Bạn nghĩ gì cho buổi sáng? (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

usagi90

Thành viên thường trực
Tham gia
27/8/11
Bài viết
361
Được thích
536
Nghề nghiệp
Con nhà nông 100% hì
Không biết có ai nghĩ tới điêu này chưa?

-Nếu khởi đầu với những suy nghĩ buồn phiền, bực bội và giận dỗi... tức là bạn đã tạo cho mình một ngày không may mắn. Và ngược lại nếu khởi đầu bằng một tâm trang hân hoan, phấn khởi và lạc quan..tức là bạn đã thật sự mang lai cho mình một ngày may mắn và thành công

Điều này không thể cảm nhận ngay lúc này nhưng nó sẽ là minh chứng về sau của mỗi người.Bạn đã nghĩ gì và làm được gì sau một ngày làm việc mệt nhoài. Hãy cùng vào đây chia sẻ để tăng thêm niềm vui vẻ, lạc quan cho tất cả mọi người
Chúc tất cả mọi người buổi sáng tốt lành
 
Không biết có ai nghĩ tới điêu này chưa?

-Nếu khởi đầu với những suy nghĩ buồn phiền, bực bội và giận dỗi... tức là bạn đã tạo cho mình một ngày không may mắn. Và ngược lại nếu khởi đầu bằng một tâm trang hân hoan, phấn khởi và lạc quan..tức là bạn đã thật sự mang lai cho mình một ngày may mắn và thành công

Điều này không thể cảm nhận ngay lúc này nhưng nó sẽ là minh chứng về sau của mỗi người.Bạn đã nghĩ gì và làm được gì sau một ngày làm việc mệt nhoài. Hãy cùng vào đây chia sẻ để tăng thêm niềm vui vẻ, lạc quan cho tất cả mọi người
Chúc tất cả mọi người buổi sáng tốt lành

Tuy nhiên cũng có những ngày sáng sớm ra khi đi làm rất bực bội, ví dụ: Có công việc gấp chờ xử lí ở cơ quan nhưng bị kẹt xe, trời mưa mới tạnh, đường còn dơ, bị 1 tên nào đó chạy qua mặt, lạng qua phía trước, thế là xìn non bay lên đầy người và mặt mũi... Nói chung là có rất nhiều lí do để buổi sáng bực bội.
 
Không biết có ai nghĩ tới điêu này chưa?

-Nếu khởi đầu với những suy nghĩ buồn phiền, bực bội và giận dỗi... tức là bạn đã tạo cho mình một ngày không may mắn. Và ngược lại nếu khởi đầu bằng một tâm trang hân hoan, phấn khởi và lạc quan..tức là bạn đã thật sự mang lai cho mình một ngày may mắn và thành công

Điều này không thể cảm nhận ngay lúc này nhưng nó sẽ là minh chứng về sau của mỗi người.Bạn đã nghĩ gì và làm được gì sau một ngày làm việc mệt nhoài. Hãy cùng vào đây chia sẻ để tăng thêm niềm vui vẻ, lạc quan cho tất cả mọi người
Chúc tất cả mọi người buổi sáng tốt lành
Điều này đương nhiên! Bởi vậy muốn vui suốt ngày thì mỗi sáng nên mời mọi người uống cafe và trò chuyện trước khi làm việc (trong tủ làm việc của tôi luôn có 1 bịch cafe để làm công việc "lấy hên" này)
Ẹc... Ẹc...
 
Điều này đương nhiên! Bởi vậy muốn vui suốt ngày thì mỗi sáng nên mời mọi người uống cafe và trò chuyện trước khi làm việc (trong tủ làm việc của tôi luôn có 1 bịch cafe để làm công việc "lấy hên" này)
Ẹc... Ẹc...
Mình phải cộng thêm cái vụ ăn sáng nữa sư phụ.
 
Mình phải cộng thêm cái vụ ăn sáng nữa sư phụ.
Cũng được nhưng tùy điều kiện!
Riêng Cty tôi thì không cho ăn tại nơi làm việc... còn nếu rủ nhau ra ngoài ăn thì thôi.. đợi đến chiều đi nhậu luôn cho nó dzui

Ẹc... Ẹc..
Nói vui thế thôi chứ tôi nghĩ cái "vui" của người ta có khi không phải do vật chất mang lại... Trong công việc thì thái độ cư xử với nhau mới là điều quan trọng... Một môi trường làm việc thân thiện luôn đem lại niềm vui cho mọi người + hiệu quả công việc cao
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cũng được nhưng tùy điều kiện!
Riêng Cty tôi thì không cho ăn tại nơi làm việc... còn nếu rủ nhau ra ngoài ăn thì thôi.. đợi đến chiều đi nhậu luôn cho nó dzui

Ẹc... Ẹc..
Nói vui thế thôi chứ tôi nghĩ cái "vui" của người ta có khi không phải do vật chất mang lại... Trong công việc thì thái độ cư xử với nhau mới là điều quan trọng... Một môi trường làm việc thân thiện luôn đem lại niềm vui cho mọi người + hiệu quả công việc cao


Thèm nhậu với Thầy quá đi!
 
sáng nay dậy chỉ nghĩ về buổi học ...mong được thầy giảng bài hớ hớ cuối cùng cũng được toại nguyện
 
Hok nghĩ gì chỉ cầm máy nhắn tin cho một người và hỏi những điều cần hỏi...:D
 
sáng nay dậy chỉ nghĩ về buổi học ...mong được thầy giảng bài hớ hớ cuối cùng cũng được toại nguyện

Tớ lại nghĩ khác cậu --=0! Tớ chỉ nghĩ đánh răng, rửa mặt thật nhanh, dắt xe (2 vợ chồng) ra và nhanh chóng đưa con đến lớp mầm non không thì tắc đường!
 
Tớ lại nghĩ khác cậu --=0! Tớ chỉ nghĩ đánh răng, rửa mặt thật nhanh, dắt xe (2 vợ chồng) ra và nhanh chóng đưa con đến lớp mầm non không thì tắc đường!
Nếu sau này mình có cơ hội cất.. thêm CÁI NHÀ nữa, mình sẽ ưu tiên tìm miếng đất nằm ngay tâm của tam giác CHỢ - TRƯỜNG HỌC - BỆNH VIỆN
 
Nếu sau này mình có cơ hội cất.. thêm CÁI NHÀ nữa, mình sẽ ưu tiên tìm miếng đất nằm ngay tâm của tam giác CHỢ - TRƯỜNG HỌC - BỆNH VIỆN

chục năm nữa là ndu96081631 sẽ tậu được cái nhà nữa lun đó.. mới đêm qua e mơ thấy xong àh@$@!^%
 
Đói bụng quá! Nghĩ ngay đến việc cho cái gì ăn được vào bụng!
 
Nghĩ đến 1 ổ bánh mì có nhiều bơ, 1 ly ca phê sữa thơm phức, 1 quả cam tráng miệng...
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom