Ai bảo đi tu là khổ? (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Sau đợt sinh nhật lần này là mình cũng thỏa lòng đợi mong. Nay gia đình bố con tui gồm có Gia lang quyết định đi tu.

Đây là ảnh của Gia lang trước khi đi tu

484907_443920679004415_1016481559_n.jpg

Dù em Gia Lang đã có 2 cháu rồi nhưng em quyết quẳng gánh lại để tìm đường giác ngộ, quy y về Phật Pháp Tăng. Trước khi đi tu, em Gia Lang làm quả ảnh reo rắc vào lòng người bao trăn trở

Mô Phật. Thiện tai thiện tai.
 
thôi rồi hỏng ai cản con rồi! tía xây chùa nhanh ạ!
 
Cô "Gia Lang" này và cô LEANH 01 cũng ngang ngửa về sắc đẹp ấy nhỉ??? Anh đã thấy ảnh của cô mà. --=0--=0


PS: Anh rất thích câu ở dưới chữ ký của cô đấy
 
Sau đợt sinh nhật lần này là mình cũng thỏa lòng đợi mong. Nay gia đình bố con tui gồm có Gia lang quyết định đi tu.

Đây là ảnh của Gia lang trước khi đi tu

484907_443920679004415_1016481559_n.jpg

Dù em Gia Lang đã có 2 cháu rồi nhưng em quyết quẳng gánh lại để tìm đường giác ngộ, quy y về Phật Pháp Tăng. Trước khi đi tu, em Gia Lang làm quả ảnh reo rắc vào lòng người bao trăn trở

Mô Phật. Thiện tai thiện tai.

Chị đã có gia đình và được hai cháu sao trông còn mơn mỡn quá vậy!!!
Chị quyết định thật à, can chi, để em liên hệ các trai làng trong GPE này có ai ngăn cản không đây? Nghĩ tuannv82, Vũ Ngọc, Ba Tê, Hoàng Trọng Nghĩa, cadafi, Tùng Nguyễn,... khi nghe tin này như sét đánh

Hay để em nhờ các mạnh thường quân đại gia đóng góp xây cái am cho chị về tu khỏi đi đâu xa.
 
Dạ thôi ạ! xây cả 1 cái am e rằng đời chê, người trách! để em vô chùa cùng cơm rau, miếng chuối, cái oản cùng các ni cô thôi ạ!
Mô phật! Phật tại tâm ạ!
 
Ôi thôi anh can! Đừng em à!.... Em nỡ lòng nào như thế! Em nhớ lại từng phút từng giây ngày hôm ấy đi! huhu.....
 
é chết mất mí anh cadafi thôi! chém như thần ấy!
 
é chết mất mí anh cadafi thôi! chém như thần ấy!
Em không nhớ đến khoản thời gian ấy thật sao!? Cuộc sống trôi qua nhanh quá phải không em? Anh nhớ lúc ấy tim anh đập thình thịt khi mọi người giới thiệu em với anh rồi còn bảo chụp hình chung với anh nữa chứ! Ấn tượng về rất nhiều, mọi người yêu mến em rất nhiều, nên em đừng, đừng đi tu em à. Mình tu tại tâm thôi. Rồi tập yoga, yoga cũng là 1 cách tu mà! huhu....Đừng đi tu nha em...
 
Bác KTGG ơi??? liệu có TU được không đây??? cháu thấy Bác cứ xây cái "TUYỆT TÌNH CỐC" trước đã, sau một thời gian trong động đó nếu cảm thấy không còn vương vấn chốn bụi trần thì đi TU cũng chưa có muộn, còn vụ này Anh VANLE không tham gia được đâu nha, có vợ ở nhà đó --=0.
 
Thôi anh hãy buông tay em ra!
Gửi đến anh!
Ánh mắt anh đừng làm em bối rối. những ngày tháng tươi đẹp đã qua, giờ em nên cất hết vào sâu thật sâu trong trái tim, hãy để em ra đi! dẫu biết nới đó không anh, không cả bóng, không cả hình! Yoga em toàn ngủ gật! chỉ có tiếng chuông chùa, chỉ có tiếng kinh, chỉ có tiếng mõ mới làm em thức tỉnh! một lần nữa xin anh đấy hãy buông tay em!
 
Thôi anh hãy buông tay em ra!
Gửi đến anh!
Ánh mắt anh đừng làm em bối rối. những ngày tháng tươi đẹp đã qua, giờ em nên cất hết vào sâu thật sâu trong trái tim, hãy để em ra đi! dẫu biết nới đó không anh, không cả bóng, không cả hình! Yoga em toàn ngủ gật! chỉ có tiếng chuông chùa, chỉ có tiếng kinh, chỉ có tiếng mõ mới làm em thức tỉnh! một lần nữa xin anh đấy hãy buông tay em!

bạn ơi??? Tình còn nặng lắm đi Tu sao nổi...
 
Thôi anh hãy buông tay em ra!
Gửi đến anh!
Ánh mắt anh đừng làm em bối rối. những ngày tháng tươi đẹp đã qua, giờ em nên cất hết vào sâu thật sâu trong trái tim, hãy để em ra đi! dẫu biết nới đó không anh, không cả bóng, không cả hình! Yoga em toàn ngủ gật! chỉ có tiếng chuông chùa, chỉ có tiếng kinh, chỉ có tiếng mõ mới làm em thức tỉnh! một lần nữa xin anh đấy hãy buông tay em!

Em bảo anh buôn tay em ra sao em cứ níu chặt tay anh thế! Với anh, tiếng kinh hay tiếng mõ đều trở nên vô nghĩa khi vắng tiếng em cười! Anh nhớ mãi nụ cười của em! Em Gia Lang ơi
 
Bác KTGG ơi??? liệu có TU được không đây??? cháu thấy Bác cứ xây cái "TUYỆT TÌNH CỐC" trước đã, sau một thời gian trong động đó nếu cảm thấy không còn vương vấn chốn bụi trần thì đi TU cũng chưa có muộn, còn vụ này Anh VANLE không tham gia được đâu nha, có vợ ở nhà đó --=0.
Anh đồng ý là không tham gia vào vụ đi "TU" nhưng anh vẫn được ngắm nhìn vẻ đẹp của phụ nữ chứ cô? "Con trai yêu bằng mắt "mà hiiiiii
 
May gia em Gia Lang này chỉ có "Tu Hú" thôi
 
Xem Cô Lan ngày xưa tu chỗ nào để hướng dẫn cho bạn Gia Lang vào đấy tu để thỉnh thoảng Điệp, nó còn lui tới tâm sự, bàn luận chuyện Phật Pháp nữa.
 
Em bảo anh buôn tay em ra sao em cứ níu chặt tay anh thế! Với anh, tiếng kinh hay tiếng mõ đều trở nên vô nghĩa khi vắng tiếng em cười! Anh nhớ mãi nụ cười của em! Em Gia Lang ơi

ôi .............không. anh iu của em - Cadafi
 
quote_icon.png
Nguyên văn bởi cadafi
Em bảo anh buôn tay em ra sao em cứ níu chặt tay anh thế! Với anh, tiếng kinh hay tiếng mõ đều trở nên vô nghĩa khi vắng tiếng em cười! Anh nhớ mãi nụ cười của em! Em Gia Lang ơi
ôi .............không. anh iu của em - Cadafi

Sặc, chỗ người ta bàn luận chiện đi tu mà vô giành giựt tình iu là sao.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom