Cùng chia sẻ với bạn moneymong.pt (điều hành viên thường trực) (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Hoàng Trọng Nghĩa

Chuyên gia GPE
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
17/8/08
Bài viết
8,662
Được thích
16,725
Giới tính
Nam
Hôm nay, tôi được biết bạn moneymong.pt bị xe quẹt té và bị gãy cánh tay trái (bị gãy 2 xương tay: gãy xương cánh tay và gãy xương khuỷu tay (phần xương trụ)).

Hiện đang nằm tại Bệnh viện 175, dãy B15, phòng 016 (Đi đường Nguyễn Thái Sơn, đến căn tin trong BV quẹo trái, đi cuối dãy).

Hãy chia sẽ cùng bạn Mộng Tiền các bạn nhé!

Số điện thoại của moneymong.pt: 01688387202.

Cám ơn các bạn đã quan tâm.
 

File đính kèm

  • MT.jpg
    MT.jpg
    58.4 KB · Đọc: 114
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc em sớm bình phục nhé, giọng em dễ thương quá trời, hiiiiiiiiiiiii

Tay phải chắc vẫn cầm chuột được! :D....
 
Hôm nay, tôi được biết bạn moneymong.pt bị xe quẹt té và bị gãy cánh tay trái, hiện đang nằm tại Bệnh viện 115, dãy B15, phòng 016 (Đi đường Nguyễn Thái Sơn, đến căn tin trong BV quẹo trái, đi cuối dãy).

Hãy cùng chia sẽ cùng bạn Mộng Tiền các bạn nhé!

Số điện thoại của moneymong.pt: 01688387202.

Cám ơn các bạn đã quan tâm.


Hoàng Trọng Nghĩa nhờ tôi đính chính lại là Bệnh viện 175, dãy B15, phòng 016 (Đi đường Nguyễn Thái Sơn, đến căn tin trong BV quẹo trái, đi cuối dãy).
 
Chúc bạn mau chóng khỏe lại nhé!
 
Chúc em moneymong.pt mau chóng bình phục.
 
Đúng là đen nhỉ! Nhẽ ra thơi điểm này đang lượn phố với bạn đón Trung Thu!

Mong bạn sớm lành vết thương! Trẻ tuổi thì nhanh lành lắm. BQT giao cho anh Tùng quán xuyến, chăm sóc nếu có khả năng!
 
Hic, đang trong BV115, khoa CTCH, nuôi người nhà, mừng hụt, tưởng cùng BV chứ.
Chúc Mộng Tiền mau lành bệnh nhé.
 
Mình vừa mới đọc tin, gọi điện cho em Tiền, nhưng mà em đau quá nên nghe giọng như sắp khóc vì đau....
Mong em cố gắng vượt qua và chúc em mau khỏi....
 
Chúc cô em moneymong.pt sớm bình phục!!!, vượt qua được vận hạn này. Và sớm tham gia lại trong Diễn đàn GPE
 
Ay za... Cánh tay đau thì miệng còn thổi bong bóng được không vậy ta?!
Mong em sớm bình phục nhé bé Tiền.
Anh vẫn ấn tượng rất nhiều về em với màn thổi bong bóng lúc chuẩn bị Sinh nhật GPE lần 6 vừa rồi.
 
Thật là không may cho em. Mong em sớm bình phục.
 
Hoàng Trọng Nghĩa nhờ tôi đính chính lại là Bệnh viện 175, dãy B15, phòng 016 (Đi đường Nguyễn Thái Sơn, đến căn tin trong BV quẹo trái, đi cuối dãy).

Đúng là vừa nhận được tin xong, mình vội vã viết vài dòng chia sẽ rồi chạy vô bệnh viện 175, vì vậy nên đánh sai tên BV. Cám ơn bác KTGG nhiều nhé!


Đến BV mới biết bé Tiền bị té xe, bị gãy 2 xương tay: gãy xương cánh tay và gãy xương khuỷu tay (phần xương trụ).
 
Ui da! Chia cho mình một chút đau nghe bé.
Chúc bé Tiền mau bình phục, "tiền hung hậu kiết".
 
Hy vọng bé vẫn mở máy tính lên để đọc những lời chia sẽ này và mau bình phục. Yên tâm đi, lúc trước anh cũng bị gãy chân trái, sau 1 thời gian ngắn cũng chạy nhảy rầm rầm.
 
Có rất nhiều người mong bé Tiền sớm bình phục (trong đó có anh Nhím), cố gắng lên em nhé.
 
Đúng là rủi mà, nhưng mà trong cái rủi có cái may em nhé. Chúc em mau chóng bình phục, không có trung thu thì còn 20/10 mà
 
Vừa vào diễn đàn biết tin này,
Chúc em sớm bình phục, giữ gìn sức khỏe!
 
Mong em gái mau lành

Mai chú Tùng thu xếp thời gian qua thăm bé Tiền giùm anh nhé
 
Chúc bạn mau chóng bình phục,cố gắng vượt qua nỗi đau!
 
Chúc em sớm bình phục nhé.
 
Chúc em mau qua khỏi bệnh!
 
Chúc pé Tiền sớm bình phục nhé.
 
Chúc con sớm bình phục, đêm nằm mơ mộng được có nhiều tiền.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Được biết tình trạng xương của bé Tiền rất xấu, gãy nhiều đoạn, ngày mai sẽ tiến hành mổ để sắp lại xương.
 
Chúc bạn sớm bình phục để còn tập thể dục với đôi tay nữa chứ :))))
 
Chúc bạn sớm bình phục nhé!
 
15h00 Chiều nay (12/10), em đã được bác sĩ cho xuất viện, tạm thời ở thành phố vài ngày rồi về quê tịnh dưỡng.
Trong thời gian qua, nằm trong bệnh viện, được anh, chị, cô, chú... động viên, an ủi, cơn đau cũng giảm phần nào.
Em xin cám ơn tất cả các anh, chị, cô, chú, bác... gần xa rất nhiều.
Nửa tháng đầy xui rủi, bị té xe ngày 28/09 (13/08 âm lịch), lên bàn mổ sắp xương ngày 02/10, ngày 08/10 (23/08 âm lịch) bị mất điện thoại, mất sim luôn. Ngày 09/10 lại lên bàn mổ nắn xương tiếp. Hên là được xuất viện sớm. Hic hic.
Bây giờ viết bài bằng 1 tay, nói chung tạm thời đều làm bằng 1 tay, nhưng sức khỏe cũng đỡ được phần nào rồi.
Một lần nữa xin cám ơn mọi người trên diễn đàn rất nhiều!!!
 
15h00 Chiều nay (12/10), em đã được bác sĩ cho xuất viện, tạm thời ở thành phố vài ngày rồi về quê tịnh dưỡng.
Trong thời gian qua, nằm trong bệnh viện, được anh, chị, cô, chú... động viên, an ủi, cơn đau cũng giảm phần nào.
Em xin cám ơn tất cả các anh, chị, cô, chú, bác... gần xa rất nhiều.
Nửa tháng đầy xui rủi, bị té xe ngày 28/09 (13/08 âm lịch), lên bàn mổ sắp xương ngày 02/10, ngày 08/10 (23/08 âm lịch) bị mất điện thoại, mất sim luôn. Ngày 09/10 lại lên bàn mổ nắn xương tiếp. Hên là được xuất viện sớm. Hic hic.
Bây giờ viết bài bằng 1 tay, nói chung tạm thời đều làm bằng 1 tay, nhưng sức khỏe cũng đỡ được phần nào rồi.
Một lần nữa xin cám ơn mọi người trên diễn đàn rất nhiều!!!

Chúc mừng Cháu đã xuất viện. Chúc Cháu mau chóng khỏe lại như xưa chứ 1 tay "mần" gì được chứ.
 
15h00 Chiều nay (12/10), em đã được bác sĩ cho xuất viện, tạm thời ở thành phố vài ngày rồi về quê tịnh dưỡng.
Trong thời gian qua, nằm trong bệnh viện, được anh, chị, cô, chú... động viên, an ủi, cơn đau cũng giảm phần nào.
Em xin cám ơn tất cả các anh, chị, cô, chú, bác... gần xa rất nhiều.
Nửa tháng đầy xui rủi, bị té xe ngày 28/09 (13/08 âm lịch), lên bàn mổ sắp xương ngày 02/10, ngày 08/10 (23/08 âm lịch) bị mất điện thoại, mất sim luôn. Ngày 09/10 lại lên bàn mổ nắn xương tiếp. Hên là được xuất viện sớm. Hic hic.
Bây giờ viết bài bằng 1 tay, nói chung tạm thời đều làm bằng 1 tay, nhưng sức khỏe cũng đỡ được phần nào rồi.
Một lần nữa xin cám ơn mọi người trên diễn đàn rất nhiều!!!
xui nhưng vẫn còn may hơn rất nhiều người đó em ạ . tai nạn giao thông là khủng khiếp lắm không thể nói trước điều gì .thôi quên hết cái xui đó đi.khi nào khỏe thì alo anh bao chầu cà phê quán âm sắc " ấm" nhà Smod nhé
 
Hôm nay, Moneymong tiếp tục mổ để tháo các vít bắt trong xương và chỉnh lại xương.
Chúc em mọi chuyện tốt đẹp để nhanh chóng đi được xe máy đi chơi với mọi người cho dể. :)
 
Ui, vậy là mỗi lần offline là bé Tiền sắp tự đi xe một mình được rồi! Mình là người "thường trực" chở cô nàng đi off!
Mà mình nên vui hay nên buồn cho việc này ta?


Chúc bé Tiền mau chóng bình phục nhé!
 
Mổ xong chạy xe máy lên Bình Dương nhậu nghen bé.
Chúc bé mọi điều tốt lành
 
Ui, vậy là mỗi lần offline là bé Tiền sắp tự đi xe một mình được rồi! Mình là người "thường trực" chở cô nàng đi off!
Mà mình nên vui hay nên buồn cho việc này ta?


Chúc bé Tiền mau chóng bình phục nhé!

Thông thường niềm vui của ngừơi này là nỗi buồn của người kia.............hì hì...........mọi người vui nhưng có một người buồn.............kaka........
Anh Ngờ bẹp bụng quá.........kaka

 
Anh chúc pé mọi cchuyện đều an lành và mọi người sẽ luôn ở bên cạnh pé. Mau "phẻ" để chiến đấu với mọi người nhé pé.... Thân
 
CHúc bạn sớm bình phục nếu giúp đỡ được gì mình xin được giúp đỡ bạn số đt của mình là 0968985898 mong bạn sớm khỏe
 
Cũng còn may là BS cho tháo vít;

(/ới ông già mình, BS nói để nguyên như vậy mà đem theo khi về với tổ tiên! Không biết nên buồn hay nên vui.
 
Chúc bạn mau sớm bình phục ...!

Tớ tặng bạn này, một món quà may mắn đó.
images.jpg
 
Ui, vậy là mỗi lần offline là bé Tiền sắp tự đi xe một mình được rồi! Mình là người "thường trực" chở cô nàng đi off!
Mà mình nên vui hay nên buồn cho việc này ta?


Chúc bé Tiền mau chóng bình phục nhé!
Chia buồn cùng anh Nghĩa nha (qua topic của Bảy Dzõ chia buồn đi anh).
Chúc bé Tiền sớm bình phục!
Sau khi tháo ốc vít, việc đầu tiên là bé Tiền cần một người biết về vật lý trị liệu nắn tay cho bé Tiền (cơ tay trái chưa ổn), anh Nghĩa hay ai xung phong?
Mình chỉ xung phong khi nào off thôi, ẹc ẹc ...
 
Chia buồn cùng anh Nghĩa nha (qua topic của Bảy Dzõ chia buồn đi anh).
Chúc bé Tiền sớm bình phục!
Sau khi tháo ốc vít, việc đầu tiên là bé Tiền cần một người biết về vật lý trị liệu nắn tay cho bé Tiền (cơ tay trái chưa ổn), anh Nghĩa hay ai xung phong?
Mình chỉ xung phong khi nào off thôi, ẹc ẹc ...

Chúc bé nhỏ sớm bình phục.
Cũng may là ko thể nắn tay online được ,nếu nắn được thì vụ này khó xử lắm đây !!!
 
Chúc em sớm lành, thẹo trên tay không to và chóng mờ.
 
Điều đầu tiên em cám ơn mọi người rất nhiều.
Chiều qua em đã được bác sĩ cho xuất viện, và tình trạng cũng tốt. Tuy nhiên chưa thể đi lại được bình thường, vì mổ thêm cái phần bên hông để đắp lên tay.
Em có 1 lời khuyên dành cho mọi người, nếu ai không may bị bệnh thì đừng bao giờ bước chân vào bệnh viện 175, vì bác sĩ nơi này đã làm cho xương em không lành và dây thần kinh bị teo phân nửa. Và kết quả của mổ lần này vẫn còn cái nẹp và 4 con vít trong tay. (hận bệnh viện 175)
Số em vẫn còn hên, nên tìm đúng bác sĩ và mổ kịp thời, nếu không tay em coi như xong.
Một lần nữa cám ơn lời động viên và lời chúc của mọi người rất nhiều!
Còn chuyện tự lái xe thì hi vọng trong năm nay em sẽ tự mình chạy được. Hi
 
Điều đầu tiên em cám ơn mọi người rất nhiều.
Chiều qua em đã được bác sĩ cho xuất viện, và tình trạng cũng tốt. Tuy nhiên chưa thể đi lại được bình thường, vì mổ thêm cái phần bên hông để đắp lên tay.
Em có 1 lời khuyên dành cho mọi người, nếu ai không may bị bệnh thì đừng bao giờ bước chân vào bệnh viện 175, vì bác sĩ nơi này đã làm cho xương em không lành và dây thần kinh bị teo phân nửa. Và kết quả của mổ lần này vẫn còn cái nẹp và 4 con vít trong tay. (hận bệnh viện 175)
Số em vẫn còn hên, nên tìm đúng bác sĩ và mổ kịp thời, nếu không tay em coi như xong.
Một lần nữa cám ơn lời động viên và lời chúc của mọi người rất nhiều!
Còn chuyện tự lái xe thì hi vọng trong năm nay em sẽ tự mình chạy được. Hi
Đã có lần anh khuyên em nên qua chấn thương chỉnh hình để kiểm tra lại mà em đâu chịu nghe. Thôi coi như tai nạn, chúc em mau lành.
 
Cố gắng lên bạn, thôi thì đó cũng là may, may vẫn còn đôi tay, hi vọng vết sẹo của cậu sẽ sớm lành, đúng thiệt là cũng "đen" thật...nhưng thôi, cái gì đã qua cho nó qua.
Chúc bạn sớm lành tay nhé, và hi vọng là sau vài tháng nữa sẽ lái xe được...!
 
Điều đầu tiên em cám ơn mọi người rất nhiều.
Chiều qua em đã được bác sĩ cho xuất viện, và tình trạng cũng tốt. Tuy nhiên chưa thể đi lại được bình thường, vì mổ thêm cái phần bên hông để đắp lên tay.
Em có 1 lời khuyên dành cho mọi người, nếu ai không may bị bệnh thì đừng bao giờ bước chân vào bệnh viện 175, vì bác sĩ nơi này đã làm cho xương em không lành và dây thần kinh bị teo phân nửa. Và kết quả của mổ lần này vẫn còn cái nẹp và 4 con vít trong tay. (hận bệnh viện 175)
Số em vẫn còn hên, nên tìm đúng bác sĩ và mổ kịp thời, nếu không tay em coi như xong.
Một lần nữa cám ơn lời động viên và lời chúc của mọi người rất nhiều!
Còn chuyện tự lái xe thì hi vọng trong năm nay em sẽ tự mình chạy được. Hi

Bệnh viện 175 là tập truyện ko có hồi kết đó pé ơi.... haizzz thôi ko nói chuyện đó. Nói chung là em vẫn may mắn là phát hiện và thay đổi hướng chữa bệnh sớm. Chúc em mau hoàn toàn lành bệnh nhé...
 
Điều đầu tiên em cám ơn mọi người rất nhiều.
Chiều qua em đã được bác sĩ cho xuất viện, và tình trạng cũng tốt. Tuy nhiên chưa thể đi lại được bình thường, vì mổ thêm cái phần bên hông để đắp lên tay.
Em có 1 lời khuyên dành cho mọi người, nếu ai không may bị bệnh thì đừng bao giờ bước chân vào bệnh viện 175, vì bác sĩ nơi này đã làm cho xương em không lành và dây thần kinh bị teo phân nửa. Và kết quả của mổ lần này vẫn còn cái nẹp và 4 con vít trong tay. (hận bệnh viện 175)
Số em vẫn còn hên, nên tìm đúng bác sĩ và mổ kịp thời, nếu không tay em coi như xong.
Một lần nữa cám ơn lời động viên và lời chúc của mọi người rất nhiều!
Còn chuyện tự lái xe thì hi vọng trong năm nay em sẽ tự mình chạy được. Hi
Tốt nhất là chợ Rẫy hoặc chấn thương chỉnh hình à.......... Chúc Em sớm bình phục.............trong cái rủi cũng có cái may mà! Với lại ở hiền gặp lành nữa...........hihi
 
Tốt nhất là chợ Rẫy hoặc chấn thương chỉnh hình à.......... Chúc Em sớm bình phục.............trong cái rủi cũng có cái may mà! Với lại ở hiền gặp lành nữa...........hihi

Cho "em" xin, em bị cái chấn thương chỉnh hình nó quần em như con thú, chỉ có mổ sắp xương tay lại cả tháng nó chưa làm! Xong em bực quá, qua Sài Gòn ITO trong vòng 2 ngày, với máy móc hiện đại, mỗi y tá theo 1 bệnh nhân từ đầu đến cuối, mình được giải phẩu nhanh chóng!
 
Cho "em" xin, em bị cái chấn thương chỉnh hình nó quần em như con thú, chỉ có mổ sắp xương tay lại cả tháng nó chưa làm! Xong em bực quá, qua Sài Gòn ITO trong vòng 2 ngày, với máy móc hiện đại, mỗi y tá theo 1 bệnh nhân từ đầu đến cuối, mình được giải phẩu nhanh chóng!
Sao em thấy có người bạn vào chấn thương chỉnh hình, nó làm vèo vèo xong, rùi ập vật lý trị liệu............ẹc ẹc............chắc là do nó thấy anh Nghĩa (béo) dồi dào thịt nên cho anh vận động nhiều để giảm cân í mà...........hihi--=0
 
Có nhiều người quan tâm thế này, chắc chắn là sẽ bình phục rất nhanh.
 
Cho "em" xin, em bị cái chấn thương chỉnh hình nó quần em như con thú, chỉ có mổ sắp xương tay lại cả tháng nó chưa làm! Xong em bực quá, qua Sài Gòn ITO trong vòng 2 ngày, với máy móc hiện đại, mỗi y tá theo 1 bệnh nhân từ đầu đến cuối, mình được giải phẩu nhanh chóng!
Chắc có lẽ anh đi bảo hiểm, nếu như đăng ký dịch vụ sẽ rất nhanh.
 
175 có khoa fỏng rất truyền thống;

115 Cưa sọ não rất hay

Nói chung bệnh viện dành cho bộ đội có kinh nghiệm do 30 năm trước để lại: Fảu không cần thuốc mê hay T

Các nơi khác thì "Nhất thân, nhì thế, . . . mù mờ thì cần có Bác chỉ đường!
 
Hic..hic..hôm nay Rose mới biết topic này. Mong bạn mau chóng bình phục nhé!
 
Hôm nay mình cũng mới biết topic này.
Chúc bạn mau khỏe lại nha.
 
Anh Nghĩa, bác Sa, anh Hai Lúa, hôm nào "họp rút kinh nghiệm" nhé, đừng bàn thêm về các bệnh viện ở đây.

Thanks
OverAC
 
Hôm bữa mới gặp em mà không biết em bị bệnh nên không hỏi thăm em sớm hơn.
Chúc em mau lành bệnh.
 
Hôm trước có lần thấy cô bé Xiền onl trên GPE. Không biết cổ đã múa chuột và phím được chưa? --=0
 
Anh Nghĩa, bác Sa, anh Hai Lúa, hôm nào "họp rút kinh nghiệm" nhé, đừng bàn thêm về các bệnh viện ở đây.
Thanks
OverAC

(huyện này chắc chờ MộngTiền có tin gì vui vui . . . thì chủ trì chăng?!
Mau lành bệnh để nhậu nha Tiền!

 
Chúc bạn mau lành hẳn, Mua kiếm tay phải hay tay trái vậy bạn? Gpe luôn bên bạn
Em múa kiếm tay phải. Hi. Ví dụ thực tế luôn, trước khi em đi mổ, em học võ cổ truyền, và múa kiếm bằng 1 tay.
Cám ơn anh nhé!
Hôm trước có lần thấy cô bé Xiền onl trên GPE. Không biết cổ đã múa chuột và phím được chưa? --=0
Em múa chuột không à, chưa múa bàn phím được. Hi
 
(huyện này chắc chờ MộngTiền có tin gì vui vui . . . thì chủ trì chăng?!
Mau lành bệnh để nhậu nha Tiền!

Sau khi tay con lành hẳn (nghĩa là sau đợt mổ lần nữa) thì con sẽ đãi tiệc rượu dừa (đặc sản Bến Tre), có thêm rượu chuối hột của Bác SA_DQ, .... tóm lại là tiệc rượu...hihi...tiệc bia thì tổ chức hoài.
 
Sau khi tay con lành hẳn (nghĩa là sau đợt mổ lần nữa) thì con sẽ đãi tiệc rượu dừa (đặc sản Bến Tre), có thêm rượu chuối hột của Bác SA_DQ, .... tóm lại là tiệc rượu...hihi...tiệc bia thì tổ chức hoài.

mai đem chú mổ cho -->thèm nhậu
 
oh, dạo này ít vào, cô Tiền nhà mình đi bắt cướp hay đi đánh Dấm (ghen) mà Tay thành mấy khúc vậy??? tội nghiệp quá
Chúc em Sớm Lành, múa phím định GPE
Vì đường tphcm mà em ra thế anh à, sợ nhà nước đo thiếu, em đo lại cho chắc..ai dè đâu....
 
Sau khi tay con lành hẳn (nghĩa là sau đợt mổ lần nữa) thì con sẽ đãi tiệc rượu dừa (đặc sản Bến Tre), có thêm rượu chuối hột của Bác SA_DQ, .... tóm lại là tiệc rượu...hihi...tiệc bia thì tổ chức hoài.

OK, Nhớ mời thêm Bác Cò_Già; Tội nghiệp hắn bữa trước quá đi!
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom