Đi tiền trạm tại xã Bát Đại Sơn - huyện Quản Bạ - Hà Giang (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,216
Được thích
24,737
Để phục vụ chương trình từ thiện của GPE vào dịp hậu sinh nhật hàng năm, cuối tháng này tôi dự kiến đi tiền trạm tại xã Bát Đại Sơn - huyện Quản Bạ - Hà Giang.

- Thời gian dự kiến đi: 29/3/2013 (chiều thứ 6).
- Thời gian về: chiều chủ nhật.
- Thời gian làm việc tại xã + thu thập thông tin: 1 ngày thứ 7, tham quan TP.HG sáng đến đầu giờ chiều. Chiều lên xe khách về HN.
- Phương tiện: đi xe khách nếu dưới 4 người, đi xe nhà Innova nếu >= 5 người.
- Kinh phí: tự chia sẻ.

Đăng ký tham gia:


- PhanTuHuong
- Vienmobo
- ...

Ngoài ra, có một số bạn trên Hà Giang cũng tham gia cùng đoàn trong đợt này.

Dia%2Bchi%2Btu%2Bthien%2BHG.png
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhân tiện tôi hỏi luôn nhà mình có ai ở Hà Giang không?
 
Có vấn đề gì cần thu xếp về chỗ ăn , nghỉ, Anh Hướng cứ trao đổi cụ thể với Hiệp, Hiệp có một số bạn bè bên đội Phượt ở thành phố Hà Giang có thể cung cấp thêm thông tin .
Thanks !
 
Em không đi tiền trạm được. Nhưng em xin đặt gạch 1 suất đi Hà Giang hậu sinh nhật GPE.
 
Em cũng không đi tiền trạm được, nhưng nhất định sẽ làm chân lon ton sắp xếp đồ hộ Anh Chị trước khi đoàn khởi hành...!
 
Có vấn đề gì cần thu xếp về chỗ ăn , nghỉ, Anh Hướng cứ trao đổi cụ thể với Hiệp, Hiệp có một số bạn bè bên đội Phượt ở thành phố Hà Giang có thể cung cấp thêm thông tin .
Thanks !

Lão cứ báo trước giúp anh em trên đó, nếu được thì đi cùng luôn bằng 2b.
 
Đi được hay không chưa nói trước vì cuối tuần đội trên ấy cũng hay đi lắm.
Anh em lên đó cần thông tin gì thì nhờ hỏi họ thôi :))

Đợt vừa rồi tôi lên Hà Giang và anh em OF rồi, địa chỉ chương trình này cũng do bên đó cung cấp. Lão Gà đi cung đường này hay phết đó. Nhưng đi mấy dòng 2 bánh <125 cc thì hơi đuối, nhất là leo dốc:

http://www.otofun.net/threads/472726-di-uaz-len-ha-giang
 
ẹc biết tin này trước thì em đi tiền trạm cho ạ
em vừa đi Hà Giang về, cũng là mục đính từ thiện ạ
hic hic tiếc quá
 
Mấy hôm đó cũng không biết em có bận gì không. Nếu không bận gì thì sẽ đi tiền trạm với anh. Đặt gạch trước 1chỗ vậy!
 
ẹc biết tin này trước thì em đi tiền trạm cho ạ
em vừa đi Hà Giang về, cũng là mục đính từ thiện ạ
hic hic tiếc quá

Lần sau có chương trình gì về từ thiện hoặc tiền trạm đâu đó, chú báo anh nhé.
Cuối năm trước anh cũng đi Hà Giang chơi nhưng chưa đi tiền trạm được.
 
Mấy hôm đó cũng không biết em có bận gì không. Nếu không bận gì thì sẽ đi tiền trạm với anh. Đặt gạch trước 1chỗ vậy!

Đi vài người vui hơn, thằng bạn anh cũng có thể đi cùng vì nó mới mua con X5. Con này mà chạy thì ngon lắm. --=0
 
Hiện giờ đang dự định sẽ có anh Hướng và anh Vienmobo đi tiền trạm anh nhỉ?
Chúc chuyến đi thành công tốt đẹp anh nhé. Chuyến này chắc sẽ rất vất vả!
Bọn em con gái không dám đi tiền trạm đâu, vừa yếu vừa ngố, chỉ tổ vướng chân 2 anh.
 
Hiện giờ đang dự định sẽ có anh Hướng và anh Vienmobo đi tiền trạm anh nhỉ?
Chúc chuyến đi thành công tốt đẹp anh nhé. Chuyến này chắc sẽ rất vất vả!
Bọn em con gái không dám đi tiền trạm đâu, vừa yếu vừa ngố, chỉ tổ vướng chân 2 anh.

Yếu nên mới phải chịu khó đi cho khỏe chứ bạn! Mình đi về cứ nằm luôn cả tháng nhưng vẫn phải đi tiếp, không đi là nằm cả năm luôn!
Mấy hôm đó cũng không biết em có bận gì không. Nếu không bận gì thì sẽ đi tiền trạm với anh. Đặt gạch trước 1chỗ vậy!
Nếu có bạn nữ nào nhiệt tình đi nữa thì alo em nhé, em nuôi lợn ngay từ bây giờ đây, hjhj! Àh mà anh Hướng alo cho anh sonpl và em huyền đi, đôi này tham gia đi được đấy!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Yếu nên mới phải chịu khó đi cho khỏe chứ bạn! Mình đi về cứ nằm luôn cả tháng nhưng vẫn phải đi tiếp, không đi là nằm cả năm luôn!

Nếu có bạn nữ nào nhiệt tình đi nữa thì alo em nhé, em nuôi lợn ngay từ bây giờ đây, hjhj! Àh mà anh Hướng alo cho anh sonpl và em huyền đi, đôi này tham gia đi được đấy!

Nhớ giữ gìn sức khỏe em nhé. Đừng để nằm bẹp như lần trước nha.
 
Anh thông báo trên đây và tối up trên FB nữa thôi. Tiêu chí đi xe khách cho lành
 
em cũng nhất trí với bác Hướng là đi xe khách
vì mình đi không quen, nguy hiểm lắm ạ
Anh Hướng cũng khởi động mọi người khuyên góp từ bây giờ thôi ạ
 
em cũng nhất trí với bác Hướng là đi xe khách
vì mình đi không quen, nguy hiểm lắm ạ
Anh Hướng cũng khởi động mọi người khuyên góp từ bây giờ thôi ạ

Từ từ đã chú, để anh thở... Chương trình sẽ được vận động vào dịp sinh nhật diễn đàn. Đi vào tầm tháng 10-11.
 
Do xã Thái An được 1 số đoàn đang thực hiện rồi nên chúng tôi chuyển hướng sang một trong 2 xã Xã Cao Mã Pờ và Bát Đại Sơn ở cùng huyện, cũng vào diện khó khăn đặc biệt.

Dia%2Bchi%2Btu%2Bthien%2BHG.png
 
Đường xa dặm thẳm đi xe khách cho an toàn pác Hướng ạ! Bọn em chờ thông tin của các anh. Chúc chuyến đi tiền trạm thành công.
 
Bác Hướng nhớ mang về 1 ít quà vùng cao gọi là: "của ít lòng nhiều" bác nhé!
Cảm ơn bác trước!
 
Sáng mai tôi cùng anh vienmobo đi xe khách lên HG rồi vào 2 xã bằng xe 2b. Thông tin về chuyến tiền trạm này sẽ được cập nhật thường xuyên...
 
Sáng mai tôi cùng anh vienmobo đi xe khách lên HG rồi vào 2 xã bằng xe 2b. Thông tin về chuyến tiền trạm này sẽ được cập nhật thường xuyên...

Chúc anh và mọi người có chuyến đi thành công và tốt đẹp nhé.
(Nhớ những gì em dặn là đừng để các cô gái vùng cao xinh đẹp hớp mất hồn anh nhé. Đừng để người ta vỗ vai hay phả hơi vào gáy....kakakkaa)
 
Chúc anh và mọi người có chuyến đi thành công và tốt đẹp nhé.
(Nhớ những gì em dặn là đừng để các cô gái vùng cao xinh đẹp hớp mất hồn anh nhé. Đừng để người ta vỗ vai hay phả hơi vào gáy....kakakkaa)

Nếu các cô đó không làm thì anh vỗ vai và phả hơi vào gáy các cô đó vậy --=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc các anh lên đường may mắn nhé. Đợi tin và hình ảnh của 2 anh!!!
 
Tình hình tiền trạm thế nào rồi hả anh? Mọi người chắc mệt lắm. Cố gắng nhé anh. HN trời đang âm u quá đây này. Mau về mang cho em một anh chàng miền sơn cước nhé.
 
Tình hình tiền trạm thế nào rồi hả anh? Mọi người chắc mệt lắm. Cố gắng nhé anh. HN trời đang âm u quá đây này. Mau về mang cho em một anh chàng miền sơn cước nhé.

Đoàn công tác đã về tới HN sau khi đã đi tiền trạm 2 xã ở miền cực Bắc của Tổ Quốc. Vất vả nhưng rất vui vì các bạn trên đó hỗ trợ rất nhiệt tình. Tôi sẽ tường thuật lại sau và sớm lên kế hoạch chương trình từ thiện trên đó.
Cám ơn những lời động viên và chia sẻ với đoàn!
 
Đoàn công tác đã về tới HN sau khi đã đi tiền trạm 2 xã ở miền cực Bắc của Tổ Quốc. Vất vả nhưng rất vui vì các bạn trên đó hỗ trợ rất nhiệt tình. Tôi sẽ tường thuật lại sau và sớm lên kế hoạch chương trình từ thiện trên đó.
Cám ơn những lời động viên và chia sẻ với đoàn!

Chào mừng CÁC ANH đã trở về, mệt lắm đây, trên đó Anh có gặp phải mưa đá không ạ? em thấy nhà dân mưa đá mà thủng mái ngói đó...Các Anh vất vả, em chẳng biết nói gì nhưng chúc các Anh sức khỏe, may mắn và tiếp tục công việc hằng ngày gặp thật nhiều may mắn và thuận lợi.
p/s Chờ xem ảnh của đoàn.
 
Đoàn công tác đã về tới HN sau khi đã đi tiền trạm 2 xã ở miền cực Bắc của Tổ Quốc. Vất vả nhưng rất vui vì các bạn trên đó hỗ trợ rất nhiệt tình. Tôi sẽ tường thuật lại sau và sớm lên kế hoạch chương trình từ thiện trên đó.
Cám ơn những lời động viên và chia sẻ với đoàn!

Anh mới "hoàn hồn" ạ? Bị cô nào "phả hơi vào gáy" rồi? Lần tới đi từ thiện nhớ mang theo lá bùa giắt trong túi nhé.
(Không biết anh có sụt ký nào không? Và có...mang cho em 1 chàng miền sơn cước zìa hông?)

Chúc mừng chuyến tiền trạm an toàn! Nghỉ ngơi lấy sức rồi tiếp tục mấy việc còn chưa xong kia anh nhé.
 
Anh ndhmoney686 ủng hộ 1 triệu khi biết chương trình này. Cám ơn anh nhiều.
 
Đúng 9h15' sáng ngày 29/3/2013, tôi và anh vienmobo có mặt tại bến xe Mỹ Đình và 10h00' xe khởi hành. Do cầu Việt Trì đang sửa nên đi theo QL2C (tuyến này đi gần hơn), mấy tháng trước tôi cũng đã đi HG trên đường này nhưng đường đang làm nên rất xấu, bây giờ nhìn chung là ổn. Tầm 5h00' chiều đến TP.HG và thuê nhà nghỉ, chuẩn bị vợt đi giao lưu bóng bàn với CLB mạnh nhất HG là Điện Lực... Vị trí hành trình trên bản đồ vệ tinh:

screenshot_2013-03-29_1140.png


screenshot_2013-03-29_1159.png


screenshot_2013-03-29_1226.png


screenshot_2013-03-29_1555.png


screenshot_2013-03-30_1116.png


screenshot_2013-03-30_1826.png
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Buổi tối hôm đó chúng tôi giao lưu với Chi hội HTX (Hà Tây Xưa) - Otofun khi họ thăm trường Cáo Sán - Ngàm Đăng Vài - Hoàng Su Phì - Hà Giang và anh Khải - Chủ tịch chi hội Hà Giang - Otofun (đoàn hôm sau đi Lũng Cú thì gặp mưa đá --=0 ). Ngoài tôi và anh vienmobo, còn có 2 bạn nữ trên đó tham gia hành trình cùng. Trong đó, bạn Hatmit Kute đã đi trước 2 xã và lấy thông tin cho đoàn.

Chương trình nhà HTX ở đây:

http://www.otofun.net/threads/46884...-cao-san -ngam-dang-vai-hoang-su-phi-ha-giang

DSCN3796FILEminimizer_zps898a8bce.jpg


DSCN3798FILEminimizer_zps0fec6848.jpg


DSCN3799FILEminimizer_zps35f1119b.jpg


DSCN3802FILEminimizer_zps8ed7e178.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sáng hôm sau, 4 người trên 2 xe máy mượn được từ nhà bạn Hatmit --=0. Điểm đầu tiên là xã Bát Đại Sơn (cách Tp. HG khoảng 70km, đi theo đường QL4C). Đến biển TT.Yên Minh rẽ trái qua cầu, leo khoảng 5km là đến. Đây là vùng sát biên nên đầu tiên đoàn qua Trạm biên phòng khai báo. Cung đường thật tuyệt vời, đi xe máy mới thấy cảnh hùng vĩ của núi rừng Hà Giang. Đoàn đã đi qua cổng Trời và nhiều đèo mới mây mù, sương mờ hết cả mắt.




DSCN3814FILEminimizer_zpse2a81c56.jpg


DSCN3820FILEminimizer_zps86acd3fd.jpg


DSCN3821FILEminimizer_zpsb3a2a56a.jpg


DSCN3833FILEminimizer_zps0e7f2127.jpg


DSCN3834FILEminimizer_zpsc48ebf36.jpg


Núi đôi:
DSCN3837FILEminimizer_zpsd7c4afef.jpg


DSCN3845FILEminimizer_zps8286da5d.jpg


Km66 (Km67 là rẽ trái):
DSCN3851FILEminimizer_zps07bdada1.jpg


Rẽ trái qua cầu để đến xã Bát Đại Sơn:
DSCN3855FILEminimizer_zps13a75819.jpg
 
Gần đây, các vùng giáp biên được NN đầu tư nên đường đi khá đẹp. Điểm trường tiểu học BĐS đầu tiên gặp trên đường (không học vì vào ngày nghỉ):

DSCN3857FILEminimizer_zpscf50f96e.jpg


DSCN3858FILEminimizer_zpsf3bdd8c8.jpg


Gặp anh Hòa (Hiệu trưởng) và anh Quảng (PCT xã) và trao đổi:
DSCN3861FILEminimizer_zpsa988b93d.jpg


DSCN3862FILEminimizer_zps4d03d542.jpg


DSCN3865FILEminimizer_zps7ab9096a.jpg


Thăm khu nội trú ngay gần đó (riêng cho Nữ và Nam). Khu nữ đã đượ ngân hàng xxx đầu tư cho giường sắt 2 tầng, còn khu Nam vẫn nằm gường gỗ:

DSCN3866FILEminimizer_zpsf3ef8aef.jpg


DSCN3871FILEminimizer_zps1834dcfb.jpg


DSCN3869FILEminimizer_zps87faa8be.jpg


DSCN3875FILEminimizer_zps6861db6e.jpg


Nhà vệ sinh tạm bợ:

DSCN3874FILEminimizer_zps9c4d770a.jpg


Điểm trường gần đó:

DSCN3891FILEminimizer_zps8fd8f88b.jpg


DSCN3892FILEminimizer_zps8628490c.jpg


Điểm trường phải đi bộ:

DSCN3889FILEminimizer_zps1616f77e.jpg
 
Theo thông tin từ xã, trên đó đồng bào dân tộc 100%. Dân tộc Mông chiếm 70%, dân tộc Dao 30%. Khoảng 70% hộ đói nghèo (học sinh cũng được quy vào). Học sinh Tiểu học 485 em (khiếp, đẻ nhiều thế!!!), trong đó có 241 nữ học tại 9 điểm trường. Thông tin đối tượng học sinh Tiểu học cần được quan tâm, trợ giúp như sau:

- Học sinh nghèo: 261 cháu (128 là nữ). Có công văn xác nhận của trường và xã.
- Học sinh bán trú: 141 cháu (68 nữ).
- Học sinh khuyết tật: 13 cháu.
- Học sinh mồ côi đặc biệt khó khăn: 8 cháu.


Điểm trường xa nhất đi bộ mất 4 giờ. Khi thời tiết khô ráo, ô tô đi được 6 điểm trường (chi tiết từng điểm trường sẽ thông báo sau khi tổ chức chương trình).


- Điểm 1 (Thào Chư Phìn): đi bộ 4 tiếng, xe máy 1.5 tiếng. Gồm 19 hs, trong đó có 1 cháu nữ 7 tuổi khuyết tạt, 1 cháu nữ 8 tuổi mồ côi.
- Điểm 2 (Sà Phìn): Đi bộ 3.5 tiếng, xe máy hơn 1 tiếng. Gồm 6 hs, trong đó 1 cháu khuyết tật. Qua điểm 2 tới điểm 1.
- Điểm 3 (Pả Chư Phìn): Đi bộ 2.5 tiếng, xe máy 1 tiếng. Gồm 37 hs. Qua điểm 3 tới điểm 2 rồi điểm 1.
- Điểm 4 (Na Quang): Xe máy, ô tô vào được nếu trời khô, khoảng 12km. Có 24 hs.
- Điểm 5 (Na Cạn): Xe máy, ô tô vào được nếu trời khô, khoảng 8km. Có 53 hs. Qua điểm 5 tới điểm 4.
- Điểm 6 (Lao Chải): Xe máy, ô tô vào được nếu trời khô, khoảng 5km. Có 22 hs. Qua điểm 6, 5 tới điểm 4.
- Điểm 7 (Cốc Méo): Xe máy, ô tô vào được nếu trời khô, khoảng 2km. Có 27 hs. Qua điểm 7, 6, 5 tới điểm 4.
- Điểm 8 (Mó Lùng): Xe máy, ô tô vào được nếu trời khô, khoảng 1.5km. Có 27 hs. Qua điểm 8, 7, 6, 5 tới điểm 4.
- Điểm 9 (Sán Chồ): Trên đường vào, ô tô đi tốt, đường nhựa. Có 29 hs.


Các cháu bé gặp trên đường:

DSCN3903FILEminimizer.jpg


DSCN3905FILEminimizer.jpg


DSCN3908FILEminimizer.jpg


DSCN3909FILEminimizer.jpg


Gặp người lạ nên xấu hổ:

DSCN3910FILEminimizer.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mấy em bé đáng yêu quá Anh ạ? like........
 
Hiện trường Tiểu học xã BĐS đề nghị đoàn hỗ trợ những vật dụng sau:

- Giường sắt 2 tầng cho các cháu Nam.
- Chăn bông đơn may kiểu bộ đội.
- Chiếu loại nylon (không bị mốc do trên đó khí hậu ẩm ướt).
- Khăn mặt, kem đánh răng (cho các cháu nghèo).
- Ủng (cho các cháu nghèo).
- Quần áo rét, gạo,... (cho các cháu nghèo).
- Xoong, nồi, ti vi...
- Thiết bị vui chơi cho các cháu...

Tiếp theo là chúng tôi tới trạm y tế xã. Cơ ngơi khá khang trang nhưng một vấn đề nan giải nhất là không có nước. Nguồn nước ở cách đó khá xa ở phía dưới. Do đó trạm Y tế xã đề nghị đoàn hỗ trợ như sau (mới chèn thêm ảnh):

- Máy bơm.
- Téc nước.
- Dây dẫn.
Ngoài ra, họ cần những thiết bị sau:
- Bộ hồi sức trẻ sơ sinh (hic, là cái gì???)
- Nồi hấp tiệt trùng.


Làm việc với trung tâm y tế xã BĐS:
DSCN3882FILEminimizer.jpg


DSC_1048zip_zps07363d61.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tiếp theo chúng tôi đến gặp trường THCS BĐS. Trường đang được xây dựng khang trang, tuy nhiên có 102 cháu thuộc diện hộ đói nghèo (bổ sung sau).

DSCN3894FILEminimizer.jpg


Đường vào các điểm trường, một bên núi, một bên vực... //////

DSCN3896FILEminimizer.jpg


Ngày mai tôi sẽ up tiếp xã Cao Mã Pờ...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vẫn có nơi đỉnh núi mù sương, đồng bào nghèo đói, vẫn còn những cảnh đời khó khăn, cơ cực. Mình cũng chẳng hơn người ta là mấy nhưng thấy mủi lòng.
Hình ảnh thế hệ tương lai, hy vọng mai sau đến khi các cháu bé đó lớn lên thì hết cảnh trường, nhà tạm bợ, đời sống ấm no hơn. Hết hộ đói nghèo. ...
................
Cảm ơn những hình ảnh của anh Hướng!
 
Theo thông tin từ xã, trên đó đồng bào dân tộc 100%. Dân tộc Mông chiếm 70%, dân tộc Dao 30%. Khoảng 70% hộ đói nghèo (học sinh cũng được quy vào). Học sinh Tiểu học 485 em (khiếp, đẻ nhiều thế!!!), trong đó có 241 nữ học tại 9 điểm trường. Thông tin đối tượng học sinh Tiểu học cần được quan tâm, trợ giúp như sau:

- Học sinh nghèo: 261 cháu (128 là nữ). Có công văn xác nhận của trường và xã.
- Học sinh bán trú: 141 cháu (68 nữ).
- Học sinh khuyết tật: 13 cháu.
- Học sinh mồ côi đặc biệt khó khăn: 8 cháu.


Điểm trường xa nhất đi bộ mất 4 giờ. Khi thời tiết khô ráo, ô tô đi được 6 điểm trường (chi tiết từng điểm trường sẽ thông báo sau khi tổ chức chương trình).

Các cháu bé gặp trên đường:





DSCN3908FILEminimizer.jpg

Hình ảnh này rất đẹp, góc chụp đẹp. Cảm giác như cháu bé đứng trên mỏm núi chênh vênh mà không hề sợ hãi, tư thế đứng và gương mặt cũng đẹp.
Hình ảnh mầm non, thế hệ tương lai đứng hiên ngang trên cả núi rừng! Con người đứng giữa đất trời và thiên nhiên.
Hình ảnh này đúng là: ..cảm giác heo hút. "Heo hút cồn mây súng ngửi trời. Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống"....

Phải công nhận bức hình này quá đẹp anh ạ!
 
Vẫn có nơi đỉnh núi mù sương, đồng bào nghèo đói, vẫn còn những cảnh đời khó khăn, cơ cực. Mình cũng chẳng hơn người ta là mấy nhưng thấy mủi lòng.
Hình ảnh thế hệ tương lai, hy vọng mai sau đến khi các cháu bé đó lớn lên thì hết cảnh trường, nhà tạm bợ, đời sống ấm no hơn. Hết hộ đói nghèo. ...
................
Cảm ơn những hình ảnh của anh Hướng!

Vụ này đi thì vất vả đó, nhưng sẽ ý nghĩa cô ạ. Mong được nhiều thành viên chung tay, chung sức...
 
Vụ này đi thì vất vả đó, nhưng sẽ ý nghĩa cô ạ. Mong được nhiều thành viên chung tay, chung sức...

Thành viên GPE sẽ ủng hộ nhiệt liệt anh ạ! Thấy topic nào từ thiện cũng đông người tham gia viết bài và chia sẻ mà.
(Ít nhất là có em ủng hộ nhiệt liệt rồi ná...) . Nhiều nhất là cả tập thể GPE ủng hộ!

  • --=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đây là danh sách tôi chụp lại thông tin về các học sinh ngheo của khối Tiểu học xã Bát Đại Sơn.


THBDS1zip.jpg


THBDS2zip.jpg


THBDS3zip.jpg


THBDS4zip.jpg


THBDS5zip.jpg


THBDS6zip.jpg


THBDS7zip.jpg


THBDS8zip.jpg


THBDS9zip.jpg


THBDS10zip.jpg
 
Danh sách học sing nghèo khối THCS xã Bát Đại Sơn:

THCSBDS1zip.jpg


THCSBDS2zip.jpg


THCSBDS3zip.jpg
 
Sau khi tiền trạm xong xã BĐS, chúng tôi trở về thị trấn Quản Bạ ăn trưa với bữa cơm muộn. 2 cô chuốc cho tôi và anh vienmobo mờ hết cả mắt **~** -+*/. Sau khi nghỉ ngơi 1 lúc chúng tôi lại hành quân vào xã Cao Mã Pờ. Hiện chả nhớ đường đi thế nào nữa... //////
Thông tin được ghi lại từ anh vienmobo nên hơi khó đọc một chút.

- Trường THCS xã CMP: có 168 học sinh, trong đó 82 cháu học bán trú. Cơ sở vật chất khá khang trang. Trong đó có 34 học sinh nghèo, 1 trường hợp khó khăn đặc biệt là 3 chị em mồ côi cha mẹ (chị lớp 8, em trai lớp 6, 1 cháu bỏ học).

- Trường Tiểu học CMP: có 109 học sinh nghèo, bán trú 98 cháu (đã cập nhật danh sách ở các bài tiếp theo). Có 5 điểm trường như sau:
+ Chín Chù Lìn: 16 học sinh, cách điểm chính 10km, ô tô vào được.
+ Vả Háng 2: ô tô vào được.
+ Cao Mã ..: ô tô vào được.
+ Chín Sang: cách điểm trường chính 5km.


DSC_1001zip_zps063adf77.jpg


DSC_1003zip_zpsfe3fcc1e.jpg


DSC_1004zip_zpsfe535941.jpg


DSC_1008zip_zps30859a91.jpg


DSC_1016zip_zps4e6283e3.jpg


DSC_1024zip_zps30f53dec.jpg


DSC_1026zip_zps266cf303.jpg


DSC_1027zip_zpsbeb851f8.jpg


DSC_1029zip_zps99290751.jpg


DSC_1030zip_zpsd5cce876.jpg


DSC_1034zip_zps665a1bd7.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lần nào cũng nhân tiện được đi du lịch qua màn ảnh nhỏ cùng anh Hướng với những khuôn hình đẹp, chân thực.
Mà sao anh không chụp mấy cô nàng và anh chàng miền sơn cước ạ?
 
Em có người bạn cũng mới đi chơi trên vùng cao về đây ạ.
Ảnh trẻ em
anh tre em.jpg
 
Vụ này đi thì vất vả đó, nhưng sẽ ý nghĩa cô ạ. Mong được nhiều thành viên chung tay, chung sức...
Hai anh thật vất vả!
Anh Hương và mọi người nên kế hoạch trước nhé, Em xin sẽ chung sức cùng mọi người. Kế hoạch đi lên đó lần tới là sau sinh nhật GPE phải không anh
 
Hai anh thật vất vả!
Anh Hương và mọi người nên kế hoạch trước nhé, Em xin sẽ chung sức cùng mọi người. Kế hoạch đi lên đó lần tới là sau sinh nhật GPE phải không anh

Trước sinh nhật 1 tháng sẽ phát động, khi sinh nhật GPE sẽ chính thức khởi động. Vào mùa khô (cuối tháng 10 hoặc đầu 11) sẽ đi HG. Khi đó chúng ta sẽ được ngắm hoa Tam Giác Mạch (chỉ có vào 2 dịp trong năm) và thăm quan cao nguyên đá, cột cờ Lũng Cú, đèo dốc cao, hùng vĩ....
 
Danh sách các cháu hs nghèo truờng Tiểu học Cao Mã Pờ (109 hs):

DSC_1051zip_zps577a2bfc.jpg


DSC_1052zip_zpsc877ce60.jpg


DSC_1053zip_zps62fd48ef.jpg


DSC_1054zip_zps8ed223af.jpg


Danh sách các cháu hs nghèo truờng THCS Cao Mã Pờ (34 hs):

DSC_1049zip_zpsb268269e.jpg


DSC_1050zip_zps62a0dff5.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hình ảnh điểm trường chính của trường tiểu học Cao Mã Pờ và trường điểm:

28032013%28012%29.jpg


28032013%28016%29.jpg


28032013%28024%29.jpg


28032013%28013%29.jpg


Các cháu bé ở xã Thái An - Quản Bạ - Hà Giang:

IMG_0873.jpg


IMG_0885.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chả hiểu duyên thế nào mà vừa gặp anh trưởng phòng GD huyện Quản Bạ ở ngay gần nhà --=0
 
Nhân tiện tôi hỏi luôn nhà mình có ai ở Hà Giang không?
Nếu bạn cần giúp gì, hãy liên lạc với nhóm tình nguyện Hà Giang Online của chúng tớ, nhóm đã từng làm tình nguyện Mùa hè xanh vào tháng 7 năm 2012 tại Bát Đại Sơn.
https://www.facebook.com/groups/HaGiangOnlineHGO/
Website truyền thông: http://hagiangonline.vicongdong.vn/
Bạn có thể gọi cho mình theo số này: 093 678 8485
 
Nếu bạn cần giúp gì, hãy liên lạc với nhóm tình nguyện Hà Giang Online của chúng tớ, nhóm đã từng làm tình nguyện Mùa hè xanh vào tháng 7 năm 2012 tại Bát Đại Sơn.
https://www.facebook.com/groups/HaGiangOnlineHGO/
Website truyền thông: http://hagiangonline.vicongdong.vn/
Bạn có thể gọi cho mình theo số này: 093 678 8485

Trong quá trình thực hiện, chúng tôi sẽ liên lạc với nhóm bên bạn. Xin cám ơn!
 
A Hướng ơi! chuơng trình khi nào triển khai thế hả a?
 
Anh Hướng ơi cho em xin một chân vác đồ nhé! ( Nhưng cỡ mình chắc đồ vác mình quá, huhuu!)
 
Anh Hướng ơi! Em thấy anh phải lên chương trình đi như thế nào, cần ủng hộ cho bao nhiêu em học sinh, và kêu gọi ủng hộ dần dần rồi anh à. Để mọi người còn đóng góp từ từ.
 
Anh Hướng ơi! Em thấy anh phải lên chương trình đi như thế nào, cần ủng hộ cho bao nhiêu em học sinh, và kêu gọi ủng hộ dần dần rồi anh à. Để mọi người còn đóng góp từ từ.

Anh hiểu, nhưng phải có kế hoạch và thông qua BQT nữa... Chuẩn bị rồi chú --=0
Trong FB chém ầm ầm rồi, chú chẳng chịu đọc gì cả.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh hiểu, nhưng phải có kế hoạch và thông qua BQT nữa... Chuẩn bị rồi chú --=0
Trong FB chém ầm ầm rồi, chú chẳng chịu đọc gì cả.
Em thấy bài của anh gửi qua Otofun rồi. Mấy hôm trước anh bảo, em cũng muốn vào FB hóng quá, nhưng chẳng hiểu dạo này các bác nước mình có gia tăng cái gì không mà máy em lại không vào được Face.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom