thương nhớ
Ngân nga lòng say đắm tình thơ
Lá mướt xanh, nắng rũ sóng hồ
Xa người biết đợi chờ sâu thẳm.
Tha thiết tình hôn hoàng nồng thắm
Xa ngân lời lặng sóng hương xuân
Dấu yêu đời tóc trắng phù vân
Ta với em riêng tình thơ ấm.
Cách 2: Đọc ngược từ phải sang trái, từ trên xuống dưới.
Nhớ thương đầy vơi em với ta
Thơ tình đắm say lòng ngân nga (hic, không đảo được từ này)
Hồ sóng rũ, nắng xanh mướt lá
Thẳm sâu chờ đợi biết người xa…
Thắm nồng hoàng hôn tình thiết tha
Xuân Hương sóng lặng lời ngân xa
Vân phù trắng tóc, đời yêu dấu
Ấm thơ tình riêng em với ta
Cách 3: Đọc 5 từ cuối mỗi câu, từ trên xuống:
Em vơi đầy thương nhớ
Lòng say đắm tình thơ
Xanh nắng rũ sóng hồ
Biết đợi chờ sâu thẳm.
Tình hôn hoàng nồng thắm
Lời lặng sóng hương xuân
Đời tóc trắng phù vân
Em riêng tình thơ ấm.
Cách 4: Đọc 4 từ cuối mỗi câu, từ trên xuống:
Vơi đầy thương nhớ
Say đắm tình thơ
Nắng rũ sóng hồ
Đợi chờ sâu thẳm
Hôn hoàng nồng ấm
Lặng sóng hương xuân
Tóc trắng phù vân
Riêng tình thơ ấm.
Cách 5: Đọc 3 từ cuối mỗi câu, từ trên xuống:
Đầy thương nhớ
Đắm tình thơ
Rũ sóng hồ
Chờ sâu thẳm
Hoàng nồng thắm
Sóng hương xuân
Trắng phù vân
Tình thơ ấm...
Cách 6: Đọc hai từ cuối mỗi câu, từ trên xuống:
Thương nhớ …
Tình thơ
Sóng hồ…
Sâu thẳm
Nồng thắm…
Hương xuân
Phù vân…
Thơ ấm.
Cách 7: Ghép hai từ cuối của 2 câu thành 1 câu, tạo tứ thơ:
Thương nhớ tình thơ
Sóng hồ sâu thẳm
Nồng thắm hương xuân
Phù vân thơ ấm.
Cách 8: Ghép 1 từ cuối câu đầu và 4 từ câu kế tiếp:
Nhớ say đắm tình thơ
Hồ đợi chờ sâu thẳm
Thắm lặng sóng hương xuân
Vân riêng tình thơ ấm.
.................
Nguyễn Thanh Xuân -15/4/2013
Dẫu biết rằng, khép lại lời thơ là lại lao đầu vào với cuộc sống, nhưng đôi lúc mình cần quên đi những khó khăn của đời thường bằng những lời thơ tự nghĩ ra, tự ngẫm, như tự an ủi lòng mình vậy, cũng là tự tìm niềm vui để bước tiếp chặng đường....
Bài thơ nhiều cách đọc (hic mất hơn nửa giờ để mình hoàn thành bài thơ này):
Cách 1: Đọc bình thường:
Ta với em vơi đầy thương nhớ
Ngân nga lòng say đắm tình thơ
Lá mướt xanh, nắng rũ sóng hồ
Xa người biết đợi chờ sâu thẳm.
Tha thiết tình hôn hoàng nồng thắm
Xa ngân lời lặng sóng hương xuân
Dấu yêu đời tóc trắng phù vân
Ta với em riêng tình thơ ấm.
Cách 2: Đọc ngược từ phải sang trái, từ trên xuống dưới.
Nhớ thương đầy vơi em với ta
Thơ tình đắm say lòng ngân nga (hic, không đảo được từ này)
Hồ sóng rũ, nắng xanh mướt lá
Thẳm sâu chờ đợi biết người xa…
Thắm nồng hoàng hôn tình thiết tha
Xuân Hương sóng lặng lời ngân xa
Vân phù trắng tóc, đời yêu dấu
Ấm thơ tình riêng em với ta
Cách 3: Đọc 5 từ cuối mỗi câu, từ trên xuống:
Em vơi đầy thương nhớ
Lòng say đắm tình thơ
Xanh nắng rũ sóng hồ
Biết đợi chờ sâu thẳm.
Tình hôn hoàng nồng thắm
Lời lặng sóng hương xuân
Đời tóc trắng phù vân
Em riêng tình thơ ấm.
Cách 4: Đọc 4 từ cuối mỗi câu, từ trên xuống:
Vơi đầy thương nhớ
Say đắm tình thơ
Nắng rũ sóng hồ
Đợi chờ sâu thẳm
Hôn hoàng nồng ấm
Lặng sóng hương xuân
Tóc trắng phù vân
Riêng tình thơ ấm.
Cách 5: Đọc 3 từ cuối mỗi câu, từ trên xuống:
Đầy thương nhớ
Đắm tình thơ
Rũ sóng hồ
Chờ sâu thẳm
Hoàng nồng thắm
Sóng hương xuân
Trắng phù vân
Tình thơ ấm...
Cách 6: Đọc hai từ cuối mỗi câu, từ trên xuống:
Thương nhớ …
Tình thơ
Sóng hồ…
Sâu thẳm
Nồng thắm…
Hương xuân
Phù vân…
Thơ ấm.
Cách 7: Ghép hai từ cuối của 2 câu thành 1 câu, tạo tứ thơ:
Thương nhớ tình thơ
Sóng hồ sâu thẳm
Nồng thắm hương xuân
Phù vân thơ ấm.
Cách 8: Ghép 1 từ cuối câu đầu và 4 từ câu kế tiếp:
Nhớ say đắm tình thơ
Hồ đợi chờ sâu thẳm
Thắm lặng sóng hương xuân
Vân riêng tình thơ ấm.
.................
Nguyễn Thanh Xuân -15/4/2013
Lần chỉnh sửa cuối: