Thử nhìn dưới 1 góc độ khác
Bản thân tôi cũng dị ứng với việc giải sẵn bài tập để đi thi, nhất là các câu nhờ giúp đại loại như: Mai em thi mà chưa làm, mai em thi mà nhiều bài quá, ...
Về góc độ đi học phải tốn tiền (của mình hoặc của cha mẹ), thì tôi không chấp nhận việc học xong không có kiến thức.
Đặt ra 1 vấn đề như sau: Tại sao suốt khóa học không làm bài tập dần dần để nước đến trôn mới nhảy? Hay trong suốt khóa học toàn cúp cua đi chơi đến nỗi không hiểu cả 1 cái hàm If đơn giản, hay hàm Left, Right?
Trông cậy vào GPE ư? Mai thi, hôm nay nhờ giúp liệu có ai rảnh giúp ngay không, liệu có gặp ngay người biết rõ và trả lời 1 lần là đúng 100% không? Hay gặp 1 tay mơ như mình hoặc hơn mình 1 tí tẹo trả lời, rồi vác cái đáp án không biết ra sao đó đi thi?
Rốt cuộc là tiền bạc của cha mẹ đổ sông đổ biển mất.
Xét lại 1 góc độ khác:
Người đi học cũng có những trở ngại:
- Thầy cô giảng không kỹ
- Tài liệu không rõ ràng
- Không có máy để thực hành
- Ngoài giờ học phải bán vé số, bán cà rem để kiếm tiền phụ giúp gia đình, nên không có thời gian thực hành
- ...
Nên, nói đi cũng phải nói lại, không biết người hỏi thuộc dạng trốn học đi chơi hay thuộc dạng bán cà rem, thì ta không kết luận. Ai thích thì cứ trả lời, ai không thích thì thôi.
Có điều, xin năn nỉ quý vị thích trả lời: Trả lời cho đúng, test cẩn thận trước khi post bài, nếu không,
giúp bạn hóa ra hại bạn.
Như bài này
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=186019&postcount=12
và bài này
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=212498&postcount=625
chẳng hạn.
TB: Tôi không có ý xúc phạm ai, chỉ mong cho mọi người cùng tiến bộ thôi. Nếu khắc phục việc viết bài không cẩn thận thì bản thân cũng có 1 thói quen tốt.