bebo021999
Thành viên gạo cội




- Tham gia
- 26/1/11
- Bài viết
- 6,011
- Được thích
- 8,786
- Giới tính
- Nam
- Nghề nghiệp
- GPE
Đã lâu rồi không gặp bạn mình.
Hôm rồi gặp lại, giật mình vì sao xuống sắc quá. Hỏi ra, bạn mình nói: "Em đang gặp chuyện rắc rối "
Gạn hỏi, bạn mình mới tâm sự:
- Anh còn nhớ trường hợp sư phụ mình bị con ma nữ XXX không?"
- À nhớ rồi , ở đây phải không?" http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?40437-Mỗi-ngày-1-điều-ước./page28
- Không hiểu sao, con ma nữ này bây giờ tối nào cũng kiếm em. Chắc chán sư phụ rồi.
- Sao lạ vậy, làm sao biết bạn mình mà kiếm nhỉ?
- Em không biết, chắc nó nghe đồn em còn tơ. Ai đồn quái ác quá, nói không thành có.
Nghe chuyện, mình chỉ biết lắc đầu, thật cám cảnh cho bạn mình.
Xót thay cho 1 đời trai, chưa từng trải qua mật ngọt của cuộc đời, đã sớm chịu cảnh đời cay đắng.
Vài dòng bày tỏ giúp bạn, mong cả nhà cùng chia sẻ với bạn mình.

Hôm rồi gặp lại, giật mình vì sao xuống sắc quá. Hỏi ra, bạn mình nói: "Em đang gặp chuyện rắc rối "
Gạn hỏi, bạn mình mới tâm sự:
- Anh còn nhớ trường hợp sư phụ mình bị con ma nữ XXX không?"
- À nhớ rồi , ở đây phải không?" http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?40437-Mỗi-ngày-1-điều-ước./page28
- Không hiểu sao, con ma nữ này bây giờ tối nào cũng kiếm em. Chắc chán sư phụ rồi.
- Sao lạ vậy, làm sao biết bạn mình mà kiếm nhỉ?
- Em không biết, chắc nó nghe đồn em còn tơ. Ai đồn quái ác quá, nói không thành có.
Nghe chuyện, mình chỉ biết lắc đầu, thật cám cảnh cho bạn mình.
Xót thay cho 1 đời trai, chưa từng trải qua mật ngọt của cuộc đời, đã sớm chịu cảnh đời cay đắng.
Vài dòng bày tỏ giúp bạn, mong cả nhà cùng chia sẻ với bạn mình.

Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên: