Gặp gỡ offline mừng Xuân mới 5/3/2011 tại Hà Nội

Liên hệ QC
Ra tết công việc lu bù quá nên em không thể tham gia cùng các bác được. Chúc các thành viên chuyến đi vui vẻ.
 
Quyết định đi vào sáng thứ 7 tuần này (đã cập nhật ở trang đầu). Tối thứ 7 có mặt ở TP. Hưng Yên, không biết bác Sơn có về nhà không?
 
Cho vài hình ảnh về đền Và (Sơn Tây), chùa Mía (Đường Lâm - ST). Đường Lâm cũng nổi tiếng là đất 2 vua: vua Phùng Hưng và vua Ngô Quyền (2 ảnh cuối là lăng mộ vua Ngô Quyền). Quê hương Hà Tây nổi tiếng về nhiều đình, chùa,...

DSC04285.jpg



DSC04286.jpg


DSC04291.jpg


DSC04292.jpg


DSC04297.jpg



DSC04298.jpg



DSC04299.jpg



DSC04300.jpg
 
Mời mọi người đúng 8h30 ngày 5/3 (thứ 7) tại quán cafe Nhớ Phố xưa 231 - Tô Hiệu để xuất phát nhé!
 
Thích đi "phượt" du xuân nhẹ nhàng lắm nhưng Thứ Bảy 5/3 là ngày mùng 01 âm không đi được vì có kế hoạch hẹn đi với bà xã rồi.
Chúc ACE đi du xuân vui vẻ nhé!
 
Chà chà! Lâu rồi lão mới xuống núi lại thấy anh em tề tựu phát ham. Chắc lão phải sắp xếp gặp các bằng hữu một phen mới được...khà khà....
 
Theo như dự đoán, đoàn gồm 5 người: VioletDylan + bé Ốc, PhanTuHuong, ngocpt, 1 thành viên nữ bạn bóng bàn của PhanTuHuong đã đi đến chùa Tây Phương. Hôm thứ 7 vừa rồi, thời tiết tốt đẹp, đặc biệt là không mưa. Sau đó đoàn về đến HN ăn trưa, tiếp theo tôi xuống Hưng Yên, và buổi tối hôm qua thì không thể không gặp gia đình bác Cao Mạnh Sơn. Bác Sơn mới lập chương trình cắt (máy may) trên Excel rất hay và chỉ đến lúc 11h30, tôi xin về nghỉ bác mới đồng ý!

Cám ơn các thành viên đã tham gia du xuân đầu năm, bác Cao Mạnh Sơn tuy vừa mới ở Bắc Giang về HY nhưng vẫn dành thời gian tiếp đón PhanTuHuong và gia đình (vâng! luôn luôn là như vậy!)!
 
Theo như dự đoán, đoàn gồm 5 người: VioletDylan + bé Ốc, PhanTuHuong, ngocpt, 1 thành viên nữ bạn bóng bàn của PhanTuHuong đã đi đến chùa Tây Phương. Hôm thứ 7 vừa rồi, thời tiết tốt đẹp, đặc biệt là không mưa. Sau đó đoàn về đến HN ăn trưa, tiếp theo tôi xuống Hưng Yên, và buổi tối hôm qua thì không thể không gặp gia đình bác Cao Mạnh Sơn. Bác Sơn mới lập chương trình cắt (máy may) trên Excel rất hay và chỉ đến lúc 11h30, tôi xin về nghỉ bác mới đồng ý!

Cám ơn các thành viên đã tham gia du xuân đầu năm, bác Cao Mạnh Sơn tuy vừa mới ở Bắc Giang về HY nhưng vẫn dành thời gian tiếp đón PhanTuHuong và gia đình (vâng! luôn luôn là như vậy!)!

Úi rài mệt nhưng mà vui thật, chiều về xong e lại đi chùa quán sứ, phủ tây hồ, như 2 anh bẩu, đi cầu ruyên xem năm nay có được anh chồng như ý hí hí về đến nhà là 5h30 lại chuẩn bị quần áo đi ọp cùng ACE WKT đến muộn bị phạt uống diệu, mặt nhăn mày nhó vì cái mùi diệu thật khó chịu nhưng uống xong được anh Hiệp gà phát quà 8/3 lại cười tít mắt hic về đến nhà ng như muốn lả đi đặt lưng xuống giường ngủ tít đến gần 10h trưa hôm sau( mình phục mình quá :d), Thanks cả nhà
À mà cái chân của em có ai bẩu mát xa cho iem đấy nhỉ chả thấy gì cả mỏi quá :-? ẹc
 
Úi rài mệt nhưng mà vui thật, chiều về xong e lại đi chùa quán sứ, phủ tây hồ, như 2 anh bẩu, đi cầu ruyên xem năm nay có được anh chồng như ý hí hí về đến nhà là 5h30 lại chuẩn bị quần áo đi ọp cùng ACE WKT đến muộn bị phạt uống diệu, mặt nhăn mày nhó vì cái mùi diệu thật khó chịu nhưng uống xong được anh Hiệp gà phát quà 8/3 lại cười tít mắt hic về đến nhà ng như muốn lả đi đặt lưng xuống giường ngủ tít đến gần 10h trưa hôm sau( mình phục mình quá :d), Thanks cả nhà
À mà cái chân của em có ai bẩu mát xa cho iem đấy nhỉ chả thấy gì cả mỏi quá :-? ẹc

Làm phụ nữ sướng thật, nết 8/3 lại 20/10,... chỉ khổ các anh thôi! --=0!$@!!
 
Làm phụ nữ sướng thật, nết 8/3 lại 20/10,... chỉ khổ các anh thôi! --=0!$@!!

cả năm phụ nữ chúng em chỉ có được mấy ngày đó thui anh. Mà mới vất vả tý đã kêu la rồi, bồ với bịch khổ thế chứ hai, đi kím giai khác thui :))
 
Mà chương trình đi này thế nào? có cái ảnh nào không post lên cho anh chị em khác được nghía với.
 
Sao em cứ vạch áo cho người xem chân vậy? @$@!^%
Ngocpt ơi giúp anh để cậu này bỏ cái chữ này đi
Cóa người đồng minh với em thì anh chết chắc rồi =))
Èo cái chữ đỏ đỏ là sao anh
Hớ hớ, trọn kiếp không yêu phải không anh, để em xử choa, anh đứng ngoài k được nghiến răng kèn kẹt đâu đấy =))
 
Web KT
Back
Top Bottom