Khoảng 1 giờ trước, tôi có bài đăng bên góc "góp ý". Lúc đăng thì nó được liệt vào hạng "chờ chấp thuận". Bây giờ trở lại thì nó biến mất.
Xét rằng:
- Bài đăng bậy bạ thì BQT xoá là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Vì vậy:
- Tôi chấp nhận rằng dưới con mắt BQT, bài ấy bậy bạ và xứng đáng được xoá.
Nhưng:
- Rất tiếc tôi vẫn chưa hiểu cái "bậy bạ" ấy áp dụng vào chỗ nào trong bài của tôi.
- Tôi thiết nghĩ BQT cũng nên tỏ ra mình tôn trọng thành viên bằng cách gửi cho một cái pm, đại khái giải thích tại sao, nêu lên vài từ khoá bị cấm (thô tục, đụng chạm chính trị,...) càng tốt.
Tôi có cảm tưởng BQT làm việc kiểu quan quyền, "duyệt và xổ" không cần giải thích. Làm đúng cái việc mà đã thấy chính một súp mót kia đã phê bình là đang xảy ra trong xã hội.
Xét rằng:
- Bài đăng bậy bạ thì BQT xoá là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Vì vậy:
- Tôi chấp nhận rằng dưới con mắt BQT, bài ấy bậy bạ và xứng đáng được xoá.
Nhưng:
- Rất tiếc tôi vẫn chưa hiểu cái "bậy bạ" ấy áp dụng vào chỗ nào trong bài của tôi.
- Tôi thiết nghĩ BQT cũng nên tỏ ra mình tôn trọng thành viên bằng cách gửi cho một cái pm, đại khái giải thích tại sao, nêu lên vài từ khoá bị cấm (thô tục, đụng chạm chính trị,...) càng tốt.
Tôi có cảm tưởng BQT làm việc kiểu quan quyền, "duyệt và xổ" không cần giải thích. Làm đúng cái việc mà đã thấy chính một súp mót kia đã phê bình là đang xảy ra trong xã hội.