GIAO LƯU FILE GIÁ ĐẤT EXCEL THEO VÙNG THAM KHẢO

Liên hệ QC
:unknw: Mấy bác lái cái thớt đi xa kinh nhể. Có khi đã đến sao Hoả quê tôi rồi chứ chả đùa.
 
:unknw: Mấy bác lái cái thớt đi xa kinh nhể. Có khi đã đến sao Hoả quê tôi rồi chứ chả đùa.
Tôi chuyên môn Triết mà bạn không biết sao?
Đối với tôi, xa mấy cũng là dữ liệu. Chỉ khi nào nó là dữ liệu sai thì mới không xài được.
Thành ngữ tiếng Anh: one man's trash is another man's treasure

Thực ra, lúc tám bậy bạ thế này tôi thâu được rất nhiều kiến thức.
Rác nào tôi cũng xài được. Tôi chỉ không thích:
1. bài viết hoa, in đậm vì nó có nghĩa là người viết tự cho rẳng mọi từ mình thốt ra đều quan trọng, khong hân biệt được phần nào quan trọng hơn phần nào. Giải bài cho mấy người này mất công hỏi đi hỏi lại nhiều lần mới tiến đến điểm chính.
2. viết tắt, cẩu thả hoặc có tính rút ngắn vấn đề một cách không cần thiết. Giải bài cho mấy người này mất công hỏi đi hỏi lại nhiều lần mới tiến đến điểm chính.
3. dùng tiếng Anh để chào hỏi. Thứ nhất là khong biết tôn trọng tiếng mẹ đẻ, thứ hai là có những trường hợp nếu hiểu đúng ngữ cảnh là nói móc. Làm sao tôi biết trình tiếng Anh của họ đến mức nào để xác định là do nói sai hay cố tình nói móc?
 
Thì đúng rồi. Nhiều khi tôi còn có cảm nhận rằng bọn quan EU ăn không ngồi rồi ở Brussels nó nghĩ ra nhiều cái thái quá. Tôi có cảm giác là sẽ tới lúc mà bố mẹ không đủ sức làm ra nhiều tiền để con cái ăn sung mặc sướng thì chả sao, nhưng nếu con chó nó không có sơn hào hải vị thì ông chủ lại bị đi tù. Viết thế hơi phóng đại nhưng nhiều lúc cảm thấy con chó nó còn có nhiều quyền hơn con người. :D Toàn những bọn rảnh rỗi nghĩ ra đủ thứ trò.
Ở cái nước VN này giờ cũng học văn minh như bên Mẽo, bên Âu Châu. Chỉ cách đây nửa năm thôi cô ca sĩ Văn Mai Hương(VMH) nào đó lại nói ghê t-ởm những người ăn thịt chó. Trong khi trước giờ VN mọi người vẫn coi đó là bình thường. Sau phát ngôn gây tranh cãi thì 1 nửa cộng đồng mạng nhảy vào ủng hộ VMH (các nhà chó quyền), một nửa thì bảo VMH nói không tôn trọng người khác, không tôn trọng người ăn thịt chó (các nhà nhân quyền). -> từ đó lại sinh ra 1 câu nói mới " Chó là bạn, không phải tôi"
Đọc ở đâu đó trên một số diễn đàn có em bé 4 tuổi vì cầm con chó cảnh của người khác làm đau con chó. Thế là bị chủ nhân của con chó tát cho chảy máu mồm. Nhà "nhân quyền" thì bảo : Nó còn trẻ con, nó làm sai thì để bố mẹ nó bắt nó nhận lỗi. Sao chưa gì đã đánh trẻ con. Chảy máu mồm trẻ con nếu đi viện giám định thương tật cũng cỡ 5% rồi -> Đi tù. Các nhà "chó quyền" thì lại cãi lại: "Nó trẻ con bố mẹ nó không dạy được thì xã hội dạy nó". (Bài viết được cả 10.000 like và cả vài nghìn bình luận)
Thiết nghĩ các nhà "chó quyền" coi trọng chó hơn cả con người, hơn cả mạng người, sao những vụ trẻ em bị chó cắn chết tại VN các nhà "chó quyền" không thấy lên tiếng xin lỗi bên "nhân quyền"
Cuộc tranh luận giữa các nhà "chó quyền" và "nhân quyền"ở VN vẫn chưa có hồi kết. Các nhà "chó quyền" tuy có tân tiến và lý lẽ riêng của họ. Nhưng hình như có gì đó hơi quá đáng trong cách cư xử
 
Tôi nghĩ cái vụ "tát em bé" bạn nói trên nó chả liên qan gì đến quyền lợi của "nhân quyền" hay "thú quyền" gì cả.
Chuyện "tát tai" nó xảy ra là vì người chủ con chó đứng địa vị cao hơn bố mẹ em bé. Người ấy tự cho mình quyền "xâm phạm" tầng lớp dưới mình.
Thử bảo bố đứa bé là sếp chủ chó xem nó có dám vì chó không?
Tôi là bố em bé thì tôi sống mái với tên này: "con tao làm chó mày đau, mày đánh nó. Mày làm con tao đau, tao đánh mày". Trước khi nó đổ máu đầu, tôi không ngừng đâu.

(*) Nên nhớ là ở Âu Mỹ, đánh con nít là tội hình sự. Nặng hơn tội đánh chó, dân sự, nhiều.
(**) Cái vụ thịt chó là do bọn Âu Mẽo nó dùng đạo đức hàng đôi (double standard). Nó cũng gọi "ngựa là bạn, không phải tôi" nhưng sẵn sàng ăn thịt ngựa. Bản thân tôi không thích thịt chó nhưng tôi không thấy ăn có hại gì. Mười phần, trăm phần tốt hơn ăn thịt thú quý hiếm.
 
(**) Cái vụ thịt chó là do bọn Âu Mẽo nó dùng đạo đức hàng đôi (double standard). Nó cũng gọi "ngựa là bạn, không phải tôi" nhưng sẵn sàng ăn thịt ngựa. Bản thân tôi không thích thịt chó nhưng tôi không thấy ăn có hại gì. Mười phần, trăm phần tốt hơn ăn thịt thú quý hiếm.
Về vụ thịt chó thì cũng nhiều người không hiểu rõ nữa. Người ta cứ cho là tôi nuôi 1 con chó để bầu bạn, coi nó là ngời bạn thân. Hàng ngày tôi chăm sóc nó, vui chơi đi dạo với nó. Vân vân và mây mây. Rồi một ngày đẹp trời tôi đưa bạn thân lên thớt. Nhưng rõ ràng không phải. Tôi từng ăn thịt chó khi ở VN. Nhưng đó không phải là những người bạn của tôi, hàng ngày sớm tối có nhau ... Tôi ăn thịt những con chó xa lạ. Những con chó đó được nuôi để lấy thịt như những con gà con vịt, con lợn. Còn nếu nói là chó xa lạ cũng là chó, là bạn của loài người ... Thực ra thì với nhiều cộng đồng thì con khác nó quí hơn, mà cộng đồng khác lại ăn thịt con quí đó của họ. Trong văn hóa ẩm thực VN có những cái mà những cộng đồng khác không chẫp nhận được. Nhưng cũng có những cái trong văn hóa ầm thực của "cộng đồng khác" kia người khác lại thấy tởm. Tranh luận luôn có thể nhưng không thể dùng từ để mạt sát người khác. Bọn Tây nói chung chúng luôn có những "e dè" nhất định. Người VN nói riêng và người châu Á nói chung có thói quen và không sợ ăn tất cả những gì biết bay, biết đi, biết chạy, biết bò, biết bơi. Ăn tất. Đấy là văn hóa từ ngàn năm của họ. Mấy người đi Tây vài hôm rồi quay ra sỉ vả ông cha bố mẹ mình là loài man rợ, là đồ ăn bẩn.
 
.. Mấy người đi Tây vài hôm rồi quay ra sỉ vả ông cha bố mẹ mình là loài man rợ, là đồ ăn bẩn.
Tôi khoái nhất câu này của bác.

Thực tế ra, ăn thịt chó đâu phải chỉ có VN; điển hình Hàn Quốc, và trong truyện Lương Sơn Bạc có kể lúc Lỗ Đạt nhai đùi chó. Nhưng ở VN nó có mâu thuẫn là vì người Nam ngày xưa rất hiếm khi dùng thịt chó. Và dân VN là người quen kỳ thị Nam Bắc. Lúc chính quyền Diệm lên thì có khuynh hướng kỳ thị người Bắc cho nên những gì người Bắc hay dùng bị chê bai. Điển hình câu "Bắc kỳ ăn cá rô cây"; hay câu riễu người Bắc "trái dừa ăn vỏ bỏ hột" (ngụ ý chê ngoài ấy ít dừa mà có những tay nói dóc, nhỏ lớn chưa thấy trái dừa vẫn vỗ ngực khoe ăn đều đều)

Thực ra, nếu ai biết về văn hoá nước Anh thì cũng biết người Anh mới là người chảnh nhất thế giới về ăn uống. Người Anh 'posh' không ăn ruột gà (*), huyết, đầu heo... Họ cho ăn như thế là ghê gớm. Nhưng chính người Scotland lại ăn tuốt, dái cừu và mắt cừu muối là món guộc-mê của người Ê-cốt.

(*) ruột gà mới mổ ra, còn ấm, xẻ bỏ ***, bóp chút muối liền cho sạch rồi thảy lên chảo xào hành nhậu là món đã nhất. Cần gì mấy món hiếm của lạ.

(**) tôi ra Bắc thấy ngoài ấy đâu có thiếu dừa. Ở đâu có chuyện đồn "nhiều người cả đời chưa biết trái dừa" ở đâu ra.
Trong truyện Thằng Vũ của Duyên Anh (nhà văn này người Bắc, di cư vào Nam đợt di tản 54) có nói câu "con gái đi với con trai, về sau cái vú bằng hai quả dừa". Chứng tỏ dừa đâu phải là của lạ ngoài ấy.
 
Web KT
Back
Top Bottom