A Di Đà Phật
Tôn giả ANAN dịch vai áo phải quì xuống mà bạch Phật rằng:
- “Bạch Đức Thế Tôn chúng ta phải ứng xử ra sao đối với đàn bà?”.
- “Hỡi Anan đừng nhìn họ”.
- “Nhưng nếu ta đã lỡ nhìn họ rồi thì biết làm sao bây giờ?”.
- “Hỡi Anan đừng có nói chuyện với họ”.
- “Nhưng thưa Bạch Đức Thế Tôn, nếu họ đã lỡ ngỏ lời với ta thì biết làm sao bây giờ?”.
- “Hỡi Anan hãy hết sức cảnh giác”.
(Kinh Đại Bát Niết Bàn - Thánh thư phương Đông quyển 11.)
Bạch Đức Thế Tôn, bậc vô thượng chính đẳng chính giác, chúng con chưa biết Khổ đế, Tập đế, Diệt đế, Đạo đế, chưa biết đến Thập nhị nhân duyên, Tam độc, ngũ ấm. Chúng con chưa biết gì về thọ, tưởng hành thức. Chúng con vô minh lậu, người dạy vậy chúng con biết phải làm sao đây?
Tôn giả ANAN dịch vai áo phải quì xuống mà bạch Phật rằng:
- “Bạch Đức Thế Tôn chúng ta phải ứng xử ra sao đối với đàn bà?”.
- “Hỡi Anan đừng nhìn họ”.
- “Nhưng nếu ta đã lỡ nhìn họ rồi thì biết làm sao bây giờ?”.
- “Hỡi Anan đừng có nói chuyện với họ”.
- “Nhưng thưa Bạch Đức Thế Tôn, nếu họ đã lỡ ngỏ lời với ta thì biết làm sao bây giờ?”.
- “Hỡi Anan hãy hết sức cảnh giác”.
(Kinh Đại Bát Niết Bàn - Thánh thư phương Đông quyển 11.)
Bạch Đức Thế Tôn, bậc vô thượng chính đẳng chính giác, chúng con chưa biết Khổ đế, Tập đế, Diệt đế, Đạo đế, chưa biết đến Thập nhị nhân duyên, Tam độc, ngũ ấm. Chúng con chưa biết gì về thọ, tưởng hành thức. Chúng con vô minh lậu, người dạy vậy chúng con biết phải làm sao đây?