20/11/2011 Ngày Nhà Giáo Việt Nam, ai ở đâu, ai ở đâu? (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter Ba Tê
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Ba Tê

Cạo Rồi Khỏi Gội
Tham gia
5/5/09
Bài viết
12,124
Được thích
17,591
Giới tính
Nam
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11.

Ngày 20/11/2011, ngày Nhà Giáo Việt Nam, GPE chúng ta có rất nhiều nhà giáo là thành viên.
Xin trân trọng chúc mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam, chúc các Thầy Cô Giáo luôn luôn hạnh phúc, dù đồng lương chưa bao giờ trả đúng công sức vẫn luôn lạc quan làm người "lái đò" đưa thế hệ trẻ qua sông, tiền bạc không là "cái đinh gì" với nhiệt huyết mình đã bỏ ra.
Đa tạ, đa tạ, đa tạ...
--------------------------------------------------------------
Chiều 19/11/2011 đến chiều 20/11/2011 mình vì lý do riêng sẽ có mặt tại TP.HCM (khu vực Ngã tư Hàng Xanh đến ngã tư Thủ Đức).
Rất mong được hội ngộ với các bạn TP.HCM từ 17g00 19/11/2011 đến 13g00 ngày 20/11/2011.
Mong hồi âm của các bạn gần khu vực TP.HCM.
Ba Tê - ĐT: 0918 811 020.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11.

Ngày 20/11/2011, ngày Nhà Giáo Việt Nam, GPE chúng ta có rất nhiều nhà giáo là thành viên.
Xin trân trọng chúc mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam, chúc các Thầy Cô Giáo luôn luôn hạnh phúc, dù đồng lương chưa bao giờ trả đúng công sức vẫn luôn lạc quan làm người "lái đò" đưa thế hệ trẻ qua sông, tiền bạc không là "cái đinh gì" với nhiệt huyết mình đã bỏ ra.
Đa tạ, đa tạ, đa tạ...
--------------------------------------------------------------
Chiều 19/11/2011 đến chiều 20/11/2011 mình vì lý do riêng sẽ có mặt tại TP.HCM (khu vực Ngã tư Hàng Xanh đến ngã tư Thủ Đức).
Rất mong được hội ngộ với các bạn TP.HCM từ 17g00 19/11/2011 đến 13g00 ngày 20/11/2011.
Mong hồi âm của các bạn gần khu vực TP.HCM.
Ba Tê - ĐT: 0918 811 020.
Chà,Chắc bạn là người hay thích nói thẳng quá...
 
Chiều 19/11/2011 đến chiều 20/11/2011 mình vì lý do riêng sẽ có mặt tại TP.HCM (khu vực Ngã tư Hàng Xanh đến ngã tư Thủ Đức).
Rất mong được hội ngộ với các bạn TP.HCM từ 17g00 19/11/2011 đến 13g00 ngày 20/11/2011.
Mong hồi âm của các bạn gần khu vực TP.HCM.
Ba Tê - ĐT: 0918 811 020.
Nếu như thời gian cho phép ngày 20/11(CN) em sẽ gặp thầy ở Thủ Đức
 
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11.

Ngày 20/11/2011, ngày Nhà Giáo Việt Nam, GPE chúng ta có rất nhiều nhà giáo là thành viên.
Xin trân trọng chúc mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam, chúc các Thầy Cô Giáo luôn luôn hạnh phúc, dù đồng lương chưa bao giờ trả đúng công sức vẫn luôn lạc quan làm người "lái đò" đưa thế hệ trẻ qua sông, tiền bạc không là "cái đinh gì" với nhiệt huyết mình đã bỏ ra.
Đa tạ, đa tạ, đa tạ...
--------------------------------------------------------------
Chiều 19/11/2011 đến chiều 20/11/2011 mình vì lý do riêng sẽ có mặt tại TP.HCM (khu vực Ngã tư Hàng Xanh đến ngã tư Thủ Đức).
Rất mong được hội ngộ với các bạn TP.HCM từ 17g00 19/11/2011 đến 13g00 ngày 20/11/2011.
Mong hồi âm của các bạn gần khu vực TP.HCM.
Ba Tê - ĐT: 0918 811 020.
Chiều thứ 7, ngày 19/11/2011, đi đến cầu Thị Nghè, Ba Tê gọi cho Cò - 01223434338
Hophoang, leonguyen, Tungnguyen, Duy Thương, Bí Bo có ngon thì xuống Thị Nghè
Bác Sa, Bác Trí, Ác Bình, Cadafi,thầy Phước, Minhthien ghé quán Số 1 uống zụ zí Bê Ta nhé
Cũng lâu zồi anh em mình hổng Óp-La
Híc
 
Chiều thứ 7, ngày 19/11/2011, đi đến cầu Thị Nghè, Ba Tê gọi cho Cò - 01223434338
Hophoang, leonguyen, Tungnguyen, Duy Thương, Bí Bo có ngon thì xuống Thị Nghè
Bác Sa, Bác Trí, Ác Bình, Cadafi,thầy Phước, Minhthien ghé quán Số 1 uống zụ zí Bê Ta nhé
Cũng lâu zồi anh em mình hổng Óp-La
Híc

Mừng ngày 20/11.
Kính chúc Thầy Cô mạnh khỏe, cuộc sống nhiều niềm vui.

@ Bác Cò: Chịu thua luôn, hỏng ngon nổi.
 
Nhân ngày 20/11 kính chúc các Thầy Cô là thành viên GPE, các thành viên không là Thầy giáo, Cô giáo nhưng "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" cũng là bậc Thầy đã giúp tôi tiến bộ trong thời gian qua lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong công tác và ngày càng cống hiến kiến thức ngày càng nhiều hơn cho cộng đồng.
 
Chiều thứ 7, ngày 19/11/2011, đi đến cầu Thị Nghè, Ba Tê gọi cho Cò - 01223434338
Hophoang, leonguyen, Tungnguyen, Duy Thương, Bí Bo có ngon thì xuống Thị Nghè
Bác Sa, Bác Trí, Ác Bình, Cadafi, thầy Phước, Minhthien ghé quán Số 1 uống zụ zí Bê Ta nhé
Cũng lâu zồi anh em mình hổng Óp-La
Híc
Mình sẽ sắp xếp chiều thứ bảy 19/11 ô la cho Cò, lần trước cũng tại quán số 1 nhưng chúng ta quên một người: TEDAYNUI, đã bị nhắc nhỡ đó nhe. (Khu vực này thuộc quyền quản lý của KTGG, Đại ca này phải chịu trách nhiệm)
Hy vọng lần này "ĐÔNG VUI HƠN".
-------------
Chà,Chắc bạn là người hay thích nói thẳng quá...
Tui là dân miền Tây Nam Bộ, mắc cái gì là nói cái đó, hổng có nói "dòng do", cảm ơn bạn cũng đã nói thẳng và đúng "y chang".
 
Lần chỉnh sửa cuối:
[B đã viết:
Ba Tê[/B]]CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11.

Ngày 20/11/2011, ngày Nhà Giáo Việt Nam, GPE chúng ta có rất nhiều nhà giáo là thành viên.
Xin trân trọng chúc mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam, chúc các Thầy Cô Giáo luôn luôn hạnh phúc, dù đồng lương chưa bao giờ trả đúng công sức vẫn luôn lạc quan làm người "lái đò" đưa thế hệ trẻ qua sông, tiền bạc không là "cái đinh gì" với nhiệt huyết mình đã bỏ ra.
Đa tạ, đa tạ, đa tạ...
--------------------------------------------------------------
Chiều 19/11/2011 đến chiều 20/11/2011 mình vì lý do riêng sẽ có mặt tại TP.HCM (khu vực Ngã tư Hàng Xanh đến ngã tư Thủ Đức).
Rất mong được hội ngộ với các bạn TP.HCM từ 17g00 19/11/2011 đến 13g00 ngày 20/11/2011.
Mong hồi âm của các bạn gần khu vực TP.HCM.
Ba Tê - ĐT: 0918 811 020.
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11-2011
Kính chúc những người làm nghề giáo nói chung và kính chúc các thầy Giải Pháp Excel nói riêng (Mỗi thành viên GPE tâm huyết là một thầy giáo) luôn tràn đầy nhựa sống, vui vẻ, hạnh phúc và thành công!


Chiều thứ 7, ngày 19/11/2011, đi đến cầu Thị Nghè, Ba Tê gọi cho Cò - 01223434338
Hophoang, leonguyen, Tungnguyen, Duy Thương, Bí Bo có ngon thì xuống Thị Nghè
Bác Sa, Bác Trí, Ác Bình, Cadafi,thầy Phước, Minhthien ghé quán Số 1 uống zụ zí Bê Ta nhé
Cũng lâu zồi anh em mình hổng Óp-La
Híc
Cảm ơn bác Cò, chiều thứ 7 em sẽ đến chung vui hết sức với mọi người (mặc dù em không được ngon lắm :D )
 
Mặc dù trong mình không ngon lắm nhưng tình cảm không thể chối từ nhất là các Thầy từ các Tỉnh Thành xa có dịp về Thành phố trẻ này. (Còn bò đi được cũng đi ạ).
Nếu Thầy có lên sớm, kính mời Thầy vào nhà em nhe (góc Bưu điện dưới chân cầu Thị Nghè), vui lòng Alô 08 38 405 171

Thầy trò mình làm sương sương diã tiết canh, chờ đến chiều nhập cuộc chung với chương trình của Thầy concogia đã lên.

Kính mong tất cả chư Thầy, bạn bè thân hữu gần xa dành chút thời gian tề tựu về đón tiếp, chung vui với Thầy Pa Tê, xí quên Thầy Bá Tuế. Không say không về.

Thầy đi, nhớ alo cho ngodany (Châu Đốc) dùm luôn thể.
 
Cứ vào tháng 11 hàng năm là tưng bừng và nhộn nhịp nhất là của những ai đã từng cắp sách đến trường,xôn xao bàn nhau về ngày tết nhà giáo đó là ngày 20.
Xin chúc mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.Chúc các thầy cô giáo lời chúc tốt đẹp nhất.Luôn luôn hạnh phúc và cuộc sống tràn niềm vui
 
Chiều thứ 7, ngày 19/11/2011, đi đến cầu Thị Nghè, Ba Tê gọi cho Cò - 01223434338
Hophoang, leonguyen, Tungnguyen, Duy Thương, Bí Bo có ngon thì xuống Thị Nghè
Bác Sa, Bác Trí, Ác Bình, Cadafi,thầy Phước, Minhthien ghé quán Số 1 uống zụ zí Bê Ta nhé
Cũng lâu zồi anh em mình hổng Óp-La
Híc

Mới nghỉ có vài tháng mà quên công chuyện lập thời khóa biểu hết trơn rồi, quá tệ. . . . /(hà, Khà,. . . . .

Thôi thì Ba tê cho biết khoảng giờ nào đặng dễ bề có đường binh giúp cái nha!

Thông cảm . . . mấy ngày nay cũng lu bu lắm, nếu áng chừng được sẽ lên kế hoạch cho tiện í mà!

Xin cảm ơn trước!
 
Kính thông báo
Hiện Thầy Ba Tê và Thầy concogia đang ngồi tại quán số 1 dưới chân cầu Thị Nghè. Kính mời các Thầy, anh chị dành chút thời gian vàng bạc đến giao lưu.
 
Kính thông báo
Hiện Thầy Ba Tê và Thầy concogia đang ngồi tại quán số 1 dưới chân cầu Thị Nghè. Kính mời các Thầy, anh chị dành chút thời gian vàng bạc đến giao lưu.
Bố ơi thầy lên rồi ah.mai con mới xuống được Bố nhớ chăm thầy hộ con nha(không say không zìa)
Chúc 2 thầy và bố vui vẻ
vậy là thiếu nha Bố ( chè tam,rượu tứ)
 
Ngày hôm qua em lên nhưng không gặp được bác Ba Tê, không biết chiều nay có độ gì nữa không, nếu có alo cho em biết với.
Hôm qua ở quán Số 1 (Thị Nghè) gặp được bác Sa, bác Cò và ba nuôi (bác Trí), thật là vui, có ghi lại mấy hình ảnh này nhưng con X2 không hỗ trợ flash, chụp mờ quá, mọi người thông cảm.
Hình0021.jpg
KTTK, bác Sa, concogia và các chiến hữu trong đội tennis của concogia
Hình0022.jpg
bác Cò đang chung độ vì Việt Nam bị phạt biên (mỗi cú ném biên của Indo là bác Cò chi 10,000 VNĐ), bên kia chiến tuyến là bạn của bác Cò, và những hình phạt khác (thẻ, biên, góc, ...). Hôm qua biết thêm được vài thông tin về Bang Quy của bác Cò trong bàn nhậu: bắt 2 tay phạt 50K, nói tục chửi thề 20K, nhổ nước bọt: 100K và còn nhiều quy định khác ... :D
Hình0023.jpg
 
Rất cảm ơn bạn Leonguyenz đã đưa mình về tận nhà
& cũng rất cảm ơn bác Già gân đã dẫn bộ fương tiện mình về nha đẩ bảo quản qua đêm

Xin cảm ơn các thầy Phước, thầy Lợi & thầy Ba Tê & tất cả các bạn.
 
Không hiểu sao hình nhỏ quá, một số hình ảnh khác:
Hình0027a.jpg
Song ca "Giàn thiên lý"
Hình0028.jpg
Mirinda của bác Cò và bác Sa
Hình0026.jpg
"nhà bác Sa ở cuối chân đồi, có giàn thiên lý, có người bác Sa yêu"
[video=youtube;lgcNvSaTMIQ]http://www.youtube.com/watch?v=lgcNvSaTMIQ[/video]
 
Cảm ơn bạn leonguyenz đã chia sẻ ảnh và VDO để anh em được chiêm ngưỡng,lần sau bạn nên có sự chuẩn bị trước thì hay hơn,để anh em xem kiểu này đau hết cả mắt...dù sao vẫn cảm ơn bạn nhiều.
 
Ngày hôm qua em lên nhưng không gặp được bác Ba Tê, không biết chiều nay có độ gì nữa không, nếu có alo cho em biết với.
Hôm qua ở quán Số 1 (Thị Nghè) gặp được bác Sa, bác Cò và ba nuôi (bác Trí), thật là vui, có ghi lại mấy hình ảnh này nhưng con X2 không hỗ trợ flash, chụp mờ quá, mọi người thông cảm.
View attachment 73963
KTTK, bác Sa, concogia và các chiến hữu trong đội tennis của concogia
View attachment 73964
bác Cò đang chung độ vì Việt Nam bị phạt biên (mỗi cú ném biên của Indo là bác Cò chi 10,000 VNĐ), bên kia chiến tuyến là bạn của bác Cò, và những hình phạt khác (thẻ, biên, góc, ...). Hôm qua biết thêm được vài thông tin về Bang Quy của bác Cò trong bàn nhậu: bắt 2 tay phạt 50K, nói tục chửi thề 20K, nhổ nước bọt: 100K và còn nhiều quy định khác ... :D
View attachment 73965
Kỷ luật kiểu này mà áp dụng được vào trong diễn đàn thì hay biết mấy...
 
Không hiểu sao hình nhỏ quá, một số hình ảnh khác:
View attachment 73969
Song ca "Giàn thiên lý"
View attachment 73970
Mirinda của bác Cò và bác Sa
View attachment 73971
"nhà bác Sa ở cuối chân đồi, có giàn thiên lý, có người bác Sa yêu"
[video=youtube;lgcNvSaTMIQ]http://www.youtube.com/watch?v=lgcNvSaTMIQ[/video]
Tôi thích chơi kiểu này nhất mà trời, vậy mà lần trước tôi lên bác Sa và KTGG chứ cho tôi chơi kiểu này. Nói về ca hát cho tôi xin 1 vé. Chẳng biết nói gì hơn 20/11 vui vẻ. Trời ơi. Éc Éc con khi nè ta
 
Thật tiếc vì không được gặp mọi người.
Xin lỗi anh Ba tê vì lần này không đón anh được.
 
Tôi thích chơi kiểu này nhất mà trời, vậy mà lần trước tôi lên bác Sa và KTGG chứ cho tôi chơi kiểu này. Nói về ca hát cho tôi xin 1 vé. Chẳng biết nói gì hơn 20/11 vui vẻ. Trời ơi. Éc Éc con khi nè ta
sao nhạc công nhìn giống bác cò vậy ta ?.
 
Cảm ơn bạn leonguyenz đã chia sẻ ảnh và VDO để anh em được chiêm ngưỡng,lần sau bạn nên có sự chuẩn bị trước thì hay hơn,để anh em xem kiểu này đau hết cả mắt...dù sao vẫn cảm ơn bạn nhiều.
Lần sau em sẽ mang theo máy ảnh chứ không để như vậy nữa bác ah, những giây phút tâm giao như vậy không nên bỏ lỡ. Chỉ tiếc là hôm đó em chạy lên bị kẹt xe, trễ quá nên không gặp bác Ba Tê.
Nhìn bác Cò phong trần không khác gì nghệ sĩ, ông nhạc công giống bác Cò thôi anh Thương ạ.
 
[video=youtube;lgcNvSaTMIQ]http://www.youtube.com/watch?v=lgcNvSaTMIQ&feature=youtube_gdata_player[/video]

Hai "dành ca" vẫn trẻ trung như thủa nào. Xin cảm ơn hai thầy
 
sao nhạc công nhìn giống bác cò vậy ta ?.

Đúng goài, ảnh của Thầy cò già đây

DSCF0432.JPG
 
nhớ hôm sinh nhật gpe . Lê duy thương cũng đoán trúng bác cò già. Hôm nay xem video cũng đoán trúng bác cò lần nữa. Chắc có duyên với bác cò già. Vậy hôm nào offline biên hòa nữa bác cò ơi
kha kha

Thưởng cho mấy hèo thì có, không có óc quan sát gì cả, dễ bị lão Kế Toán Già Gân lừa cho 1 vố.
Nhìn trang phục của Thầy Cò và mái tóc năm xưa có bạc phong sương như hôm nay không? Ai đã làm cho mái tóc của Thầy Cò tôi điểm bạc phong sương như thế? Đừng bảo do khi nhận được quyết định về hưu.

"Tủi" đời của Thầy Cò

"Tủi" Thầy được lắm bao nhiêu, sao ai lại nở rắc muối tiêu lên đầu!!! Ẹc ẹc ẹc.
 
"Tủi" đời của Thầy Cò

"Tủi" Thầy được lắm bao nhiêu,sao ai lại nở rắc muối tiêu lên đầu!!! Ẹc ẹc ẹc.
Có gì đâu mà "tủi", quy luật muôn đời mà: Sinh, Lão......
"Tủi" Thầy được lắm bao nhiêu,
Sao ai nở rắc muối tiêu lên đầu ??? (Ẹc ẹc ẹc)
Thơ gì đọc thấy phát rầu
Bởi tóc nó trắng, nên đầu...muối tiêu
Uống say thì phải liêu xiêu
Tuổi già thì phải muối tiêu trên đầu
Uống say lảo đảo qua cầu
Té sông đầu ướt, vẫn đầu....muối tiêu
 
Có gì đâu mà "tủi", quy luật muôn đời mà: Sinh, Lão......
"Tủi" Thầy được lắm bao nhiêu,
Sao ai nở rắc muối tiêu lên đầu ??? (Ẹc ẹc ẹc)
Thơ gì đọc thấy phát rầu
Bởi tóc nó trắng, nên đầu...muối tiêu
Uống say thì phải liêu xiêu
Tuổi già thì phải muối tiêu trên đầu
Uống say lảo đảo qua cầu
Té sông đầu ướt, vẫn đầu....muối tiêu

Lời của cò mái tâm sự:

Nhìn muối tiêu, tưởng đã "tiêu"
Ai dè đụng phải, "phiêu diêu" cả ngày
 
Mấy ngày phiêu lưu không lên GPE, đến giờ mới rảnh rỗi được một chút.
Xin cảm ơn Cò Già cùng các bạn của Cò trong hội Tin_Net, KTGG, Tedaynui, Sa_DQ và tất cả các bạn đã quan tâm đến chuyến phiêu lưu của mình.
Rất tiếc là không gặp được leonguyenz vì mình có chuyện về trước.
Cảm ơn Đại ca Sa_DQ đã xách theo một chai "nước cốt" và uống rượu với mình trong khi mọi người đều uống bia.
Một mình uống gần hết chai Vốt ka Hà Nội, Đại ca mang đến thêm một chai còn nặng đô hơn Vốt Ka, mình chịu không nỗi! Hì hì...
Một lần nữa: Đa tạ, đa tạ!
 
Thuỳ An rất tiếc không gặp được người đẹp An Giang quê làng của Bác Tôn.
Hic, nếu có gặp, đẩy thêm 1 chai hủ cốt "Rượu chuối Đà Lạt" của Thùy An sản xuât cho bác te tua 1 phen.
 
Mấy ngày phiêu lưu không lên GPE, đến giờ mới rảnh rỗi được một chút.
Xin cảm ơn Cò Già cùng các bạn của Cò trong hội Tin_Net, KTGG, Tedaynui, Sa_DQ và tất cả các bạn đã quan tâm đến chuyến phiêu lưu của mình.
Rất tiếc là không gặp được leonguyenz vì mình có chuyện về trước.
Cảm ơn Đại ca Sa_DQ đã xách theo một chai "nước cốt" và uống rượu với mình trong khi mọi người đều uống bia.
Một mình uống gần hết chai Vốt ka Hà Nội, Đại ca mang đến thêm một chai còn nặng đô hơn Vốt Ka, mình chịu không nỗi! Hì hì...
Một lần nữa: Đa tạ, đa tạ!
Híc, tiếc là không gặp bác, lúc em lên cái chai nhỏ còn 2/3 và chai Lavie lớn của bác SA còn 1 nửa, cũng chỉ có em và bác SA xử lý, nhưng không dám rót nhiều cho bác SA.
 
Thuỳ An rất tiếc không gặp được người đẹp An Giang quê làng của Bác Tôn.
Hic, nếu có gặp, đẩy thêm 1 chai hủ cốt "Rượu chuối Đà Lạt" của Thùy An sản xuât cho bác te tua 1 phen.
Vậy khi nào bán hết lô chuối trong kho mình sẽ đưa thuyan gặp bác Ba Tê hé.
 
Vậy khi nào bán hết lô chuối trong kho mình sẽ đưa thuyan gặp bác Ba Tê hé.

Qua hỏi thật bác: bác thích Rượu chuối Đà Lạt" của Thùy An sản xuất hay là thích Thùy An. Đừng bảo với qua là thích cả hai nhe.

Bác hoặc ai đó có can đảm mang gạo nuôi thúc cô bé Thùy An hông?


Cò Lớn

Đừng gọi em bằng cò bé.
Cò bé lớn to rồi đấy nhe.
Đừng gọi em cò bé ti.
Cò lớn cao to rồi đấy mà.

Cò ngày xưa thì bé lắm.
Nhưng nay thì cò lớn nhanh.
Chớ trêu em như ngày xưa.
Con cò bé bé giờ lớn rồi.

Bé khác xưa nhiều lắm.
Lớn nhanh cùng tháng năm không thơ như ngày mơ
Bé thích luôn làm người lớn don't call me baby.
Giấc mơ tuổi xuân thì.

Và mùa xuân đã về đến.
Nụ mai vàng vừa hé lên .
Em như hoa trong bình minh.
Chào đón nắng mai đẹp xuân tình.

Lời 2:

Chuyện ngày xưa của cổ tích.
Một con cò bé xinh.
Em ngây ngô trong bình minh.
Mắt biếc luôn luôn khe khẽ nhìn.​
 
Qua hỏi thật bác: bác thích Rượu chuối Đà Lạt" của Thùy An sản xuất hay là thích Thùy An. Đừng bảo với qua là thích cả hai nhe.

Bố ơi!!! con không biết chọn như thế nào
Khi xưa con ở trên trời
Làm rơi bình rượu trời đài xuống đây
Xuống đây con uống cho say
Khi nào hết rượu con quay về trời
................................................
Ngày xưa con ở trên trời
Mê nhiều tiên nữ phải rời xuống đây
Xuống đây con muốn cho khuây
Khi nào biết ...



Ở quê con chủ yếu là nông nghiệp lúa gạo nhiều lắm Bố yên tâm


[/B]




 
Lần chỉnh sửa cuối:
Híc, tiếc là không gặp bác, lúc em lên cái chai nhỏ còn 2/3 và chai Lavie lớn của bác SA còn 1 nửa, cũng chỉ có em và bác SA xử lý, nhưng không dám rót nhiều cho bác SA.
Mình thích nhất mấy cái vụ rượu (Hình như người miền nam,gọi là rượu đế) bây giờ chắc còn chơi được tầm khoảng chai rưỡi.
 
(húc mừng toàn thể các thầy cô giáo tham gia GPE.COM!

)(in chúc các thầy cô luôn thành công, hạnh phúc & sức khỏe!
 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .}}}}} }}}}} }}}}} . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

File đính kèm

  • Hong.jpg
    Hong.jpg
    34.5 KB · Đọc: 12

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom