/(ế hoạch rước dâu, tường thuật rước dâu, hậu rước dâu ...

Liên hệ QC
Ô hô, anh xui quá mát tay;
Rước dâu bấm đốt hai tuần rầy
Đơm bông kết nhụy khoe sắc thắm
Tâm hồn lãng tử tợ mây bay. . .


Tâm hồn lãng tử tợ mây bay
Thoả lòng mong đợi mấy tháng rày
Những tưởng héo hon hay còi cọc
Ai ngờ phút cuối, kết thúc hay

Mong ước năm sau hoa lại nở
Con đàn cháu đống lại vui thay.
Lãng tử ngày nào lại thoả chí,
Tâm hồn lại bốc tựa mây bay






 
Hoa quỳnh đẹp tuyệt vời!...................
 
Hoa quỳnh đẹp tuyệt vời! . . . . . . .

/(/ếu chiều nay Vũ /(/gọc có ở HTCC, mình sẽ đem theo 1 cành để biếu chú trồng chơi!

(òn ai nữa có nhu cầu thì đăng kí nha, không quá ba . . . !
 
Đăng ký trừ hao 2 cành.

/(hi nào chú mày có chổ để cắm dùi cái đả, hẵn tính chuyện đó!

Giờ chú trồng thì nó trở thành cành đực thì mang tiếng ngườii cho! /(hà, Khà,. . . .
 
/(hi nào chú mày có chổ để cắm dùi cái đả, hẵn tính chuyện đó!

Giờ chú trồng thì nó trở thành cành đực thì mang tiếng ngườii cho! /(hà, Khà,. . . .

Hỏng hiểu gì hết bác ah. Sao lại là đực??????????
 
Đực, là không phải cái
Đực thì không thể sinh nở, cụ thể là không ra hoa
Đực, không thể làm dâu, không thể có lễ rước dâu
 
Chẳng lẽ nó gắn liền với số phận của em sao????

Trời đã tạo cho Ku như thế, không thay đổi được: Không thể khai hoa nở nhụy.

Tuy nhiên đừng buồn, vẫn có thể làm được rước dâu và làm dâu, nếu chấp nhận:

(1) = ( đực + cái ) / 2
Tức là xăng + nhớt

(2) Tốn tiền
Chi phí = Air Thailand ticket + chi phí giải phẫu + hậu phẫu + 1 năm nằm nhà không lương
~ 100,000 USD

Ai chứ Tungnguyen là tui nghi lắm ...he...he...he...
 
/(hi nào chú mày có chổ để cắm dùi cái đả, hẵn tính chuyện đó!

Giờ chú trồng thì nó trở thành cành đực thì mang tiếng ngườii cho! /(hà, Khà,. . . .
Đâu phải chỉ cần chỗ cắm dùi
Đâu phải ai cũng mát tay
Đâu phải ai cũng xứng tầm trồng hoa
Đâu phải ai cũng biết sắm sanh đủ lễ rước dâu như ngày ấy
Nhỉ, anh sui nhỉ?

Có câu phước chủ may thầy, lại có câu phước chủ lộc thầy
Không thấy may, không thấy lộc cho thầy thì ..
 
Đâu phải chỉ cần chỗ cắm dùi
Đâu phải ai cũng mát tay
Đâu phải ai cũng xứng tầm trồng hoa
Đâu phải ai cũng biết sắm sanh đủ lễ rước dâu như ngày ấy
Nhỉ, anh sui nhỉ?

Có câu phước chủ may thầy, lại có câu phước chủ lộc thầy
Không thấy may, không thấy lộc cho thầy thì ..

Vậy thì đành thôi vậy, hey........ Buồn thay cho một số phận.
 
Một lần nữa, cám ơn Bác Sa, cám ơn GPE, cám ơn đời.

Quynh03.jpg


Quynh04.jpg


Quynh05.jpg


Quynh06.jpg


Quynh07.jpg


Quynh08.jpg


Quynh09.jpg


Quynh10.jpg


Quynh11.jpg


Quynh12.jpg


Quynh13.jpg

Sáng giờ em toàn ngắm hoa quỳnh, biết thêm mấy món ăn từ hoa quỳnh nữa
 
Topic này xuất hiện trở lại làm mình lại nhớ món bông Quỳnh.

Không biết có bông quỳnh ở đâu nở không ta?
 
Topic này làm mình lại nhớ món bông Quỳnh.
Không biết có bông quỳnh ở đâu nở không ta?

/-(iện nay đang là 21h40, ba bông quỳnh hiên nhà mình đang rực rỡ sắc hương & hiến dâng cho đời & cho đất trời những giây fút ngọt ngào & tinh tế nhất!

Cuộc đời này cũng còn thời khắc đáng iêu làm sao!

(húc mọi người ngủ ngon & có nhiều giấc mơ tuyệt vời.


20_10_1.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Bây giờ hồi âm có kịp không
Hoa Quỳnh, nồi lẩu cạnh phố đông.
Người qua người lại ta mặc kệ
Quán cóc thênh thang vẫn ấm lòng

Ca 3 tứu quán cạnh vỉa hè.
Hồng Phong đường ấy có bến xe.
Chiều nay có rảnh thân mời ghé
Bầu đá một bình, Ken mấy ve
 
Lần chỉnh sửa cuối:
/-)ịnh thời

--=0
--=0
--=0
7 giờ hơn hay sáu ba mươi?

Tửu lượng lâu nay chúng bạn cười!

/-(am &ui chỉ có trời mới cản

Fen này đã nư cuốc bộ chơi!


 
Đang đi bỗng thấy số Gờ Pe (GPE)
Dừng chân đứng lại, chốn kẹt xe
Bình anh, Sa bác ngồi bên lẩu
Quỳnh hoa 3 đóa, được mấy ve?

Note: đang đi chơi 20/10 với bạn gái thì nghe anh Bình OverAC gọi " Ngọc ăn lẩu hoa Quỳnh không?" --> thế là te te chở bạn gái đi lun.
"được mấy ve" --> không biết được uống được mấy ve vì sự hấp dẫn của Hoa Quỳnh, cũng có thể hiểu là được mấy vé (vì có 03 đóa hoa thôi). Rất vinh hạnh vì được anh Bình và Bác Sa mời. Thank so much!
 
/(/hớ mãi những kĩ niệm này!

. .... . . . . .
 
Web KT
Back
Top Bottom