Chém gió thư giãn (3 người xem)

  • Thread starter Thread starter VetMini
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Đúng là nếu đọc mà không hiểu thì bó tay, thua thật.
Tú Anh đã từng 2 lần hiểu sai bài viết của tôi.
Bài này cũng hiểu sai nốt. Đọc kỹ thì sẽ biết curuanon không nói về bạn. Mà nói về những người mà bạn cũng từng nói rất nhiều lần.
Trời!!! :eek::eek::eek:
Đọc cái post này của anh mà em thở không ra hơi luôn. Thôi tiêu tùng em rồi, lại trách oan 1 người tốt với em nữa rồi. :.,:.,:.,
Em nói thiệt lòng là em hiểu lầm bạn curuanon đang ám chỉ em, có Chúa làm chứng đấy. Thiệt là... chả biết nói sao??? :.,:.,:.,
Tại em thấy bạn Ca Điền Tâm bênh vực con người vô lý, ngang ngược, dùng nhiều thướt đo ấy nên em hiểu lầm là bạn curuanon cũng vậy luôn.
Thiệt là.... :.,:.,:.,
Chúng nó còn chém chém 2 3 4 tay luôn: 1 tay chém gió, 1 tay khi là thước (2 3 thước luôn), là dao, là khóa ... Gặp bọn này có mà chém ra lửa, không ra lửa cháy thì sẽ đóng cửa bốc khói lùng bung bên trong
Đố ai biết chúng nó là ai?
:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,
Xin lỗi!!! :.,:.,:.,

Mình trách lầm bạn rồi, xin thứ tha dùm mình, mình thiệt là không cố ý, mình thật sự hiểu lầm bạn. :.,:.,:.,
Từ đáy lòng mình, mình xin nói với bạn 2 từ Xin lỗi 1 cách chân thành nhất. :.,:.,:.,

Thiệt là chả biết nói gì cả, chỉ biết nghẹn ngào, thốt ra 2 từ Xin lỗi mà thôi. :.,:.,:.,
Bạn rộng lòng bỏ qua dùm mình nghen, ta lại tiếp tục là bạn như xưa nha. :):):)
Chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc & thành công
 
Bạn thêm 1 lần vội và lại thêm 1 lần ....
Vậy là sao vậy trời??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Vậy là mình hiểu lầm Ca Điền Tâm à??? :.,:.,:.,
Trời!!! :eek::eek::eek:
Vậy thì cho mình xin lỗi Ca Điền Tâm nghen, 1 lời xin lỗi chân thành nhất tự đáy lòng mình. Mình cứ ngỡ.............
Thiệt là............. chả biết nói sao??? :.,:.,:.,
Sao óc mình toàn đậu hũ thế không biết nữa??? :.,:.,:.,
"Bạn đó" hình như chưa/ không quen để ý từ khóa trong câu thì phải. :)
:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
 
Đi ăn bánh canh cua. Đang ăn có một cặp đi vào ngồi kế, kéo ghế trúng mình. Chàng trai nhẹ nhàng xin lỗi, giờ mới để ý cô gái rất xinh, anh chàng thì gầy gầy k có vẻ gì hợp với bạn nữ. Nhưng...
- Em ăn bánh canh có xương hay bình thường?
- Em ăn bình thường, anh ăn có xương đi cho ngon.
- Thôi để anh ăn bình thường cho.
- Hông! Để em ăn tô bình thường.
- Kệ kêu chút tính nha.
Anh chàng kêu 1 tô bình thường, 1 có xương (có xương mắc hơn 10k).Nhường qua lại hồi cô gái ăn tô có xương.
- Em uống nước mía không? Anh kêu.
- Anh cũng uống nước mía luôn nha.
- Thôi anh không khát, kêu cho em thôi.
Cô nàng xụ mặt.
- Đó cứ vậy hông đó. Nay sinh nhật anh mà mình chơi sang một bửa đi. Từ tối giờ đi ăn uống gì anh cũng nhường em không hà.
- Anh không khát thiệt mà.
- Giờ uống hông? Anh hổng uống em nhịn luôn.
- Rồi rồi uống.
.....
- Cho anh cục nè (cục xương thịt to, 1 tô có 2 cục).
- Thôi em ăn đi. Anh không ăn.
- Mệt anh ghê em ăn hổng hết. Ăn đi cho mập, ốm nhôm thấy ghê.Hihi!
.....
- Em ăn cua nè.
....
- Anh ăn chả cá hông. Cho a nè.
Hai người chia đồ ăn qua lại, chẳng để ý kế bên mình gato cực điểm với tình cảm của họ. Cứ nghĩ hai đứa này hơi điên, thôi kêu mẹ 2 tô có xương, 2 ly nc mía đi khỏi phải nhường qua nhường lại giận dỗi. NHƯNG....
...
- Nảy giờ sài nhiêu rồi anh?
- Hình như hai trăm mấy.
- Chút đi ăn kem hông? Em còn tiền nè. Sinh nhật anh mà chơi tới bến luôn đi hihi.
- Rồi rồi.
- Anh còn.nhiêu tiền?
- Ba trăm rưỡi.
- Sao ít vậy? Bửa chủ nhật anh mới lãnh lương mà.
- Uh nhưng phải chừa tiền đóng tiền học cho em nửa.
- Mệt anh ghê. Lấy tiền ra sài đi, cuối tháng em cũng lãnh lương mà.
- Để tiền đó đóng tiền nhà của em với đi chợ mua đồ ăn.
- Anh còn ba trăm mấy đủ sài hông? Chút em chia anh 200 nha hihi.
- Đủ. Em để sài đi.
- Hứ!Tối ngày cứ vậy hoài. Ghét!
.....
Họ lại tiếp tục ăn, chàng trai vẫn nhẹ nhàng trò chuyện với cô gái, lau mồ hôi, chia đồ ăn cho nhau.
Mình ăn xong trước khá lâu, im lặng đứng dậy đi lại gần cô chủ tính tiền cả ba tô và 2 ly nước mía rồi lên xe đi.
Trời SG vẫn mưa nhẹ, chạy xe đến quán caffe quen, vẫn mĩm cười cho đến giờ. Tất nhiên mình cũng chẳng nhiều tiền gì... nhưng... sinh nhật anh chàng ấy mà, chơi sang một bửa. Cảm ơn... vì mình được thấy chính mình của ngày đó.
"ST"
 
Vậy là sao vậy trời??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Vậy là mình hiểu lầm Ca Điền Tâm à??? :.,:.,:.,
Trời!!! :eek::eek::eek:
Vậy thì cho mình xin lỗi Ca Điền Tâm nghen, 1 lời xin lỗi chân thành nhất tự đáy lòng mình. Mình cứ ngỡ.............
Thiệt là............. chả biết nói sao??? :.,:.,:.,
Sao óc mình toàn đậu hũ thế không biết nữa??? :.,:.,:.,

:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
Còn viết bài mà không đọc nội quy à.
Tại Khoản 3, mục II. Hình thức của bài viết.
 
Còn viết bài mà không đọc nội quy à.
Tại Khoản 3, mục II. Hình thức của bài viết.
Bác be09 ơi,
Con chỉ thấy là nội quy diễn đàn không cho viết màu đỏ toàn bài chứ đâu có cấm viết màu đỏ trong bài đâu bác. Bài của con đâu có dùng màu đỏ toàn bài đâu, chỉ dùng vài từ mà con muốn làm nổi bật ý muốn nói thôi mà. Không lẽ dùng màu đỏ để làm nổi bật ý mình muốn nói là không được sao bác??? Thế thì khó quá rồi. :(:(:(
Chúc bác tối vui
 
Chắc ý là vừa phải thôi.

Phở ngon nhưng ngày nào cũng phở thì sau một tuần nhìn thấy phở là phát ớn. Thuốc bổ mà mỗi lần uống cả lọ thì lại mang vạ vào thân.

moderation, Tú Anh nhé. Lúc đó không ai làm khó được.
 
Trời SG vẫn mưa nhẹ, chạy xe đến quán caffe quen, vẫn mĩm cười cho đến giờ. Tất nhiên mình cũng chẳng nhiều tiền gì... nhưng... sinh nhật anh chàng ấy mà, chơi sang một bửa. Cảm ơn... vì mình được thấy chính mình của ngày đó.
"ST"
Anh ơi,
Bài này là chính trải nghiệm của anh hay là anh nghe người khác kể lại vậy???
Cặp đôi đó đúng là quá hạnh phúc, thiệt là ngưỡng mộ tình yêu của họ ghê. Cả 2 người ấy đều cố gắng vun đắp cho mối tình của họ, đúng là GATO ghê!!! Nhắc tới mới nhớ câu tục ngữ này

Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon.

Nói thiệt vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc, cùng cố gắng vun đắp cho tương lai thì dù nghèo, dù ăn rau muống chấm mắm tôm vẫn ngon hơn bào ngư, vi cá.
Đó là lý do vì sao em luôn muốn chồng của em phải có chí cầu tiến, luôn cố gắng nỗ lực vì hạnh phúc gia đình, đừng chơi bời, lêu lỏng, nhậu nhẹt, rượu chè, cờ bạc... Gặp dạng đàn ông này là em sợ chạy mất dép từ khuya rồi.
Dù sau này chồng em có nghèo nhưng có chí tiến thủ em vẫn sẽ cứ lấy, còn hơn lấy đại gia mà chả lo làm chỉ lo ăn, giàu cỡ nào thì ăn núi cũng lở.
Nói đâu xa, ngày xưa khi mẹ em lấy ba em, ba em chỉ là kỹ sư quèn làm 3 cọc 3 đồng, nhưng mẹ em vẫn chọn lấy vì thấy rằng ba em có chí tiến thủ, luôn làm việc rất say mê. Đúng là ba rất đam mê làm việc, ngày xưa chưa nghỉ hưu thì vừa làm kỹ sư công chánh vừa kinh doanh bất động sản & cổ phiếu, nghỉ hưu rồi thì chỉ tập trung mảng bất động sản & cổ phiếu thôi. Nhiều khi thấy ba em lao tâm lao lực kiếm tiền mà thấy thương ổng ghê, nắng chang chang mà vẫn bon bon chạy xe ngoài đường, đi xem đất ở chỗ này chỗ nọ, thiệt tội nghiệp ba em ghê!!! :snog::snog::snog:
Không thể nói là gia đình em cực kỳ giàu có nhưng ít ra bây giờ thì gia đình em khá giả hơn ngày xưa rất là nhiều, cuộc sống cũng an nhàn hơn xưa. Thanks God!!! ;););)

Đó là lý do vì sao rùa vàng thì có nhưng em chẳng thèm câu bao giờ. Em không túng thiếu đến nỗi phải câu rùa vàng. Chỉ cần em thương & người ấy là người có chí tiến thủ thì dù ba mẹ em có cản, em cũng sẽ lấy. Còn dù là đại gia mà không chịu làm gì cả, chỉ lo ăn chơi thì dù ba mẹ em có ép em lấy, em cũng cương quyết cãi lời.
Chúc anh luôn vui vẻ, hạnh phúc & bình an.
 
Chắc ý là vừa phải thôi.
Phở ngon nhưng ngày nào cũng phở thì sau một tuần nhìn thấy phở là phát ớn. Thuốc bổ mà mỗi lần uống cả lọ thì lại mang vạ vào thân.
moderation, Tú Anh nhé. Lúc đó không ai làm khó được.
Anh ơi, bài bác be09 trích dẫn chỉ có 2 từ xin lỗi bằng màu đỏ thôi mà, có phải nhiều gì đâu anh???
Ừa, với lại nhiều khi em cố tình dùng màu đỏ (hay màu khác) để làm nổi bật ý của mình ấy mà. Chỉ tại thiên hạ không thấy dụng ý của em thôi anh ơi.
Chúc anh tối vui
 
Bác be09 ơi,
Con chỉ thấy là nội quy diễn đàn không cho viết màu đỏ toàn bài chứ đâu có cấm viết màu đỏ trong bài đâu bác. Bài của con đâu có dùng màu đỏ toàn bài đâu, chỉ dùng vài từ mà con muốn làm nổi bật ý muốn nói thôi mà. Không lẽ dùng màu đỏ để làm nổi bật ý mình muốn nói là không được sao bác??? Thế thì khó quá rồi. :(:(:(
Chúc bác tối vui
Con không đọc dòng phía sau, nội quy ghi vầy nè "Màu đỏ chỉ dành cho người điều hành diễn đàn".
Có nhiều màu khác sao không dùng mà lại dùng màu đỏ, chú thường dùng màu xanh biển đậm và tô đậm những chỗ cần nhấn mạnh.
 
Đúng là nội 2ui không cho xài màu đò toàn bài; Còn đoạn văn nào đó là có thể toàn đỏ; (Ví dụ) Nhưng tranh tránh đi 1 chút cũng chả thiệt hại gì!
 
Con không đọc dòng phía sau, nội quy ghi vầy nè "Màu đỏ chỉ dành cho người điều hành diễn đàn".
Có nhiều màu khác sao không dùng mà lại dùng màu đỏ, chú thường dùng màu xanh biển đậm và tô đậm những chỗ cần nhấn mạnh.
Bác ơi, theo con được hiểu thì câu sau của nội quy bổ sung cho câu đầu. Nội quy quy định rằng "Không được viết hoa và/hoặc sử dụng màu đỏ trong cả bài viết. Màu đỏ chỉ dành cho người điều hành diễn đàn", thế nên sẽ được hiểu rằng bài viết mà toàn màu đỏ thì bị cấm nhưng bài viết có màu đỏ thì không bị cấm ạ.
Dạ, con biết là có màu khác nhưng con thì lại thích màu đỏ thôi, màu đỏ mới làm nổi bật nhất cái ý mình muốn nhấn mạnh. Chỉ là gu thôi mà. Bác thích màu xanh nhưng con thì lại thích màu đỏ nên dùng màu đỏ. Vậy thôi!!!
Chúc bác luôn vui
 
Chắc ý là vừa phải thôi.
Phở ngon nhưng ngày nào cũng phở thì sau một tuần nhìn thấy phở là phát ớn. Thuốc bổ mà mỗi lần uống cả lọ thì lại mang vạ vào thân.
moderation, Tú Anh nhé. Lúc đó không ai làm khó được.
Anh ơi,
Em dùng màu đỏ toàn là có chủ ý, không dùng khơi khơi bao giờ. Chỉ là người đọc có thấy cái chủ ý của em hay không mà thôi [ý quan trọng].
Nếu bài xích em dùng màu đỏ như người đã từng lăng mạ khống em là "đỏ lòm, màu mè từa lưa, chữ lớn nhỏ bất thường" thì chỉ có 2 khả năng - hoặc là không thấy được chủ ý của em khi cố tình dùng thế hoặc là khó khăn quá đáng. Thế thôi!!!
Còn nói tới chuyện thẩm mỹ hay thiết kế mỹ thuật thì khó nói vì họ không cùng tầm với em thì khó bàn anh ạ. Em bẩm sinh trời đã cho năng khiếu này, nó là máu của em còn họ thì chưa chắc nên phải học hỏi nhiều. Vậy thôi!!!
Chúc anh luôn vui
:starwars::starwars::starwars:
 
Bác ơi, theo con được hiểu thì câu sau của nội quy bổ sung cho câu đầu. Nội quy quy định rằng "Không được viết hoa và/hoặc sử dụng màu đỏ trong cả bài viết. Màu đỏ chỉ dành cho người điều hành diễn đàn", thế nên sẽ được hiểu rằng bài viết mà toàn màu đỏ thì bị cấm nhưng bài viết có màu đỏ thì không bị cấm ạ.
Dạ, con biết là có màu khác nhưng con thì lại thích màu đỏ thôi, màu đỏ mới làm nổi bật nhất cái ý mình muốn nhấn mạnh. Chỉ là gu thôi mà. Bác thích màu xanh nhưng con thì lại thích màu đỏ nên dùng màu đỏ. Vậy thôi!!!
Chúc bác luôn vui
2 vế cách nhau bởi dấu chấm câu, mỗi người có cách nghĩ và cách thể hiểu khác nhau.

Tôi hiểu sao thì nhắc vậy, việc còn lại là của Ban quản trị.
 
Con không đọc dòng phía sau, nội quy ghi vầy nè "Màu đỏ chỉ dành cho người điều hành diễn đàn".
Có nhiều màu khác sao không dùng mà lại dùng màu đỏ, chú thường dùng màu xanh biển đậm và tô đậm những chỗ cần nhấn mạnh.
Không có luật nào (ngay cả pháp luật của nhà nước) quy định màu sắc dành riêng cho 1 nhóm người nào cả, chỉ có thời xưa vua chúa mới luôn cấm dân thường dùng màu vàng dành riêng cho giới hoàng gia,... Nhưng dân thường thì rất thông minh... luôn nghĩ màu vàng (gọi chệch đi là màu cc... ) dành cho ... cái không sạch mà thôi,

Nên thiết nghĩ trình bày sao cho hài hòa, ý cần nổi bật thì nổi bật, đừng có hạn chế màu sắc gì cả.
 
:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,
Xin lỗi!!! :.,:.,:.,

Mình trách lầm bạn rồi, xin thứ tha dùm mình, mình thiệt là không cố ý, mình thật sự hiểu lầm bạn. :.,:.,:.,
Từ đáy lòng mình, mình xin nói với bạn 2 từ Xin lỗi 1 cách chân thành nhất. :.,:.,:.,

Thiệt là chả biết nói gì cả, chỉ biết nghẹn ngào, thốt ra 2 từ Xin lỗi mà thôi. :.,:.,:.,
Bạn rộng lòng bỏ qua dùm mình nghen, ta lại tiếp tục là bạn như xưa nha. :):):)
Chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc & thành công

Không phải xin lỗi, nếu bạn chưa hiểu thì chứng tỏ tôi viết không rõ ràng mà thôi, hoặc là chưa hiểu từ từ sẽ hiểu sẽ ngấm

Những câu chữ đó đâu dành cho bạn, mà chỉ mượn ý tứ bài của bạn (nhân tiện nói về chém gió) - do vậy lỗi là do tôi không viết rõ như thế nên không thể trách bạn hiểu nhầm - nhưng những người cần đọc họ đọc sẽ hiểu ngay hoặc lâu lâu cũng sẽ hiểu.
 
Không phải xin lỗi, nếu bạn chưa hiểu thì chứng tỏ tôi viết không rõ ràng mà thôi, hoặc là chưa hiểu từ từ sẽ hiểu sẽ ngấm
Những câu chữ đó đâu dành cho bạn, mà chỉ mượn ý tứ bài của bạn (nhân tiện nói về chém gió) - do vậy lỗi là do tôi không viết rõ như thế nên không thể trách bạn hiểu nhầm - nhưng những người cần đọc họ đọc sẽ hiểu ngay hoặc lâu lâu cũng sẽ hiểu.
Biết nói sao đây nhỉ??? Chỉ biết chân thành cảm ơn bạn với tất cả tấm lòng của mình. Thật ra cũng tại não mình đậu hũ quá chứ không thôi thì mình đã đọc được ý văn tinh tế trong post #98 của bạn rồi. Thật ra người từng message riêng cho mình với lời lẽ rất chân tình như bạn thì sẽ không bao giờ có những lời lẽ như vậy với mình, chỉ tại mình không đủ tinh vi nắm bắt được câu chữ của bạn mà thôi. Tệ quá bạn ạ!!! :(:(:(
Chúng nó còn chém chém 2 3 4 tay luôn: 1 tay chém gió, 1 tay khi là thước (2 3 thước luôn), là dao, là khóa ... Gặp bọn này có mà chém ra lửa, không ra lửa cháy thì sẽ đóng cửa bốc khói lùng bung bên trong
Đố ai biết chúng nó là ai?
Nói thiệt lòng, ở GPE này, chỉ có anh batman1, bạn & 1 vài thành viên message riêng cho mình để bày tỏ sự bức xúc, bất bình... cùng với mình trong khi đó còn lại là thờ ơ, lạnh lùng... như đang xem kịch hay, để mặc mình bị lăng mạ, mạt sát khống ra sao thì ra. Thậm chí bạn @bebanhbeo & @giaiphap cũng hùa với con người vô lý, ngang ngược, dùng nhiều thướt đo... ấy đánh hội đồng mình nữa chứ mặc dù chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả, ta thích thì ta hùa thôi, ai làm gì ta được??? Thiệt là buồn vì XH đảo điên, lương tâm của con người bây giờ rẻ mạt quá!!! :(:(:(
Mình được dạy rằng chuyện gì mình không muốn người khác làm cho mình thì đừng bao giờ làm cho người khác, phải luôn luôn công tâm đặt bản thân mình vào vị trí của người bị phán xét nhưng bây giờ hình như chuẩn mực đạo đức này đang bị bào mòn rồi, buồn lắm thay!!! :(:(:(
Mình hy vọng từ đây cho tới lúc bạn @bebanhbeo & @giaiphap nhắm mắt lìa đời thì họ cũng sẽ không bao giờ rơi vô hoàn cảnh như mình của ngày ấy, cũng sẽ không bị hùa đánh hội đồng 1 cách vô lý & mất lương tâm như vậy vì đời là công bằng mà, họ đối với thiên hạ ra sao thì đời sẽ trả lại cho họ như vậy. Tuy nhiên, mình hy vọng là đời sẽ không trả lại cho họ những gì mà họ đã tặng mình ngày ấy, hy vọng vậy!!!
Tuy nhiên, dù không có rơi vào hoàn cảnh như mình thì họ hãy nhớ đừng bao giờ quên là họ đã hùa đánh hội đồng mình với kẻ mạt sát, lăng mạ khống... mình như thế nào mà không hề biết đầu cua tai nheo ra sao.
Tuy nhiên bạn hy vọng rằng con người vô lý, ngang ngược, dùng nhiều thướt đo... ấy hiểu chuyện thì bạn có lạc quan quá không bạn??? Sau 1 loạt bài viết tranh luận giữa mình & họ thì họ vẫn khăng khăng không hề thấy cái sai của mình mà vẫn chụp mũ mình là mình không biết tự trọng. Đừng mơ giữa bạn ngày, bạn của mình ơi!!!
nhưng những người cần đọc họ đọc sẽ hiểu ngay hoặc lâu lâu cũng sẽ hiểu.
Mà bạn bình luận kiểu vậy không sợ có người chụp mũ rồi bài xích gay gắt bạn là anh hùng bàn phím à??? XH bây giờ điên đảo lắm!!! Hoặc là cổ súy xu hướng câm hóa, hoặc là hùa nhau đánh hội đồng người tốt, chả có ai buồn lên tiếng bênh vực người tốt nhưng yếu thế như bạn nữa đâu, bạn thuộc dạng hàng hiệu trong XH này đó. Chờ đi, chừng chục phút nữa trên GPE sẽ có người post bài rải rác đâu đó chụp mũ bạn là anh hùng bàn phím rồi yêu cầu SMod xóa bài bạn cho coi, mình chả lạ lùng gì với chuyện này cả, GPE mà, 1 người có thể có nhiều nicks. Nick thì làm bác trai lớn tuổi am hiểu trường đời với lời lẽ rất chân tình khiến ai cũng ngưỡng mộ, kính yêu (nick thật dùng để giao lưu GPE), nick thì lên lớp dạy đời thiên hạ, nick thì là chuyên gia giải bài cho thiên hạ, nick thì làm cô gái ngây thơ trong sáng, nick thì lang thang lâu lâu chọt đây đó, đúng là... XH nhiều mặt. Không rõ là trên GPE có bao nhiêu người giống mình chỉ dùng đúng 1 nick cho tất cả các bài viết từ xàm & nhầy nhụa cho đến nghiêm túc hay chửi đổng không??? _)()(-_)()(-_)()(-
Nhờ vậy mà mình được thiên hạ tặng cái mũ là không biết tự trọng đó, đúng là... những con người giàu lòng tự trọng!!! Nực cười thay!!! :D:D:D
Chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc & giữ vững lập trường chính trực của mình, luôn lên tiếng bênh vực người cô thế trong XH & thế giới ảo.
Tận từ đáy lòng mình, mình thật lòng muốn nói với bạn 2 từ cảm ơn 1 cách chân thành & sâu sắc nhất. Bạn không cảm nhận được là mình hạnh phúc đến như thế nào đâu khi đọc bài viết của bạn, thiệt lòng đó curuanon ạ!!! ;););)

Thanks a lot for being amazing, curuanon!!!! You are simply the best!!! :):):)
 
Thực ra, đáp án câu đố viết bài đúng một chữ là chữ "nhẫn" (ở đây "nhẫn" trong từ "nhẫn lại").
Điều này bạn nhận ra trên diễn đàn này hay không là tùy khả năng và "cơ duyên" của bạn. :D
-------
Nhắc lại vụ trình bày, đã bảo không dùng kiểu chữ khó đọc thì lại khăng khăng kệ "người ta"... Hệ quả ập tới rồi đó. :)
Hiếm khi có ai dùng chữ thư pháp để trình bày truyện ngắn dài ngàn trang. Híc!
 
Thực ra, đáp án câu đố viết bài đúng một chữ là chữ "nhẫn" (ở đây "nhẫn" trong từ "nhẫn lại").
Điều này bạn nhận ra trên diễn đàn này hay không là tùy khả năng và "cơ duyên" của bạn. :D
Nhẫn thì mình hiểu còn nhẫn lại là gì??? Là nhẫn rồi lại sao??? Là nhẫn nhiều lần à???
Mình không hiểu cho lắm ý của “người ta” là gì??? Khả năng & cơ duyên gì ở đây??? Chả hiểu gì cả??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Mình chỉ là mình thôi, sống thật trong mọi hoàn cảnh, gặp người yếu thế thì sẵn sàng ra tay tương trợ, giúp đỡ. Vậy thôi!!!
Còn nếu lăng mạ, mạt sát khống… mình thì xin lỗi… mình phải phản ứng lại chứ??? Mình hỏi “người ta” nếu người khác lăng mạ, mạt sát khống… “người ta” thì “người ta” có phản ứng lại không, hay là bỏ qua như chưa từng có chuyện gì xảy ra??? Nếu “người ta” bỏ qua thì mình còn phải học hỏi nhiều ở “người ta” vì mình không làm được. :(:(:( Nếu mình mà bỏ qua thì mình cảm thấy rất là có lỗi với quá khứ bị ức hiếp, bị chà đạp… triền miên 1 cách tủi nhục, đau đớn của mình. Thật ra vấn đề là “người ta” có biết là mình đã bị ức hiếp, bị chà đạp… nhiều đến như thế nào không??? Biết hay là không biết??? ===\.===\.===\.
Mình hỏi thật lòng “người ta”, nếu “người ta” gởi con “người ta” vào nhà trẻ cho cô giữ trẻ trông nom để “người ta” còn đi kiếm cơm 2 bữa nhưng cô giữ trẻ lại khóa trái cửa, vô trách nhiệm bỏ con “người ta” với đám con nít 4 tuổi rồi đi chơi đâu đó tới gần hết giờ mới về. Sau đó con “người ta” bị cả đám con nít cắn xé toàn thân đến máu me đầm đìa, thương tích đầy mình vì cái tội… ốm, nghèo & đẹp hơn tụi nó thì “người ta” nghĩ gì? Thử tưởng tượng cảnh con gái 4 tuổi của “người ta” bị cả đám con nhà giàu, to cao, mập mạp vây lấy bé, đứa thì giữ tay bé, đứa thì khóa chân bé, đứa thì đập đầu bé, còn những đứa còn lại thì cắn bé không chừa chỗ nào cả, bé khóc than gào to đến khản cả cổ nhưng cô thì lại bặt vô âm tín ở đâu rồi. Đến khi cô giữ trẻ về thì mọi việc đã rồi, bé đã kiệt sức mà ngất lịm ở góc phòng. Nếu con “người ta” rơi vào hoàn cảnh như vậy thì người ta nghĩ sao về cô giáo đó? "Người ta" có bỏ qua được không? Một lời xin lỗi từ cô giáo cũng không có, “người ta” đánh giá cô giáo ấy như thế nào? Vậy mà cha mẹ của cô bé 4 tuổi ấy bỏ qua hết, không truy cứu gì cả, còn cô bé ấy thì vết răng cắn chằng chịt khắp người, mãi đến khi tốt nghiệp đại học mới hết hẳn những vết thẹo sau 1 thời gian dài đằng đẵng kiên trì chiến đấu với nghệ & Contractubex. Đây chỉ là 1 phần của câu chuyện, là bề nổi, chưa tính tới những tổn thương tâm lý mà cô bé ấy phải chịu đựng trong bao nhiêu năm qua. Những gì cô bé ấy nhớ là ba của cô bé chở cô bé về nhà, mua cho cô bé bịch bánh, rồi xức thuốc xanh, thuốc đỏ khắp người cô bé, cô bé rất rát, rất đau, rất tủi, đêm ngủ mà cô bé còn sờ thấy máu rỉ ra. Cô bé đã khóc rất nhiều vì con nít 4 tuổi thì nó chỉ phản ứng như vậy là tốt lắm rồi. Một thời gian sau, khi những vết sẹo lành, lên da non thì cô bé lại bị ngứa kinh khủng cứ gãi hoài, gãi mãi, gãi đến nỗi máu lại bật ra nữa, thế là những vết thương lại tiếp tục bị tấy lên. Chẳng 1 ai trên thế gian này có thể hiểu cảm giác đau đớn, ngứa ngáy, tủi nhục vì bị ức hiếp của cô bé 4 tuổi ấy đâu. Đây chỉ là 1 trong những ký ức ám ảnh mà cô bé ấy phải mang nặng giống như cái mai rùa suốt bao năm nay, hình như là ba mẹ cô bé cũng quên mất rồi, họ đúng là quá vị tha, rộng lượng & bao dung. “Người ta” đoán xem bây giờ cô bé ấy đang khóc hay đang cười khi mình khơi lại quá khứ bị ức hiếp tủi nhục đó của cô bé ấy??? Mãi mãi “người ta” cũng không biết được bởi vì online mà, online nó vô cảm lắm cho nên mình mới mạnh miệng kể không thì đừng hòng, có cho vàng hay cạy miệng mình thì mình cũng chả buồn kể. Thế thôi!!!
Mình không muốn cô bé ấy nhớ lại quá khứ, nó uất ức lắm, nó khổ đau lắm… cho nên cô bé ấy từng hứa với bản thân nó là sẽ không bao giờ để cho bất cứ ai ức hiếp nó nữa. Mình không thích kể cho “người ta” biết quá khứ của cô bé ấy nhưng vì hình như có vẻ “người ta” không hiểu về cô bé ấy rồi . Tuy nhiên vì mình chẳng biết người ta là ai vì là giao lưu trực tuyến online nên thôi kể luôn, nếu mà mình biết người ta ngoài đời thì đừng hòng mình kể, bởi vì mình biết cô bé ấy sẽ cảm thấy rất là yếu đuối khi mình kể cho người khác cái quá khứ chả mấy vinh quang, đẹp đẽ của nó. Cô bé ấy không thích là người yếu đuối, không đẹp tí nào, thế thôi!!! Đó là lý do vì sao bạn bè ngoài đời của cô bé ấy chỉ thấy nó lúc nào cũng cười, cũng vui vẻ, cũng mạnh mẽ, cũng lạc quan… nên ai ai cũng kết luận là nó hạnh phúc, sung sướng & rất là đầy đủ, thật ra chỉ là bề nổi của tảng băng trôi (The tip of iceberg) mà thôi!!!

Nhắc lại vụ trình bày, đã bảo không dùng kiểu chữ khó đọc thì lại khăng khăng kệ "người ta"... Hệ quả ập tới rồi đó. :)
Mình cứ khăng khăng kệ “người ta” đó thì sao nào, dù gì thì “người ta” cũng chỉ có biết Mai Phương Thúy với Ngọc Trinh thôi, có bao giờ "người ta" thèm đọc bài của mình đâu mà mình phải dùng kiểu chữ “người ta” thích. :D:D:D
Hiếm khi có ai dùng chữ thư pháp để trình bày truyện ngắn dài ngàn trang. Híc!
Chưa ai dùng thì mình dùng, mình thích làm chuyện nổi mà, “người ta” không biết à??? Ha ha!!! --=0--=0--=0
Chúc người ta buổi tối vui vẻ, hạnh phúc & bình an.
p.s. quá dài & quá xoắn xít, liệu rồi "người ta" có đọc cái post này của mình hông ta??? ===\.===\.===\.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom