Dở khóc dở cười làm việc riêng nơi công sở

Liên hệ QC

xuongrongdat

Có bao giờ bạn tự hỏi "Tôi là ai?"
Tham gia
30/6/08
Bài viết
1,704
Được thích
1,572
Donate (Momo)
Donate
Nghề nghiệp
Vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi.
Có anh chị em chú bác nào "bị" giống mình không?!
Mình hay "chiếm dụng" thời gian làm việc của công ty để vào lướt GPE chém gió, mà nói thẳng ra là len lén làm việc riêng.
Bữa nay mình không may mắn, vửa vào GPE thì banner này bỗng hiện lên, cũng vừa hay một sếp nữ đứng sau lưng. Mình ngượng mà sếp cũng ngại, sếp cười hí hí hỏi mình bộ hay xem mấy sản phẩm này lắm hả? Mình cười giả lả trả lời rằng em cũng không biết nữa chị ơi, em có coi thì coi ở nhà chứ đâu có coi trên máy tính công ty, éc éc, em vô trang này để nghiên cứu công thức chia lương cho nhanh và chính xác.
May là tên miền của diễn đàn mình cũng khá là học thuật và tường minh nên chắc sếp mình hiểu và tin mình.
1619167630044.png

Mình cũng hay bấm vào link quảng cáo để ủng hộ GPE, mà link này mình rén quá, hông dám bấm.
GPE ơi là GPE. :heart: :heart::heart:

(chiếm dụng, lại chiếm dụng)
 
Quảng cáo đó là kết quả của việc theo dõi hành vi người dùng Internet.

Có 2 khả năng:

1/ Máy tính đó đã từng xem các sản phẩm đó, hoặc sản phẩm tương tự (ở bất kỳ một nơi nào đó như facebook, kết quả tìm kiếm từ Google, trên các trang thương mại điện tử shopee, tiki...)

2/ Hoặc máy tính/ điện thoại nào đó mà dùng chung hệ thống mạng với máy tính kia đã từng xem...
 
Quảng cáo đó là kết quả của việc theo dõi hành vi người dùng Internet.

Có 2 khả năng:

1/ Máy tính đó đã từng xem các sản phẩm đó, hoặc sản phẩm tương tự (ở bất kỳ một nơi nào đó như facebook, kết quả tìm kiếm từ Google, trên các trang thương mại điện tử shopee, tiki...)

2/ Hoặc máy tính/ điện thoại nào đó mà dùng chung hệ thống mạng với máy tính kia đã từng xem...
Vậy con đặt câu hỏi vầy: cái máy tính mới mua, mới lắp đặt cái chát ở nhà, mới lắp mạng internet luôn; rồi mình mở máy tính vào GPE sẽ thấy quảng cáo cái gì? Có phải lúc đó "nó" chưa có căn cứ gì phải không bác?
 
Vậy con đặt câu hỏi vầy: cái máy tính mới mua, mới lắp đặt cái chát ở nhà, mới lắp mạng internet luôn; rồi mình mở máy tính vào GPE sẽ thấy quảng cáo cái gì? Có phải lúc đó "nó" chưa có căn cứ gì phải không bác?
Khả năng cao là nhận được "trend". :)
 
Có anh chị em chú bác nào "bị" giống mình không?!
Bữa nay mình không may mắn, vửa vào GPE thì banner này bỗng hiện lên, cũng vừa hay một sếp nữ đứng sau lưng. Mình ngượng mà sếp cũng ngại, sếp cười hí hí hỏi mình bộ hay xem mấy sản phẩm này lắm hả? Mình cười giả lả trả lời rằng em cũng không biết nữa chị ơi, em có coi thì coi ở nhà chứ đâu có coi trên máy tính công ty, éc éc, em vô trang này để nghiên cứu công thức chia lương cho nhanh và chính xác.
Nếu em là anh, em sẽ nói với chị ấy rằng: "Sẵn em hỏi, hôm qua em tìm đồ loại này tặng vợ em, mà em lựa mãi chưa được. Thế chị có kinh nghiệm thì chị chia sẻ cho em với, để em chọn và mua ngay". :p:p:p:p
 
Bác cứ chém gió. Cái google nó hay quảng cáo những mặt hàng mình hay xem, hay tìm kiếm. Em đoán bác hay tìm mua " quần độn mông, bikini, áo bra..." để tặng người yêu/ vợ chứ gì?. Em mà như bác hỏi ngay sếp nữ là chị thích loại nào em mua tặng chị kaka
 
Nếu em là anh, em sẽ nói với chị ấy rằng: "Sẵn em hỏi, hôm qua em tìm đồ loại này tặng vợ em, mà em lựa mãi chưa được. Thế chị có kinh nghiệm thì chị chia sẻ cho em với, để em chọn và mua ngay". :p:p:p:p
Còn nếu tôi là chị sếp thì tôi sẽ nói: Chị chỉ dùng loại toàn dây thôi. Ở đây không có loại đó, nhưng nếu em muốn mua tặng vợ thì lát nữa vào phòng chị, chị cho xem. :D
Bài đã được tự động gộp:

Em đoán bác hay tìm mua " quần độn mông,
Tặng bạn gái quần độn mông thì chắc ăn tát quá.
 
Quảng cáo đó là kết quả của việc theo dõi hành vi người dùng Internet.

Có 2 khả năng:

1/ Máy tính đó đã từng xem các sản phẩm đó, hoặc sản phẩm tương tự (ở bất kỳ một nơi nào đó như facebook, kết quả tìm kiếm từ Google, trên các trang thương mại điện tử shopee, tiki...)

2/ Hoặc máy tính/ điện thoại nào đó mà dùng chung hệ thống mạng với máy tính kia đã từng xem...
1/ chính xác là thế đấy ... mình gõ google tìm cái gì xong vào Facebook nó chạy quãng cáo cái đó ==> vào cài đặt Facebook tắt nó đi là hết ..

2/ trên này cũng thế ... hôm lâu có người chụp cái hình quả chuối đang nhỏng lên kiểu cương cứng (Tự hiểu ... vì tôi nói thật từ ra nó lại keo tôi nói từ ko phù hợp) ===> tự hiểu và xử lý vì liên quan tới xy ??!!!
 
1/ chính xác là thế đấy ... mình gõ google tìm cái gì xong vào Facebook nó chạy quãng cáo cái đó ==> vào cài đặt Facebook tắt nó đi là hết ..

2/ trên này cũng thế ... hôm lâu có người chụp cái hình quả chuối đang nhỏng lên kiểu cương cứng (Tự hiểu ... vì tôi nói thật từ ra nó lại keo tôi nói từ ko phù hợp) ===> tự hiểu và xử lý vì liên quan tới xy ??!!!
:)) Cơ mà đính chính là không phải lúc nài mình xem gì nó cũng quảng cáo cái đó bác ạ. Youtube em thi thoảng lại có quảng cáo thuốc " chưa ra đến chợ đã tiêu hết tiền ", xong " ba đời nhà tôi...." . Thiết nghĩ người ta làm ra các phần mềm như youtube, face book cho mình dùng miễn phí thì kệ xem quảng cáo 3 giây xong bỏ qua cũng được
 
Web KT
Back
Top Bottom