Chúc mừng sinh nhật anh ndu96081631 (06/10)

Liên hệ QC
Chúc mừng sinh nhật anh ndu và anhtuan1066, một người đam mê khám phá kiến thức rộng lớn trong Excel! :drinks:

Từ ngày khai sơ diễn đàn GPE, anh anhtuan1066 đã tham gia viết bài, học hỏi và nhanh chóng "chiếm đoạt" kiến thức về Excel, đặc biệt là món công thức. Dần dần theo xu thế, anh đã nghiên cứu thêm món macro hay VBA và có nhiều bài viết hay và đặc sắc!
Khi chuyển sang nick mới ndu thì nội công đã cực kỳ thâm hậu, toàn xử lý những ca khó, phức tạp và cái hay nhất là anh luôn có mặt ở trên diễn đàn GPE để giúp đỡ mọi người 1 cách nhiệt tình, không tính toán vụ lợi!

Em vẫn nể nhất là số lượng bài viết 2 nick của anh vẫn dẫn đầu GPE! --=0

 
Chúc mừng sinh nhật bác ndu. Chúc bác thật nhiều sức khỏe. Mỗi lần có bác online là các thành viên thêm yên tâm được bác-1 bậc thầy về excel trợ giúp. Cảm ơn bác!
 
Chúc mừng sinh nhật thầy. Chúc thầy tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
 
Chúc mừng sinh nhật anhtuan1066 và ndu96081631. Chúc bạn và gia đình: sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống !
 
Chúc em luôn giồi giào sức khỏe, gia đình luôn hạnh phúc, luôn thành đạt trong công việc.
 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY, LỜI CHÚC HƠI MUỘN, EM MONG THẦY THA LỖI.
Sinh nhật Thầy em chúc Thầy sức khoẻ, vui vẻ, chúc gia đình luôn hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười.
Sinh nhật Thầy em vừa vui, cũng vừa buồn, Thầy thêm 1 tuổi mới thì công lực excel càng tăng thêm, bù lại cái tuổi lại già thêm...!
Nhưng em rất vui, một lần nữa CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY!
 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY, LỜI CHÚC HƠI MUỘN, EM MONG THẦY THA LỖI.
Sinh nhật Thầy em chúc Thầy sức khoẻ, vui vẻ, chúc gia đình luôn hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười.
Sinh nhật Thầy em vừa vui, cũng vừa buồn, Thầy thêm 1 tuổi mới thì công lực excel càng tăng thêm, bù lại cái tuổi lại già thêm...!
Nhưng em rất vui, một lần nữa CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY!

Ai biểu sinh nhật vào ngày chủ nhật chi đúng hong em? Nhưng mà hình như ngày sinh nhật sẽ được + thêm 1 của thứ vào mỗi năm, ví dụ năm nay là ngày chủ nhật thì năm tới sẽ là thứ 2, sang năm sau nữa thì thứ 3... ai cũng vậy...
Túm lại sang năm là thứ 2 thì tranh thủ chúc mừng sớm là được. ẹc, ẹc...
 
(âu này:[thongbao] Nhưng mà hình như ngày sinh nhật sẽ được + thêm 1 của thứ vào mỗi năm, ví dụ năm nay là ngày chủ nhật thì năm tới sẽ là thứ 2, sang năm sau nữa thì thứ 3... ai cũng vậy...
[/thongbao]
Chỉ đúng 3/4 => Sai hoàn toàn!​

 
(âu này:[thongbao] Nhưng mà hình như ngày sinh nhật sẽ được + thêm 1 của thứ vào mỗi năm, ví dụ năm nay là ngày chủ nhật thì năm tới sẽ là thứ 2, sang năm sau nữa thì thứ 3... ai cũng vậy...
[/thongbao]
Chỉ đúng 3/4 => Sai hoàn toàn!​

Do vậy em mới nói là "hình như" bời vì không làm việc đụng đến ngày tháng nhiều nên không để ý, chỉ được 3/4 như anh nói còn số còn lại chưa biết...
 
Mừng sinh nhật anh ndu, mặc dù có muộn mằn.
Chúc anh luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công lớn trong những đề tài mới mà anh theo đuổi.
Anh luôn là KING EXCEL trong lòng em!
 
Hơi muộn một chút, nhưng xin chúc mừng sinh nhật chú ndu96081631
Cháu hay đọc các bài trợ giúp của chú trên diễn đàn, cháu rất tượng với cách viết bài vui nhộn cửa chú (Ẹc... Ẹc...).
Chúc chú luôn mạnh khỏe, vui tươi và mong chú tiếp tục đồng hành "ăn ở" với GPE!
 
[thongbao]Do vậy em mới nói là "hình như" bời vì không làm việc đụng đến ngày tháng nhiều nên không để ý, chỉ được 3/4 như anh nói còn số còn lại chưa biết...[/thongbao]
Nói vầy chắc được này:

Năm nhuận thì tăng hai thứ; Năm khác thì tăng 1 thứ!
 
Năm nào cũng có ngày này nhưng năm nào cũng cứ thấy nôn nao như ngày xưa khi còn bé chờ đón Tết về
Vui... vì biết rằng còn có bạn bè xa gần khắp nơi quan tâm đến mình
Vui... vì biết rằng mình cũng còn có sức khỏe để học tập và cống hiến
vân vân...
Cảm ơn về những lời chúc tốt đẹp từ các bạn.
Cảm ơn GPE vì một sân chơi bổ ích.
TÔI YÊU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
----------------------------------------------------

Tất cả rồi cũng phôi pha nhưng chữ TÌNH sẽ còn mãi
 
Năm nào cũng có ngày này nhưng năm nào cũng cứ thấy nôn nao như ngày xưa khi còn bé chờ đón Tết về
Vui... vì biết rằng còn có bạn bè xa gần khắp nơi quan tâm đến mình
Vui... vì biết rằng mình cũng còn có sức khỏe để học tập và cống hiến
vân vân...
Cảm ơn về những lời chúc tốt đẹp từ các bạn.
Cảm ơn GPE vì một sân chơi bổ ích.
TÔI YÊU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
----------------------------------------------------

Tất cả rồi cũng phôi pha nhưng chữ TÌNH sẽ còn mãi
Vậy tối qua Thầy có được nhậu với chiến hữu không? Vì em biết Thầy cũng hay nôn nao mấy dzụ này lắm.
 
Úi da, xin lỗi vì chúc muộn.
Chúc mừng sinh nhật ndu96081631

Chúc bạn và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc.
 
Năm nào cũng có ngày này nhưng năm nào cũng cứ thấy nôn nao như ngày xưa khi còn bé chờ đón Tết về
Vui... vì biết
TÔI YÊU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
----------------------------------------------------

Tất cả rồi cũng phôi pha nhưng chữ TÌNH sẽ còn mãi
YÊU cái câu này thế...
 
Vậy tối qua Thầy có được nhậu với chiến hữu không? Vì em biết Thầy cũng hay nôn nao mấy dzụ này lắm.

Mình nhậu dở ẹc nhưng được cái khoái vui, nhất là được họp mặt cùng các bạn bè trên GPE này
Hôm qua không có nhậu nhưng chẳng hiểu sao cũng bị.. thức khuya, mãi đến 1, 2 giờ mới chợp mắt (chắc tại nôn nao)
Ẹc... Ẹc...
 
Mình nhậu dở ẹc nhưng được cái khoái vui, nhất là được họp mặt cùng các bạn bè trên GPE này
Hôm qua không có nhậu nhưng chẳng hiểu sao cũng bị.. thức khuya, mãi đến 1, 2 giờ mới chợp mắt (chắc tại nôn nao)
Ẹc... Ẹc...
Vậy hôm nào off một bữa cho nó "quành tá tràng" đi, 2 ba dzụ gom lại 1 mà...
 
Web KT
Back
Top Bottom