Giúp thành viên mới chỉnh sửa tiêu đề dễ dàng

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
. . . Mình thấy 1 số bài bị khóa có thể do:
(1) hỏi đúng Tiêu đề nhưng sai Diễn đàn (Box)
(2) hoặc đúng Diễn đàn (Box) nhưng sai Tiêu đề
----> vậy việc cho sửa tiêu đề mới chỉ là điều kiện "cần" chứ chưa phải là "đủ"

Bài bị khóa hay xóa còn do nhiều những nguyên nhân khác nữa, như

Bài xen ngang;

Công kích thành viên khác hay BĐH;

Vi fạm nội qui hay fáp luật mà diễn đàn đang đứng chân

. . . .

"Sai tiêu đề" & sai "BOX" cũng chỉ là những sai nội qui & tồn tại độc lập; ít liên quan với nhau

Ta không nên nói rằng nó là "Cần" & 'đủ" của 1 vấn đề hay nói như triết học cho có vẻ, là "Nhân" - "Quả" của 1 fạm trù!

Chúc tuần làm việc hiệu quả!
 
Cái oái oăm là những người nêu ý kiến ở đây lại là những người "it khi, hoặc không hề viết sai tiêu đề".

Bản thân của tôi không ủng hộ việc thay tiêu đề. Lý do:
Đưa lên một bài không thể bắt nguồn từ một sự nông nổi nhất thời. Bạn có thể viết bài trả lời thật nhanh, nhưng tạo một đề bài mới để hỏi hoặc để bàn luận thì phải qua một sự suy nghĩ chính chắn.
Việc viết tiêu đề sai bắt nguồn từ thói cẩu thả ỷ lại. Hầu hết các trường hợp này, người đưa bài lên không hề động não suy nghĩ xem vấn đề là cái gì. Việc cho phép hay bắt buộc sửa tiêu đề trong vòng 1 giây, 10 giây, hay 10 ngày hầu như hoàn toàn không có ích lợi gì nếu người hỏi có thể nhận được câu trả lời trước thời hạn trên.

Nếu có thể đề nghị, tôi đề nghị lập một góc "Tiêu Đề Không Xác Định" (hoặc gì gì đó). Những người nào đưa bài lên mà không rõ lắm vấn đề của mình thì đưa vào đó. Tất cả những bài sai tiêu đề cũng sẽ được dời vào đó.
 
/(/hưng khốn nổi máy tính đã làm hư hỏng tính nết thế hệ, đó là tốc độ, nhanh nhẩu & kèm theo là ẩu, cẩu thả, ngắn gọn đến cụt lũn,. . .

tôi đề nghị lập một góc "Tiêu Đề Không Xác Định" (hoặc gì gì đó). Những người nào đưa bài lên mà không rõ lắm vấn đề của mình thì đưa vào đó. Tất cả những bài sai tiêu đề cũng sẽ được dời vào đó.
Hình như cái này đã có rồi mà; là "Thùng rác" đó thay!
Chỉ có điều, chả ai viết bài được trong cái BOX "Thùng rác" này!

Chúc vui!
 
Bản thân bạn thấy là những người có quyền quyết định lờ chủ đề này đi. Tôi rất muốn biết lý do nào mà cấm sửa. Phải là lý do thật quan trọng.

Xin làm gì. Mình có phải người ăn xin đâu. Mình mất công giúp, người hỏi mất công vào thì diễn đàn mới có lượng truy cập lớn. Mà diễn đàn có lượng truy cập lớn thì mới có người đặt quảng cáo, mới rao bán được sách, những ông có sản phẩm mới rao bán được sản phẩm. Không chỉ người giúp mà cả những người hỏi đều có công tăng số lượng truy cập. Không có số lượng truy cập lớn thì GPE sập từ lâu rồi. Mình làm không công mà còn phải xin xỏ?

Cái kiểu khó quản lý, có thể bị lợi dụng để làm chuyện xấu ... nên cấm thì buồn cười thật. Cấm không được bán dao vì có kẻ xấu sẽ dùng để giết người. Cấm ô tô vì có kẻ xấu sẽ phóng bạt mạng 200 km/giờ trên phố đông. Cấm hết. Các người không cần suy nghĩ gì cả. Mà các người biết gì mà suy nghĩ. Mọi việc sẽ do đấng tối cao quyết định thay các người. Vì đấng tối cao biết hết, hiểu hết, biết các người cần gì, thích gì, yêu ai, ghét ai. Đấng tối cao = infallibility

Nghỉ đi cho khỏe bạn a.

Xin lỗi mọi người, tôi không bàn tới chuyện đúng hay sai về việc cho sửa hay không cho sửa, chuyện đó là chuyện của BQT, cá nhân tôi chỉ là thành viên điều hành và tôi tự ý thức được trách nhiệm của tôi tới đâu khi nhận nhiệm vụ và tôi chỉ hoàn thành nhiệm vụ đó, còn nếu không hoàn thành thì tôi không nhận nữa và tôi tin chắc rằng không một ai trong BQT ép tôi làm cả. -->

---> Và với suy nghĩ rất riêng của cá nhân tôi (không liên quan gì tới GPE) thì việc bạn có ý kiến như thế tôi cho rằng còn rất trẻ con, và cực kỳ trẻ con.

Trẻ con ở chỗ GPE không ép bạn phải tham gia để vì mục đích như trên bạn nói. Việc bạn nói xin cho ở trên là nói người khác không phải nói GPE nhưng bạn cố tình lôi cái suy nghĩ trẻ con của bạn gán nó vào suy nghĩ của GPE thì tôi chẳng thấy suy nghĩ của bạn còn lớn đến mức nào.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xin lỗi mọi người, tôi không bàn tới chuyện đúng hay sai về việc cho sửa hay không cho sửa, chuyện đó là chuyện của BQT, cá nhân tôi chỉ là thành viên điều hành và tôi tự ý thức được trách nhiệm của tôi tới đâu khi nhận nhiệm vụ và tôi chỉ hoàn thành nhiệm vụ đó, còn nếu không hoàn thành thì tôi không nhận nữa và tôi tin chắc rằng không một ai trong BQT ép tôi làm cả. -->

---> Và với suy nghĩ rất riêng của cá nhân tôi (không liên quan gì tới GPE) thì việc bạn có ý kiến như thế tôi cho rằng còn rất trẻ con, và cực kỳ trẻ con.

Trẻ con ở chỗ GPE không ép bạn phải tham gia để vì mục đích như trên bạn nói. Việc bạn nói xin cho ở trên là nói người khác không phải nói GPE nhưng bạn cố tình lôi cái suy nghĩ trẻ con của bạn gán nó vào suy nghĩ của GPE thì tôi chẳng thấy suy nghĩ của bạn còn lớn đến mức nào.

1. Bản thân bạn cũng thấy là chủ đề có từ tháng 3 mà những người có quyền hành có ý kiến gì đâu? Hay tôi mù mắt? Hay bạn mù mắt?

2. Tôi viết cho bạn MuaBuiRoi, tôi không viết, không ý kiến gì với các người, hiểu chưa?

3. Bạn còn ở lứa tuổi trẻ con nên bạn tưởng bạn biết thế nào là trẻ con. Nhưng bạn thiếu giáo dục rồi. Ăn nói kiểu đó thì tôi không tranh luận làm gì. Vô giáo dục thì đúng hơn.
Thế mà có kẻ vỗ tay tán thưởng đấy. Chả có gì là ngạc nhiên. Cũng là kẻ nhiều lần công kích ta, đòi BQT xử lý ta. Chờ từng dịp để vỗ tay khi có người công kích ta. Không chấp.

4. Không ai ép tôi cả. Mục đích của tôi là giúp người khác. Không phải là giao lưu kết bạn. Chính vì thế mà tôi chấp nhận, và gần 3 năm nay tôi không bao giờ kể công ai, không nói về bán sách, bán quảng cáo, bán sản phẩm. Mà những điều tôi viết đâu có sai. Có hiểu không vậy? Mà bây giờ tôi nói cũng là nói với bạn MuaBuiRoi, không nói với những bọn trẻ con còn thiếu giáo dục.

Tôi nghĩ những người lớn tuổi và có nhiều uy tín như anh ptm0412 nên góp ý với lứa trẻ. Riêng tôi từ lâu rồi không góp ý gì nữa. Cứ nhìn thấy mặt những kẻ ăn cháo đá bát, mất dậy là tôi chửi. Thích thì ban nick.

Tôi chấm hết với bạn. Bạn không phải là đối thủ cho tôi. Thế nhé
 
Chào anh Siwtom,
Câu trả lời cho chuyện điều chỉnh tiêu đề: hiện phần mềm vbulletin chưa hỗ trợ.

Chúng tôi nhận thấy chúng tôi không thể phù hợp với anh, hay anh cũng không phù hợp với cách làm việc với chúng tôi.
Vậy chúng ta cần gì cứ phải đả kích nhau như vậy.

Chia tay cho bớt đau khổ nha anh.

OverAC
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom