Các huynh vẫn còn nợ Thanh Mai. (3 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Trần Thị Thanh Mai

Giải bài tập Excel
Tham gia
23/7/08
Bài viết
244
Được thích
890
Anh còn nợ em
Công viên ghế đá
Công viên ghế đá
Lá đổ chiều êm

Và còn nợ em
Dòng xưa bến cũ
Dòng xưa bến cũ
Con sông êm đềm

Anh còn nợ em
Chim về núi nhạn
Trời mờ mưa đêm
Trời mờ mưa đêm

Anh còn nợ em
nụ hôn vội vàng
nụ hôn vội vàng
Nắng chói qua song

Anh còn nợ em
Con tim bối rối
Con tim bối rối
Anh còn nợ em

Và còn nợ em
Cuộc tình đã lỡ..
Cuộc tình đã lỡ
Anh còn nợ em....


Hãy cùng thưởng thức bài hát này để chia sẻ cùng muội các huynh ơi (ptm0412, ndu96081631, BaTê, concogia,...)

Hôm qua đến chừ buồn quá, không rõ khi muội có tuổi thì bạn đời của muội có chung thủy đi hết quãng đời còn lại với mình chăng? Hụ hụ hụ

[video=youtube;3IX27XMOVUk]http://www.youtube.com/watch?v=3IX27XMOVUk&feature=related[/video]​
 
Trần Thị Thanh Mai & các huynh còn nợ Thanh Mai (ptm0412, ndu96081631, BaTê, concogia. . )
Nên gặp nhau để hòa giải & thanh toán mọi nợ nần;

/(/hân dịp xỉn, có bạn trên diễn đàn định gởi cho mình 5 Kg thịt chuột AG

Mình sẽ xỉn & hứa với mọi người trong mối quan hệ nợ nần trên sẽ ủng hộ 100% tặng vật nhận được trong thời gian tới!


(hịu khó & ráng sống để đợi nha!

Tình thương mến thương!
 
Trần Thị Thanh Mai yêu dấu của các huynh: Hò ơi ơ… từ xóm chợ xuôi dòng nước biết, ngồi một mình trên chiếc xuồng con, các huynh nhìn hoài trên đám mạ non sao không đi sớm, các huynh còn đợi ai… ...

ptm0412,Ba Tê, concogia, ndu96081631, nghiaphuc, viehoai, violetdylan: Đợi ai, muội biết rồi mà

Trần Thị Thanh Mai yêu dấu của các huynh: Muội hỏng biết, uả mà các huynh đợi ai chi vậy?

ptm0412,Ba Tê, concogia, ndu96081631, nghiaphuc, viehoai, violetdylan: Các huynh đợi bởi vì

Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà
lòng anh thương quá.
Tiếng ngọt ngào nào đong đưa nhớ xa xưa
trời trưa bóng dừa
Hẹn hò nhau tình quê hai đứa
Mùi mạ non hương tóc em biết bao kỷ niệm
Nhắc lại thấy thương nghe thật buồn

Lâu nay muốn qua thăm anh
nhưng ngại vì cầu tre lắc lẻo
Tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau,
bạc thêm mái đầu
Còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu
Ðường về hai thôn cách xa, thoáng cơn gió chiều
Nhớ mùi tóc em hương đậm đà.


ÐK:

Lòng chợt buồn mênh mông
Dáng xưa tan theo giấc mộng
Chắc người đã bước sang sông
Ðang mùa lúa trổ đòng đòng
Làm sao em quên, những ngày khi mới quen tên
Bên gốc đa ven đường
hai đứa ngồi tỏ tình yêu thương

Anh thương tóc em bay bay
trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ
Nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ
chiều nghiêng nắng đổ
Về quê em phù sa bát ngát
Tình mình dù ngăn cách sông chứ đâu cách lòng
Mỗi lần nhớ em sao nghẹn lòng ...​


ptm0412, Ba Tê, concogia, ndu96081631, nghiaphuc, viehoai, violetdylan: Sao thấy muội buồn quá dữ vậy

Trần Thị Thanh Mai yêu dấu của các huynh: Sao lại hỏng buồn, bao nhiêu năm nay các huynh lên xì gòn, các huynh có còn nhớ tới giọng hát này đâu? Muội biết, các huynh lấy vợ rồi phải không? Hụ hụ hụ

ptm0412, Ba Tê, concogia, ndu96081631, nghiaphuc, viehoai, violetdylan: Ba má huynh bảo huynh lấy vợ, nhưng chưa, huynh chỉ quen mỗi mình ên muội, ẹc ẹc ẹc


====

Trần Thị Thanh Mai yêu dấu của các huynh: Muội hỏng biết, chiều nay các huynh đợi ai vậy?

Thanh Mai sẽ đợi các huynh tại số 20 Đường Lữ Gia Q,11 - Quán Nam Nghĩa lúc 6 giờ chiều này (19/8/2011) để chiến đấu với các huynh ptm0412, Ba Tê, concogia, ndu96081631, nghiaphuc, viehoai, violetdylan
 
Hò hò ....ơi ơi.......................
Cái gì chia sẻ được thì chia.............
Chứ cái này thì............. hò ơi ơi....................
Cái này mà cũng.. sẻ ..chia ...sao trời.
 
Chia sẽ là rủ anh em làm vài chai bia ướp lạnh cuối tuần đó, có phải ý này không hả chị Thanh Mai ???
 
Thanh Mai sẽ đợi các huynh tại số 20 Đường Lữ Gia Q,11 - Quán Nam Nghĩa lúc 6 giờ chiều này (19/8/2011) để chiến đấu với các huynh ptm0412, Ba Tê, concogia, ndu96081631, nghiaphuc, viehoai, violetdylan
Hò ơ ờ...
Thân này ví xẻ bảy ...chia cho ai
.....
Ủa, 20 Lữ Gia làm gì có Nam Nghĩa Restaurant đâu? Google ra chỉ có Nam Nghĩa Hotel thôi.
 
Trần Thị Thanh Mai yêu dấu của các huynh: Hò ơi ơ… từ xóm chợ xuôi dòng nước biết, ngồi một mình trên chiếc xuồng con, các huynh nhìn hoài trên đám mạ non sao không đi sớm, các huynh còn đợi ai… ...

ptm0412,Ba Tê, concogia, ndu96081631, nghiaphuc, viehoai, violetdylan: Đợi ai, muội biết rồi mà

Trần Thị Thanh Mai yêu dấu của các huynh: Muội hỏng biết, uả mà các huynh đợi ai chi vậy?

ptm0412,Ba Tê, concogia, ndu96081631, nghiaphuc, viehoai, violetdylan: Các huynh đợi bởi vì

Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà
lòng anh thương quá.
Tiếng ngọt ngào nào đong đưa nhớ xa xưa
trời trưa bóng dừa
Hẹn hò nhau tình quê hai đứa
Mùi mạ non hương tóc em biết bao kỷ niệm
Nhắc lại thấy thương nghe thật buồn

Lâu nay muốn qua thăm anh
nhưng ngại vì cầu tre lắc lẻo
Tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau,
bạc thêm mái đầu
Còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu
Ðường về hai thôn cách xa, thoáng cơn gió chiều
Nhớ mùi tóc em hương đậm đà.


ÐK:

Lòng chợt buồn mênh mông
Dáng xưa tan theo giấc mộng
Chắc người đã bước sang sông
Ðang mùa lúa trổ đòng đòng
Làm sao em quên, những ngày khi mới quen tên
Bên gốc đa ven đường
hai đứa ngồi tỏ tình yêu thương

Anh thương tóc em bay bay
trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ
Nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ
chiều nghiêng nắng đổ
Về quê em phù sa bát ngát
Tình mình dù ngăn cách sông chứ đâu cách lòng
Mỗi lần nhớ em sao nghẹn lòng ...​


ptm0412, Ba Tê, concogia, ndu96081631, nghiaphuc, viehoai, violetdylan: Sao thấy muội buồn quá dữ vậy

Trần Thị Thanh Mai yêu dấu của các huynh: Sao lại hỏng buồn, bao nhiêu năm nay các huynh lên xì gòn, các huynh có còn nhớ tới giọng hát này đâu? Muội biết, các huynh lấy vợ rồi phải không? Hụ hụ hụ

ptm0412, Ba Tê, concogia, ndu96081631, nghiaphuc, viehoai, violetdylan: Ba má huynh bảo huynh lấy vợ, nhưng chưa, huynh chỉ quen mỗi mình ên muội, ẹc ẹc ẹc


====

Trần Thị Thanh Mai yêu dấu của các huynh: Muội hỏng biết, chiều nay các huynh đợi ai vậy?

Thanh Mai sẽ đợi các huynh tại số 20 Đường Lữ Gia Q,11 - Quán Nam Nghĩa lúc 6 giờ chiều này (19/8/2011) để chiến đấu với các huynh ptm0412, Ba Tê, concogia, ndu96081631, nghiaphuc, viehoai, violetdylan
Chời ơi là Chời!
Thanh Mai yêu dấu của ai chứ không phải của Ba Tê này "gồi". 4 giờ chiều mà Thanh Mai muội muội hẹn gặp nhau lúc 6 giờ chiều, chắc chắn là các người "yêu dấu" khác của Thanh Mai sẽ có mặt trước như "Sơn Tinh", còn Ba Tê "xách" chiếc Cà tàng chạy bộ từ Long Xuyên lên Sì Gòn sớm lắm cũng 12 giờ đêm, lúc này Thanh Mai muội muội đã "banh ta lông gồi" còn chi cho huynh Ba Tê nữa?
Hỡi ôi! Cuối cùng cũng là "Nhứt bên trọng, nhứt bên khinh".
Muội biết, các huynh lấy vợ rồi phải không? Hụ hụ hụ
Thanh Mai muội đừng khóc, huynh đã có vợ thiệt nhưng "bả" đi du lịch ở "tây phương" gồi, có dịp huynh lên Sì Gòn là huynh muội mình giao lưu "thoải mái" luôn, nhớ đừng cho "thằng cha" KTGG biết nhe, lần nào huynh muội mình gặp nhau cũng có "thằng chả" ngồi kế bên thấy ghét!
Hò, Hò, Hò ơi hò...
Chời, Chời, Chời ơi Chời...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chời ơi là Chời!
Thanh Mai yêu dấu của ai chứ không phải của Ba Tê này "gồi". 4 giờ chiều mà Thanh Mai muội muội hẹn gặp nhau lúc 6 giờ chiều, chắc chắn là các người "yêu dấu" khác của Thanh Mai sẽ có mặt trước như "Sơn Tinh", còn Ba Tê "xách" chiếc Cà tàng chạy bộ từ Long Xuyên lên Sì Gòn sớm lắm cũng 12 giờ đêm, lúc này Thanh Mai muội muội đã "banh ta lông gồi" còn chi cho huynh Ba Tê nữa?
Hỡi ôi! Cuối cùng cũng là "Nhứt bên trọng, nhứt bên khinh".

Thanh Mai muội đừng khóc, huynh đã có vợ thiệt nhưng "bả" đi du lịch ở "tây phương" gồi, có dịp huynh lên Sì Gòn là huynh muội mình "thoải mái" luôn, nhớ đừng cho "thằng cha" KTGG biết nhe, lần nào huynh muội mình gặp nhau cũng có "thằng chả" ngồi kế bên thấy ghét!
Hò, Hò, Hò ơi hò...
Chời, Chời, Chời ơi Chời...
Thời gian địa điểm gặp KaKaBaTê để về sì gòn KaKaBaTê nè nhớ Alô cho huynh đi cùng nữa nha để gặp muội và kaka cùng nhau bày tỏ tâm sự, còn chuyện KTGG và SA_QD chắc phải gặp 2 đại ca, không có 2 đại ca mình cũng không có làm ăn gì được đó mà. chắc kaka hiểu chứ mà. xin chào kiếu kaka nha.
 
Chời ơi là Chời!
Thanh Mai yêu dấu của ai chứ không phải của Ba Tê này "gồi". 4 giờ chiều mà Thanh Mai muội muội hẹn gặp nhau lúc 6 giờ chiều, chắc chắn là các người "yêu dấu" khác của Thanh Mai sẽ có mặt trước như "Sơn Tinh", còn Ba Tê "xách" chiếc Cà tàng chạy bộ từ Long Xuyên lên Sì Gòn sớm lắm cũng 12 giờ đêm, lúc này Thanh Mai muội muội đã "banh ta lông gồi" còn chi cho huynh Ba Tê nữa?
Hỡi ôi! Cuối cùng cũng là "Nhứt bên trọng, nhứt bên khinh".

Thanh Mai muội đừng khóc, huynh đã có vợ thiệt nhưng "bả" đi du lịch ở "tây phương" gồi, có dịp huynh lên Sì Gòn là huynh muội mình giao lưu "thoải mái" luôn, nhớ đừng cho "thằng cha" KTGG biết nhe, lần nào huynh muội mình gặp nhau cũng có "thằng chả" ngồi kế bên thấy ghét!
Hò, Hò, Hò ơi hò...
Chời, Chời, Chời ơi Chời...
Chời ơi là chời!...
Huynh Ba Tê chạy từ Long Xuyên lên Xì Gòn mất khoảng 6 tiếng, còn đệ từ Gia Lai mà zô đó thì mất tới 2 lần như zậy, tới sáng mai mới tới nơi, lúc đó Thanh Mai muội muội đã Refresh mất rồi, đệ chỉ có từ chết tới bị thương thôi huynh ơi!...
To Thanh Mai muội muội: Biết làm răng chừ? Quan san cách trở, biết bao giờ huynh muội mình mới được gặp nhau? Thôi đành chờ một dịp gần đây nhất, huynh sẽ gọi điện cho lão Già Gân tới tiếp chiêu với muội, hy vọng muội và lão ấy có dịp làm quen, biết đâu được lại tức cảnh sinh tình?! Đến hồi đó thì muội đừng quên rằng ở phương xa có huynh đang ngày đêm mong ngóng được gặp muội đó nghen. Hổng biết lúc đó có huynh Ba Tê cũng ngồi đó hông zậy ta?
 
Chời ơi là chời!...
Huynh Ba Tê chạy từ Long Xuyên lên Xì Gòn mất khoảng 6 tiếng, còn đệ từ Gia Lai mà zô đó thì mất tới 2 lần như zậy, tới sáng mai mới tới nơi, lúc đó Thanh Mai muội muội đã Refresh mất rồi, đệ chỉ có từ chết tới bị thương thôi huynh ơi!...
To Thanh Mai muội muội: Biết làm răng chừ? Quan san cách trở, biết bao giờ huynh muội mình mới được gặp nhau? Thôi đành chờ một dịp gần đây nhất, huynh sẽ gọi điện cho lão Già Gân tới tiếp chiêu với muội, hy vọng muội và lão ấy có dịp làm quen, biết đâu được lại tức cảnh sinh tình?! Đến hồi đó thì muội đừng quên rằng ở phương xa có huynh đang ngày đêm mong ngóng được gặp muội đó nghen. Hổng biết lúc đó có huynh Ba Tê cũng ngồi đó hông zậy ta?
Hổng sao đâu nghiaphuc ơi.
Lão già gân lúc nào cũng có Thanh Mai muội muội và em gái hoa quỳnh bên cạnh, tụi mình mỗi người tâm sự với một người, để lão già gân ngồi nhâm nhi kế bên với các bạn khác là được "gồi", lão này cũng dễ tính lắm, không so đo chuyện ấy đâu, ráng phục vụ cho lão ấy khoảng 3 xị là lão ấy nhảy Băm bô, còn mình thì vô tư tâm sự.
(Tự khai: có lần lão ấy "lẫn thẫn" nói nhỏ cho mình biết, lão đi đâu cũng có Thanh Mai muội muội và em gái hoa quỳnh bên cạnh, nếu mình có nghe lầm thì mình xin lỗi lão già gân, Thanh Mai muội muội và em gái hoa quỳnh nhé!)
 
Viehoai này chưa có zì (nói thiệt luôn, láo ra đường vịt cắn), nhưng đành hẹn Thanh Mai kiếp sau ta nhìn thấy nhau vì viehoai có chăng lặn lội từ Huế đến được Sì Gòn thì cũng làm "người đến sau". E rằng anh NghiaPhuc, anh Ba Tê, Ngodany135... hổng cho tui đường về
Riêng Violetdyland không sợ (vì đường về nhà em quả ngõ nhà tui - bị chặn đưởng rùi), anh concogia lại càng không lo (Thanh Mai nghe "gia" sẽ bị loại vòng đầu rùi)
 
Bởi ai 1 trong các huynh: ptm0412, Ba Tê, concogia, ndu96081631, nghiaphuc, viehoai, violetdylan - Hãy thú thật cùng muội muội Thanh Mai đi các huynh ạ.

Để đến chừ Thanh Mai không bến... hò...ơ... đò ai không bến vấn vương câu hò... .

Đành phải nhỏ xuống lòng muội muội Thanh Mai những giọt lệ sầu ướt đẩm đôi mi nè

giotle.gif
 
Mai muội, Mấy vụ này không được lôi lão chết tiệt vào, mất vui ráng chịu à nha.
Hình như lão đã sửa tiêu đề rồi đó.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom