Còm, bạn ơi, qua đây bàn tiếp tiên hơn!! (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

nguyenthevu

Thành viên chính thức
Tham gia
23/6/06
Bài viết
57
Được thích
48
Secret_grasses đã viết:
Trong một lần, khi hai anh em cùng tìm avatar, có một chuyện vui như vầy. Lọ mọ tìm một lúc, anh nói : "hihi, em ơi, anh gõ nick Maika vô, nó ra mấy hình kỳ lắm!". Em cũng tò mò gõ thử.........Sau đó trả lời anh: "Trời, kinh dị quá!" Hổng biết lúc đó chị Kitty ở đó ko ha?.
Hihi, mọi người có tò mò giống như SG thì cũng chọn thời gian lúc nghĩ ngơi và xung quanh hổng có ai nha. Ai hổng tin, bị la thì ráng chịu.:.
Hơ hơ, nhớ hồi bé mình xem phim thấy Maika là một cô bé người Nga mà lị, để tóc kiểu bum bê và có đôi mắt sáng. Bây giờ thì hoàn toàn đảo ngược, lại còn ... hê hê
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Còm đã viết:
[/COLOR]
Hơ hơ, nhớ hồi bé mình xem phim thấy Maika là một cô bé người Nga mà lị, để tóc kiểu bum bê và có đôi mắt sáng. Bây giờ thì hoàn toàn đảo ngược, lại còn ... hê hê

ơ hơ ...cậu nhầm rồi, Cô bé người Nga, để kiểu tóc búp bê và có đôi mắt sáng ấy là ..Maica. Maica chính là cô gái từ trên trời rơi xuống đất ...Còn Maika àh, vì tớ là con trai thì phải khác chứ...lị :.
 
Hình như người Tiệp khắc mà?!

Hay là bộ nhớ tớ có vấn đề đây?!
Còm đã viết:
[/COLOR] Hơ hơ, nhớ hồi bé mình xem phim thấy Maika là một cô bé người Nga mà lị, để tóc kiểu bum bê và có đôi mắt sáng . .. hê hê
 
HYen đã viết:
Hay là bộ nhớ tớ có vấn đề đây?!

Hình như bạn nói đúng đó, bộ nhớ mình có vấn đề mới đúng. Nhưng Tiệp Khắc bây giờ không còn nữa, chẳng hiểu quê quán của cô bé ấy là ở Cezh hay Slovakia nhỉ
 
Nhưng Tiệp Khắc bây giờ không còn nữa, chẳng hiểu quê quán của cô bé ấy là ở Cezh hay Slovakia nhỉ
Ở đâu đó gần trại tập trung Catovichse í??!
Cũng giống như tớ đố Còm & các bạn: Bà Âu Cơ gặp Ông Lạc Long Quân ở đâu nào?!
 
HYen đã viết:
Ở đâu đó gần trại tập trung Catovichse í??!
Cũng giống như tớ đố Còm & các bạn: Bà Âu Cơ gặp Ông Lạc Long Quân ở đâu nào?!

HYen=Hãy yêu em nhiều????

Anh ơi, phải anh ko? :* :.
 
Ôi, Giờ mình mới fát hiện ra mình!!

Hay quá ta: HYen: Hãy iêu em nửa!
(2)= Hổng Yêu em nhé!
(2)= Hi!, Yes End Now.
Còn Lạc Long Quân gặp Âu Cơ ở Quận 11 chứ ở đâu!
 
Hớ Hớ, nếu khéo kết hợp thì ra khá nhiều tổ hợp đấy

Hỏng Yêu em nữa... chưa kể đọc ngược neYH he he...
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom