Con số & suy ngẫm! (5 người xem)

  • Thread starter Thread starter ChanhTQ@
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

ChanhTQ@

0901452không62
Tham gia
5/9/08
Bài viết
4,254
Được thích
4,861
(Nguyên Văn) THONG BAO TIEN DIEN
Ho Ten:
Dia Chi:
. . . .
TIEN DNTT: 205.400 (dong)
THUE GTGT: 20.540 (dong)
TONG CONG: 225.940 (dong)
CHUNG TOI SE THU TIEN DIEN VAO NGAY 20/11/2011​


Nhưng thực tế trong xã hội không thể tìm đâu ra tờ 100 đồng cũng như tờ 40 đồng để trả cho Nhà đèn;

Mà có bao giờ Nhà đèn chịu lấy 225 ngàn với tờ 500 đồng & 2 tờ 200 đồng không các bạn? Thậc là hãn hữu mới có người thu như vậy;
Nên chủ sở hữu điện kế cứ fải xuỳ ra 226.000 đ

(ó fải Nhà đèn không biết làm tròn số hay trên quan điểm tài chính việc này nên giải quyết ra sao các bạn?








 
Nhà đèn chưa có bảng tính ếch-xeo, Các bác thông cảm! còn nếu thích thì cứ tự đi mà làm tròn, có ai cấm đâu, nhưng đừng có tròn "dưới" nhá!
 
Hoa Quỳnh Tiểu Thư cám ơn chú ChanhTQ@ đã phản hồi thông tin bức xức. Hoa Quỳnh Tiểu Thư nhớ có 1 lần, chú Kế toán già gân có đề cập/nêu trong việc tính lương làm tròn tăng/giảm. Nếu từ 500 đến 999 làm tròn thành 1.000 đồng và nếu dưới 500 thì cắt bỏ phần dư này. Vì không khéo, thủ quỹ phát lương sẽ vô tình hưởng xái cái phần dư do không có tiền lẻ để phát cho nhân viên. (Nếu khoảng 50.000 nhân viên cứ nhân với con số dư 499=(50.000 *499 đồng=24.950.000 đồng)
 
Ở đâu mà có 50 ngàn nhân viên vậy chời! 5 ngàn không biết có chưa nữa kà.

Với lại, thủ qũy phát lương cho bộ phận chứ ở đâu mà ngồi phát cho từng người? 5000 người xếp hàng phát lương mấy tuần mới xong?
Vậy chia ra 100 bộ phận (nói cho nhiều, chứ cty nào mà 100 phân xưởng, phòng ban), tối đa là 50 ngàn đồng bạc.

Tương tự, cái ông nhà đèn, đâu phải 1 ông đi thu 10 triệu khách hàng? Phân ra 1 ông thu 1 vài trăm KH thôi. Ông này (cá nhân ông này) hưởng lợi giả sử 100 ngàn, chỉ chia lại nhà đèn 1 ngàn hoặc 500 thôi. Nói oan cho ông nhà đèn, phải nói rõ ra là mấy ông thu tiền từng nhà ấy.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Là ngẫm suy cung cách làm ăn vì dân của các công bộc í thôi; Chứ vì mấy chục đồng í mà suy hoài thì mình tổn thọ trước . . . Khà, khà,. . .

Nói các Nhà đèn vẫn fải là công bộc, vì mấy ổng vẫn 100% vốn Nhà nước!

Dù gì thì Nhà nước vẫn fải chịu , đừng có mà 1 cái thì vơ , 1 cái thì đùn!
 
--=0 cái đó ít mà --=0 nhà kế mà đi mua H Đ GTGT 15.200VND/ 1 quyển, hiếm ai trả 15.200VND đâu ạ, toàn 16k, chí bét là 15,5k --=0
 
--=0 cái đó ít mà --=0 nhà kế mà đi mua H Đ GTGT 15.200VND/ 1 quyển, hiếm ai trả 15.200VND đâu ạ, toàn 16k, chí bét là 15,5k --=0

Mèo_mướp thân iêu ơi, ở đó mà chờ thối 4.000 đồng )(&&@@ )(&&@@. Cá nhân tôi thì điệu nghệ vô cùng, có khi đưa hẳn tờ 50.000 đồng luôn nữa và rồi liên tục gật đầu "Trân trọng cám ơn nữa là khác". Chỗ quen biết, chỉ phone lên trước 1 tí, khi lên cứ quăng con dấu đó, rồi mai lên lấy "hồ sơ" về cũng được.
Đồng tiền đi trước là đồng tiên khôn. Khà khà khà
 
Mèo_mướp thân iêu ơi, ở đó mà chờ thối 4.000 đồng )(&&@@ )(&&@@. Cá nhân tôi thì điệu nghệ vô cùng, có khi đưa hẳn tờ 50.000 đồng luôn nữa và rồi liên tục gật đầu "Trân trọng cám ơn nữa là khác". Chỗ quen biết, chỉ phone lên trước 1 tí, khi lên cứ quăng con dấu đó, rồi mai lên lấy "hồ sơ" về cũng được.
Đồng tiền đi trước là đồng tiên khôn. Khà khà khà
chẹp, bác già gân nhìu xiền nên toàn xiền chẵn chớ mèo toàn xiền lẻ :d Có bữa mèo có đúng tờ 200 đưa đúng 15.200, chị ấy nhìn mèo . e hèm rồi sao? mèo hỏi to : Thiếu tiền hả chị ? 15.200 mà ! hổng có ý kiến chi hết cứ nhìn và nhìn thôi , haha mèo bữa đó nghĩ thầm "chắc mèo xinh quá nên chị mải ngắm" =))

Có lẽ nhìu người như bác già gân đây thành thử việc mèo đưa đúng số tiền trên hóa đơn lại được chị ngắm vì.....dung nhan quá xinh ^^--=0
 
Mèo_mướp thân iêu ơi, ở đó mà chờ thối 4.000 đồng )(&&@@ )(&&@@. Cá nhân tôi thì điệu nghệ vô cùng, có khi đưa hẳn tờ 50.000 đồng luôn nữa và rồi liên tục gật đầu "Trân trọng cám ơn nữa là khác". Chỗ quen biết, chỉ phone lên trước 1 tí, khi lên cứ quăng con dấu đó, rồi mai lên lấy "hồ sơ" về cũng được.
Đồng tiền đi trước là đồng tiên khôn. Khà khà khà

Em lại nhớ có lần Bác gân nhà mình đi hát karaoke ôm lúc trả tiền thấy Bill ghi 600K nhưng hỏng biết sao thấy bác í đưa cho cô tiếp viên 1000K luôn.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom