- Tham gia
- 12/6/06
- Bài viết
- 3,186
- Được thích
- 7,637
Ngày 1/9 mình cùng vợ con có việc ra Huế vừa kết hợp tham quan và công việc. Đến ngày 2/9 được gặp gỡ anh viehoai cùng ăn sáng và uống cà phê, chiều hẹn gặp nhau lúc 17 giờ hai anh em tại nhà Hàng festival dọc bờ sông Hương, lúc sau có anh Hùng nick mới ( bạn cùng cơ quan anh viehoai). Ba anh em ngồi với nhau đến 8 giờ thì đi nghe nhạc trên sông Hương bằng thuyền rồng, đúng là nhạc rất hay ( giọng hò sâu lắng và hò đối đáp rất vui).
Một lần nữa xin cảm ơn các thành viên ở Huế.
P/S: rất tiếc anh Đặng Văn Thông không đến được mặc dù đã gọi điện thoại nhưng không liên lạc được. Không biết bữa đó sao uống được kinh khủng
Gia đình mình và anh viehoai tại bến du thuyền sông Hương
Ba anh em ngồi nhậu ( trong đó anh Hùng đến sau)
Một lần nữa xin cảm ơn các thành viên ở Huế.
P/S: rất tiếc anh Đặng Văn Thông không đến được mặc dù đã gọi điện thoại nhưng không liên lạc được. Không biết bữa đó sao uống được kinh khủng
Gia đình mình và anh viehoai tại bến du thuyền sông Hương

Ba anh em ngồi nhậu ( trong đó anh Hùng đến sau)

Lần chỉnh sửa cuối: