DỮ LIỆU HIỂN THỊ CHỜ SẴN THOẢN MÃN CÁC ĐIỀU KIỆN HỖN HỢP (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Bạn dùng chuột chọn và bôi màu từng thành phần của công thức như chọn COUNTIF($I$3:I3,DATA!$C$5:$C$11) và bấm F9 sẽ thấy kết quả của hàm Countif
Công thức trên là công thức mảng lấy dữ liệu loại trùng theo điều kiện
MATCH(0,INDEX(COUNTIF($I$3:I3,DATA!$C$5:$C$11)+(DATA!$E$5:$E$11<>Nhom)+(DATA!$D$5:$D$11<>HT),),0): tìm vị trí số 0 đầu tiên trong mảng INDEX(COUNTIF($I$3:I3,DATA!$C$5:$C$11)+(DATA!$E$5:$E$11<>Nhom)+(DATA!$D$5:$D$11<>HT),) thỏa 3 điều kiện sau:
Công thức cộng 3 mảng đúng ra phải bấm Ctrl+Shift+Enter, dùng hàm Index để Enter bình thường
COUNTIF($I$3:I3,DATA!$C$5:$C$11): dữ liệu đã lấy sẽ có kết quả khác 0, sẽ bị loại không lấy nhằm loại trùng
(DATA!$E$5:$E$11<>Nhom): dữ liệu khác nhóm có kết quả là 1 (True) sẽ bị loại, chỉ lấy dữ liệu của nhóm đang xét
(DATA!$D$5:$D$11<>HT): dữ liệu khác hệ thống có kết quả là 1, chỉ lấy dữ liệu của hệ thống đang xét
Index đầu tiên có tác dụng lấy kết quả trong dãy DATA!$C$5:$C$11
Giải thích rõ ràng dể hiểu mà còn nhiệt tình nữa(bởi 23:53phút).
Nhưng còn "hàm" này em chưa rõ lắm : HieuCD
Hieu thì em hiểu chắc là Hiếu !?
còn CD hổng lẽ do chữ "Compact Disc" mà ra?
 
CD là tên huyện, và có 1 xã với 2 chữ cái đầu CD rất nhiều người đã nghe qua và nhìn thấy nhiều lần
Chúc các bạn 1 ngày vui
Vậy, "bói" lần nữa, nếu đúng là An Giang thì bây giờ nơi đó đã thành "Thành phố" rồi hả bạn hiền?

p/s: Oh! lại sai rồi, chắc bỏ nghiệp bói được roài! :D:D:D
 
Vậy, "bói" lần nữa, nếu đúng là An Giang thì bây giờ nơi đó đã thành "Thành phố" rồi hả bạn hiền?

p/s: Oh! lại sai rồi, chắc bỏ nghiệp bói được roài! :D:D:D
Chắc Anh đang nói đến ở Cần Đước phải không Anh?
Thầy oi update lại dữ liệu là được ròy, nghề này đang ăn nên làm ra mờ :D:D:D
 
Chắc Anh đang nói đến ở Cần Đước phải không Anh?
Nhắc tới Cần Đước là nhớ món lạp xưởng tươi, gạo nàng thơm Chợ Đào, nhớ những ngày lặn lội dưới sông chài tôm bắt cá
Sau 1968 Cần Đước khá bình yên, quê bạn chịu quá nhiều mất mát, tang thương trong cuộc chiến nồi da xáo thịt. Cầu mong những người nằm xuống được siêu thoát, nước Việt mình không có các cuộc chiến tranh tương tàn
 
Nhắc tới Cần Đước là nhớ món lạp xưởng tươi, gạo nàng thơm Chợ Đào, nhớ những ngày lặn lội dưới sông chài tôm bắt cá
Sau 1968 Cần Đước khá bình yên, quê bạn chịu quá nhiều mất mát, tang thương trong cuộc chiến nồi da xáo thịt. Cầu mong những người nằm xuống được siêu thoát, nước Việt mình không có các cuộc chiến tranh tương tàn
Như nhạc Trịnh trong bài "Gia tài của mẹ"có câu: 20 năm nội chiến từng ngày.
Hay như Trầm Tử Thiêng có 7000 đêm góp lại thành lời ...
Những người trai thành sử rạng ngời,
Những người em thắm ngọt son môi
Bảy ngàn đêm ta biết yêu rồi
Em về với người, cho chị thêm vui !!!
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom