Chia sẻ tâm tư, xả nỗi lòng

Liên hệ QC
Có chủ nhật nào như chủ nhật hôm nay
Thu hanh hao con phố buồn đến lạ
Người đã đi chỉ còn lại ta với ta
Cô đơn giữa muôn ngàn lá đổ lặng thầm rơi
Có chủ nhật nào như chủ nhật hôm nay
Heo may ghé thăm mang theo hương cỏ lạ
Ngây ngất lòng làm chân như muốn bước
Lạc phố dạo chơi miền gió nắng hoang vu
Vùi quên mình trong thu vàng cuối độ
Áng mây hồng cũng như muốn kề bên
Thu yêu thương vẫn thoáng buồn xao xuyến
Lưu luyến nhiều bỡ ngỡ kỉ niệm xa
Gió hắt ngang qua tung bay tà áo lụa
Mắt mơ màng dấu kín một niềm riêng
Người đã quên nhưng sao ta còn nhớ đến
Vẫn bâng khuâng nhiều và thổn thức mãi không thôi.
 
MƯA CUỐI HÈ

Chiều buồn 1 mình tôi lặng lẽ

Nghe mưa rơi lòng thấy bồi hồi
Thổn thức đợi chờ,. . . hởi ơi
Có lẽ người ý chẳng rồi, đến đâu

Ngậm ngùi nhìn hoa rơi phượng vĩ
Ve ngân ca khúc thực điều hiu
Trống trường báo hết hạ chiều
Bên lòng vương vấn còn nhiều, người ơi

Thu sang, nợ duyên hai ta, hết
Mỗi đứa 1 nơi tít mây trời
. . . Hè đó vẫn mãi trong đời
Một chiều nặng hạt mưa r
ơi trong lòng.
 
Ngày xưa bác thuở đôi mươi
Cũng hăng hái, cũng yêu người lắm đa?!
Yêu cho đến khi đặng già
Chân tay kia mỏi cơ mà …vẫn yêu.
<tặng bác @SA_DQ >
_)(#;
 
MÙA SƯƠNG CỐ ĐÔ

Huế chìm nghiễm sương mù trắng muốt

Cho hình ai mờ ảo kinh thành
Thoảng qua cơn gió ngọt thanh
Nhạt nhòa tà áo mỏng manh tím ngần

Bây chừ mùa sương ai về Huế(?)
Sương giăng mờ đẫm khắp chân đồi
Xa xăm dòng nước ngừng trôi
Dõi trong vô vọng, đứng ngồi chênh vênh

Ngậm ngùi phải ngồi đây, đành đoạn
Giữa không gian sương trãi đông tây
Đáy sông phẵng lặng chân mây

Như hình ai đó đong đầy hồn ai
 
LÃO GIÁO GIÀ

Chuyện đời triền miên hạng tốt xấu

Đếm xỉa làm chi lão giáo già
Giọng khàn, hơi mỏng, nheo da
Tràn dịch màng phổi, ho là suốt đêm

Thuyền đầy qua sông, ai đứng đếm?
Chỉ tiếng hàm ơn mát lòng ta
Mùa hè lũ nhỏ bay xa

Đưa đò, tâm nguyện gắn nha, hết đời.
(nhân 20/11/22)
 
KẾ HOẠCH HÓA & THỊ TRƯỜNG

Xưa khăn khó bo bo ta nít

Giờ bo bo hổng có nuôi gà
Bây chừ như tớ đã già

Rượu thì không ngán, ngắm gà khỏa thân
 
. . . . . . . . . MÙA ĐÔNG

Nô-En nữa, thế đấy, không về
Uống cạn ca fê, tách tái tê
Lạy đất & trời ban phước đức
Mùa đông chết cóng kẻ ham mê

Ngoài này gió thổi lạnh bờ đê
Giá buốt tay chân đến quá fê
Thức trắng đêm dài bương với gió

Nô-En . . . . tận thế thấy mà ghê
 
TẶNG BẠN ĐỒNG NIÊN

Bom nổ, mảnh găm vào lòng đất

Toát cả rừng, từng mảng tan hoang . . .
. . . Thời gian xóa mờ cảnh quan
Nắng mưa khỏa lắp, lại hoàn màu xanh


Bom nổ, mảnh găm vào xương thịt

Ví như là cấy ngọc vào trai
Anh trao đời những ngày mai
Anh trao đời cả tương lai sáng ngời


Tương lai sáng tươi đường đi tới

Mảnh bom nằm lại cả đời anh
Trở trời, trái gió lạnh xanh

Khói bom đạn xoẹt mật xanh nanh vàng

2022/12/22
 
Gửi ai hoặc/và ai đó
--------------------------
Một mớ bòng bong, mớ lòng tong
Đám hiếu rồi lại đám hỷ song
Ô dù nườm nượp chen chân đến
Hợp từ chân tóc đến sợi lông.
....
Còn nữa!!!
 
BIẾN THỂ THAM NHŨNG MỚI

Chục năm trước chúng xơi của nước;

Chục năm này chúng tước của dân
Mười hai dự án muôn năm
Đắp chiếu để đó, chết nằm khó chôn

Co - vid nhân gian chìm tan tóc
Việt Á ra tay kid test nhanh
Chuyến bay giải cứu, lạnh tanh
Vé tiền 'nhân đạo' bốn lần chi ra

Chục năm trước chúng xơi của nước;
Chục năm nay hiếp cướp của dân
Đất trời ơi, thấu dân gian,

Cột riềng đất nước, có màn đến chăng?
 
Buồn quá, làm tí gì cho vui vẻ các bác ơi.
 

File đính kèm

  • 1672121893510.png
    1672121893510.png
    844.2 KB · Đọc: 19
Ai buồn chẳng hiểu vì sao ai buồn.
 
F. CHỦ TỊCH 2UẢNG NAM VÔ KHÁM

Kìa anh Chủ tịch muốn cơm tù

Mới tới đầu năm xộ khám tu
Tích đức, suy tư gông đến mọt

Tiền vàng hối lộ vé thiên thu.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
F. CHỦ TỊCH 2UẢNG NAM VÔ KHÁM

Kìa anh Chủ tịch muốn cơm tù

Mới tới đầu năm xộ khám tu
Tích đức, suy tư gông đến mọt

Tiền vàng hối lộ vé thiên thu.
Mỡ treo miệng mèo thì đồng chí nào cũng giống nhau. Nhưng ăn trên nỗi khốn khổ của đồng bào trong lúc dịch bệnh nguy cấp là sự bất nhân trong tất cả các bất nhân.
 
GIẶC

Hoan hô các bác Nguyễn Võ Tô, . . .
Đánh giặc làm dân nức với nô
Ý Đảng lòng dân đồng lòng giết

Xài lang, giặc giã dẹp vô bô!
 
NGÀY ẤY BÂY GIỜ

Về trở lại vùng đầy mơ mộng
Có gã khờ ngồi khóc trong mơ
Thời gian lãng đãng sợi tơ
Lá vàng năm tháng ngẩn ngơ la đà

Cỏ úa, xác cùng xơ hờn dỗi
Ngày xửa ngày xưa hồn bơ vơ
Trái tim ai vốn tôn thờ
Biết sao vỡ vụn cơn mơ tình đầu

Tay đan tay khi xưa ngày tháng
Rã rời rồi, chớm bạc mái đầu
Trãi qua thời cuộc bễ dâu
Kẻ ngậm đắng, người nuốt cay câu thề

Con đường khói sương còn giăng mãi

Chưa hết, tình cảm đã tàn phai?
Nào ai thức giấc đêm dài
Vĩnh biệt đi nhá, . . . .để mai ửng hồng
 
QUÁ KINH!

Mấy đời Tể tướng ta làm giặc (. .?)

Nội xâm dày xéo cả cơ đồ
Sau là nhờ có bác 'Tô'

Trước là Cụ Tổng tung hô ra rìa!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom