30-4 và 1-5-2012 ai đi đâu chơi (4 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

yeuthamhangxom

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
26/10/07
Bài viết
517
Được thích
419
Nghề nghiệp
Nhân viên văn phòng
Không biết đặt bài viết này ở đâu xin mod chuyển đến box thích hợp hơn vì yeuthamhangxom chỉ biết cho vào mục thư giãn này.
Nhân dịp nghỉ lễ sắp tới mọi người ai thích đi đâu về đâu?
Bọn em là sinh viên lên đang định đi "Tam đảo" một chuyến. bọn em gồm 10 người.
có thành viên nào ở Tam đảo không xin tư vấn giúp em. về địa điểm ở, địa điểm vui chơi?
Bọn em định đi 2 ngày 1 đêm.
Rất mong các bạn tư vấn giúp. hoặc địa điểm khác đi du lịch sinh thái hoặc đi píc níc. miễn là cách Hà Nội không quá 100km.
Cảm ơn cả nhà.
 
thui đừng đi tam đảo... k zui đâu....chỉ biết góp ý zới bạn như vậy thui ah
 
Bọn mình định đi bằng xe máy đến đó thuê khách sạn sau đó đi tham quan quanh đó bạn ạ.
Xin hỏi
- khách sạn ở đó thì như thế nào giá khoảng bao nhiêu?/phòng
- địa điểm tham quan có những chỗ nào đẹp?
- Món ăn ở đó có gì đặc sản? ở nhà hầnoaof ạ.
Có ai biết xin chỉ dùm em với ạ.
 
thui đừng đi tam đảo... k zui đâu....chỉ biết góp ý zới bạn như vậy thui ah
Nghe lời khuyên này em lại nhớ đến một câu chuyện nghe từ lâu lắm rồi:
Có một đoàn các cụ phụ lão được bố trí đi tham quan ở Tam Đảo, đến nơi thì điều kiện khó khăn, "đất chật người đông", đành phải bố trí 2 người ngủ 1 giường. Vì là giường đơn nên chỉ có 1 gối, vậy là cứ 2 cụ thì chỉ có 1 cụ được nằm gối, cụ kia thì đành lấy mũ để thay gối. Bởi vậy mới có thơ rằng:
"Chưa đi chưa biết Tam Đao
Đi rồi không biết chỗ nào mà ngu
Một giường nó xếp hai cu
Một cu thì lấy cái mu gối đầu"
Em chỉ góp vui một tí thôi, các bác đừng mắng em đấy nhé. Còn bác Cò có ghé qua thì xin mời tiếp tục điệp khúc "Chưa đi chưa biết..." cho vui nhà vui cửa nào!
 
Nghe lời khuyên này em lại nhớ đến một câu chuyện nghe từ lâu lắm rồi:
Có một đoàn các cụ phụ lão được bố trí đi tham quan ở Tam Đảo, đến nơi thì điều kiện khó khăn, "đất chật người đông", đành phải bố trí 2 người ngủ 1 giường. Vì là giường đơn nên chỉ có 1 gối, vậy là cứ 2 cụ thì chỉ có 1 cụ được nằm gối, cụ kia thì đành lấy mũ để thay gối. Bởi vậy mới có thơ rằng:
"Chưa đi chưa biết Tam Đao
Đi rồi không biết chỗ nào mà ngu
Một giường nó xếp hai cu
Một cu thì lấy cái mu gối đầu"
Em chỉ góp vui một tí thôi, các bác đừng mắng em đấy nhé. Còn bác Cò có ghé qua thì xin mời tiếp tục điệp khúc "Chưa đi chưa biết..." cho vui nhà vui cửa nào!


Má ơi, nếu đọc có dấu khó đọc thành thơ quá hèn gì "các cu" bỏ dấu là phải òy!
 
Có anh chị nào khác đã từng đi ở đó chưa cho em ý kiến với.
Các anh chị còn chỗ nào khác đi dịp 30-4 này không ạ? miễn là kiểu du lịch sinh thái hoặc pic nic đều được xin các anh chị tư vấn giúp ạ.
 
Đi đã đông là vui hết, em thử xem ở khu vực Ba Vì nữa cũng được.
 
Không biết đặt bài viết này ở đâu xin mod chuyển đến box thích hợp hơn vì yeuthamhangxom chỉ biết cho vào mục thư giãn này.
Nhân dịp nghỉ lễ sắp tới mọi người ai thích đi đâu về đâu?
Bọn em là sinh viên lên đang định đi "Tam đảo" một chuyến. bọn em gồm 10 người.
có thành viên nào ở Tam đảo không xin tư vấn giúp em. về địa điểm ở, địa điểm vui chơi?
Bọn em định đi 2 ngày 1 đêm.
Rất mong các bạn tư vấn giúp. hoặc địa điểm khác đi du lịch sinh thái hoặc đi píc níc. miễn là cách Hà Nội không quá 100km.
Cảm ơn cả nhà.
Có qua rủ hàng xóm đi chơi không vậy bạn? Cơ hội 1 năm có 1, rồi mình "tỉnh tò" luôn, chứ đơn phương vậy thì khổ lắm.
 
Nhân ngày lễ này, Thanh Mai thân mời các bạn cùng tham quan hồ Pa Khoang với muội.
Vài hình ảnh tại Pa Khoang

ap_20111211103442297.jpg


image001-4.png
 
Có qua rủ hàng xóm đi chơi không vậy bạn? Cơ hội 1 năm có 1, rồi mình "tỉnh tò" luôn, chứ đơn phương vậy thì khổ lắm.
Tất nhiên là có cả hàng xóm đi cùng rùi anh bebo021999 ạ.
Nhóm em đang định đi ở đó mà không biết khách sạn thế nào? chỗ nào đẹp và giá hợp lý.
Có anh chị nào có người quen ở đó giới thiệu luôn cho em thì tốt quá.
thanks
 
Sao không có anh chị nào tư vấn địa chỉ, địa điểm, tên khách sạn ở "Tảm Đảo" ạ.
help me
 
Nghe lời khuyên này em lại nhớ đến một câu chuyện nghe từ lâu lắm rồi:
Có một đoàn các cụ phụ lão được bố trí đi tham quan ở Tam Đảo, đến nơi thì điều kiện khó khăn, "đất chật người đông", đành phải bố trí 2 người ngủ 1 giường. Vì là giường đơn nên chỉ có 1 gối, vậy là cứ 2 cụ thì chỉ có 1 cụ được nằm gối, cụ kia thì đành lấy mũ để thay gối. Bởi vậy mới có thơ rằng:
"Chưa đi chưa biết Tam Đao
Đi rồi không biết chỗ nào mà ngu
Một giường nó xếp hai cu
Một cu thì lấy cái mu gối đầu"
Em chỉ góp vui một tí thôi, các bác đừng mắng em đấy nhé. Còn bác Cò có ghé qua thì xin mời tiếp tục điệp khúc "Chưa đi chưa biết..." cho vui nhà vui cửa nào!
Em bon chen mần phát nè:
Chưa đi chưa biết Đảo nhà
Đi rồi mới biết cà cà thế thôi
Ở đây ăn ở lôi thôi
Đi rồi mới biết hỡi ôi thân già!
 
Không biết đặt bài viết này ở đâu xin mod chuyển đến box thích hợp hơn vì yeuthamhangxom chỉ biết cho vào mục thư giãn này.
Nhân dịp nghỉ lễ sắp tới mọi người ai thích đi đâu về đâu?
Bọn em là sinh viên lên đang định đi "Tam đảo" một chuyến. bọn em gồm 10 người.
có thành viên nào ở Tam đảo không xin tư vấn giúp em. về địa điểm ở, địa điểm vui chơi?
Bọn em định đi 2 ngày 1 đêm.
Rất mong các bạn tư vấn giúp. hoặc địa điểm khác đi du lịch sinh thái hoặc đi píc níc. miễn là cách Hà Nội không quá 100km.
Cảm ơn cả nhà.

hehe.Bác này chỉ có LÀM and CHƠI là nhanh thôi, theo em ANH cứ đi nơi nào mà mình thích, càng nhiều người càng vui mà hehe.--=0
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom