10 cách...tự tử thú vị ! (2 người xem)

  • Thread starter Thread starter DOSNET
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

DOSNET

Thành viên gắn bó
Thành viên danh dự
Tham gia
3/8/07
Bài viết
1,633
Được thích
2,370
Nghề nghiệp
E&A
Cách 1 :
Cach1.jpg

Cách 2 :
Cach2.jpg

Cách 3 :
Cach3.jpg

Cách 4 :
Cach4.jpg

Cách 5 :
Cach5.jpg

Cách 6 :
Cach6.jpg

Cách 7 :
Cach7.jpg

Cách 8 :
Cach8.jpg

Cách 9 :
Cach9.jpg

Cách 10 :
Cach10.jpg
 
Có chọn thì chọn cách 3 nhé!
 
Chọn cách 7 ấy, chết thì cũng phải chết no chứ!
 
Đọc 2 câu thơ của tamn07 làm em phát thèm bún riêu quá, nhưng em thấy riêu và mắm hấp dẫn hơn bún à!
 
Em thích cách 6, mình chết cũng phải có vài thằng chết cùng...
 
Cái ổ CD nhà tớ nó hư rồi... he he... tớ chọn cách số 2...
k010.gif
 
Thêm một vài cách để chết nữa (Xác suất được chết cũng thấp...)
Cách 11:
Cach11.jpg

Cách 12:
Cach12.jpg

Cách 13:
Cach13.jpg

Cách 14:
Cach14.jpg
 
Nếu là công dân VN thì cách tự tử thú vị nhất là nhảy vào bồn tắm, xong xã nước và nằm ngũ... Bảo đãm ngũ đến sáng hôm sau chưa chắc nước đã ngập dc tới lỗ tai... he... he...
Mát.. rượi...
 
Ra bác thí nghiệm test ảnh là cái này đây. cho em cái số 7 làm con ma no. Chắc không chết được đâu bác nhỉ "Trời đánh tránh miếng ăn mà".
 
Em sợ nhất cách thứ 8...chết xong chắc chẳng còn gì. Thôi đành chọn cách 3 cho nhẹ nhàng vậy, nếu không thì cách 11 cũng đc, nó mang tính chất của dân kỹ thuật một chút (chết có hiểu biết...he he)
 
anhtuan1066 đã viết:
Nếu là công dân VN thì cách tự tử thú vị nhất là nhảy vào bồn tắm, xong xã nước và nằm ngũ... Bảo đãm ngũ đến sáng hôm sau chưa chắc nước đã ngập dc tới lỗ tai... he... he...
Mát.. rượi...
Ở đó mà he... he...
Bác thử lên Dalat xem, bác mà ngủ đến sáng hôm sau thì... nhà bác y như ngoài miền Trung mùa vừa rồi... chứ chả có mát... rượi... đâu. Nói nhỏ bác nghe nè, ở đây em rửa xe Honda bằng nước máy, chả cần máy bơm... bác hiểu chứ...
 
Ý bác Tuấn nói có phải là ở VN điện yếu, nước yếu...trời nóng không nhỉ???? hay là bẩn quá nước nó ngấm vào ghét hết rồi...?
 
phamnhukhang đã viết:
Ý bác Tuấn nói có phải là ở VN điện yếu, nước yếu...trời nóng không nhỉ???? hay là bẩn quá nước nó ngấm vào ghét hết rồi...?
Hiểu ý ghê... Thời bao cấp còn có cách tự tử nữa là... chọc tay vào ổ điện... Nghe y như châm cứu... ngứa ngứa.. chỉ cảm thấy rất buồn cười... và tự dưng yêu đời ko còn muốn tự tử nữa... he... he..
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom