- Tham gia
- 13/6/06
- Bài viết
- 4,813
- Được thích
- 10,315
- Giới tính
- Nam
- Nghề nghiệp
- Giáo viên, CEO tại Bluesofts
Người cha nuôi của đàn "con nuôi", hic hic:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ôi, con gái nào của anh Trí cũng đẹp và đáng được "ăn" hết.
Người cha nuôi của đàn "con nuôi", hic hic:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người cha nuôi của đàn "con nuôi", hic hic:
Kế Toán Già Gân, mạn phép giới thiệu đàn con nuôi thân thương
Từ trái qua phải: bichthuy296, Tâm (Thần tài giữ của của của Thầy Nguyễn Duy Tuân), Phương Lan, hoataybac, Thu, quacai, Lê Anh 01, saobienht114, meoluoi84 và sau cùng là cô ngocpt
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
nhìn chị LEANH01 trẻ quá.hj
Lão Gân này ở đâu ra mà lắm con nuôi thế không biếtNgười cha nuôi của đàn "con nuôi", hic hic:
Nhìn con gái nuôi của Bác Trí chỉ biết khóc rằng: "Táo con xanh quá..."Lão Gân này ở đâu ra mà lắm con nuôi thế không biết
Mình phấn đấu cả đởi cũng chỉ "nuôi" được có.. 2 "đứa"
(Thầy Hướng cũng ráng phấn đấu đi, đời còn dài, sao lại phải.. Hic.. Hic...)
Thật hạnh phúc thay, khi tuổi xế chiều được chụp chung cùng các cô con gái nuôi bức ảnh kỷ niệm vô cùng quý giá này,
Chân thành cám ơn tác giả đã chụp bức ảnh gia đình của tôi cùng các con gái nuôi yếu quý.
Cám ơn các cô con gái nuôi tinh nghĩa của bố.
Nhìn bác Trí mãn nguyện với 10 cô con gái nuôi ở Hà Nội ,mà 3 chục cô con gái nuôi ở Sài Gòn và khoảng 3 chục cô con gái nuôi rải rác khắp các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên .... ghanh tỵNgười cha nuôi của đàn "con nuôi", hic hic:
![]()
Thật hạnh phúc thay, khi tuổi xế chiều được chụp chung cùng các cô con gái nuôi bức ảnh kỷ niệm vô cùng quý giá này,
Chân thành cám ơn tác giả đã chụp bức ảnh gia đình của tôi cùng các con gái nuôi yếu quý.
Cám ơn các cô con gái nuôi tinh nghĩa của bố.
Người cha nuôi của đàn "con nuôi", hic hic:
![]()
Bố KTGG ơi, có cô con gái nuôi nào của bố còn độc thân không bố? nhìn thế này con muốn làm con rể nuôi của bố lắm lắm hihiThật hạnh phúc thay, khi tuổi xế chiều được chụp chung cùng các cô con gái nuôi bức ảnh kỷ niệm vô cùng quý giá này,
Chân thành cám ơn tác giả đã chụp bức ảnh gia đình của tôi cùng các con gái nuôi yếu quý.
Cám ơn các cô con gái nuôi tinh nghĩa của bố.
Chị LÊANH01 hình như khai gian tuổi ý, nghi ngờ lắmNgười cha nuôi của đàn "con nuôi", hic hic:
![]()
iem lăm lay mí coá 20 thoai ạ! dưng mờ iem iu sớm nên e nấy chồng sớm ợ! coan e rờ 2 đứa nếu anh hem chê thì nàm con "RỄ" e cũng được ợ!Chị LÊANH01 hình như khai gian tuổi ý, nghi ngờ lắm!
Người cha nuôi của đàn "con nuôi", hic hic:
Kế Toán Già Gân, mạn phép giới thiệu đàn con nuôi thân thương
Từ trái qua phải: bichthuy296, Tâm (heartking - Thần tài giữ của của của Thầy Nguyễn Duy Tuân), Phương Lan, hoataybac, Thu, quacai, Lê Anh 01, saobienht114, meoluoi84 và sau cùng là cô ngocpt
![]()
Bố ơi gả cho con 1 cô ! Con đang cô đơn quá !
Hj ! nhìn e Tâm còi (heartking) xinh thế nhỉ ?![]()
Ôi, con gái nào của anh Trí cũng đẹp và đáng được "ăn" hết.
Bố KTGG ơi, có cô con gái nuôi nào của bố còn độc thân không bố? nhìn thế này con muốn làm con rể nuôi của bố lắm lắm hihi!
MinhThuhhtb đã viết:Bố ơi, cái này Bố con mình thống nhất là phải bí mật cơ mà. Cũng may là Bố chưa nói với mọi người là rửa tiền ở ngân hàng của Con, không là Con mất đường làm ăn!:021:
Bạn Thu giờ gọi bằng bố rồi, không còn gọi bằng Bác nữa. Eo ơi, thía làm sao, bố còn cơ hội làm bàn để đáp ứng nguyện vọng của Thu nữa đây.
Mèo lói thía nào mà chị và Bố chưa ngộ ra đc thế hử???? có muốn BOOM nổ chậm em đc bố và chị cho xuất "chuồng" trước hem hử?????????Tất cả các cô con gái, ngoại trừ các nick màu xanh đậm,màu xanh đậm thịt dai lắm nhất là chị Lê Anh luỹ thừa n, chứ không còn 01 nữa đâu (mầu tỏ)
Bố Già - The Godfather nhé bạn! hehe! Mà làm con của Bố cũng hay đấy, em nhìn thấy mấy anh đang ... hjhj! Em đang lo ế tiềm năng!Bạn Thu giờ gọi bằng bố rồi, không còn gọi bằng Bác nữa. Eo ơi, thía làm sao, bố còn cơ hội làm bàn để đáp ứng nguyện vọng của Thu nữa đây.
thể lào "tía" nói mí chị là hổm rày pải mua xè phòng để giặt cái wuan ! Tía là "con hổ coá lá gan chuột nhí" đấy nhá!Nói chung, tía già gân nhà miềng trông thế thôi nhưng "nhát chết, sợ ma..." lắm nên em Thu chuyển sang gọi bố luôn roài.
@ Tía ơi! như thế là tía "hỏng được" roài. Mới bị dọa vài câu mà tía đã vội giơ tay đầu hàng roài. hichic