"Chời ơi"! Tôi mắc chết quá! (4 người xem)

  • Thread starter Thread starter Ba Tê
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Ba Tê

Cạo Rồi Khỏi Gội
Tham gia
5/5/09
Bài viết
12,124
Được thích
17,588
Giới tính
Nam
Hôm nay tôi mắc chết quá,có ai cản không ta?
 
Sợ cảng anh làm thiệt thì em khổ anh à... khẹc, khẹc...
 
Bác Ba Tê ơi "mắc chết" có phải là muốn chết hông hả bác? Bác đang buồn phải hem ạ? Bác cho nhóc theo với.
 
Tưởng rủ ai chết cùng, chứ cản thì không à nha!

Fụ chú: /(/hớ thông báo sớm trước 5-10 fút dùm nha,

HoaCuc.jpg
 
Bác Ba Tê ơi "mắc chết" có phải là muốn chết hông hả bác? Bác đang buồn phải hem ạ? Bác cho nhóc theo với.
Không phải đâu bé! "mắc chết" là "mết chắc" đó.
Bác Ba Tê chắc đang mết một bóng hồng nào đó mà không dám thổ lộ, đành kêu trong GPE nhờ chỉ cách đó mà
 
Cuộc đời còn bao nhiêu điều tươi đẹp, cớ gì ta lại vì một chuyện không đâu mà nghĩ quẩn vậy bác?! Bác mà làm thiệt thì còn ai uống Pepsi với bác Sa nữa? Rồi còn vụ đua giữa đội trâu và đội voi trong dịp sinh nhật GPE lần thứ 7 nữa chứ, đội trâu không có ý định phục thù đội voi à? --=0
 
Không phải đâu bé! "mắc chết" là "mết chắc" đó.
Bác Ba Tê chắc đang mết một bóng hồng nào đó mà không dám thổ lộ, đành kêu trong GPE nhờ chỉ cách đó mà
Huhu...có khi nào bác hotboy í quên hotman Ba Tê mết chắc bông hồng pha lê không ta. +-+-+-+ Hic..tại bạn nhắc đến bông hồng trước đấy nhé!
 
Không phải đâu bé! "mắc chết" là "mết chắc" đó.
Bác Ba Tê chắc đang mết một bóng hồng nào đó mà không dám thổ lộ, đành kêu trong GPE nhờ chỉ cách đó mà
"Chời ơi"! Sao lại nói láy ý người ta vậy "Chời"!
Ở cái "xứ" tui cái gì cũng kêu là "mắc": mắc...tiểu, mắc ngủ, mắc quậy, mắc cười, mắc ...đủ thứ.
Gặp cái chuyện gì đó thì hơi "ngộ ngộ" thì thường nói "tau mắc chết với mày quá".
Còn cái chuyện "mết" bóng hồng thì không dám đâu, chỉ mơ một bóng "hơi có màu" thôi, hổng hồng cũng được, ai thấy chỉ giùm.
Ẹc...
 
Quả này chỉ có 1 người hiểu, và đã giải quyết rồi, đúng không bác Tê? Cảm ơn xuan.nguyen82 nhá. Một chầu....sữa chua đánh đá. Hihihihi.
 
Hôm nay tôi mắc chết quá,có ai cản không ta?
Sợ cảng anh làm thiệt thì em khổ anh à... khẹc, khẹc...
Phù, chết thì có nhiều cách, kiểu, tình huống để chết

Ví dụ như chết theo style Hàn Mặc Tử:
Một mai kia ở bên khe nước ngọc
Với sao sương-anh nằm chết như trăng
....
Chết theo style này thì lãng mạn, nhưng lạnh lẽo và cô liêu quá

bmcn2 biết cũng vài ba kiểu chết lận, nhưng tạm thời bộ nhớ đang quá tải nên chỉ nhớ mỗi kiểu này. Có bạn nào biết thì bổ sung thêm để người mắc chết (hay muốn chết) có thêm nhiều lựa chọn. Hơ, luôn tôn trọng sở thích, ý muốn và quyền quyết định của cá nhân.

Còn chuyện cản hay không cản vụ này thì bmcn2 nghĩ rằng mình không nên cản,vì cản cũng vô ích. Quyền năng để can thiệp vụ này thuộc về Cao Xanh chứ nào phải chuyện để người phàm mắt thịt nhúng tay vào được đâu?!
P/S: từng nếm mùi quyền năng của Cao Xanh nhiều lần rồi, và đặc biệt là lần năm 2005, trên đường thực hiện dự án, hơ hơ hơ, vỡ ruột thừa như bmcn2 mà vẫn sống nhăn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bác Ba Tê ơi "mắc chết" có phải là muốn chết hông hả bác? Bác đang buồn phải hem ạ? Bác cho nhóc theo với.
Hoàn toàn đúng
Người Nam kỳ Lục tỉnh có lối nói như thế, thí dụ: mắc cười muốn cười, mắc "dợ"muốn vợ, mắc kẹtbận, mắc mùngmuốn.......đi ngủ
Híc, zị hổng phải rồi, hổng phải rồi, mắc......khó hiểu thiệt
 
Ở cái "xứ" tui cái gì cũng kêu là "mắc": mắc...tiểu, mắc ngủ, mắc quậy, mắc cười, mắc ...đủ thứ.
giùm.
...
Đọc câu này bmcn2 chợt nhớ đến câu: "Em mắc ăn cưới quá" của cô ấy. => thầy Ba Tê chắc là cùng xứ cô ấy. Long An chắc luôn nè.
 
Hoàn toàn đúng
Người Nam kỳ Lục tỉnh có lối nói như thế, thí dụ: mắc cười muốn cười, mắc "dợ"muốn vợ, mắc kẹtbận, mắc mùngmuốn.......đi ngủ
Híc, zị hổng phải rồi, hổng phải rồi, mắc......khó hiểu thiệt
Đúng là hổng phải zồi, ai lại hiểu mắc mùng là muốn... đi ngủ "chời"!
Ẹc...Cò ơi Cò!
 
Hoàn toàn đúng
Người Nam kỳ Lục tỉnh có lối nói như thế, thí dụ: mắc cười muốn cười, mắc "dợ"muốn vợ, mắc kẹtbận, mắc mùngmuốn.......đi ngủ
Híc, zị hổng phải rồi, hổng phải rồi, mắc......khó hiểu thiệt
Bác Cò ơi! Sao mà phức tạp thế ạ....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bác Cò ơi! Cái từ bôi đỏ, ở quê nhóc con trai hỏng dám nói từ đó đâu..hic..
Ở trong vườn cổ tích thì không có, chớ ở quê tui, ai rủ đi đâu mà tui không rảnh thì tui vẫn nói là tui mắc kẹt công chuyện không đi được.
Híc!
 
Ở trong vườn cổ tích thì không có, chớ ở quê tui, ai rủ đi đâu mà tui không rảnh thì tui vẫn nói là tui mắc kẹt công chuyện không đi được.
Híc!
Vậy là nếu mình rảnh thì nói là "tui hổng có kẹt" hay là "tui hổng bận gì" vậy bác? Chời ơi, mấy cái ni mà trả lời anh Yeudoi hay bé tramy thì...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ở quê CR còn nhiều chuyện hay về ngôn ngữ lắm. Chẳng hạn ở đó mà đọc cái số điện thoại này thì "phê" luôn nè:
80 80 - 08 08
hay như là:
80 08 - 347817 (hic: tém không - không tém - ba bốn bữa tém một bữa)
nhưng thích nhứt là từ nói lái:
đi đè nẽng mua cái "láp xe độp" ~ "lốp xe đạp" - y chang luôn mới hay!!!
 
Thầy BaTe lên HTV9 giải trí tí xíu đi thầy, chắc thầy sẽ nghĩ khác.
 
ỦA, em mà nói "chiện" với thành viên trong Nam, lỡ miệng hay hỏi: Anh có bận gì không? (ý là có bận bịu gì không, bận việc gì không?) thì bị chọt lại là: Anh hỏng có bận gì cả. Mà trong Nam (không bận gì có nghĩa là....).
Ặc ặc...
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom