Anh - I LOVE YOU!!! (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Pansy_flower

...nợ người, nợ đời...
Thành viên danh dự
Tham gia
3/6/06
Bài viết
1,611
Được thích
14,002
Nghề nghiệp
...thiết kế máy bay cho VOI tự lái...^.^
Gửi Anh-người yêu dấu,

Em được biết đến Anh qua những lời giới thiệu của bạn bè, thầy cô. Những ngày đầu tiếp xúc với Anh, em thấy ở Anh có một cái gì đó rất lạ lẫm, rất thú vị và có nhiều điều khiến em phải tìm hiểu thêm về Anh. Qua các bài viết về Anh, qua những lần mò mẫm qua Google để tìm cái location của Anh, em đã biết được Anh đang ở trong một ngôi nhà tràn ngập sự yêu thương, sự chia sẻ và sống hết mình vì cộng đồng, đó là ngôi nhà của Sư huynh Anh. Anh được sử dụng một căn phòng nhỏ trong ngôi nhà của sư huynh, tuy hơi bé nhưng lúc nào khách và bạn bè Anh đều ghé đến rất đông. Vì anh giúp cho công việc của mọi người được nhẹ nhàng, làm cho mọi người say mê, tìm kiếm và mỗi lần khám phá ra điều bí ẩn về Anh, trong lòng họ lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc lâng lâng đến khó tả. Cũng như em đây, khi có điều gì thắc mắc về Anh, em lại tìm đến người bạn thân nhất của Anh. Và càng nghiên cứu, càng tìm hiểu sâu về Anh, em lại càng thấy yêu Anh nhiều hơn!. Qua Anh, em đã có những người anh kết nghĩa: anh cả, anh hai, anh ba….; những người chị: chị hai, chị ba….; những người em: nhỏ, nhóc, bé, út…..và những người bạn trên khắp mọi miền đất nước, dù xa xôi cách trở về mặt địa lý nhưng lại rất thân thương, rất gần gủi, rất tốt, rất chân thành, rất cởi mở và sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ em mỗi khi em có những điều vướng mắc, không hiểu về Anh. Giờ đây, Anh đã tách ra riêng, đã có một ngôi nhà lớn hơn, rộng rãi hơn, thoái mái hơn để đón tiếp bạn bè xa gần, để trao đổi, gởi gắm chia sẻ cho nhau nhiều kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Và từ đây, em lại có nhiều bạn hơn cũng như học hỏi và thu thập được nhiều kiến thức hơn!.

Anh yêu, anh có biết rằng em yêu Anh nhiều lắm không?!. Có những lúc đi công tác xa, em lại nghĩ về những bài viết, những tâm tư của mọi người về Anh để rút ngắn đoạn đường và cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có Anh!. Một ngày không biết thông tin về Anh, em lại thấy nôn nao khó chịu!. Có những đêm trằn trọc suy nghĩ, làm sao để ngôi nhà của chúng ta thu hút được nhiều người hơn, làm sao để mọi người cảm thấy nơi đây như ngôi nhà của mình và gắn bó với chúng ta dài lâu hơn, làm sao và làm sao…… Anh à, vì anh em sẽ làm tất cả để giữ ấm cho ngôi nhà của chúng mình!.

Anh yêu, sắp tới ngày sinh nhật của Anh. Chúc anh có một ngày sinh nhật thật ý nghĩa, thật vui, thật hạnh phúc và đây sẽ là ngày mọi người sẽ có nhiều kỷ niệm về Anh hơn!!!.(Món quà sinh nhật lớn em làm tặng anh chắc không kịp trao Anh đúng ngày, nhưng nhận quà sinh nhật muộn vẫn cảm thấy vui, đúng không Anh?!)

Anh - Is the love that I've found, ever since you've been around. Your loves put me at the top of the world!
love.gif


Và điều cuối cùng em muốn nói: I love you more than I can say!!!.
huglove.gif


Ghi chú: xem profile của my love tại đây, profile của Sư huynh tại đây

P/s: Cám ơn Ôm Cây đã gửi câu hỏi “Người yêu của Jenni là ai?” đến cho Jenni. Đây là động lực để Jenni viết bài này đó. Cám ơn cậu - "thằng" bạn thân nhất của tớ!.:-= -\\/.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đọc lúc đầu tưởng là người, nghĩ rằng không biết ông nào mà "bất hạnh" như vậy. (Bị yêu mãnh liệt và nhiều quá chỉ sau khi lập gia đình chỉ có nước mà húp cháo" ....!!!!)



Về sau mới biết đó là "đồng chí" EXCEL !!!

"Đồng chí" này hơi bị thân yêu đó. Mình ôm "đồng chí" cả ngày lẫn đêm khoảng 6-7 năm liên tục rồi mà chưa thấy chán.

Kể cũng lạ !!!???
 
Khá hay ! Bài này được 9,5 điểm rồi đó.
Còn 0,5 để ráng tiếp !
 
Ha ha! Không biết sao mà SG lại cho bài này vào mục thư giản, làm chị tưởng chuyện cười-=.,,


Bổng nhơ tới cẩu rất mắc cười:
" Em yêu anh thấy mẹ, đứa nào nói dóc chó đẻ"_)()(-
 
Gửi anh yêu!!!


Chẳng biết nói gì với anh yêu
Bởi chị Secret nói bao điều
Em thì chỉ là cô em gái nhỏ
Chọn vài câu thơ để giãi bày.

Nhà anh chứa đủ người tài
Vui tính hào hoa cả khó thay
Vungoc tài cao nhìn lãng mạn
Anhphuong nhiệt tình lắm suy tư

Xuantham em nghe từ rất lâu
Nụ cười đã thấy lần gặp đầu
Handung post bài nhiều vô kể
Em lại chưa gặp chị bao giờ

Levanduyet - nhớ trong Thiên nga gãy cánh
Cùng tfs đọc... khó quá à
Cái anh Over AC tốt bụng
Giỏi chuyên môn và rất dễ gần

Em nhớ ngoài kia Đao Việt Cường
Người thì chăm chỉ nên gầy nhom
Thầy giáo Tuân ấy đào hoa lắm
Tự Hướng hay trốn vợ đi offline!!! D:

À, chị Whoiam thật là dễ thương
Thêm Tú Anh nữa chẳng kém gì
Vongphuc thì thường hay trốn biệt
Lắm tài nên sợ.. bị "đánh ghen"?

Quên mất bé Sing người nhỏ nhất
Mà tài đã cao lắm lắm à
ttphong2007, cùng nvson nữa
Em sorry vì chưa biết gì.

Katherine, chị ấy đâu rồi nhỉ
Vào làm thơ cùng em với nào
Anh yeudoi, gặp 1 lần nhớ mãi
Mong anh vào mang mực nắng thân yêu!!!


Thế giới thì rộng, mà bầu trời rất hẹp
Khắp Việt Nam đâu chẳng là một nhà
Bắc- Trung hay Nam chúng mình đều có cả
Hãy cùng lại đây, nắm tay lại với nhau
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
:bounce:Đọc thơ em, anh bị vấp túi bụi!:{}:
 
camchuong đã viết:
Gửi anh yêu!!!
Thế giới thì rộng, mà bầu trời rất hẹp
Khắp Việt Nam đâu chẳng là một nhà
Bắc- Trung hay Nam chúng mình đều có cả
Hãy cùng lại đây, nắm tay lại với nhau
Thế giới hẹp lại do nhờ em
Không Bắc Trung Nam - là thế gian!
 
Sắp SN 1 năm tôi cứ nghĩ là 10 năm vì thấy số lượng member, file và bài viết trên F quá là khổng lồ. ko biết SN lần thứ 10 có còn host nào trên thế giới đề chứa đủ thông tin cho anh này nữa ko.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hiz, làm em gái ngây thơ tí tởn nãy giờ
 
Mới đọc, anh cứ tưởng là mình. Ngượng quá!!!--=0
 
anh Éc xeo ơi! Em cũng iu anh nhìu lém ...nhưng ...tìm hỉu mãi mừ em không thể hỉu nổi anh...híc, đành ngậm ngùi để anh đi zới người hỉu anh hơn...em lâu lâu chọt vài câu cho đỡ nhớ anh là đượi roài.
 
Anh - I LOVE YOU!!!
Em cũng như thế đó! Dù phải nhờ mạng của nhà cạnh bên, thế mà mỗi lần vào mạng, em phải dành 2/3 thời gian để đọc anh. Đúng là ANH ĐÁNG YÊU NHẤT CỦA EM.
 
Vậy em là thành viên mới nè, nên bị dính vụ này liền cứ tưởng ILY thiệt, hic
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom