"Bấm nút Cảm ơn" - Văn hóa thời @ (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

leonguyenz

Thành viên gạo cội
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
2/8/10
Bài viết
5,225
Được thích
9,025
Giới tính
Nam
Từ đứa trẻ đang học nói, cha mẹ nào cũng dạy cho nó hai từ "Cảm ơn" khi ai đó cho nó quà và tập cho nó khoanh hai tay thể hiện sự biết ơn. Văn hóa ứng xử sẽ theo đứa trẻ lớn lên và hình thành nên nhân cách con người đó.
Xã hội phát triển tăng tốc một cách chóng mặt, vì thế mà văn hóa ứng xử cũng thay đổi theo (đài báo hay nói). Giao tiếp vượt không gian và thời gian, văn hóa ứng xử tự biến đổi, ... và như bây giờ, có văn hóa ứng xử "online" .... Thôi để vấn đề lớn này cho các nhà học giả nói, mình nói sai người khác lại cười cho.
Tôi dự định dẫn dắt người mới tham gia diễn đàn, khi vào tìm kiếm "chất xám" người khác, hoặc được giúp đỡ, phải biết "Cảm ơn", biết tri ân cái công người giúp.
Được giúp đỡ, cảm ơn !
Được gặp gỡ, cảm ơn !
Được chia sẻ, cảm ơn !
Được ... tất nhiên là sẽ được, vì ở GPE, bạn không mất gì cả.
Có người lên hỏi, nhờ giúp và được giúp, xong rồi cũng thôi, xem người khác giúp mình là "hiển nhiên" vậy. Người giúp thật ra họ chẳng cần đền đáp cái gì cả, bản thân tôi cũng vậy, nhưng có lúc rất bực mình vì không biết cái công của mình đó có đúng như ý của họ chưa, mình làm đúng yêu cầu chưa mà không thấy trả lời.
Chỉ cần 1 nút "Cảm ơn" thôi các bạn mới ạ, chỉ cần vậy thì người giúp mình hiểu là đã đúng ý của các bạn rồi.
Nhìn vào nick của các bậc tiền bối, họ "Cảm ơn" và được "Cảm ơn" rất nhiều. Trong hàng ngàn "Cảm ơn" đó, là hàng ngàn người được giúp đỡ, được hướng dẫn, được chỉ dạy, ... bạn hiểu điều đó nói lên điều gì rồi phải không ?
Tri thức là vô tận. Con người học hỏi nhau, chia sẽ kiến thức và truyền kinh nghiệm cho nhau. Ở GPE có rất nhiều, tất cả đều miễn phí, cho nên bạn đừng quên "Cảm ơn" GPE, bạn nhé !
 
Cảm ơn leonguyenz nhé!
Nhờ bạn nói ra những điều mà các thành viên GPE như mình muốn nói.
Người được giúp phải biết "Cảm ơn" người đã giúp mình!
Đó là 1 nét văn hóa mạng mà không phải ai cũng hiểu!
 
Bài viết hay!
Nhiều mem nói cảm ơn nhiều quá mà quên mất hành động nhấn nút "cảm ơn".
Đừng nói, hãy hành động!
 
Bài viết hay!
Nhiều mem nói cảm ơn nhiều quá mà quên mất hành động nhấn nút "cảm ơn".
Đừng nói, hãy hành động!

Tôi nghĩ là bạn sai rồi.
Đứa trẻ ngay từ rất bé đã được Mẹ đậy văn hóa "Cám ơn", "Xin lỗi". Dù xã hội phát triển đến đâu.
Có nhiều người có những lúc phải cất công bằng được, gặp bằng được người giúp đỡ mình chỉ để trực tiếp nói lời cám ơn. Cho dù thời nay có thể gửi một tin nhắn. Cho dù thời nay có thể gửi e-mail nhưng một lá thư viết tay vẫn có giá trị hơn hẳn của nó.
Bạn đừng nói là phải bấm nút cám ơn mới là có văn hóa cám ơn nhé. Viết một vài dòng và nói lời cám ơn vẫn là văn hóa hơn hẳn bấm cái nút gì đó kia.
Nhưng ...
Nhưng có nhiều lý do mà người ta "bịa" ra cái nút cám ơn kia. Theo tôi lý do chính là để diễn đàn không tràn đầy những bài viết không liên quan tới chủ đề. Tôi nghĩ ai cũng hiểu được lý do chính đáng kia và sẵn sàng chấp nhận nút cám ơn thay vì lập thêm bài mới chỉ với mục đích viết 2 từ "cám ơn". Tuy nhiên chấp nhận nút cám ơn không có nghĩa là coi đó mới là văn hóa. Lời cám ơn nói ra bao giờ cũng là văn hóa nhất. Dù ở thời đại nào cũng thế.
Nhiều khi tôi tôi thấy ai đó nói lời cám ơn nhưng người khác lại nhắc nhở: Bấm nút cám ơn đi. Vậy thì lời cám ơn chân thành kia không là văn hóa mà chỉ có nút cám ơn? Mà nếu người người ta viết bài mới chỉ để nói lời cám ơn thì tôi hiểu được hàm ý của người nhắc nhở kia: bấm nút cám ơn bạn ạ thay vì viết thêm bài mới. Nhưng tôi đọc thì thấy có trường hợp người hỏi còn chút thắc mắc nên viết thêm bài mới và nhân tiện nói lời cám ơn. Thế mà vẫn có người nhắc tới nút cám ơn. Vậy tôi xin hỏi: người ta nói lời cám ơn chưa đủ à mà còn phải bấm nút cám ơn? Hay lời cám ơn kia không đủ văn hóa như nút cám ơn? Hay phải bấm nút cám ơn để nó vào "tài khoản" của người được cám ơn? Nếu thế thì thực chất là người nhắc muốn nói tới văn hóa "cám ơn" hay muốn nói tới cái thống kê xếp hạng gì đó?
Mà tôi thấy nút cám ơn hay bị lợi dụng đấy. Có nhiều khi chỉ một lời nói đùa, tán gẫu cũng có nhiều người bấm nút cám ơn. Nếu tôi có 1000 lời cám ơn kiểu đó thì tôi cũng chả vui gì, lòng cũng chả thấy ấm áp gì. Nó đâu sánh được với 1 lời cám ơn chân tình khi tôi bỏ ra công lao, sức lực, kiến thức giúp người khác và người đó có được một cái gì đó hữu ích từ những nỗ lực của tôi. Với tôi nếu ai đó bấm nút cám ơn thì tôi coi là đủ vì tôi chấp nhận nó bởi những lý do đã nêu ở trên. Nhưng nếu nói lời cám ơn thì tôi thấy quí và trân trọng hơn nhiều. Nếu bấm nút cám ơn thì tất nhiên nó đi vào "thống kê" còn nói lời cám ơn thì nó chả được ghi vào bất cứ sổ sách nào cả. Nhưng với tôi gom góp số lần được bấm nút cám ơn để mà làm gì? Nhất là khi trong số hàng ngàn "cám ơn" đó có phải cái nào cũng có giá trị đâu.
Tóm lại tôi có thể chấp nhận nút cám ơn nhưng tôi không cho đó mới là văn hóa. Đừng đánh đồng cái nút cám ơn với văn hóa cám ơn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cám ơn siwtom vì câu này:
Đừng đánh đồng cái nút cám ơn với văn hóa cám ơn.

Về phía Ban Quản trị, những bài viết cám ơn không bao giờ bị xóa ngay, chúng tôi để 1 khoảng thời gian ít nhất là đủ để người được cám ơn đọc được nó. Có khi để luôn, lâu lâu mới dọn dẹp một lần.
 
Cám ơn siwtom vì câu này:
Đừng đánh đồng cái nút cám ơn với văn hóa cám ơn.

Về phía Ban Quản trị, những bài viết cám ơn không bao giờ bị xóa ngay, chúng tôi để 1 khoảng thời gian ít nhất là đủ để người được cám ơn đọc được nó. Có khi để luôn, lâu lâu mới dọn dẹp một lần.

Tôi ủng hộ cách này. Nó là kiểu giải quyết sao cho "sói no bụng mà cừu vẫn nguyên vẹn".
 
Tóm lại tôi có thể chấp nhận nút cám ơn nhưng tôi không cho đó mới là văn hóa. Đừng đánh đồng cái nút cám ơn với văn hóa cám ơn.
Cám ơn về bài viết của thầy! Người viết lời cảm ơn nhà em nghĩ bao giờ tình cảm cũng chân thành hơn . Nhưng bấm nút cám ơn đỡ phiền bạn đọc hơn.
 
Tôi vừa xóa 1 số bài. Tôi cho rằng có 1 bên đang hiểu lầm bên kia (nói rõ ra rằng bác Chanh đang hiểu lầm). Tôi xóa để khỏi tranh luận thêm.

Không ai nói bác Chanh đang sưu tầm lời cám ơn. Mà nói về sưu tầm, tôi biết rằng có, chứ không phải không có người đang ngồi đếm bài viết và đếm số lần được cám ơn (mà không đếm số lần mình cám ơn người khác). Có hẳn 1 topic than phiền rằng sáng ngủ dậy bị mất 1 số n lần cám ơn nữa đấy.

Và thực trạng siwtom nói, cũng có luôn: Có những người tự thay mặt ban quản trị nhắc nhở người khác nhấn nút cám ơn dù rằng người ta viết cám ơn trong 1 bài xứng đáng được giữ lại: Bài hỏi thêm, hoặc bài trả lời. Thậm chí có người tự thay mặt Ban Quản trị dọa xóa nick người khác vì những lý do không đáng.
Tuy nhiên, đó là số ít mà thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
(1) Mà nói về sưu tầm, tôi biết rằng có, chứ không phải không có người đang ngồi đếm bài viết và đếm số lần được cám ơn (mà không đếm số lần mình cám ơn người khác). Có hẳn 1 topic than phiền rằng sáng ngủ dậy bị mất 1 số n lần cám ơn nữa đấy.

Và thực trạng siwtom nói, cũng có luôn:(2) Có những người tự thay mặt ban quản trị nhắc nhở người khác nhấn nút cám ơn dù rằng người ta viết cám ơn trong 1 bài xứng đáng được giữ lại: Bài hỏi thêm, hoặc bài trả lời.
(3) Thậm chí có người tự thay mặt Ban Quản trị dọa xóa nick người khác vì những lý do không đáng.
(4) Tuy nhiên, đó là số ít mà thôi.

(1) Ai đó có tham gia fong trào sưu tầm thì kệ họ thôi, miễn là không fạm qui là được.
Còn fạm trù đạo đức thì vô chừng!

(2,3) Nếu chuyện giả danh BĐH để làm nguy hại đến GPE.COM thì đán fỉ nhổ & có thể đem ra trừng trị, không thể bằng luật lệ thì bằng biện fáp đạo đức.

Còn không thì coi như anh/chị này đùa quá trớn mà thôi. & biết đâu chừng, hai họ quen thân nhau trong đời thường thì sao (?)

(3) Cái này nên công khai & bêu rếu anh/chị này! Tôi hoàn toàn tán thành.

(4) Chuyện ít nhiều không quá quan trọng bằng chuyện có vi hiến hay không vi hiến.
 
Việc lạm dụng để đạt cái gọi là "hư vô" thì em không nghĩ đến (nếu ai lạm dụng thì biết ngay, một câu vu vơ cũng có nút Cảm ơn), vì trước lúc em viết bài này thì có ít nhất hai bài em giúp người khác, em thắc mắc không biết đã hướng dẫn họ làm đúng chưa, xem đi xem lại thấy họ xem rất lâu ("Hiện có n người đang xem đề tài này"), và rồi họ out, em thấy không những mình mà các bác, các thầy, anh chị GPE nòng cốt cũng vậy, cũng có lúc rất bực mình. Ngoài đời, được nhận thì cảm ơn, gặp sai thì xin lỗi, đó là nét văn hóa ứng xử thông thường. Trên mạng, trên GPE, ... ít ra những ai được nhận cũng phải biết điều tối thiểu là "cảm ơn" người cho. Cái nút "Cảm ơn" thay thế, tiện cho người sử dụng, một thao tác nhanh để có 2 tác dụng: Cảm ơn có người quan tâm trả lời và thầm nhắc là đã thỏa mãn yêu cầu nếu họ không hỏi nữa. Hôm trước em hỏi 1 bài về code, anh Quang Hải vào giúp và cũng "sốt sắng": trúng thì la lên cái (đại ý là vậy), lẽ ra em là người hỏi thì phải sốt sắng hơn người trả lời giúp mình chứ? Cái giúp người ta có khi là bài học của mình và đôi khi mình tìm ra được cái mới từ câu hỏi của người khác.
Mục đích bài bày như em đề cập "dẫn dắt người mới tham gia diễn đàn, khi vào tìm kiếm "chất xám" người khác, hoặc được giúp đỡ, phải biết "Cảm ơn", biết tri ân cái công người giúp." . Nhấn nút "Cảm ơn" trên mạng chỉ là phạm trù nhỏ của "Văn hóa Cảm ơn", và Văn hóa Cảm ơn cũng chỉ là phạm trù nhỏ của "Văn hóa ứng xử" (mong mọi người đừng phân tích khái niệm ngôn ngữ trong bài, vì mỗi trình độ mỗi khái niệm, em sợ nhất là nói gì đó làm các bậc tiền bối khó chịu). Cái nút "Cảm ơn" cũng như lời nói phát ra từ miệng, cái quan trọng nằm trong suy nghĩ, cái tâm của người nói.
 
Trước đây mình đã từng có ý kiến về lời cảm ơn tại diễn đàn chúng ta như thế này:

Tuổi trẻ lăn xả vào đời sống mà nhiều khi băn khoăn tự hỏi "ta cho ai và để nhận được gì?". Khái niệm "cho" và "nhận" nhiều khi nó không hẳn là hữu hình. Hãy cho đi để cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn, dù đó chỉ là một nụ cười. Nụ cười tuy đơn giản nhưng chính là món quà mang nhiều ý nghĩa nhất mà bạn có thể tặng cho người khác. Như tia nắng ấm áp của mặt trời, nụ cười có thể sưởi ấm những con tim đang giá lạnh và giúp họ vững tin hơn vào cuộc sống.
Hãy chia sẻ những kiến thức mà bạn đang có. Mọi kiến thứ đều trở nên vô nghĩa nếu nó không được chia sẻ. Khi bạn đã ở đỉnh cao của sự chiến thắng, bạn hãy chia sẻ kinh nghiệm và bí quyết của mình với mọi người để họ cũng được thành công như bạn.
Không ai trong chúng ta có quyền nhận về nhiều hơn những gì mình cho đi. Cuộc sống luôn luôn công bằng, bạn sẽ nhận về nhiều hơn khi bạn biết cống hiến hết mình. Do đó, hãy sẵn lòng cho đi như khi bạn vui lòng nhận về bạn những gì cuộc sống và người xung quanh ban tặng.
Có những bài viết không có lời cảm ơn, nhưng nếu ai đó lên diễn đàn này, học tập và mang về cho mình kiến thức về xã hội, về excel để phục vụ cho công việc của họ, hoặc dù chỉ là xem kiến thức, dù không nói lời cảm ơn bằng cách nhấn nút "thank" nhưng đó cũng là 1 thành công của diễn đàn, là phổ cập kiến thức cho người tham gia. Có thể chúng ta chưa nhận được lời cảm ơn đó, nhưng sẽ nhận được rất nhiều lời cảm ơn của những người khác.

Lời cảm ơn là lời nói đẹp trong cuộc sống, những người phù phiếm thì giải thích từ này là từ :”xã giao”. Những người được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ thì biết biến từ cám ơn thành câu nói cửa miệng. Có những người đi gần hết đoạn cuối cuộc đời, tưởng nhớ lại những gió mưa bão táp, những ân huệ mà cuộc sống đã ban tặng, những nghĩa tình cao cả của bè bạn hoặc những tình cảm thân ái của con người thì thường nghẹn ngào nói: “Cám ơn!”. Câu cám ơn này mới khiến người ta cảm động. Mỗi lời cảm ơn hay cách cảm ơn sẽ khác nhau.

Theo mình nghĩ thì chỉ những ai không muốn nói từ cám ơn thì đó là người kiêu ngạo, ngang tàng và nhạt nhẽo, người đó cảm thấy không nợ ai, không xin ai. Những thứ người đó đang có đều là những thứ tự phải được có, do công sức người đó bỏ ra, không cần phải nói lời cảm ơn ai cả.
Tất cả khi chân thành nói tiếng cám ơn, tinh thần của chữ đó sẽ thể hiện cả sự tôn trọng, khiêm nhường, thể hiện lời nói đẹp từ tâm.


Hãy nói với bất kỳ ai đã mang lại niềm vui cho chúng ta dù là rất nhỏ – câu nói xuất phát tự đáy lòng mình: “Cám ơn!”. Còn cách bạn diễn tả lời cảm ơn như thế nào là do tự mỗi người. Nói lời cảm ơn bằng ánh mắt, bằng trái tim, bằng tâm hồn hay bằng hành động nào đó…

Với diễn đàn GPE, đã qua bao thời gian gắn bó với các thành viên đăng ký hoặc không đăng ký, rất nhiều người đã thu về kiến thức cho mình, thậm chí sử dụng công cụ này để thành công trong công việc, mình tin chắc là như thế, có người nhấn nút cảm ơn, hay viết 1 bài cảm ơn…tất cả điều đó đều đáng được trân trọng.
.....
Hình như những ý kiến trong topic này hơi lạc đề so với ý của chủ topic đưa ra. Chủ topic chỉ muốn nói đến những người KHÔNG BIẾT NÓI LỜI CẢM ƠN! Mỗi người 1 quan điểm, 1 cách nhìn nhận, nhưng tôi, bạn hay tất cả chúng ta đều cần học CÁCH NÓI cảm ơn chân thành!







 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi đọc qua đã thấy chủ topic muốn nhắn nhủ điều gì với các thành viên. Đại ý là người hỏi nhận được giúp đỡ thì nhớ cảm ơn người trả lời để thể hiện nét văn hoá giao tiếp. Ngoài đời thì có thể nói bằng lời, tặng quà thậm chí có một mối quan hệ thân tình. Còn diễn đàn thì đã có công cụ "Cảm ơn", có thể có những người không quen sử dụng diễn đàn nên không biết nút "Cảm ơn", điều này không sao nhưng nếu không biết hoặc không thích dùng cái nút đó thì cũng nên viết dòng tỏ lòng "cảm ơn em đã được..." (viết vào topic hoặc tin nhắn riêng, email), điều này giúp cho người trả lời cảm nhận được sự đóng góp đang được người hỏi quan tâm, và cũng có thể là câu cuối để topic hỏi được đóng lại vì đã hoàn thành. Người biết ứng xử không lý do gì mà biết hỏi mà không biết cảm ơn, thậm chí vấn đề của mình chưa giải quyết được vẫn cảm ơn. Tôi nhĩ rằng topic này là một thông điệp tốt cho văn hóa diễn đàn, hy vọng sau này văn hóa ứng xử trên diễn đàn sẽ tốt hơn, còn mỗi cá nhân tự điều chỉnh dần, người "vác tù và" cũng đừng buồn lâu vì hiện tượng này trên các diễn đàn đặc biệt ở Việt Nam đang tương đối phổ biến.
 
(2,3) Nếu chuyện giả danh BĐH để làm nguy hại đến GPE.COM thì đán fỉ nhổ & có thể đem ra trừng trị, không thể bằng luật lệ thì bằng biện fáp đạo đức.

Còn không thì coi như anh/chị này đùa quá trớn mà thôi. & biết đâu chừng, hai họ quen thân nhau trong đời thường thì sao (?)

(3) Cái này nên công khai & bêu rếu anh/chị này! Tôi hoàn toàn tán thành.
(2) Tình hình là không đến nỗi giả danh bác ạ, mà muốn giả danh cũng không được.
Tình hình chỉ là bản thân không nắm rõ nội quy, và không biết trường hợp vi phạm đó sẽ được ban Điều hành ứng xử thế nào. Ban Điều hành thì biết bài nào đáng xóa, bài nào không đáng xóa, và bài nào từ từ xóa. Kẻ không biết thì suy đoán sai và cảnh báo người viết cám ơn xen vào câu hỏi rằng "sẽ bị (BQT) xóa"

(3) Đây là 1 thí dụ ngoài lề, thực tế là có 1 bài viết rằng "Bạn nên thế này thế này nếu không sẽ bị Ban Quản trị xóa nick", trong khi lỗi vi phạm thậm chí chưa đến mức bị cảnh cáo nhẹ. Bài viết đe dọa này chỉ đến mức làm cho Ban Quản trị bị hiểu sai.
 
Ý kiến của tôi là thế này: "Cảm ơn mà phải đợi NHẮC thì lời cảm ơn ấy dù có nhận cũng vô nghĩa"
Vậy thôi cũng chẳng nên nhắc mấy vụ này làm gì ---> Ai có ý thức đương nhiên sẽ không phải đợi nhắc nhở mới làm
Thôi thì... thây kệ "nó" đi!
Ẹc... Ẹc...

 
Ờ khía cạnh khác, đã từ lâu cộng đông chúng ta luôn cố gắng tạo chuẩn mực văn hóa ứng xử tốt trong quan hệ giữa các thành viên;

Hể anh được giúp thì nên cảm ơn dưới hình thức cho fép hay có thể chấp nhận được;
Hễ anh nói không đúng về người khác thì fải xin lỗi trực tiếp người đó & xin lỗi diễn đàn!


Chúng ta không sống trên hay tách rời văn hóa thực ngoài XH, nhưng cũng đáng để xây cái này lắm chứ(?)
Ngoài việc xây rồi, lâu nhắc lại cũng khôgn thừa.

Xin lỗi ai đó khi thấy bài viết này không làm vừa lòng!


(Nhắc các bạn không nên nhấn nút cảm ơn bài này!)



Dù Bác không cho cảm ơn nhưng vẫn cảm ơn +-+-+-+. BQT có thể xóa bài này vì đã nhấn "Cảm ơn".
 
Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu bài #3 của Aviaiva sai chổ nào?

Xin các bạn, nhất là các bạn có chức sắc & 19 những bạn đã tán đồng quan điểm của tác giả #4 xin chỉ giáo.

Rất hân hạnh & cảm ơn!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xin các bạn, nhất là các bạn có chức sắc & 19 những bạn đã tán đồng quan điểm của tác giả #4 xin chỉ giáo.

Rất hân hạnh & cảm ơn!

Hổng phải là sai sư phụ à!
Bài #4 chỉ muốn nhắc rằng: "Đừng hiểu sai rằng BẤM CẢM ƠN (thay vì nói cảm ơn) MỚI LÀ VĂN HÓA
Chỉ vậy thôi! (em hiểu ý của anh siwtom là như thế)
Ẹc... Ẹc...
 
Tôi cho là bài #4 đó thuộc thể loại văn chứng minh;

Bạn thân ngay từ khi chưa viết, tác gia đã thích nghe nói/viết từ cảm ơn hơn là nút cảm ơn;
Nhưng điều bạn í thích thì tôi cũng chả quan tâm lắm; kệ . . .

Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là nút "cảm ơn" bản thân nó chả gì sai; Đã & đang được cộng đồng chấp nhận; Hơn thế nữa, BĐH còn khuyến dùng;

Nhưng Nàng ta vô đầu bài chụp ngay cho chàng có bài trước mình cái mũ "My sai rồi!"

Sau đó nêu những luận điểm & học thuyết luân lý ra để chứng mình rằng tôi chụp cho anh ta cái mũ đó là đúng.

Kiểu cách đó là áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác; (& tôi cho rằng cách hành văn đó giống như những kẻ chỉ cho mình là độc tôn & đúng, & . . . )

Tôi có thể lẩm cẩm rồi, không biết các bạn có giúp được tôi hiểu đúng sự việc này không (!)

Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm;

& cũng lần nữa xin nhắc lại:" Đừng bạn nào nhấn nút cảm ơn cho bài này!"

Xin trân trọng.


quote_icon.png
Nguyên văn bởi aviaiva

Bài viết hay!
Nhiều mem nói cảm ơn nhiều quá mà quên mất hành động nhấn nút "cảm ơn".
Đừng nói, hãy hành động!

Tôi nghĩ là bạn sai rồi.
Đứa trẻ ngay từ rất bé đã được Mẹ đậy văn hóa "Cám ơn", "Xin lỗi". Dù xã hội phát triển đến đâu.
Có nhiều người có những lúc phải cất công bằng được, gặp bằng được người giúp đỡ mình chỉ để trực tiếp nói lời cám ơn. Cho dù thời nay có thể gửi một tin nhắn. Cho dù thời nay có thể gửi e-mail nhưng một lá thư viết tay vẫn có giá trị hơn hẳn của nó.
Bạn đừng nói là phải bấm nút cám ơn mới là có văn hóa cám ơn nhé. Viết một vài dòng và nói lời cám ơn vẫn là văn hóa hơn hẳn bấm cái nút gì đó kia.
Nhưng ...
Nhưng có nhiều lý do mà người ta "bịa" ra cái nút cám ơn kia. Theo tôi lý do chính là để diễn đàn không tràn đầy những bài viết không liên quan tới chủ đề. Tôi nghĩ ai cũng hiểu được lý do chính đáng kia và sẵn sàng chấp nhận nút cám ơn thay vì lập thêm bài mới chỉ với mục đích viết 2 từ "cám ơn". Tuy nhiên chấp nhận nút cám ơn không có nghĩa là coi đó mới là văn hóa. Lời cám ơn nói ra bao giờ cũng là văn hóa nhất. Dù ở thời đại nào cũng thế.
Nhiều khi tôi tôi thấy ai đó nói lời cám ơn nhưng người khác lại nhắc nhở: Bấm nút cám ơn đi. Vậy thì lời cám ơn chân thành kia không là văn hóa mà chỉ có nút cám ơn? Mà nếu người người ta viết bài mới chỉ để nói lời cám ơn thì tôi hiểu được hàm ý của người nhắc nhở kia: bấm nút cám ơn bạn ạ thay vì viết thêm bài mới. Nhưng tôi đọc thì thấy có trường hợp người hỏi còn chút thắc mắc nên viết thêm bài mới và nhân tiện nói lời cám ơn. Thế mà vẫn có người nhắc tới nút cám ơn. Vậy tôi xin hỏi: người ta nói lời cám ơn chưa đủ à mà còn phải bấm nút cám ơn? Hay lời cám ơn kia không đủ văn hóa như nút cám ơn? Hay phải bấm nút cám ơn để nó vào "tài khoản" của người được cám ơn? Nếu thế thì thực chất là người nhắc muốn nói tới văn hóa "cám ơn" hay muốn nói tới cái thống kê xếp hạng gì đó?
Mà tôi thấy nút cám ơn hay bị lợi dụng đấy. Có nhiều khi chỉ một lời nói đùa, tán gẫu cũng có nhiều người bấm nút cám ơn. Nếu tôi có 1000 lời cám ơn kiểu đó thì tôi cũng chả vui gì, lòng cũng chả thấy ấm áp gì. Nó đâu sánh được với 1 lời cám ơn chân tình khi tôi bỏ ra công lao, sức lực, kiến thức giúp người khác và người đó có được một cái gì đó hữu ích từ những nỗ lực của tôi. Với tôi nếu ai đó bấm nút cám ơn thì tôi coi là đủ vì tôi chấp nhận nó bởi những lý do đã nêu ở trên. Nhưng nếu nói lời cám ơn thì tôi thấy quí và trân trọng hơn nhiều. Nếu bấm nút cám ơn thì tất nhiên nó đi vào "thống kê" còn nói lời cám ơn thì nó chả được ghi vào bất cứ sổ sách nào cả. Nhưng với tôi gom góp số lần được bấm nút cám ơn để mà làm gì? Nhất là khi trong số hàng ngàn "cám ơn" đó có phải cái nào cũng có giá trị đâu.
Tóm lại tôi có thể chấp nhận nút cám ơn nhưng tôi không cho đó mới là văn hóa. Đừng đánh đồng cái nút cám ơn với văn hóa cám ơn.
thay đổi nội dung bởi: siwtom, 06-12-12 lúc 09:00 PM


 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Gởi bác HYen,

Em nằm trong số 19 kẻ tội đồ của Bác đây.

Nhận định của siwtom về aviaiva em cho là đúng. Phát biểu của aviaiva sai, không nhiều thì ít. Xin giải thích như sau:

"Đừng nói, hãy hành động!" Đây là câu hô hào đúng trong trường hợp:
- Nói mà không làm
- Nói mà không làm thì không có ý nghĩa
- Làm, có ý nghĩa hơn nói và mang lại hiệu quả rõ ràng.

Chứng minh: (Lại chứng minh, nhưng không chứng minh thì đâu phải luận văn?)

Đây là 3 điều kiện and, thiếu 1 là False, nên chỉ cần chứng minh 1 trong 3 điều kiện bị false:

1. Nói mà không làm:
Có người không nhấn cám ơn mà chỉ viết bài cám ơn, nhưng cũng có người nhấn cám ơn nhưng vẫn viết thêm bài cám ơn, ở đây aviaiva chắc nhắm đến đối tượng 1, do đó điều kiện 1 True.

2. Nói mà không làm thì có ý nghĩa không?
Ta cần xét đến mục đích: Mục đích là cám ơn người đã giúp mình, cám ơn người đã trả lời mình dù chưa đúng ý lắm, cám ơn người đồng tình với mình về 1 quan điểm, ...
Với mục đích đó, nói hoặc làm đều có cùng 1 ý nghĩa như nhau và đạt mục đích như nhau. Vậy điều kiện 2 False.
Tuy nhiên, 1 bài viết chỉ mang lời cám ơn không thôi, sẽ làm loãng topic, và nếu nhiều bài như vậy quá thì trở thành rác. Hoa để lâu cũng héo, cũng thành rác chứ gì? Nên Ban Quản trị sẽ để 1 thời gian ngắn rồi xóa đi. Có thể bác HYen cho rằng viết ra để bị xóa thì làm mất công Ban Quản trị, khiến cho False thành True? Không, dù bị xóa, ý nghĩa cám ơn vẫn còn!

Xin nhấn mạnh rằng bài cám ơn không phạm quy, và khi xóa, cá nhân tôi sẽ vui vẻ mà xóa, chứ không cảm thấy phiền hà như phải xóa những bài spam.

Trường hợp khác, người hỏi thắc mắc thêm, hoặc phát biểu thêm 1 ý, đồng thời thêm vào 1 câu cám ơn. Bài này không-bao-giờ bị xóa. Xóa bài trong đó có câu cám ơn tức là xóa luôn câu thắc mắc của người ta, xóa luôn ý kiến mới của người ta, thì có đúng không?

Bài viết tiếp theo nhắc nhở "nhấn nút cám ơn đi, bài cám ơn sẽ bị xóa" mới bị xóa, vì không biết quy chế làm việc của Ban Quản trị mà dám dọa xóa bài. Do đó bài nhắc nhở đó bị coi là vô giá trị và bị xóa ngay tức khắc, xóa mà bực mình là khác. Siwtom đã nói về trường hợp này trong bài 4.

3. Làm (nhấn nút) có ý nghĩa hơn hẳn nói (viết cám ơn) không?

Không. ndu đã nhiều lần viết thế này:
"Dù đã nhấn nút cám ơn nhưng em vẫn còn cảm thấy thiếu thiếu đối với sư phụ".
Ngay phía trên bài này, Nguyen Duy Tuan cũng viết:
"Dù Bác cấm cám ơn, em cũng cứ cám ơn" và chấp nhận bị xóa bài.

Bày tỏ sự biết ơn bằng lời nói, bằng câu văn, đối với họ có ý nghĩa hơn hẳn việc nhấn cái nút vô hồn kia, dù cho Ban Quản trị khuyến khích nhấn nút thay vì viết 1 bài chỉ để cám ơn. Đó là Ban Quản trị không muốn topic bị loãng, không muốn thành viên điều hành mất công xóa, ...

Vậy điều kiện 3 False.

Kết luận: Với 1 True, 2 False, câu phát biểu của aviaiva có sai.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom