Giao lưu họp mặt, thắt chặt tình đoàn kết.

Liên hệ QC
Làm mod, smod, quản lý club online, ngoài đời cũng làm rồi. Nói không phải chứ em thích làm mem lâu lâu thọc gậy bánh xe hơn nên nhiều khi còn dùng 2 nick một chính để quản lý, một phụ để nói vu vơ.
Anh chỉ thích cái gì người thật việc thật, nói đi đôi với hành động, chứ không phải nói vu vơ, vô tội vạ, chỉ tội tốn công chứ chả được tích sự gì. Nhiều khi gây ra hiểu lầm hay ngộ nhận cho thành viên khác.

Thích thì vào bài viết góp ý, nếu đồng thuận ý tưởng thì giúp, nếu không đồng thuận thì chạy. Để dành thời gian giúp cho các thành viên khác thì sẽ hay hơn là đôi co với người không biết điều và có những lời lẽ thiếu lịch sự, trường hợp này tôi cho vào danh sách đen là xong.

Vậy đi, cho khỏe người, đỡ mệt óc, khỏi gặp mặt nữa cho đỡ phiền hà.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thành ngữ "Thọt gậy bánh xe" luôn kèm với nghĩa không mấy tốt đẹp;

Nhưng ở Việt ta hiếm người nhận xấu về mình như bạn!

***&&% _)(#; :::"""><
 
Thành ngữ "Thọt gậy bánh xe" luôn kèm với nghĩa không mấy tốt đẹp;

Nhưng ở Việt ta hiếm người nhận xấu về mình như bạn!

***&&% _)(#; :::"""><
Tốt xấu hơi đâu dụng công bày
Ranh giới nhạt tàn hơi men say
Kẻ ngửa lên cao người gằm xuống
Chuyện đời mặn nhạt mặc ai hay.
 
Thành ngữ Việt "Tốt khoe, xấu che"
Chủ nghĩa thành tích, chớ lăm le
Lọ đầy *** chuột, coi chừng nhe
Chớ ném là vì bễ tè le.
 
Nhưng chúng đều liên quan đến mật thiết tới Ông Trời đó nha!

1 đằng thì coi bằng vung (nồi); Còn kia gầm lên là hết vía!
 
Nhưng chúng đều liên quan đến mật thiết tới Ông Trời đó nha!

1 đằng thì coi bằng vung (nồi); Còn kia gầm lên là hết vía!

Tự đề cao mình :):p:D
Tôi chỉ nói ao ếch xeo mà thả thơ con cóc.

Ếch và cóc cùng bộ không đuôi của lớp lưỡng cư, nhưng thuộc 2 họ khác nhau mờ ta !???:frusty:

Theo động vật học thì điểm phân biệt giữa ếch và cóc là một giống da ướt và giống kia da khô.
Theo nhân văn học thì một cái toàn là cột với dòng và cái kia chỉ thấy dòng chứ không thấy cột.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tuỳ theo đối tượng.
Ví dụ đối với bà xã mà cóc xuống nước thì chiều ăn cơm nguội, tối xuống đất mà nằm.
Ăn cơm nguội thì chắc rồi nhưng xuống đất chưa chắc. Khoản kia mình mất nhưng khoản này bà ta cũng mất. Nhiều bà khôn lắm.
 
Ăn cơm nguội thì chắc rồi nhưng xuống đất chưa chắc. Khoản kia mình mất nhưng khoản này bà ta cũng mất. Nhiều bà khôn lắm.

Nếu bả không muốn đày mình nằm đất thì đã cho ăn hải sản. Chứ gặp cơm nguội thì nằm đâu cũng cóc ngu hổng nổi.

Bác Vetmini ui! cho em hỏi thăm sao gọi là thơ con cóc vậy?

Con cóc trong hang. Con cóc nhảy ra
Con cóc nhảy ra. Con cóc ngồi đó
Con cóc ngồi đó. Con cóc nhảy đi

Ngoài bắc nói là cái loại "ếch pha cóc"

Ở trong Nam cóc chỉ có pha nước cam thảo, quết miếng muối ớt.

Ếch lên cạn thì ếch ôm măng.

Có (ma) măng mà ôm không đấy?
 
Web KT
Back
Top Bottom