Chuyện thật như đùa, xem để biết! (4 người xem)

  • Thread starter Thread starter vungoc
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Khà khà khà - Giờ xã hội sao nhiều cái đi nghịch đạo lý mà mình không ngờ được

Bọn Châu Âu

1.- Khi còn nhỏ, nó không cho con ngủ chung với bố mẹ rồi, ===> dễ dẫn đến ghiền hơi, ẹc ẹc ẹc

2.- Tuổi trưởng thành rồi nó cho con ra ở riêng cả

3.- Ở gần như rơm gần lửa vậy, ẹc ẹc ẹc

Người làng quê bảo, ông Hiền dù vật lộn với cuộc sống nơi sông nước nhưng nom dáng rất nhàn hạ. Ông vốn hòa nhã, thi thoảng hay làm những việc thiện tâm, giúp đỡ những thân phận kham khổ. Khi ông cất lời là triết lý, là chiêm nghiệm…răn dạy đám con cháu sống ở đời làm sao phải đạo.

Nhưng sự việc xảy ra thì chẳng ai dám nghĩ tới. Có lẽ, nếu không có chuyện “dính như sam” kia bị bại lộ thì chuyện thâm cung bí sử về mối quan hệ của ông và cô con dâu sẽ mãi mãi được chôn chặt.


Giờ thế gian này mình sợ cái gì cũng giả tạo cả, không lẻ điều này có thật vậy sao chời, cầu trời cho con nghĩ đúng.

Mô Phật.
 
Có giả thuyết của các trường phái cho rằng:

Cái gì để kín thì rình, dễ dãi thì xin - để hở thì rinh

Cà đưa cà đưa là chết với ông con ạ.

Nói vậy, tui đây làm việc chung với chị em phụ nữ nhiều, tôi rất thận trọng vấn đề này. Đôi lúc các em, các cháu vô tình mặc áo có cổ trái tim rộng, tôi không dám nhìn thẳng, chỉ lén nhìn chút chút thôi, ẹc ẹc ẹc.
Còn nữa chưa kể, các em thư ký mặc váy ngắn, sao tôi hay thẫn thờ làm rớt viết hoài là sao vậy chời.
 
Hôm nay thấy nhiều người xôn xao vì vụ này... --=0
 

Riết rồi báo chí câu view, hết cái tít ngực to, mông ... giờ đến vụ này. Bài phản biện cho bài trên: http://kenh14.vn/doi-song/chuyen-bo-chong-dinh-con-dau-la-chuyen-bia-20120919082354785.chn

Giờ lại thêm vụ này nữa, đọc thấy cũng thương tâm: Mất 20 triệu đồng để kết thúc một cuộc tình - http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/tam-su/2012/09/mat-20-trieu-dong-de-ket-thuc-mot-cuoc-tinh/

Riết rồi em sợ hư hư ảo ảo quá, chỉ mong tâm mình vững để tránh những cám dỗ, cạm bẫy xung quanh.
 
Riết rồi báo chí câu view, hết cái tít ngực to, mông ... giờ đến vụ này. Bài phản biện cho bài trên: http://kenh14.vn/doi-song/chuyen-bo-chong-dinh-con-dau-la-chuyen-bia-20120919082354785.chn

Giờ lại thêm vụ này nữa, đọc thấy cũng thương tâm: Mất 20 triệu đồng để kết thúc một cuộc tình - http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/tam-su/2012/09/mat-20-trieu-dong-de-ket-thuc-mot-cuoc-tinh/

Riết rồi em sợ hư hư ảo ảo quá, chỉ mong tâm mình vững để tránh những cám dỗ, cạm bẫy xung quanh.

E đã đọc cái bài trong link này của bác Trí http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/tam-su/2012/09/mat-20-trieu-dong-de-ket-thuc-mot-cuoc-tinh/
Thương em gái trong bài viết này bao nhiêu thì căm ghét cái thằng đê tiện, vô liêm sỉ này bấy nhiêu. Chẳng biết thằng trong bài viết này nó thuộc dạng nào nữa, hỡi ôi!...

Nó đòi nợ em 20 triệu, e vả vào mặt nó... e trao thân cho nó bao nhiêu lần rồi, liệt kê ra,... bảo nó bán nhà đi trả cũng không đủ cái mà e đã "thiệt thòi"... Mẹ, thăng đê tiện này học đến đại học chỉ để tính toán với người đã yêu thương mình hết mực như vậy à... Thằng này không phải là con người nữa rồi - đọc xong mà sôi hết cả tim gan với cái thằng hèn hạ mạt hạng này!...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
E đã đọc cái bài trong link này của bác Trí http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/tam-su/2012/09/mat-20-trieu-dong-de-ket-thuc-mot-cuoc-tinh/
E cảm thán quá, bực mình và điên tiết quá với cái thằng chó chết, thương em gái này quá...
Mất đạo đức, keo kiệt đến thế là cùng...

Tôi không tin mấy cái chuyện trong mục Tâm sự của http://vnexpress.net. Tôi nghĩ họ toàn bịa ra để câu khách vì cái giọng văn giông giống nhau, rất bài bản.

Khả năng vụ ở trên là bịa đặt để câu khách, xem thông tin ở dưới:

Tuy nhiên, ngay sau đó, sự thật được phơi bày khi ông Ngô Hoàng Phi, Trưởng Công an xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang - cho biết tại xã này không hề có chuyện bố chồng "dính" nàng dâu như báo chí đưa tin. Những tin đồn này đang ngày càng lan truyền trong cộng đồng, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương và gây xáo trộn cuộc sống người dân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Link của vungoc mặc dù của báo bảo vệ pháp luật, nhưng dưới cuối ghi nguồn Dân Việt.
Tóm lại, những cái tít giật gân câu khách, những tin đồn linh tinh thì đừng bao giờ tin. Kể cả trang web bảo vệ pháp luật. Cứ 1 trang câu khách được thì hàng trăm trang khác copy về.
 
Giờ nhiều báo hay bài báo lá cải lắm! Các bạnh cần bình tĩnh hơn!

Thứ nhất: Lâu nay có bạn nào thấy bệnh "Co thắc âm đạo" làm vợ chồng dính nhau chưa?
Khẵng định là chưa hề!

Theo mình người viết hoặc là chưa gọi đúng tên của sự vật;

Hồi xưa mình có nghe 1 người chết khi làm cái chuyện ấy, trong 1 trường hợp hi hữu:

Anh học bên "Tây" 5 hay 8 năm gì đó vừa về; trong khi ấy vợ được báo sắp đi 'B'

Sự thể do người vợ không được mẹ truyền lại kinh nghiệm nên không xử lí được, dẫn đến hậu quả bi đát.

(Nghe nói rằng, thuở xưa con gái về nhà chồng đều được mẹ cha cho vài chiếc trâm cài đầu; Không kể giàu nghèo.. . . Chiếc trâm sẽ có tác dụng rõ nét trong trường hợp này)

Hoặc là bịa ra chuyện mà chả có kiến thức y học là bao!

Câu đọc giả hốt mớ bộn,. . . . vài bữa xin lỗi là xong;
 
Thời buổi kinh tế thị trường, Nhà báo mạng cũng phải chuyên nghệp hóa Công nghệ Coppy - Paste. Việc góp nhặt tin tức từ báo lá cải là không chấp nhận được. Trước giờ em thấy báo Dân Trí đưa tin khá chính xác, Nhà báo xuống tận dân để xác minh :http://dantri.com.vn/c728/s728-642674/vu-bo-chong-dinh-nang-dau-chi-la-tin-don-that-thiet.htm . Còn báo Dân Việt thì chưa nghe, search Google thì ít gặp.
 
Thời buổi kinh tế thị trường, Nhà báo mạng cũng phải chuyên nghệp hóa Công nghệ Coppy - Paste. Việc góp nhặt tin tức từ báo lá cải là không chấp nhận được. Trước giờ em thấy báo Dân Trí đưa tin khá chính xác, Nhà báo xuống tận dân để xác minh :http://dantri.com.vn/c728/s728-642674/vu-bo-chong-dinh-nang-dau-chi-la-tin-don-that-thiet.htm . Còn báo Dân Việt thì chưa nghe, search Google thì ít gặp.
Bài viết Dân trí này, may ra thì chỉ là alô để nói chuyện, chưa thể gọi là Nhà báo xuống tận dân để xác minh
 
Xin đừng quá gợi cảm: Vòng một quá khổ của cô nàng bị chèn ép trong chiếc váy cúp ngực trễ nải.

PS: Toàn bộ ảnh này là do Phong2v (Cưụ Mod webketoan) chụp nhưng bị nhà báo bình luận như thế này, đau thật

Đã liên hệ nhiếp ảnh gia vụ này, anh xem nếu bài báo viết như thế này, anh nghĩ sao với các ảnh nghệ thuật của anh chụp cho các em chân dài người mẫu, vì không khéo nó bảo mình chuyên săn lùng những người mẫu để chụp các ảnh nóng đó mà. Mờ ka mấy thằng nhà báo hết việc làm
 
Thứ nhất: Lâu nay có bạn nào thấy bệnh "Co thắc âm đạo" làm vợ chồng dính nhau chưa?
Khẵng định là chưa hề!

Theo mình người viết hoặc là chưa gọi đúng tên của sự vật;

Hồi xưa mình có nghe 1 người chết khi làm cái chuyện ấy, trong 1 trường hợp hi hữu:

Anh học bên "Tây" 5 hay 8 năm gì đó vừa về; trong khi ấy vợ được báo sắp đi 'B'

Sự thể do người vợ không được mẹ truyền lại kinh nghiệm nên không xử lí được, dẫn đến hậu quả bi đát.

(Nghe nói rằng, thuở xưa con gái về nhà chồng đều được mẹ cha cho vài chiếc trâm cài đầu; Không kể giàu nghèo.. . . Chiếc trâm sẽ có tác dụng rõ nét trong trường hợp này)

Hoặc là bịa ra chuyện mà chả có kiến thức y học là bao!

Câu đọc giả hốt mớ bộn,. . . . vài bữa xin lỗi là xong;

Cái vụ thượng mã phong này, chị em cũng cần quan tâm để biết, thực hữu dụng khi cần:
http://yume.vn/news/doi-song/suc-khoe/bai-thuoc-chua-benh-thuong-ma-phong.35A8CE30.html
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom