Điều ước (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Ngọc Minh Vân

Quy ẩn giang hồ.........vô danh, vô tánh..........
Tham gia
1/11/21
Bài viết
8
Được thích
14
Đọc cái status của một bạn cũng trẻ trẻ, đẹp đẹp, than là ế quá, nếu có điều ước gì đó thì ước sao cho Giao Thừa này có bồ rồi hai đứa nắm tay nhau đi chơi, coi pháo bông các kiểu.

Anh sẽ được cầm tay em, đi dưới cơn mưa tuyết mùa đông, cùng ngắm hoa đào mùa xuân, hay cùng leo lên những đồi phong lá đỏ…….

……………………………………………………………………………………………………………….

Đọc xong, nín cười nín cười không kịp. Có ước, ước trúng số xong Giao Thừa rủ nguyên dòng họ bà con qua ngồi đếm tiền chung đi, bảo đảm vui hơn bắn pháo bông, leo núi cáo kiểu.
 
Cho khoảng 21 tỷ các mệnh giá tiền: Yêu cầu đếm chính xác trong vòng 1 tiếng. Ai đếm được là lĩnh 1ty
Khối người đếm không được
 
...
Đọc xong, nín cười nín cười không kịp. Có ước, ước trúng số xong Giao Thừa rủ nguyên dòng họ bà con qua ngồi đếm tiền chung đi, bảo đảm vui hơn bắn pháo bông, leo núi cáo kiểu.
Muốn cười thì chả ai cấm nổi.
Nhưng phê bình "diều ước" của người ta ngây thơ thì cần nhìn lại chính mình mới là kẻ ngây thơ.
Con người đâu có bị bắt buộc phải giới hạn "một điều ước cho mỗi thời điểm" ?
Người ta chỉ đưa lên 1 trong những điều ước của mình. Và cố chứng tỏ là mình lãng mạn thì mới còn hy vọng vớt vát chứ.
Thớt ỷ là mình đã có bồ rồi (?) cho nên mới lo chuyện ước vật chất. (mà nếu người thiếu lãng mạn, lại không có vật chất thì bồ sẽ bỏ thôi)
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom