Cảm nhận về tâm sự một chàng trai (2 người xem)

  • Thread starter Thread starter cadafi
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

cadafi

Hành động từ trái tim
Administrator
Tham gia
27/5/07
Bài viết
4,297
Được thích
11,386
Donate (Paypal)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Business Man
Chàng bô trai tuy còn trẻ nhưng đã phải nếm vị đắng tình yêu. Chàng đeo đuổi một cô nàng đỏng đảnh mà cứ ngỡ đó là bóng áo trắng sân trường. Với bông hồng đẫm lệ, chàng chạy theo tình yêu tốc độ để rồi rơi vào vòng vây oan nghiệt. Sau những giấc mơ hồng, chàng hiểu rằng đằng sau vẻ yểu điệu thục nữ kia là trái tim sỏi đá. Qua mùa gió chướng, chàng thẩn thờ như người về từ nghìn trùng và xanh xao như xác chết trên cao nguyên. Nỗi oan tình làm chàng bật lên tiếng khóc dậy thì. Buồn tình, có lúc chàng định để cho tóc gió thôi bay (đi tu), nhưng tại điểm hẹn bất ngờ, tình duyên đầu năm đã đến với chàng. Rồi ở đảo Hải Tặc chàng lại gặp gỡ cô nữ sinh bướng bỉnh. Giờ đây, trước ngã ba lòng, chàng sẽ chọn lối nào để sau này khỏi phải ân hận mà thốt lên: Bây giờ em ở đâu?!

(Trích từ một quyển lưu bút năm 1995)
 
Chàng bô trai tuy còn trẻ nhưng đã phải nếm vị đắng tình yêu. Chàng đeo đuổi một cô nàng đỏng đảnh mà cứ ngỡ đó là bóng áo trắng sân trường. Với bông hồng đẫm lệ, chàng chạy theo tình yêu tốc độ để rồi rơi vào vòng vây oan nghiệt. Sau những giấc mơ hồng, chàng hiểu rằng đằng sau vẻ yểu điệu thục nữ kia là trái tim sỏi đá. Qua mùa gió chướng, chàng thẩn thờ như người về từ nghìn trùng và xanh xao như xác chết trên cao nguyên. Nỗi oan tình làm chàng bật lên tiếng khóc dậy thì. Buồn tình, có lúc chàng định để cho tóc gió thôi bay (đi tu), nhưng tại điểm hẹn bất ngờ, tình duyên đầu năm đã đến với chàng. Rồi ở đảo Hải Tặc chàng lại gặp gỡ cô nữ sinh bướng bỉnh. Giờ đây, trước ngã ba lòng, chàng sẽ chọn lối nào để sau này khỏi phải ân hận mà thốt lên: Bây giờ em ở đâu?!

(Trích từ một quyển lưu bút năm 1995)

Chắc đây là một lưu bút, một kĩ niệm buồn của Mr Ca_dafi. Đúng là một thời nông nỗi. Xin chia buồn, và cũng xin chúc mừng (vì đã thoát ra được vòng dây oan nghiệt đó). Nếu ko, ko biết cho đến bây giờ thì chàng trai đó (chắc là Mr Ca_dafi--=0) đã đi đâu về đâu-+*/
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Lâu nay em bận việc quá, em không lên mạng, không biết đây có phải là nỗi lòng của ông anh không nhỉ, chàng trai đang do dự không biết chọn lối đi nào cho mình trước ngã ba lòng, nhưng thật ra chàng đã chọn cho mình một lối đi rồi đấy. chúc chàng trai được hạnh phúc khi bước đi trên con mình chọn.
 
hic, nghe nhắc đến "mùa gió chướng", giật cả mình.-\\/.

hì, chúc mừng anh nhé.
 
Chắc ông anh vướng vào Cạm bẫy tình yêu rồi đó.
 
He he, không ngờ ông anh Ca_dafi không những.. mà còn ... văn chương dạt dào đến thế. Đọc bài cảm xúc của anh làm em lại nhớ cái thời xa xôi đó... ôi tiếng khóc của tuổi dậy thì.
Nhưng dù thế nào đi nữa theo em anh đã có một kỷ niệm đẹp để mỗi lần mình nghĩ lại mình lại ồ một tiếng...
Em xin chúc anh sẽ tìm được một nửa đích thực của cuộc đời mình. Em tin là như thế

Feelingyes
 
@ca_dafi: anh ơi, em có thắc mắc. Đoạn trích này anh nói anh lấy từ cuốn lưu bút. Vậy cuốn lưu bút đó phải là của chị ấy chứ?. Sao anh lại có nó và giữ cuốn đó đến giờ này???. !$@!!
 
@ca_dafi: anh ơi, em có thắc mắc. Đoạn trích này anh nói anh lấy từ cuốn lưu bút. Vậy cuốn lưu bút đó phải là của chị ấy chứ?. Sao anh lại có nó và giữ cuốn đó đến giờ này???. !$@!!

Jenni ơi! Thật khó nói quá đi! Khi đọc bài Chạnh lòng nhớ lại kỷ niệm xưa của bác Kế Toán Già Gân, ca_dafi chợt nhớ mình cũng có một quyển lưu bút; khi tìm lại được, mở ra ngồi đọc, bỗng sao thấy thương thời học trò quá!

Đoạn này là cô ấy viết cho ca_dafi ấy chứ!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đọc bài này mới thấy anh anh cũng ướt át và lãng mạng quá.
Ước gì em cũng được ai đó viết cho, dù chỉ 1 lần!-\\/.
Dù sao cũng chia sẽ vui buồn cùng anh.
 
Kỷ niệm xưa thì ai cũng có. Nhưng đó cũng chỉ là những kỷ niệm một thời và mãi mãi không bao giờ quên.
Lần đầu gặp em trên sân trường
Lòng tôi rung động nỗi yêu thương
Mai này mỗi đứa một phương
Biết ai còn nhớ sân trường ngày xưa
 
Chàng bô trai tuy còn trẻ nhưng đã phải nếm vị đắng tình yêu. Chàng đeo đuổi một cô nàng đỏng đảnh mà cứ ngỡ đó là bóng áo trắng sân trường. Với bông hồng đẫm lệ, chàng chạy theo tình yêu tốc độ để rồi rơi vào vòng vây oan nghiệt. Sau những giấc mơ hồng, chàng hiểu rằng đằng sau vẻ yểu điệu thục nữ kia là trái tim sỏi đá. Qua mùa gió chướng, chàng thẩn thờ như người về từ nghìn trùng và xanh xao như xác chết trên cao nguyên. Nỗi oan tình làm chàng bật lên tiếng khóc dậy thì. Buồn tình, có lúc chàng định để cho tóc gió thôi bay (đi tu), nhưng tại điểm hẹn bất ngờ, tình duyên đầu năm đã đến với chàng. Rồi ở đảo Hải Tặc chàng lại gặp gỡ cô nữ sinh bướng bỉnh. Giờ đây, trước ngã ba lòng, chàng sẽ chọn lối nào để sau này khỏi phải ân hận mà thốt lên: Bây giờ em ở đâu?!

(Trích từ một quyển lưu bút năm 1995)

Chàng này chắc mê phim và ca hát lắm đây... Hihihihi.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom