Có ai ở gần khu vực rừng quốc gia Nam Cát Tiên hay biết rõ về khu vực này không? (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

tungnguyen_kt

Thành viên gắn bó
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
25/6/08
Bài viết
2,900
Được thích
12,083
Giới tính
Nam
Dự kiến GPE sẽ tổ chức một ngày hội offline lớn trong năm tại vườn quốc gia Nam Cát Tiên và mọi thứ đang trong giai đoạn chuẩn bị, vậy có ai trong GPE chúng ta ở gần khu vực này hay rành về nơi đây có thể liên hệ với BTC chúng tôi và giúp chúng tôi được chủ bị chu đáo hơn, hay ít ra cũng có dịp để chúng ta giao lưu với nhau trong đợt đi "thị sát" sắp tới.
 
Dự kiến GPE sẽ tổ chức một ngày hội offline lớn trong năm tại vườn quốc gia Nam Cát Tiên và mọi thứ đang trong giai đoạn chuẩn bị, vậy có ai trong GPE chúng ta ở gần khu vực này hay rành về nơi đây có thể liên hệ với BTC chúng tôi và giúp chúng tôi được chủ bị chu đáo hơn, hay ít ra cũng có dịp để chúng ta giao lưu với nhau trong đợt đi "thị sát" sắp tới.
Tùng nói vậy chung chung quá ( rưng Nam Cát Tiên) thuốc 3 tỉnh , Đồng Nai, Lâm Đông, Bình Dương (gần Đak lak) vậy Tùng tổ chức tại đâu?..?
 
Tùng nói vậy chung chung quá ( rưng Nam Cát Tiên) thuốc 3 tỉnh , Đồng Nai, Lâm Đông, Bình Dương (gần Đak lak) vậy Tùng tổ chức tại đâu?..?

Chơi khó em nha Anh, hehe..... đang cần người rành hơn nên mới lập topic này nè, nếu mà không nhờ tư vấn ai lại... hic hic... huhu.

PS: Tuần này em qua Đồng Nai á, biết đâu gặp được Anh, tèn tén ten....
 
Hồi năm ngoái tụi em có đến đây đi tiền trạm 1 lần để tổ chức cho giảng đường đi cắm trại. Hình như là đi đến ngã 3 Vũng tàu rồi chạy theo đường lên Đà Lạt, đi qua Định Quán, Đồng Nai, từ thành phố tới cửa rừng là khoản 140km.
Tới cửa rừng sẽ đi thuyền qua sông (hình như 10ngàn hay 20 ngàn/lượt).
Trong rừng có mấy chú kiểm lâm, nếu đi tiền trạm, vừa qua sông sẽ nhìn thấy nhà hướng dẫn, có mấy chị tiếp tân bên trong, có thể hỏi. Ở đây có nhà nghỉ cho thuê, nhà nghỉ thường dạng tập thể, hình như có 2, 3 loại. Giá thì tính ra khoản 100-200 ngàn/người/ ngày. Ở đây có cho thuê xe để tối chở vào rừng coi thú. Có thể cắm trại qua đêm, nhưng hình như không được mang bao nilon vào khu vực này. Ở đây có cho thuê xe đạp nữa.
Tại lúc đó em đi với nhóm tiền trạm để vào rừng chơi thôi chứ không phải là ban tổ chức nên cũng không để ý giá cả nữa. Với lại ruốt cuộc giảng đường cũng không đi nên em chỉ nhớ được bao nhiêu đó.
À. trong này có 1 cái quán, mình có thể đặt người ta nấu ăn cho mình (cháo gà, cháo vịt gì đó).
Lúc đó tụi em có chụp hình lại, em sẽ cho anh Tùng link fb của giảng đường có hình đó
 
Tùng hỏi Tramy-86, năm kia Tramy đi dạng du lịch bụi trong đó 1 lần
 
Anh chị nào có thể đi tiền trạm hay có thông tin gì trợ giúp cho BTC vui lòng nhắn tin vào số myá mình cho mình xin số điện thoại để liên hệ nha: 0918508067 hoặc cadafi 0903737393 và anh Nghĩa 0938520520
 
Mình từng đi ngang khu vực này rất nhiều lần nhưng chưa một lần vào khu rừng này, xem hình mình cũng nhận thấy rất nhiều điểm (ờ ngoài) mình biết.

Đi tiền trạm nên tụi em chụp hình lại để về post lên giảng đường cho mọi người xem, chụp từ ngoài vào trong chụp cả cái nhà nghỉ với cái xe chở đi coi thú và mấy tấm bảng đồ đó ạ.
Tiếc là em không có số điện thoại của chị tiếp tân trong khu dịch vụ trong rừng để cho anh.
 
Chủ nhật tuần này chúng tôi sẽ đi tiền trạm vậy:

Ai trong chúng ta có thể dành thời gian đi cùng đoàn thì báo sớm tại đây cho chúng tôi biết nha:

Vui lòng để lại số dt liên hệ, nếu kh6ong tiện thì nhắn tin riêng cho "tui" 0918508067 hoặc tungnguyen@giaiphapexcel.com
 
Năm 2001 mình có ở chợ Đoàn 1 tháng, cách Trung tâm QL Rừng QG Nam Cát Tiên 2 km. Nhưng không được qua rừng chơi. Đi từ TP HCM lên đó khoảng 145 ~ 160 Km, có nhà bà con ở đó, đường đi vào không khó. 12 năm không lên đó nên không biết bây giờ nó ra mần răng, hy vọng dịp này sẽ lên.
 
Ai đi được lần tiền trạm này vui lòng báo cho chúng tôi sớm, vì còn thu xếp mọi thứ, trong đó có việc thu xếp phương tiện.
 
Những người có thể đi tiền trạm cuối tuần này cho tới giờ này:
- Tungnguyen
- Tramy_kt86
- OverAC
 
Đã đi cach đây 2 năm.đúng 155km từ tp HCM. để qua rừng phải đi qua sông bằng xuồng máy. Trong rừng có thác nước, trong khuôn viên
n có nhà nghỉ dành cho khách. Nghe nói ban đêm có thể nghe cọp kêu...hơi bị thú vị...
 
Tui đăng ký 1 chân. Không biết đi bằng gì nhỉ? Nếu đi bằng xe hơi thi tui kiếm mượn cái xe, làm tài xế miễn phí luôn (không bao xăng à nha)
 
Tui đăng ký 1 chân. Không biết đi bằng gì nhỉ? Nếu đi bằng xe hơi thi tui kiếm mượn cái xe, làm tài xế miễn phí luôn (không bao xăng à nha)

Đi bằng gì đó là lý do "tui" post bài ở đây để chốt số lượng tham gia mới biết đi bằng gì. hiện tại "tui" đang có nhiều phương án, trong đó có phương án đi xe hơi nhưng hiện "tui" chưa chủ động được xe "tui" hôm đó có trống lịch không vì hiện đang cho cty thuê nên tới chiều thứ 7 mới biết lịch CN sếp có đi ăn chơi không (hơi bị động) và cũng tùy thuộc vào số lượng tham gia nữa. Nếu anh có thể thu xếp được xe thì đây là phương án dự phòng rất tốt --> nếu hôm đó xe em rảnh thì ok không thì đi xe anh, ok? --> tài xế thì nghiêm cấm mọi hành vi ăn nhậu.

Nếu ok thì tối thứ 7 anh ăn nhậu cho đã trước đi, "tui" đảm nhận làm tài xế lên đến nơi cho, sau đó nếu có dùng rượu bia trước và trong khi quay về thì anh ngồi uống nước lọc thôi.

Vậy bổ sung danh sách như sau:

1. OverAc
2. tungnguyen_kt
3. Bebo
4. Tramy_ky
5. Hoàng Trọng Nghĩa (anh xác nhận sớm luôn nhé)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tui đăng ký 1 chân. Không biết đi bằng gì nhỉ? Nếu đi bằng xe hơi thi tui kiếm mượn cái xe, làm tài xế miễn phí luôn (không bao xăng à nha)

tài xế mà đăng ký 01 chân --> ai dám ngồi xe trời (chắc xe số tự động á)
 
Anh chị nào có thể đi tiền trạm hay có thông tin gì trợ giúp cho BTC vui lòng nhắn tin vào số myá mình cho mình xin số điện thoại để liên hệ nha: 0918508067 hoặc cadafi 0903737393 và anh Nghĩa 0938520520
Muốn đi lắm lắm mà lại phải đi học, vậy sao ta?hì hì
 
Lúc trước tụi em đi tiền trạm 5 đứa = 3 xe máy, 6h có mặt ở Hàng Xanh, đi với tốc độ 40km/h, cứ khỏan 1h30 ph thì dừng lại nghỉ xíu, đi tới khỏan 11h30 dừng lại ăn cơm ở một quán cách rừng khỏan 10 hay 15km gì đó. Quán cũng lớn, có cơm phần và cơm dĩa, cũng rẻ, chủ yếu bán cho học sinh. Xong vào tới rừng 12h30. Gửi xe máy ở quán nước bên sông (5ngàn/chiếc) rồi đi xuồng máy qua sông (10 ngàn/người/lượt). Vào đó hỏi chị tiếp tân các thông tin liên quan, xong đi loanh quanh các nơi xem nhà nghỉ, WC,vào rừng, ra sông, chụp hình.........4h lên xuồng qua sông, nằm võng nghỉ ngơi, uống nước, ăn củ mì rồi lấy xe về lại thành phố. Lúc về mưa tầm tã, về tới quận 5 là 8h tối.
Lúc vào rừng, đang trưa nắng, đường vắng, thấy một thằng choai choai, bấm khuyên tai, chạy xe máy vác cái rựa....2 đứa em sợ muốn chết......đầu tưởng tượng tùm lum...bla..bla.......nhưng may mà chẳng sao. Thót tim! Đợt đó cũng bị CSGT Định Quán tuýt còi nhưng kiểm tra giấy tờ xong không có vấn đề gì nên lại đi tiếp mà hổng bị phạt xu nào. Hên vì kim đồng hồ vẫn ở ngưỡng 40km/h.@$@!^%
 
Muốn đi lắm lắm mà lại phải đi học, vậy sao ta?hì hì

Ngày xưa mình đi học cũng hay cân nhắc. Số tiết được nghỉ trong một môn đã "cạn kiệt" chưa, có phải ngày nghỉ là ngày kiểm tra 1 tiết không v.v... Nếu không dính vào các vụ trên thì mình nghỉ học thoải mái, vì cơ hội đôi khi chỉ đến 1 lần, còn học còn được thi lại.
 
Ngày xưa mình đi học cũng hay cân nhắc. Số tiết được nghỉ trong một môn đã "cạn kiệt" chưa, có phải ngày nghỉ là ngày kiểm tra 1 tiết không v.v... Nếu không dính vào các vụ trên thì mình nghỉ học thoải mái, vì cơ hội đôi khi chỉ đến 1 lần, còn học còn được thi lại.

Ngày nay Hoàng Trọng Nghĩa thì khác... có đi hay không cũng không tự quyết định được luôn cho dù không còn học, ố là lá la....
 
Ngày xưa mình đi học cũng hay cân nhắc. Số tiết được nghỉ trong một môn đã "cạn kiệt" chưa, có phải ngày nghỉ là ngày kiểm tra 1 tiết không v.v... Nếu không dính vào các vụ trên thì mình nghỉ học thoải mái, vì cơ hội đôi khi chỉ đến 1 lần, còn học còn được thi lại.
Học môn này thì chỉ nghỉ bữa đầu tiên (đám cưới chú Tùng nè), hên không điểm danh. Nghỉ thì chỉ sợ học bài mới, không biết thực hành thôi (học võ ấy) với 1 cái ô vắng không phép to đùng trong sổ điểm danh của thầy dạy võ.
Còn thi lại thì cái trường em không còn áp dụng, chỉ có học lại mà thôi, mà muốn học lại thì khó lắm, giờ ai cho liên thông nữa mà có lớp học, không thì vào lớp ban ngày học chung với tụi nhỏ.
Túm lại để em cân nhắc đã, 50% muốn đi và 50% miễn cưỡng không đi. Hè hè...
Cần có 1 sự tác động để 50% =>51% là có kết quả..hì hì..
 
Học môn này thì chỉ nghỉ bữa đầu tiên (đám cưới chú Tùng nè), hên không điểm danh. Nghỉ thì chỉ sợ học bài mới, không biết thực hành thôi (học võ ấy) với 1 cái ô vắng không phép to đùng trong sổ điểm danh của thầy dạy võ.
Còn thi lại thì cái trường em không còn áp dụng, chỉ có học lại mà thôi, mà muốn học lại thì khó lắm, giờ ai cho liên thông nữa mà có lớp học, không thì vào lớp ban ngày học chung với tụi nhỏ.
Túm lại để em cân nhắc đã, 50% muốn đi và 50% miễn cưỡng không đi. Hè hè...
Cần có 1 sự tác động để 50% =>51% là có kết quả..hì hì..

Cái này chắc lấy cái cây tác động nè!
 
Nếu chú Tùng đang có cái cây ở đó thì "tác động" đi

Đang đi làm nên ngoài cây bút ra chẳngc ó cây gì cả, hic.... thôi để em năn nỉ bé Tiền đi cho vui dzậy.

................................
Bắt đầu từ thứ 2 tuần sau là em "lâm trận" cho kỳ quyết toán thuế 3 năm không biết kéo dài bao lâu mới xong (kế hoạch là 2 tuần) vì vậy anh thu xếp chiều nào rảnh rổi mình gặp nhau ở quán Thu Hà trong tuần này nha Anh.
 
Chuẩn bị vào mùa mưa, tổ chức ở Rừng xa như vậy có hợp lý không nhỉ?
 
Chuẩn bị vào mùa mưa, tổ chức ở Rừng xa như vậy có hợp lý không nhỉ?

nắng c1o cái hay của nắng, mưa có cái hay riêng của mưa, người ta nói nắng thì tránh nắng chứ mưa hỏng ai tránh mưa bao giờ mà là trú mưa, kè kè...... rừng Cát Tiên thích hợp cho trú mưa (nếu có)
 
Hic, xin lỗi mọi người vì hôm bữa bữa tới giờ mới mò vào đây.......bị ốm la liệt.......hic hic.
Giờ người ngợm vẫn còn ở trên mây. Em cũng mún đi tiền trạm nhưng chủ nhật tuần này em có tour đi Bình Phước chùa Sóc Lớn rùi ạ! hỏng bít tới đó có lết nổi hong với tình trạng giờ!
Đi từ HCM đến đó có mấy chốt công an mọi người chú ý: Biên Hòa chỗ Amata hoặc Toyota gần cầu Sập, Trảng Bom gần nhà hàng Hưng Phát, Dầu Giây, Phú Túc ngay đoạn dốc giáp ranh từ Gia Kiệm lên Phú Túc, Km 94-96 cũng chỗ mấy cái dốc, Km105-107 và gần ngã ba Gia Canh (trạm Định Quán) và phần giáp với Tân Phú (hình như km125). Những đoạn này hay có bắn tốc độ và kiểm tra giấy tờ xe, nếu các anh chị có đi cẩn thận khi qua mấy chỗ này đừng có chạy 50km là bị ăn chưởng á! Em nghĩ mọi người từ TP xuống đó chạy nhanh tầm 3h là đến nơi. Nếu ăn sáng ở ngã 3 Dầu Giây thì vào quán Mì Quảng Thủy Tiên, khá ngon và giá cả phải chăng, nếu ăn ở cầu La Ngà thì vào Phở Viễn (ngon, bổ, rẻ, sạch)........
Ở Định Quán hình như có anh Good Luck (km115)!
 
Hic, xin lỗi mọi người vì hôm bữa bữa tới giờ mới mò vào đây.......bị ốm la liệt.......hic hic.
Giờ người ngợm vẫn còn ở trên mây. Em cũng mún đi tiền trạm nhưng chủ nhật tuần này em có tour đi Bình Phước chùa Sóc Lớn rùi ạ! hỏng bít tới đó có lết nổi hong với tình trạng giờ!
Đi từ HCM đến đó có mấy chốt công an mọi người chú ý: Biên Hòa chỗ Amata hoặc Toyota gần cầu Sập, Trảng Bom gần nhà hàng Hưng Phát, Dầu Giây, Phú Túc ngay đoạn dốc giáp ranh từ Gia Kiệm lên Phú Túc, Km 94-96 cũng chỗ mấy cái dốc, Km105-107 và gần ngã ba Gia Canh (trạm Định Quán) và phần giáp với Tân Phú (hình như km125). Những đoạn này hay có bắn tốc độ và kiểm tra giấy tờ xe, nếu các anh chị có đi cẩn thận khi qua mấy chỗ này đừng có chạy 50km là bị ăn chưởng á! Em nghĩ mọi người từ TP xuống đó chạy nhanh tầm 3h là đến nơi. Nếu ăn sáng ở ngã 3 Dầu Giây thì vào quán Mì Quảng Thủy Tiên, khá ngon và giá cả phải chăng, nếu ăn ở cầu La Ngà thì vào Phở Viễn (ngon, bổ, rẻ, sạch)........
Ở Định Quán hình như có anh Good Luck (km115)!

Chắc tixiu bị phạt nhiều lắm nên rành dữ... Giờ mới biết tixiu là một tour guide chuyên nghiệp (thông tin đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu....)
 
Thông tin thêm là lần tiền trạm này, anh OverAc đại diện cho cá nhân tài trợ một phần chi phí dưới 50 tr.

Thay mặt đoàn tiền trạm gởi lời cảm ơn anh OverAc nha!
 
Chắc tixiu bị phạt nhiều lắm nên rành dữ... Giờ mới biết tixiu là một tour guide chuyên nghiệp (thông tin đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu....)

Anh toàn nghĩ xấu...........em chưa bị phạt lần nào cả nhưng do đoạn này em cũng thường hay chạy về ngoại nên rành thui ạ!!!!!!!!!!
 
Đi từ HCM đến đó có mấy chốt công an mọi người chú ý: Biên Hòa chỗ Amata hoặc Toyota gần cầu Sập, Trảng Bom gần nhà hàng Hưng Phát, Dầu Giây, Phú Túc ngay đoạn dốc giáp ranh từ Gia Kiệm lên Phú Túc, Km 94-96 cũng chỗ mấy cái dốc, Km105-107 và gần ngã ba Gia Canh (trạm Định Quán) và phần giáp với Tân Phú (hình như km125). Những đoạn này hay có bắn tốc độ và kiểm tra giấy tờ xe, nếu các anh chị có đi cẩn thận khi qua mấy chỗ này đừng có chạy 50km là bị ăn chưởng á!(km115)!
Hôm chủ nhật mới đi Phan Thiết về,210 km mất 5h, trong đó từ cầu SG đến Dầu Giây, 70km mất tầm >3h !!!
Đoạn này muốn nhanh không được, vì toàn núp sau đuôi xe người ta, lâu lâu lấp ló canh chừng vượt được lúc nào hay lúc đó. Đoạn này nếu đi xe máy thì khỏe hơn.
Nếu km 115 thì 10 km nữa là tới ngả 3 km 125. Nói tới đây hỏng biết anh Gôd Luck có ý kiến gì tiếp theo không nhỉ?
Hai trạm CSGT ở Dầu Giây không sợ bằng 2 trạm Biên Hòa và Định Quán. Anh ndu96081631 và Good Luck có ý kiến gì không?
 
Hic, xin lỗi mọi người vì hôm bữa bữa tới giờ mới mò vào đây.......bị ốm la liệt.......hic hic.
Giờ người ngợm vẫn còn ở trên mây. Em cũng mún đi tiền trạm nhưng chủ nhật tuần này em có tour đi Bình Phước chùa Sóc Lớn rùi ạ! hỏng bít tới đó có lết nổi hong với tình trạng giờ!
Đi từ HCM đến đó có mấy chốt công an mọi người chú ý: Biên Hòa chỗ Amata hoặc Toyota gần cầu Sập, Trảng Bom gần nhà hàng Hưng Phát, Dầu Giây, Phú Túc ngay đoạn dốc giáp ranh từ Gia Kiệm lên Phú Túc, Km 94-96 cũng chỗ mấy cái dốc, Km105-107 và gần ngã ba Gia Canh (trạm Định Quán) và phần giáp với Tân Phú (hình như km125). Những đoạn này hay có bắn tốc độ và kiểm tra giấy tờ xe, nếu các anh chị có đi cẩn thận khi qua mấy chỗ này đừng có chạy 50km là bị ăn chưởng á! Em nghĩ mọi người từ TP xuống đó chạy nhanh tầm 3h là đến nơi. Nếu ăn sáng ở ngã 3 Dầu Giây thì vào quán Mì Quảng Thủy Tiên, khá ngon và giá cả phải chăng, nếu ăn ở cầu La Ngà thì vào Phở Viễn (ngon, bổ, rẻ, sạch)........
Ở Định Quán hình như có anh Good Luck (km115)!
Ái chà, sao rõ thông tin thế này ! Bổ xung chút trạm thường bắn tóc độ là ở chân dóc 110 và đỉnh dóc 112 , kế tiếp là trạm 118 đến 123 ( khu rừng ) , đặc biệt khi chạy lên thì chú ý đoạn dóc mở gia kiểm thường có sát thủ đống chốt , ( vượt tuyến tóc độ thì dính 100%)
 
Hôm chủ nhật mới đi Phan Thiết về,210 km mất 5h, trong đó từ cầu SG đến Dầu Giây, 70km mất tầm >3h !!!
Đoạn này muốn nhanh không được, vì toàn núp sau đuôi xe người ta, lâu lâu lấp ló canh chừng vượt được lúc nào hay lúc đó. Đoạn này nếu đi xe máy thì khỏe hơn.

Hai trạm CSGT ở Dầu Giây không sợ bằng 2 trạm Biên Hòa và Định Quán. Anh ndu96081631 và Good Luck có ý kiến gì không?
Trạm Định Quán thì ko có gì cả, sợ nhất trạm Biên Hoà "ndu96081631" thôi, xe ko dc đổ xăng mà phải đổ bia, nhưng xe ko có xăng thì chạy thế nào đây?

nếu ko hạn chế thời gian < khi lên hoặc về > mời ghé 116 quán "Lưu Luyến" cà phê cà pháo 1 bữa để về có cái gì đó luyến lưu
 
Lần chỉnh sửa cuối:
nắng c1o cái hay của nắng, mưa có cái hay riêng của mưa, người ta nói nắng thì tránh nắng chứ mưa hỏng ai tránh mưa bao giờ mà là trú mưa, kè kè...... rừng Cát Tiên thích hợp cho trú mưa (nếu có)
Nếu có mưa hy vọng ko phải là mưa giông hay sấm sét níu ko thì...tèo téo teo teo teo...-0-/.
Nếu T7 này thi xong và CN chỉ phải đi học chứ ko thi và tiền trạm sáng đi chiều về thì cho mìn búc 1 chỗ nhen
 
Hôm chủ nhật mới đi Phan Thiết về,210 km mất 5h, trong đó từ cầu SG đến Dầu Giây, 70km mất tầm >3h !!!
Đoạn này muốn nhanh không được, vì toàn núp sau đuôi xe người ta, lâu lâu lấp ló canh chừng vượt được lúc nào hay lúc đó. Đoạn này nếu đi xe máy thì khỏe hơn.

Hai trạm CSGT ở Dầu Giây không sợ bằng 2 trạm Biên Hòa và Định Quán. Anh ndu96081631 và Good Luck có ý kiến gì không?

Biên Hòa, và trạm Phú Túc hoặc ngay chỗ đầu dốc giao giữa Phú Túc (Phú Cường) với Gia Kiệm mới ghê thui anh.......vì chỗ cây xăng Phú Túc (chợ chiều) cũng hay bắt giữ xe lém, còn chỗ Dốc Mơ Gia Kiệm thì không phải lo, ko có anh nào đứng đường cả, thông thoáng,.........thêm cái nữa vào chủ nhật Công An Trảng Bom lâu lâu cũng hay đứng phía ngoài KCN Bàu Xéo tí....... Nếu mọi người đi từ 5h sáng thì khỏi phải lo...........chạy vi vu (em chạy có 2h là đến La Ngà rùi), còn nếu đi từ 7h trở đi thì chạy đúng tốc độ thui nhé!
Bác Bé Biô đi sao chứ em đi du lịch bụi ra Phan Thiết rùi đến huyện Tuy Phong gần tới Cà Ná mà chỉ có 5h (trong đó bao gồm cả ăn sáng và bị thủng xe giữa đường nữa).......
 
Trạm Định Quán thì ko có gì cả, sợ nhất trạm Biên Hoà thôi, xe ko dc đổ xăng mà phải đổ bia, nhưng xe ko có xăng thì chạy thế nào đây?

nếu ko hạn chế thời gian < khi lên hoặc về > mời ghé 116 quán "Lưu Luyến" cà phê cà pháo 1 bữa để về có cái gì đó luyến lưu

Cafe bình thường thôi hả anh? nếu có thời gian mời anh tham gia "vào rừng" luôn cùng tụi em.
 
Chuyện xe cộ thì theo kinh nghiệm em đi đường này thì....... hỏng biết đâu mà lần nên trước giờ em cứ đoạn nào cho chạy bao nhiêu km/giờ thì chạy, cứ 50 rồi 80 hết 80 rồi 50 mà thẳng tiến, đoạn nào cho vượt thì vượt không thì cứ len mình mình đi --> rồi cũng tới nơi. Lưu ý là tuyệt đối cấm bám theo mấy chiếc Phương Trang.
 
Biên Hòa, và trạm Phú Túc hoặc ngay chỗ đầu dốc giao giữa Phú Túc (Phú Cường) với Gia Kiệm mới ghê thui anh.......vì chỗ cây xăng Phú Túc (chợ chiều) cũng hay bắt giữ xe lém, còn chỗ Dốc Mơ Gia Kiệm thì không phải lo, ko có anh nào đứng đường cả, thông thoáng,.........thêm cái nữa vào chủ nhật Công An Trảng Bom lâu lâu cũng hay đứng phía ngoài KCN Bàu Xéo tí....... Nếu mọi người đi từ 5h sáng thì khỏi phải lo...........chạy vi vu (em chạy có 2h là đến La Ngà rùi), còn nếu đi từ 7h trở đi thì chạy đúng tốc độ thui nhé!
Bác Bé Biô đi sao chứ em đi du lịch bụi ra Phan Thiết rùi đến huyện Tuy Phong gần tới Cà Ná mà chỉ có 5h (trong đó bao gồm cả ăn sáng và bị thủng xe giữa đường nữa).......

Hihi vậy hổng có bị phạt hoài mà nắm rõ tình hình hoạt động vậy chắc thầm yêu trộm nhớ bạn nào ở đó rồi....
 
Hihi vậy hổng có bị phạt hoài mà nắm rõ tình hình hoạt động vậy chắc thầm yêu trộm nhớ bạn nào ở đó rồi....
Ơ hay...............anh này đổi nick đổi tính lun hừ hừ hừ...........cứ chọt chọt em hoài là sao hử??????????? Anh hãy đợi đấy

 
Anh ấy sẽ đợi %$$nhưng sợ Em ko chịu gật đầu thôi

Hừhm hừhm......:=\+.....lại thêm cái anh này nữa, đừng thấy em có Tí Xíu là bắt nạt hoài à nha!!!!!!!!.........+-+-+-+
Cụ thể là khi nào thì có thể đi Dã Ngoại ở Nam Cát Tiên ạ!!!!!!! Em cũng thường đi phượt......... mà đi Team Building ở đây là đi xe motobike ạ? Nếu là em thì em thix moto bay hơn ạ!!!!!!!
 
Hừhm hừhm......:=\+.....lại thêm cái anh này nữa, đừng thấy em có Tí Xíu là bắt nạt hoài à nha!!!!!!!!.........+-+-+-+
Cụ thể là khi nào thì có thể đi Dã Ngoại ở Nam Cát Tiên ạ!!!!!!! Em cũng thường đi phượt......... mà đi Team Building ở đây là đi xe motobike ạ? Nếu là em thì em thix moto bay hơn ạ!!!!!!!


Chương trình cụ thể sẽ được công bố sau chuyến đi này, hiện tại đã được thiết kế, sẽ chỉnh sửa đôi chút sau chuyến tiền trạm và công bố vào tuần sau.
 
Đã Teambuilding thì đi theo xe rồi, chạy xe máy sẽ dễ "đậu phộng" đường lắm. Một số thành viên ở Đồng Nai có thể chạy xe máy, có vài chiếc sẽ hay để chạy đi mua đồ, nhưng khi qua sông thì có thể không cho xe máy qua.
 
Cho hỏi: ở đó có trai cây (trái dại) nào dùng làm mồi uống với rượu đế được hong? hôm tiền tram chở theo can rượu.
 
Cho hỏi: ở đó có trai cây (trái dại) nào dùng làm mồi uống với rượu đế được hong? hôm tiền tram chở theo can rượu.
Trên đó trái cây thì nhiều, tất nhiên là chẳng có trái nào khôn, mình khôn thì cứ hái, gặp chủ nhà thì xem như mình dại. Nói chung là có trái dại. (Lúc trước lên chỉ có hạt tiêu, trái điều, mít, xoài)
 
Trên đó trái cây thì nhiều, tất nhiên là chẳng có trái nào khôn, mình khôn thì cứ hái, gặp chủ nhà thì xem như mình dại. Nói chung là có trái dại. (Lúc trước lên chỉ có hạt tiêu, trái điều, mít, xoài)

Mình vẫn thích bưởi, khi nhậu có bưởi mau giải rượu. Hỏng biết trên ấy có bưởi không?
 
Mùa này đang có Quýt nhiều lém, Quýt Xanh bao ngọt lun.........ngon lém, một vài chỗ có Chôm chôm Thái...........(chôm chôm thì hên xui à nha) nhưng riêng món rắn rết, heo rừng, thịt rừng nhậu thì nhìu lém đó........sợ mí anh ăn dzô rùi xin ở lại Rừng hỏng chịu dzìa xì phố.......mà xì khói thì nguy ạ!!!!!!!!!!!!!!
 
Mùa này đang có Quýt nhiều lém, Quýt Xanh bao ngọt lun.........ngon lém, một vài chỗ có Chôm chôm Thái...........(chôm chôm thì hên xui à nha) nhưng riêng món rắn rết, heo rừng, thịt rừng nhậu thì nhìu lém đó........sợ mí anh ăn dzô rùi xin ở lại Rừng hỏng chịu dzìa xì phố.......mà xì khói thì nguy ạ!!!!!!!!!!!!!!

Chẹp ... chẹp ... Anh đăng ký đi tiền trạm chính thức luôn Tùng ơi!
 
Ở đó có rết ko ah? (câu hỏi ngắn quá nên phải thêm mấy dòng này mới được enter nà @$@!^%)
 
Ở đó có rết ko ah? (câu hỏi ngắn quá nên phải thêm mấy dòng này mới được enter nà @$@!^%)
Cái đó hên xui quangbinhquetaoi.... ai đó dễ thương thì hổng thấy rắn hay rết đâu.... dưới chân em đang có mấy con nó bò kia..... :)
tức là Anh này đang bảo em........dễ thương

Hic, có một câu của em thui mà mí anh chém quá..........nghĩ linh tinh................mãi siiiiiiiiiiiii nghĩ coi chừng có con rết ở dưới chân nó cạp cho 1 phát đếy..............ạ!
Nhà anh Duy Thương có 2 quả mướp lúc sinh nhật GPE còn đó ạ!!!!!!!!!!! mấy anh đi tạt ngang qua lấy lại.........hì hì.......
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có mạnh thường quân nào tài trợ cho đoàn tiền trạm một can rượu 20 lít không? ố là la...
 
Cái đó hên xui quangbinhquetaoi.... ai đó dễ thương thì hổng thấy rắn hay rết đâu.... dưới chân em đang có mấy con nó bò kia..... :)

HIC, e đọc hiểu theo ý của a là ai mà dễ thương thì mắt có vấn đề sao ạ __--__ (zị thì e ko thuộc vào lớp này rùi, e mới đi check up, 10/10 đấy a...hihi)

p/s:hic, e nhầm ạ, ý em tính hỏi là trong đó có con vắt ko, hỏi trước để mua kem chống vắt ạ, nghe nói nó còn gứm hơn cả rết nữa ấy.

Good-Luck đã viết:
tức là Anh này đang bảo em........dễ thương

Anh suy nghĩ hay thiệt đó (e thích suy nghĩ này)...@$@!^%
 
HIC, e đọc hiểu theo ý của a là ai mà dễ thương thì mắt có vấn đề sao ạ __--__ (zị thì e ko thuộc vào lớp này rùi, e mới đi check up, 10/10 đấy a...hihi)

p/s:hic, e nhầm ạ, ý em tính hỏi là trong đó có con vắt ko, hỏi trước để mua kem chống vắt ạ, nghe nói nó còn gứm hơn cả rết nữa ấy.



Anh suy nghĩ hay thiệt đó (e thích suy nghĩ này)...@$@!^%
Nàng cẩn thận khi vào Rừng, mà đặc biệt là đi chung với Rừng GƯƠM đao nhé........Bảo trận!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Thế bạn Tixiu ko tham gia hả, phải tham gia nhiều nhiều để áp đảo "rừng gươm" kia chứ ^^

Tí cũng ham chơi lắm nhưng hỏng đi tiền trạm được là do vầy nè: http://www.giaiphapexcel.com/forum/...t-Tiên-hay-biết-rõ-về-khu-vực-này-không/page4

Nhưng Team-building để xem mọi người tổ chức vào thời gian nào nữa,......nếu rơi vào những ngày gần cuối tháng thì Tí hỏng có ở xì phố rùi!!!!!!!!!
 
Thật là tiếc vì ngày mai bé money không tham gia cùng mọi người được, vì lý do sức khỏe (chắc sắp chết oy).
Chúc mọi người đi tiền trạm vui, bình an.
 
Thật là tiếc vì ngày mai bé money không tham gia cùng mọi người được, vì lý do sức khỏe (chắc sắp chết oy).
Chúc mọi người đi tiền trạm vui, bình an.

Hic, cô bé này đúng là hàng dễ vỡ! Có anh bên cạnh mà vỡ sao được nhỉ? Chuyên trị hàng dễ vỡ nè! Tham gia đi cho vui!
 
Theo tình hình thời tiết như hiện giờ, thì không gọi là thời tiết đẹp. Ngày mai mọi người đi nhớ đem theo ô (dù) và áo mưa GPE theo nhé. (Bé hay lo xa lắm, hì hì), mà cũng tại lời anh Nhím linh nghiệm nữa á (chuồn lẹ, kẻo anh Nhím túm được thì toi)
Hi vọng mai trời nắng đẹp...
Bé là bé muốn đi lắm cơ đấy, nhưng cho đến bây giờ, chỉ mới ăn cháo được, và đầu thì nhức bưng bưng.
Mà cho đến hiện tại, danh sách đi được vẫn chưa thấy chốt nhỉ? Rồi đi bằng gì hả chú tungnguyen? (Đừng có đi xe đạp giống như đi ra Hà Nội chú nhé)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bốn ngày nữa công ty mình có Teambuilding ở Hòn Rơm - Phan Thiết. Xem như mình đi tiền trạm địa điểm này, sẽ góp ý với mọi người sau. Chúc mọi người ngày mai đi tiền trạm suôn sẽ và thành công!
 
Bốn ngày nữa công ty mình có Teambuilding ở Hòn Rơm - Phan Thiết. Xem như mình đi tiền trạm địa điểm này, sẽ góp ý với mọi người sau. Chúc mọi người ngày mai đi tiền trạm suôn sẽ và thành công!
Èo, Hòn Rơm, Hòn Tằm, mũi Kê Gà em cũng đi Phượt hết òi..............nhưng nếu chỉ có 2ngày một đêm thì đi leo núi Tà Kú sau đó ra Lagi tắm biển thì hợp lý hơn vì có nhìu thời gian để vận động hơn ạ!!!!!!!!!!!!
 
Theo tình hình thời tiết như hiện giờ, thì không gọi là thời tiết đẹp. Ngày mai mọi người đi nhớ đem theo ô (dù) và áo mưa GPE theo nhé. (Bé hay lo xa lắm, hì hì), mà cũng tại lời anh Nhím linh nghiệm nữa á (chuồn lẹ, kẻo anh Nhím túm được thì toi)
Hi vọng mai trời nắng đẹp...
Bé là bé muốn đi lắm cơ đấy, nhưng cho đến bây giờ, chỉ mới ăn cháo được, và đầu thì nhức bưng bưng.
Mà cho đến hiện tại, danh sách đi được vẫn chưa thấy chốt nhỉ? Rồi đi bằng gì hả chú tungnguyen? (Đừng có đi xe đạp giống như đi ra Hà Nội chú nhé)

Cái chỗ đậm đậm kia là ý "mần răng" hả bé Tiền, sao anh túm được lại "toi"?
 
Ý đơn giản là em sẽ bị anh oánh nếu anh túm được em. Hì. Mai anh đi với mọi người cho vui.

Tình hình là mọi người đi tiền trạm tới đâu mà hỏng thấy ai than vãn vậy tròiiiiiiiiiiiiiii.
Chắc chưa về được vì mãi mê đuổi bướm hái hoa trong Rừng rùi!!!!!!!!!!!!!
 
Tình hình là mọi người đi tiền trạm tới đâu mà hỏng thấy ai than vãn vậy tròiiiiiiiiiiiiiii.
Chắc chưa về được vì mãi mê đuổi bướm hái hoa trong Rừng rùi!!!!!!!!!!!!!

Mọi thứ đang được chuẩn bị, anh chị và cac bạn chuẩn bị tinh thần đăng ký tham gia teambuilding sắp được công bố chương trình nha.
 
Nếu ngày đó rơi vào khoảng 1 tháng 15 ngày trở về sau thì cho mình đăng ký 1 xuất.
 
Nếu ngày đó rơi vào khoảng 1 tháng 15 ngày trở về sau thì cho mình đăng ký 1 xuất.

Hay là chọn Team Building rùi tổ chức sinh nhật GPE tại đó lun ta????? Nhưng mà như thế sẽ bất tiện vì ít thành viên tham gia!!!!!!!!!! nếu tham gia được => vui lắm đó => đại gia đình GPE
 
Tổ chức sinh nhật thì ở gần gần thôi, chứ chạy xa quá sợ ít người đi được. Với lại tổ chức sinh nhật là để họp mặt, không phải để vui chơi, rất cần sự góp mặt đông đủ thành viên.
 
Kế hoạch này sao bị quên lãng rùi nhỉ??????????????
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom