Bàn luận về "tía con" Bác Kế toán Già Gân (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
4,840
Được thích
10,336
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
Người cha nuôi của đàn "con nuôi", hic hic:


nokiano177.jpg


nokiano178.jpg


nokiano180.jpg


nokiano182.jpg


nokiano179.jpg

Ôi, con gái nào của anh Trí cũng đẹp và đáng được "ăn" hết.
 
Người cha nuôi của đàn "con nuôi", hic hic:

Kế Toán Già Gân, mạn phép giới thiệu đàn con nuôi thân thương

Từ trái qua phải: bichthuy296, Tâm (Thần tài giữ của của của Thầy Nguyễn Duy Tuân), Phương Lan, hoataybac, Thu, quacai, Lê Anh 01, saobienht114, meoluoi84 và sau cùng là cô ngocpt


nokiano177.jpg



nokiano178.jpg


nokiano180.jpg


nokiano182.jpg


nokiano179.jpg

Thật hạnh phúc thay, khi tuổi xế chiều được chụp chung cùng các cô con gái nuôi bức ảnh kỷ niệm vô cùng quý giá này,

Chân thành cám ơn tác giả đã chụp bức ảnh gia đình của tôi cùng các con gái nuôi yếu quý.

Cám ơn các cô con gái nuôi tinh nghĩa của bố.
 
Người cha nuôi của đàn "con nuôi", hic hic:
Lão Gân này ở đâu ra mà lắm con nuôi thế không biết
Mình phấn đấu cả đởi cũng chỉ "nuôi" được có.. 2 "đứa
"
(Thầy Hướng cũng ráng phấn đấu đi, đời còn dài, sao lại phải.. Hic.. Hic...)
 
Lão Gân này ở đâu ra mà lắm con nuôi thế không biết
Mình phấn đấu cả đởi cũng chỉ "nuôi" được có.. 2 "đứa
"
(Thầy Hướng cũng ráng phấn đấu đi, đời còn dài, sao lại phải.. Hic.. Hic...)
Nhìn con gái nuôi của Bác Trí chỉ biết khóc rằng: "Táo con xanh quá..."
Ôi thương thay cho sự "trưởng thành".
 
Thật hạnh phúc thay, khi tuổi xế chiều được chụp chung cùng các cô con gái nuôi bức ảnh kỷ niệm vô cùng quý giá này,

Chân thành cám ơn tác giả đã chụp bức ảnh gia đình của tôi cùng các con gái nuôi yếu quý.

Cám ơn các cô con gái nuôi tinh nghĩa của bố.

Nhìn ỔNG (GÂN) mà ganh tỵ quá đi!
 
Bố ơi gả cho con 1 cô ! Con đang cô đơn quá !
 
Người cha nuôi của đàn "con nuôi", hic hic:

nokiano179.jpg
Nhìn bác Trí mãn nguyện với 10 cô con gái nuôi ở Hà Nội ,mà 3 chục cô con gái nuôi ở Sài Gòn và khoảng 3 chục cô con gái nuôi rải rác khắp các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên .... ghanh tỵ
Bác gái ở nhà cũng chuẩn bị sẵn đồ nghề rồi, xem chừng để "rút hết GÂN của lão".
 
Thật hạnh phúc thay, khi tuổi xế chiều được chụp chung cùng các cô con gái nuôi bức ảnh kỷ niệm vô cùng quý giá này,

Chân thành cám ơn tác giả đã chụp bức ảnh gia đình của tôi cùng các con gái nuôi yếu quý.

Cám ơn các cô con gái nuôi tinh nghĩa của bố.

Thông điệp 10 lít rượu mật ong của KTGG: Mật đấy mà húp!
 
Trời ơi, chừng này con gái nuôi thì ....... Híc.
nokiano179.jpg
 
Thật hạnh phúc thay, khi tuổi xế chiều được chụp chung cùng các cô con gái nuôi bức ảnh kỷ niệm vô cùng quý giá này,

Chân thành cám ơn tác giả đã chụp bức ảnh gia đình của tôi cùng các con gái nuôi yếu quý.

Cám ơn các cô con gái nuôi tinh nghĩa của bố.
Bố KTGG ơi, có cô con gái nuôi nào của bố còn độc thân không bố? nhìn thế này con muốn làm con rể nuôi của bố lắm lắm hihi}}}}}!
 
Người cha nuôi của đàn "con nuôi", hic hic:

Kế Toán Già Gân, mạn phép giới thiệu đàn con nuôi thân thương
Từ trái qua phải: bichthuy296, Tâm (heartking - Thần tài giữ của của của Thầy Nguyễn Duy Tuân), Phương Lan, hoataybac, Thu, quacai, Lê Anh 01, saobienht114, meoluoi84 và sau cùng là cô ngocpt

nokiano177.jpg

Bố ơi gả cho con 1 cô ! Con đang cô đơn quá !

Tất cả các cô con gái, ngoại trừ các nick màu xanh đậm, màu xanh đậm thịt dai lắm nhất là chị Lê Anh luỹ thừa n, chứ không còn 01 nữa đâu

Hj ! nhìn e Tâm còi (heartking) xinh thế nhỉ ? :D

Mọi chi tiết vui lòng Liên hệ Nguyễn Duy Tuân để có câu trả lời chính đáng và trung thực nhất

Ôi, con gái nào của anh Trí cũng đẹp và đáng được "ăn" hết.

Eo ơi, "eng" kiểu mô, không khéo rụng răng hết anh ạ.

Bố KTGG ơi, có cô con gái nuôi nào của bố còn độc thân không bố? nhìn thế này con muốn làm con rể nuôi của bố lắm lắm hihi}}}}}!

Có iem đây, từ phải đếm vào, số thứ tự 2
 
MinhThuhhtb đã viết:
Bố ơi, cái này Bố con mình thống nhất là phải bí mật cơ mà. Cũng may là Bố chưa nói với mọi người là rửa tiền ở ngân hàng của Con, không là Con mất đường làm ăn!:021:

Bạn Thu giờ gọi bằng bố rồi, không còn gọi bằng Bác nữa. Eo ơi, thía làm sao, bố còn cơ hội làm bàn để đáp ứng nguyện vọng của Thu nữa đây.
 
Bạn Thu giờ gọi bằng bố rồi, không còn gọi bằng Bác nữa. Eo ơi, thía làm sao, bố còn cơ hội làm bàn để đáp ứng nguyện vọng của Thu nữa đây.

Nói chung, tía già gân nhà miềng trông thế thôi nhưng "nhát chết, sợ ma..." lắm nên em Thu chuyển sang gọi bố luôn roài.
@ Tía ơi! như thế là tía "hỏng được" roài. Mới bị dọa vài câu mà tía đã vội giơ tay đầu hàng roài. hichic
 
Tất cả các cô con gái, ngoại trừ các nick màu xanh đậm,màu xanh đậm thịt dai lắm nhất là chị Lê Anh luỹ thừa n, chứ không còn 01 nữa đâu (mầu tỏ)
Mèo lói thía nào mà chị và Bố chưa ngộ ra đc thế hử???? có muốn BOOM nổ chậm em đc bố và chị cho xuất "chuồng" trước hem hử?????????
 
Bạn Thu giờ gọi bằng bố rồi, không còn gọi bằng Bác nữa. Eo ơi, thía làm sao, bố còn cơ hội làm bàn để đáp ứng nguyện vọng của Thu nữa đây.
Bố Già - The Godfather nhé bạn! hehe! Mà làm con của Bố cũng hay đấy, em nhìn thấy mấy anh đang ... hjhj! Em đang lo ế tiềm năng!
 
Nói chung, tía già gân nhà miềng trông thế thôi nhưng "nhát chết, sợ ma..." lắm nên em Thu chuyển sang gọi bố luôn roài.
@ Tía ơi! như thế là tía "hỏng được" roài. Mới bị dọa vài câu mà tía đã vội giơ tay đầu hàng roài. hichic
thể lào "tía" nói mí chị là hổm rày pải mua xè phòng để giặt cái wuan ! Tía là "con hổ coá lá gan chuột nhí" đấy nhá!
 
--=0--=0--=0
Sợ các Chị luôn! Thui em hổng ho he nữa, các chị đặt đâu em ngồi đó vậy! huhu! Ai bảo đàn em ăn thèm vác nặng chớ? /-*+//-*+//-*+/
 
Sáng nay mời bố đi ăn cưm (vì bố than thở mấy ngày chưa có hat cơm nào vào bụng) thấy bố bẩu "không được con ơi, tối bố có hẹn với cô gái....(bản mường) roài".
Dữ ha, ăn chay mới chít.....
chị cũng định chìu vế nấu cơm mời bố mà bố cũng bảo hẹn với cô gái hơ.....bên bếp lửa rồi!
 
1 là: e vít sai nhá "làm e an thèm vác nặng không phải "đàn"
2 là: e nói dư vậy ý bẩu các chậy bắt nạt e hử???


Chị đi méc "tía" đây!

tía ơi! tía ơi! hô biến tía xuất đầu lộ diên đi ạ!
Hìa! Tội em thía hông biết! mà từ Chưa tới giờ, em đi tìm anh Mường Tè mà không thấy các chị ạ! Giờ định vào đây đăng tin không biết có ra hông nữa cơ?--=0
 
iem lăm lay mí coá 20 thoai ạ! dưng mờ iem iu sớm nên e nấy chồng sớm ợ! coan e rờ 2 đứa nếu anh hem chê thì nàm con "RỄ" e cũng được ợ!
Úi, dưng mà có mẹ zợ xinh như thế này kể cũng thích nhỉ. Cơ mà phải chờ bao nhiêu năm đây nhỉ?--=0!
 
Nhất Chị Xuan.nguye82 rồi nhá!
Được nời như cởi tấm lòng roài còn giề
Anh ko tuyển phụ tá.. A cũng đang học việc.. chụp ko ăn thua lắm.. góc cạnh chưa được chuẩn.. anh đang cần 1 người tình nguyện làm Người Mẫu Ảnh cho anh.. em uk thì anh em ta hợp tác.
 
Nói chung, tía già gân nhà miềng trông thế thôi nhưng "nhát chết, sợ ma..." lắm nên em Thu chuyển sang gọi bố luôn roài.
@ Tía ơi! như thế là tía "hỏng được" roài. Mới bị dọa vài câu mà tía đã vội giơ tay đầu hàng roài. hichic

Bố à vậy không được bố ơi, bố phải cho ra bố phải để con gái bố hãnh diện về bố chớ, sao mà à mới vậy đã đầu hàng :=\+
 
hic các tỉ tỉ và muội muội nhà mình ơi chém in ít thôi, e vào ngó ảnh mà toàn thấy người nhà mình chém tơi bời không hà.
 
Thật hạnh phúc thay, khi tuổi xế chiều được chụp chung cùng các cô con gái nuôi bức ảnh kỷ niệm vô cùng quý giá này,

Chân thành cám ơn tác giả đã chụp bức ảnh gia đình của tôi cùng các con gái nuôi yếu quý.

Cám ơn các cô con gái nuôi tinh nghĩa của bố.

nokiano179.jpg
Chưa được diện kiến Bố KTGG nhưng nhìn trong ảnh thì quả là già thật. Nhưng bù lại tâm hồn rất "thiếu nhi" ước gì con cũng được làm con nuôi của Bố. Để được đứng bên... đàn con nuôi đáng yêu của Bố. Hì hì
 
Cha không nuôi con lớn một ngày
Nhưng dạy cho con từng hàm từng công (công = Công thức)
Giữa ếch xeo còn nhiều trắc trở
Cha dạy con bằng chính cuộc đời cha.


Đề nghị các con của bố trí nghĩ tên cho bài thơ và có thể làm tiếp cho bài thơ dài thêm.

TB: ai có tên bài thơ hay nhất ý nghĩa nhất, hoặc đoạn thơ làm bổ sung hay nhất sẽ nhận được 1 giải thưởng từ mình là....chưa nghĩ ra.__--__
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tình Bố

Dù không sinh thành, không dưỡng dục
Nhưng tấm lòng Bố như biển rộng bao la
Tình yêu thương Bố thật chan hoà
Như vầng dương trãi dài Nam chí Bắc

Ai cũng bảo Bố già gân còn khoẻ
Đi khắp nơi trên khắp cõi Việt Nam
Bố mang yêu thương gửi thắm tình người
Bố chia sẽ, nâng niu, chiều chuộng

Ai cũng bảo Bố già gân sao khoẻ
Chẳng ngại ngần, vẫn mãi quan tâm
Bố yêu thương, chân chất, âm thầm
Con nuôi của Bố, ngày thêm nhiều nhiều nữa

Thầm chúc Bố cứ mỗi ngày thêm khoẻ
Để chăm lo, yêu mến mọi người
Để đứng nhìn đàn con nuôi thành đạt
Xây dựng tương lai, hạnh phúc rạng ngời
 
ÔI,Hoa hít cả mắt
====================================================
 
Tình Bố

Dù không sinh thành, không dưỡng dục
Nhưng tấm lòng Bố như biển rộng bao la
Tình yêu thương Bố thật chan hoà
Như vầng dương trãi dài Nam chí Bắc

Ai cũng bảo Bố già gân còn khoẻ
Đi khắp nơi trên khắp cõi Việt Nam
Bố mang yêu thương gửi thắm tình người
Bố chia sẽ, nâng niu, chiều chuộng

Ai cũng bảo Bố già gân sao khoẻ
Chẳng ngại ngần, vẫn mãi quan tâm
Bố yêu thương, chân chất, âm thầm
Con nuôi của Bố, ngày thêm nhiều nhiều nữa

Thầm chúc Bố cứ mỗi ngày thêm khoẻ
Để chăm lo, yêu mến mọi người
Để đứng nhìn đàn con nuôi thành đạt
Xây dựng tương lai, hạnh phúc rạng ngời


Chân thành cảm ơn anh SOLOMON, bài thơ của anh đã nói hộ tâm lòng của các con gái nuôi của bố! có lẽ bố tôi đang mỉm cười HP!

tôi hình dung nụ cười trên môi bố
không mọng căng, tròn trịa như nàng

Cứ ngồi nghĩ và hình dung ra nụ cười đang he hé trên môi "bố" là tôi lại thấy niềm vui nơi đâu đó đang tụ về!
 
Cha không nuôi con l[FONT=&quot]ớ[/FONT]n m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ngày
Nh
[FONT=&quot]ư[/FONT]ng d[FONT=&quot]ạ[/FONT]y cho con t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng hàm t[FONT=&quot]ừ[/FONT]ng công (công = Công th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c)
Gi
[FONT=&quot]ữ[/FONT]a [FONT=&quot]ế[/FONT]ch xeo còn nhi[FONT=&quot]ề[/FONT]u tr[FONT=&quot]ắ[/FONT]c tr[FONT=&quot]ở[/FONT]
Cha d
[FONT=&quot]ạ[/FONT]y con b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng chính cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i cha.
m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t ngày nào đó gi[FONT=&quot]ữ[/FONT]a bôn ba
con v[FONT=&quot]ấ[/FONT]p ngã gi[FONT=&quot]ữ[/FONT]a dòng ng[FONT=&quot]ười hiểm ác[/FONT]
[FONT=&quot]Vẫn là cha giang tay già rộng mở[/FONT]
[FONT=&quot]Lại bảo cho con hàm, công có từ đâu[/FONT]

xin phép bác cáo già gian ác viết thêm 4 câu này. Các tỉ muội ai giỏi thơ văn vào tiếp, sửa cho e nhé!
 
Ai nói gì thì nói chứ "lão" ấy em hỏng thương chút nào.

Ai dzè một "đống" con gái nuôi mà có thèm giới thiệu cho em cô nào đâu??? --> "ích kỷ"
 
Ai nói gì thì nói chứ "lão" ấy em hỏng thương chút nào.

Ai dzè một "đống" con gái nuôi mà có thèm giới thiệu cho em cô nào đâu??? --> "ích kỷ"
đây thì để chị làm vụ này hộ "tía" chị! này là em Saobiển, em bíchthuy ...... e chấm cô nào thì báo chị nhá! bố đâu có muốn xa cô con nào của bố đâu! để chị cho các dì ấy "xuất chuồng" há há
mà chị nghe bưu điện bẩu là e sinh năm 83 thì phải nhỉ?????
 
đây thì để chị làm vụ này hộ "tía" chị! này là em Saobiển, em bíchthuy ...... e chấm cô nào thì báo chị nhá! bố đâu có muốn xa cô con nào của bố đâu! để chị cho các dì ấy "xuất chuồng" há há
mà chị nghe bưu điện bẩu là e sinh năm 83 thì phải nhỉ?????

Dạ không chị ah, em chưa sinh lần nào cả. Em chỉ được sinh ra thôi, và năm em cất tiếng khóc chào đời chính xác là 1983.
 
Dạ không chị ah, em chưa sinh lần nào cả. Em chỉ được sinh ra thôi, và năm em cất tiếng khóc chào đời chính xác là 1983.

vậy là e sắp, gần, bằng tuổi chị rồi đấy! e chấm được cô nào chưa, chấm được rồi thì báo chị nhá! các dì nhà chị ai cũng xinh, lung linh huyền ảo! nói về độ giỏi thì "con tía mà lại"!
 
vậy là e sắp, gần, bằng tuổi chị rồi đấy! e chấm được cô nào chưa, chấm được rồi thì báo chị nhá! các dì nhà chị ai cũng xinh, lung linh huyền ảo! nói về độ giỏi thì "con tía mà lại"!

Hỏng biết giỏi là giỏi vế cái gì ah, chứ tía các cô giỏi nhiều thứ lắm.
 
Cám ơn các bạn đã tách các bài viết này ra hẳn 1 topic. Có thời gian, mình xin trình làng giới thiệu từng cô con gái nuôi của mình để các bác trong nhà có dịp làm quen, kết thân, se duyên (nếu có) cùng các cô con gái duyên dáng, xinh xắn, tế nhị, hoạt bát của em. Đặc biệt chỉ giới thiệu các em nào ở tuổi ngọc ngà, thơm như táo xanh còn các em thịt nhai không dứt như cô bé Lê Anh 01, Phương Lan, Nguyễn Ngọc Dung (thành viên sống tại Bình Dương), dieptrucgiang (thành viên sống tại Bến Tre), Lê Hằng (thành viên Đồng Nai) , Tuyết Mai (TP. HCM), Kute MãiMãi (Lương Quỳnh Nga) xin được miễn. Còn các bác bảo em giới thiệu thêm về các cô gái thịt dai, em hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Lần lượt xin trình diện các cô con gái nuôi

39001_415070959890_3076269_n.jpg

Từ trái qua phải:
  1. +hoalan_chi ngọt ngào trong chất giọng Huế,
  2. + Kute MãiMãi (Lương Quỳnh Nga) hiện đang lái xe ủi từ lúc lên xe huê,
  3. +bacbinhtieuthu "đại gia kinh doanh xăng dầu Tại tỉnh Phan Thiết",
  4. + Văn Hồng Thi (hiện là du học sinh tại Đài Loan, quê quán Bạc Liêu, vừa đi học vừa bán thịt heo quay tại Đài Loan, vừa qua được chủ quán treo trừ dần tiền lương do bập bẹ tiếng xứ người). Lý do: người đến mua thịt heo quay, nói ngọng , chặt chặt chặt cho tôi ....1 cân, nàng Văn Hồng Thi nghe đâu tưởng chặt 100 cân)
  5. + Tuyết Mai: cô bé này chân dài sát lách, cao 1, 74m.
  6. + Hương 85, hiện công tác tại văn phòng Luật ở TP HCM, đặc biệt em này ở vào mùa hè vẫn có tuyết rơi (Tuyetroimuahe - nick: GPE)
  7. + meotamthe: (Bé Hoàng, tên đầy đủ không nhớ lắm), quê quán cùng bác Tùng Nguyễn nhà em, Bình Định. Gặp em này các bác không thấy đaẽ nữa thôi. (Xin phép em nháy giọng của bác Tùng, từ đaẽ ạ)
  8. và sau cùng là cháu Sa Thiên Di.

Lần lượt em có thời gian sẽ úp lên các cô con gái nuôi tình nghĩa, nhưng không có được quyền khấu trừ thuế TNCN ạ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm SN ở HN, nhỡ gọi ÔNG KTGG là ÔNG ANH thế là toàn "ĐƯỢC" giới thiệu với các CHÁU, hix hix, thảm ghê luôn á! :D
 
nhỡ bây giờ tụi con cho chú rút lại đoá chú muốn rút lại gọi "tía" tụi con là chú, tụi con gọi chú là ANH! ẹc ẹc
...
hehe chú ơi chú chú có muốn rút hok chú --=0
...

Dạ thôi! CHÚ hỗng dám rút - ỔNG GG ổng quất chú thì eo ơi sợ lắm!
 
Chú à! chú không rút là thượng sách đó chú. Chưa cần tía GG ra tay mà chỉ mấy cô con gái tía cũng đủ "điên đầu" rồi ạ.

Biết rồi, sợ quá, hình ảnh minh chứng, chuẩn bị rút gân để xem còn gân không? Hụ hụ hụ

t7t9ga0c7h2lrmg.gif

Admin OverAc, bác ấy không còn chút gân nào đâu, anh mới còn gân Thu ạ.
 
Èo, saobienht114 trình tới đâu nhỉ???

Nick mới toe, chém ra gì đâu

Dạ, em còn non và xanh lắm ạ. Trình thấp nên nào có dám chém ai, chỉ mon men theo các sư phụ, sư tỷ thôi ạ. Vì không ra gì thật nên cũng không dám ẩn dật luôn mà phải tích cực học hỏi bác à.

PS: Tỷ à. Muội điểm văn hơi thấp nên mặc dù rất muốn họa lại bài thơ của chú solomon2211 viết về tía KTGG mừ chịu chít. Tỷ tỷ đã thương thì thương cho trót giúp các cô con gái của tía một tay với đi ạ... Thanks tỷ rất rất nhiều.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cám ơn các bạn đã tách các bài viết này ra hẳn 1 topic. Có thời gian, mình xin trình làng giới thiệu từng cô con gái nuôi của mình để các bác trong nhà có dịp làm quen, kết thân, se duyên (nếu có) cùng các cô con gái duyên dáng, xinh xắn, tế nhị, hoạt bát của em. Đặc biệt chỉ giới thiệu các em nào ở tuổi ngọc ngà, thơm như táo xanh còn các em thịt nhai không dứt như cô bé Lê Anh 01, Phương Lan, Nguyễn Ngọc Dung (thành viên sống tại Bình Dương), dieptrucgiang (thành viên sống tại Bến Tre), Lê Hằng (thành viên Đồng Nai) , Tuyết Mai (TP. HCM), Kute MãiMãi (Lương Quỳnh Nga) xin được miễn. Còn các bác bảo em giới thiệu thêm về các cô gái thịt dai, em hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Lần lượt xin trình diện các cô con gái nuôi

39001_415070959890_3076269_n.jpg

Từ trái qua phải:
  1. +hoalan_chi ngọt ngào trong chất giọng Huế,
  2. + Kute MãiMãi (Lương Quỳnh Nga) hiện đang lái xe ủi từ lúc lên xe huê,
  3. +bacbinhtieuthu "đại gia kinh doanh xăng dầu Tại tỉnh Phan Thiết",
  4. + Văn Hồng Thi (hiện là du học sinh tại Đài Loan, quê quán Bạc Liêu, vừa đi học vừa bán thịt heo quay tại Đài Loan, vừa qua được chủ quán treo trừ dần tiền lương do bập bẹ tiếng xứ người). Lý do: người đến mua thịt heo quay, nói ngọng , chặt chặt chặt cho tôi ....1 cân, nàng Văn Hồng Thi nghe đâu tưởng chặt 100 cân)
  5. + Tuyết Mai: cô bé này chân dài sát lách, cao 1, 74m.
  6. + Hương 85, hiện công tác tại văn phòng Luật ở TP HCM, đặc biệt em này ở vào mùa hè vẫn có tuyết rơi (Tuyetroimuahe - nick: GPE)
  7. + meotamthe: (Bé Hoàng, tên đầy đủ không nhớ lắm), quê quán cùng bác Tùng Nguyễn nhà em, Bình Định. Gặp em này các bác không thấy đaẽ nữa thôi. (Xin phép em nháy giọng của bác Tùng, từ đaẽ ạ)
  8. và sau cùng là cháu Sa Thiên Di.

Lần lượt em có thời gian sẽ úp lên các cô con gái nuôi tình nghĩa, nhưng không có được quyền khấu trừ thuế TNCN ạ.

Trời đất, Con tưởng là Bố hết con nuôi rồi. Ai mà đến gần dễ bị đè chết mất. Không những em thịt dai mà thịt bở cũng hông dám
 
Èo, saobienht114 trình tới đâu nhỉ???

Nick mới toe, chém ra gì đâu

Dạ, em còn non và xanh ............ Trình thấp .................. không dám ẩn dật ................... tích cực học hỏi ........

PS: mừ chịu chít. ........................... các cô con gái của tía một tay với đi ạ... (Thanks tỷ rất rất nhiều)n.


dạ em nó còn nhỏ nick lại mới có điều gì mong tỉ tỉ nương tay và tận tình giúp đỡ e nó ạ! Chân thành cảm ơn tỉ Simple_Life
 
Báo cáo cả nhà, vừa hạ cánh an toàn đến Điện Biên

Cám ơn bữa tiệc đêm qua của các con dành cho bố, vài hình ảnh bố con em đánh lẻ chia chân giò của KTGG đây

Cô con gái Lê Anh, đánh xe qua chở bố đi làm tiết canh vịt

409764_249730651805285_749775005_n.jpg

Em tim đã yếu goài, cô này chạy tốc độ kinh, làm mình khủng quá phải siết chặt eo ếch của con gái.

552315_249733991804951_950557834_n.jpg

Còn nhiểu ảnh thật ấm cúng của gia đình nhỏ chúng em. Muốn được xem hình ảnh đầy đủ, xin ghi danh, đăng ký là thành viên của gia đình KTGG, nếu là hotboy để các cô con gái em duyệt hồ sơ, còn hotgirl thì để em duyệt hồ sơ. Ẹc ẹc ẹc.
 
Báo cáo cả nhà, vừa hạ cánh an toàn đến Điện Biên

Cám ơn bữa tiệc đêm qua của các con dành cho bố, vài hình ảnh bố con em đánh lẻ chia chân giò của KTGG đây

Cô con gái Lê Anh, đánh xe qua chở bố đi làm tiết canh vịt



Em tim đã yếu goài, cô này chạy tốc độ kinh, làm mình khủng quá phải siết chặt eo ếch của con gái.



Còn nhiểu ảnh thật ấm cúng của gia đình nhỏ chúng em. Muốn được xem hình ảnh đầy đủ, xin ghi danh, đăng ký là thành viên của gia đình KTGG, nếu là hotboy để các cô con gái em duyệt hồ sơ, còn hotgirl thì để em duyệt hồ sơ. Ẹc ẹc ẹc.
chẹp chẹp bố vừa bay mà hem mệt có time đâu duyệt hồ sơ của các hốt gơn ạ!
 
chẹp chẹp bố vừa bay mà hem mệt có time đâu duyệt hồ sơ của các hốt gơn ạ!

Do vậy, bố KTGG của các em chỉ duyệt vòng cuối thôi, còn các vòng khác thì được phân công như sau:
Vòng đầu: PhanTuHuong.
Vòng cổ: violetdylan, Nguyễn Duy Tuân.
Vòng 1 tới vòng 3: ketoannongan, minhlev.
 
Tuần sau bác có về lại HN không vậy ? E ở HN đến thứ 4 hoặc thứ 5 đó.
 


Em tim đã yếu goài, cô này chạy tốc độ kinh, làm mình khủng quá phải siết chặt eo ếch của con gái.



Còn nhiểu ảnh thật ấm cúng của gia đình nhỏ chúng em. Muốn được xem hình ảnh đầy đủ, xin ghi danh, đăng ký là thành viên của gia đình KTGG, nếu là hotboy để các cô con gái em duyệt hồ sơ, còn hotgirl thì để em duyệt hồ sơ. Ẹc ẹc ẹc.
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...-6-(30-6-2012)-tại-Tp-HCM&p=414672#post414672

KTGG phu nhân::
Hu hu, mình ngồi đây một mình lẻ bóng
lão Gân kia đi mãi không về
Còn làm bộ hỏi gấu trúc đâu không thấy
mà trong lòng lại nghĩ đến ai kia ...


KTGG phu nhân: Phen này lão về, bắt lão nhất bộ nhất bái từ hàng xanh vô tới cửa nhà mới ưng!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bố quên hết các cô con gái nuôi trong Nam rồi. Huhu.....
 
Do vậy, bố KTGG của các em chỉ duyệt vòng cuối thôi, còn các vòng khác thì được phân công như sau:
Vòng đầu: PhanTuHuong.
Vòng cổ: violetdylan, Nguyễn Duy Tuân.
Vòng 1 tới vòng 3: ketoannongan, minhlev.
cảm ơn các anh đã bớt chút time giúp đỡ gia đình e ạ! GĐ e chân thành đa tạ ạ ạ ạ!
 
Thầy Mỹ ơi, Thầy nói kiểu này chắc em không dám vìa nhà nữa goài, sợ lắm. Nếu phải về thăm gấu trúc ở quê nhà, chắc kiếm 1 quyển sách lót mông trước khi vào nhà. Hiện em đang cố format lại nhan sắc để về cho gấu iêu nhìn thấy 60 năm vẫn còn tốt, vẫn còn gân ạ.

KTGG phu nhân: Phen này lão về, bắt lão nhất bộ nhất bái từ hàng xanh vô tới cửa nhà mới ưng!

Nếu thế, anh cũng đành chấp hành theo mệnh lệnh của mẹ ạ. Hãy thông cảm vụ gãy bánh xương chè của anh vẫn chưa bình phục hẳn gấu ạ. Còn cái trật khớp xương sống năm nào, nàng có nhớ cho anh không?
 
Nếu thế, anh cũng đành chấp hành theo mệnh lệnh của mẹ ạ. Hãy thông cảm vụ gãy bánh xương chè của anh vẫn chưa bình phục hẳn gấu ạ. Còn cái trật khớp xương sống năm nào, nàng có nhớ cho anh không?


Hic. Bố chỉ được cái chưa đánh đã gào to rồi. Mình mẩy đầy vết thương thía nhưng mừa a... tía em vẫn múa cột ầm ầm, coàn đoài học nhảy salsa với bachata nữa chứ các bác ạ
 
Do vậy, bố KTGG của các em chỉ duyệt vòng cuối thôi, còn các vòng khác thì được phân công như sau:
Vòng đầu: PhanTuHuong.
Vòng cổ: violetdylan, Nguyễn Duy Tuân.
Vòng 1 tới vòng 3: ketoannongan, minhlev.

--=0--=0--=0--=0--=0 Gia đình xin chân thành "c á á m" ơn sự nhiệt tình tình của a với gia đình tía con e ạ
 
Hic. Bố chỉ được cái chưa đánh đã gào to rồi. Mình mẩy đầy vết thương thía nhưng mừa a... tía em vẫn múa cột ầm ầm, coàn đoài học nhảy salsa với bachata nữa chứ các bác ạ


Bố là vậy mà chị,kêu trước đến lúc ấy sợ kêu k có nổi --=0--=0
Bố mình mẩy đầy thương tích cơ mà không bao giờ quên vụ múa cột và học nhảy, tỉ muôị m mình mẩy thương tích k có cơ mà k thể theo tý được |||||
 
563962_3470168034307_1389431989_n.jpg

Bố em đang nhắn tin cho bồ nhí. Chị Crystal Rose ơi, đừng cho mẹ ở nhà hay


attachment.php
 

File đính kèm

  • 2206vay2.jpg
    2206vay2.jpg
    64.9 KB · Đọc: 31
Ai nói tía KTGG tuổi cao sức yếu ạ

554842_200514136726805_755040809_n.jpg

Tía ngày ngày đi tập tạ đều đều . Các cô , các bác , các chú, các anh, các chị đừng nhìn tía con mà nói tía con tuổi già sức kém --=0
Thấy tía e bảo cô bồ nhí này của tía cứ theo tía hoài à, mẹ ở nhà mà biết tía đi vào nhà nhưng mặt quay ra đường mà đi giật lùi vào đó ạ --=0
jpg.gif
 

File đính kèm

  • 2206vay2.jpg
    2206vay2.jpg
    64.9 KB · Đọc: 40
Có ai nói đâu trời, ai nói bé nói xem???????

Ẹc ẹc, đang buồn nè, "giận" lão ấy --> buồn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Muội thông báo cho cả diễn đàn bít rùi thì mẹ chắc chắn sẽ bít, hic... Hơn nữa tỷ hỏng đồng ý với bố trong chuyện này đâu nhá.

Tỉ à hỏng đồng ý biết làm sao, e cũng chỉ săn được cái hình này khi bố đang nt thôi à ,hỏi bố nt cho ai zị bố không chịu nói, e biểu chắc chắn bố nt cho bồ nhí rồi, bố k nhận con méc mẹ ở nhà. Bố mới thành thật khai báo đúng bố nt cho cô bồ nhí. Nên là e chỉ nói nhỏ với chị vậy thoai |||||
 
Biết rồi, sợ quá, hình ảnh minh chứng, chuẩn bị rút gân để xem còn gân không? Hụ hụ hụ

t7t9ga0c7h2lrmg.gif

Admin OverAc, bác ấy không còn chút gân nào đâu, anh mới còn gân Thu ạ.
Ặc! Hum nay Con mí biết mình được zzzô đzây! Con thấy hạnh phúc quá!-=.,,-=.,,-=.,,

- Dạ thưa Anh, Bác ấy không còn gân âu cũng là do em rút!-\\/.-\\/.-\\/.
Anh có muốn như Bác ấy không ạ? Em thì em nhiệt tình lắm, nhất là cái khoản rút gân người đấy ạ!--=0--=0--=0
 
Hj! Em là tác giả mà còn "ngày không dám ngủ, đêm không dám ăn" nữa là...
 
Trùi ui thấy c nguyenthithuhhtb cầm nguyên cả chai rượu mật ong của tía uống là biết roài, tía bị c ấy rút hết gân thì phải thôi , thương tía quá
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom