Đăng ký tham gia thiện nguyện tại Thái Bình vào 7h30' thứ 7 ngày 26/1/2013 (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,216
Được thích
24,737
Sau khi đã bàn bạc và thu xếp, kế hoạch đi như sau:

Thời gian đi trong 2 ngày thứ 7 và CN 26-27/1/2013 (trước Tết âm lịch nửa tháng) trong vòng 2 ngày. Sau khi đã thực hiện xong, nếu còn thời gian chúng ta sẽ tham quan các địa danh nổi tiếng ở Thái Bình, Nam Định (ví dụ như chùa Keo, đền Trần, đền Tân La...). Hiện đã có 2 xe ô tô loại 5-8 chỗ. Khi đến TB chúng ta sẽ chia thành 2 nhóm cho 4 huyện (thế mới kịp).

- Thời gian xuất phát tại Hà Nội: 7h30' 26/1/2013 tại nhà mợ Bong05 (A23 - Cốm Vòng - Cầu Giấy - HN).

Bong05.png


- Địa điểm cuối: QL10 - TT. Đông Hưng - Thái Bình. Đến đó đoàn tách ra đi 2 nơi.

- Đường đi: Xuất phát từ Cốm Vòng - đường trên cao - QL1A - Rẽ trái xuống Ql38 - cầu Yên Lệnh - TP. Hưng Yên - cầu Triều Dương - QL 39 - Thị trấn Hưng Hà - QL39 - QL10.

- Kinh phí: tiền xăng xe, ăn, ngủ nghỉ, giao lưu, tham quan chia đều...

Nội dung chương trình đây:

http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?75212

Đoàn đã chốt 12 người. Ở Thái Bình đã có sẵn 2-3 thành viên đi tiền trạm rồi. Xin nêu rõ họ tên, nghề nghiệp, điện thọai. Tiêu chí: nhiệt tình, vui vẻ, thân thiện và ... bê vác tốt (làm từ thiện mà). Tư trang gọn nhẹ.

1. PhanTuHuong (tài xế).
2. Anhdautroc (tài xế).
3. Doremoncpt
4. Sonpl.
5. Mèo hen.
6. beoxinhtb (WKT)
7. snowapricot (WKT)
8. Vienmobo
9. Do.phuong
10. Lý
11. minhthuhhtb (ở Thái Bình)
12. linhtb (ở Thái Bình)




Danh sách các đối tượng đặc biệt khó khăn đề nghị giúp đỡ (chúng tôi đã đi tiền trạm và đã lọc ra 15 trường hợp):

Huyện Vũ Thư:

1. Bà Trần Thị Thoa (1935) – Thôn Ngọc Tiên, xã Vũ Tiến, Vũ Thư là vợ nạn nhân chất độc da cam (Đã mất)
2. Bà Ngọc: mẹ 2 liệt sĩ, hiện tại 2 ông bà đang ốm liệt giường (cùng xã, do UBND xã è nghị giúp đỡ).

Huyện Quỳnh Phụ:

3. Bà Bùi Thị Nhật (1941) ở thôn Khang Ninh, xã Quỳnh Trang, Quỳnh Phụ là vợ liệt sĩ.
4. Em Nguyễn Thị Oanh: mồ côi cả cha và mẹ ở xóm 11, thôn Lý Xá, TT An Bài (UNND xã đề nghị giúp đỡ).
5. Ông Lê Minh Đức (1956) ở thôn An Lạc, xã An Dục, Quỳnh Phụ Thương binh 4/4.

Huyện Thái Thụy:

6. Ông Bùi Bá Mơ (1950) ở thôn Bạch Đằng, xã Thái Thượng, Thái Thụy là thương binh.
7. Bà Ngô Thị Hợi (1934) ở thôn Bao Hàm, xã Thụy Hà, Thái Thụy – Vợ liệt sỹ.
8. Ông Phạm Quốc Hương (1952) ở thôn Vi dương Đoài, xã Thái Hồng, Thái Thụy là thương binh nặng 81%.
9. Phạm Thế Hừng - An Cố Trung- Thụy An - Bị khiếm thị, ở 1 mình.
10. Nguyễn Thị Cải - An Cố Nam - Thụy An- Khiếm Thị ở 1 mình
11. Mai Ngọc Tuyến - An Cố Trung- Thụy An - Bị thiểu năng trí tuệ ở với bố là ông Tân ( Nạn nhân chất độc da cam)

Huyện Tiền Hải:

12. anh Nguyễn Khả Nghĩa + chị Đào Thị Hường (xã Nam Trung). Cháu lớn là Nguyễn Khả Trọng Anh (SN 2003), còn cháu nhỏ Nguyễn Khả Nhật Ánh (SN 2008) bị bệnh máu trắng (sẽ thăm tại Viện huyết học - truyền máu TW tại Hà Nội).
13. Bà Toàn - thôn Nguyệt Lũ - xã Tây Tiến. Bà bị ung thư, đang sống với con, ở nhà tình nghĩa của thôn (gần cầu Đông Cao). Riêng trường hợp này chị Bong05 ủng hộ 1 cái chăn bông!

Huyện Kiến Xương:

14. Cô Nhung (chồng tên Hiệp) tại thôn Lai Vi, xã Quang Minh, huyện Kiến Xương bị ung thư giai đoạn cuối nằm liệt cả năm nay (cô mới mất cách đây ít ngày). Có 3 con nhỏ toàn nữ (lớn sinh năm 2000, bé thứ 2 lớp 4 còn bé út lớp 1), 2 vợ chồng đều làm ruộng, hiện tại vì không có khả năng chữa bệnh nên chỉ nằm chờ chết.

15. Bà mẹ liệt sỹ ở thôn Thái Công Bắc, xã Vũ Công có 4 người con. Hiện đang sống với gia đình con út. Nhà mới xây nhưng vay mượn nhiều (Bà Nguyễn Thị Tỵ (1940) đã chuyển lên Sơn La sinh sống).


14. Cô Nhung (chồng tên Hiệp) tại thôn Lai Vi, xã Quang Minh, huyện Kiến Xương bị ung thư giai đoạn cuối nằm liệt cả năm nay (cô mới mất cách đây ít ngày). Có 3 con nhỏ toàn nữ (lớn sinh năm 2000, bé thứ 2 lớp 4 còn bé út lớp 1), 2 vợ chồng đều làm ruộng, hiện tại vì không có khả năng chữa bệnh nên chỉ nằm chờ chết.

15. Bà mẹ liệt sỹ ở thôn Thái Công Bắc, xã Vũ Công có 4 người con. Hiện đang sống với gia đình con út. Nhà mới xây nhưng vay mượn nhiều (Bà Nguyễn Thị Tỵ (1940) đã chuyển lên Sơn La sinh sống).[/COLOR]
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh Hướng cho em gửi 1 thùng khoảng 8 đến 10 quả bưởi da xanh cho đoàn đi từ thiện nhé. Đi xa nên chắc chắn là mọi người sẽ mệt, dọc đường ăn tạm mấy quả bưởi da xanh cho...tỉnh táo.

Có bấy nhiêu quả 1 thùng, anh nhớ chia đều nhé, (không được giống câu chuyện chia miếng Pho mát đâu đấy...hihi).

Cho em địa chỉ chính xác để em cho nhân viên giao hàng đến tận nơi trước hôm tổ chức đi 1 ngày.
 
Các bác cho em đăng ký 01 chân tham gia nhé! Riêng khoản bê vác thì em hơi bị được!
 
Em muốn đăng ký ạ. Em nhỏ người nhưng được cái chịu khó bưng bê.
Em thích đi tình nguyện như vầy lắm, từ lúc chuyển sang Long Biên, việc tham gia những hoạt động này khó khăn hơn.
Năm 2010, em cũng tham gia 1 chuyến đi Hà Tĩnh, GPE nhiều thành viên như vậy, nếu chúng ta cũng có thể kêu gọi sự ủng hộ được từ các cty, tổ chức thế này thì tốt quá:
http://vimientrung.blogspot.com/2010/11/bao-cao-so-2-cua-nhom-nguyen-quang.html
Hic, chỉ 15 người đi, chắc không đến lượt mình rồi!!!:.,:.,
Cuối tuần này em sẽ mang quần áo ấm + mấy hộp sữa đặc sang Thanh Xuân.:sad2:
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nói vui thôi, chương trình này chẳng phải bê vác mấy đâu. Đã bổ sung thêm 2 bạn, các bạn bổ sung giúp số đt nhé. Cần sự nhiệt tình và sự gắn bó vì hè năm nay chúng ta sẽ làm chương trình áo ấm ở 1 tinh miền núi, vất vả hơn nhiều.
 
Đã nhắn tin bằng số của vienmobo vào số 0913.năm.ba.hai.3.hai.2 của anh Phan Tự Hướng. Khi nào chương trình hè năm nay triển khai bác nhớ nhắn tin cho em nhé. Ko lúc đó em có việc bận hoặc không để ý lại quên mất.
 
Mừng quá, thế là được đi rồi. Hè em cũng đi, sđt của em là 0983 sáu ba tám chín không năm.
Em không sợ bê vác, chỉ sợ không có việc gì làm.
Cho em hỏi thêm vụ quần áo ấm mang tặng: càng nhiều càng tốt hay em chỉ cần mang tầm chục chiếc nữa là vừa? Vì cần nhiều thì em sẽ kêu gọi cty em và cty bạn. Nếu không chỉ cần bạn bè thân thiết thôi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mừng quá, thế là được đi rồi. Hè em cũng đi, sđt của em là 0983 638 905.
Em không sợ bê vác, chỉ sợ không có việc gì làm.
Cho em hỏi thêm vụ quần áo ấm mang tặng: càng nhiều càng tốt hay em chỉ cần mang tầm chục chiếc nữa là vừa? Vì cần nhiều thì em sẽ kêu gọi cty em và cty bạn. Nếu không chỉ cần bạn bè thân thiết thôi.

Phần áo ấm thì mình có thể mang đi thêm, vì có 12 trường hợp chúng ta vừa ủng hộ vừa mua áo khoác rồi. Nhưng hợp lý nhất là tích trữ lại làm chương trình ở miền núi vào dịp hè tới! Thông tin ở đây:

Hôm nọ gặp cô giáo tiểu học (vợ thằng em họ) dạy học ở huyện Trạm Tấu - Yên Bái. Đây là huyện nghèo nhất của tỉnh Yên Bái.

http://giamngheo.molisa.gov.vn/vn/T...bid/94/News/141/Huyen-Tram-Tau--Yen-Bai-.aspx

Qua câu chuyện mới thấy sự khó khăn cho công tác dạy và học (gọi là phổ cập chống mù chữ) cho trẻ em miền núi 100% dân tộc. Em nó (cũng như bao thầy cô khác) phải đi vận động từng nhà (bỏ tiền ra mua kẹo để ... dụ học sinh), mua sách vở... Các cháu thì ăn mặc rách rưới, nhiều em đi chân đất trong thời tiết giá rét miền núi... Trời nắng thì còn đi xe máy được, hơi mưa thì toàn đi bộ... Xem máy thì phải độ cả lốp trước và sau để bám đường:

DSC_05801.jpg


DSC_05811.jpg




Nếu được các thành viên diễn đàn GPE và WKT ủng hộ, hè sang năm chúng ta tổ chức chương trình từ thiện cho các cháu bé có thêm tấm áo ấm và đôi dép vào dịp đông đến ở Hà Giang và Trạm Tấu - Yên Bái.


 
Vâng, vậy em mang thêm số ít thôi, còn lại tích trữ. Em cũng sẽ dặn mọi người để lại quần áo ấm cho mình, nhất là quần áo cho trẻ nhỏ.
 
Vẫn còn chỗ cho ai muốn tham gia, ưu tiên thành viên đã đăng ký ủng hộ!
 
Anh Hướng ơi.! E đăng ký 2 xuất bốc vác ngay từ đầu rùi nhé.! hì hì đừng quên em nhé.!
 
17h30' chiều thứ 5 này (24/1) mời các thành viên CLB đến nhà chị Bong05 để xếp đồ, đồng thời phổ biến kế hoạch, nội dung đi lại nhé!

Quà Tết cho mỗi đối tượng:

1. Dầu ăn Cái Lân (2L): 1 hộp
2. Hạt nêm Miwon (450g): 1 gói
3. Kẹo xốp Taro (45g): 1 gói
4. Kẹo xốp cốm (45g): 1 gói
5. Bánh quy Marie Cosy: 1 gói
6. Hộp sữa đặc ngôi sao phương nam hoặc đường
7. Kẹo Chew Cam (Hải Hà): 1 gói
8. Kẹo gừng (bibica): 1 gói

Quà bổ sung:

9. Chăn bông + vỏ chăn: 1 chiếc
10. Áo rét: 3 áo Nam + 5 áo băng lông nữ (chỉ tính áo mới, còn nhiều quần áo cũ đã dùng)
11. Tiền mặt: phụ thuộc từng đối tượng, tạm tính 8.8 triệu (bàn cụ thể vào hôm đó)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
17h30' chiều thứ 5 này (24/1) mời các thành viên CLB đến nhà chị Bong05 để xếp đồ, đồng thời phổ biến kế hoạch, nội dung đi lại nhé!

Quà Tết cho mỗi đối tượng:

1. Dầu ăn Cái Lân (2L): 1 hộp
2. Hạt nêm Miwon (450g): 1 gói
3. Kẹo xốp Taro (45g): 1 gói
4. Kẹo xốp cốm (45g): 1 gói
5. Bánh quy Marie Cosy: 1 gói
6. Hộp sữa đặc ngôi sao phương nam hoặc đường
7. Kẹo Chew Cam (Hải Hà): 1 gói
8. Kẹo gừng (bibica): 1 gói

Quà bổ sung:

9. Chăn bông + vỏ chăn: 1 chiếc
10. Áo rét: 3 áo Nam + 5 áo băng lông nữ (chỉ tính áo mới, còn nhiều quần áo cũ đã dùng)
11. Tiền mặt: phụ thuộc từng đối tượng, tạm tính 8.8 triệu (bàn cụ thể vào hôm đó)
 
cho em đăng ký đi vào ngày thứ 7 và chủ nhật tới này nhé
chân thành cảm ơn các tấm lòng vàng đã giúp đỡ, ủng hộ
đặc biệt chân thành cảm ơn ban tổ chức như anh Hướng, anh Nghĩa, Tigon, chị Bong 05, ..... đã tận tâm tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của những người có hoàn cảnh khó khăn để ủng hộ đúng đối tượng, đúng mục đích.
 
Tôi đã cập nhật thời gian và địa chỉ đi ở trang đầu rồi! Mọi người chú ý nhé!
 
Đến hôm nay Tiger62 rất tiếc không bố trí không được đi cùng với các bạn!

Tiger62 ủng hộ 300K vào tài khoản của Anh Hướng và ủng hộ 06 hộp thuốc ho-tiêu viêm của Viện y học dân tộc Nguyễn Bỉnh Khiêm 50k/hộp, chiều 25/1 sẽ mang tới nhà mợ Bong05 nhé.

Chúc các Bạn lên đường thành công.

Tiger62.
 
hic hic tiếc quá anh Tiger 62 không đi cùng được rồi
thế là em không được đi cùng hướng dẫn viên du lịch đầy nhiệt tình hic hic
em vẫn nhớ kỷ niệm đi cùng an đợt trước
nhân dịp năm mới chúc anh Tiger 62, Ban Quản Trị diễn đàn, các thành viên, ... và gia đình hạnh phúc, mạnh khỏe, thành đạt, may mắn.
 
Chú thông cảm vì đồ nhiều, đông người. Bạn Tigon nhường không đi, Ngocpt đi xe khách về Thái Bình.
 
Giờ chắc đoàn từ thiện đã lên đường rồi, em chúc Anh(Chị) có chuyển đi gặp thật nhiều may mắn và thành công.
 
Đoàn công tác đã hòan thành chương trình tại Thái Bình và trở về HN an tòan.
Chúng tôi có nhận được tiền + quà của một số tổ chức, cá nhân.
Sẽ cập nhật sau....
 
chúc mừng đoàn trở về an toàn.
 
show ảnh lên đi anh Hướng
 
Đoàn gổm 2 xe gồm Innova (tôi lái) và CRV (anh anhdautrọc lái - thợ ảnh là doremoncpt). Đến QL10 - Đông Hưng thì tách thành 2 đoàn. Thợ ảnh chính bên xe tôi là anh sonpl. Tôi xin up 1 số hình ảnh (do tôi chụp) chuyến đi:

Điểm đầu tiên tại xã Thụy An - Thái Thụy:


DSCN2461Nen.jpg


DSCN2463Nen.jpg


DSCN2465Nen.jpg


Trường hợp số 11:

DSCN2469Nen.jpg



DSCN2468Nen.jpg



Trường hợp số 9:

DSCN2470Nen.jpg


DSCN2472Nen.jpg


Xe thồ:

DSCN2473Nen.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trường hợp khổ nhất là bà Cải (số 10) bị mù lòa sống 1 mình trong "căn nhà" cũ nát.


DSCN2474Nen.jpg


DSCN2475Nen.jpg


DSCN2476Nen.jpg


DSCN2478Nen.jpg


DSCN2479Nen.jpg


DSCN2480Nen.jpg


Chụp ảnh với bác Trưởng Hội chữ thập đỏ xã Thụy An:

DSCN2482Nen.jpg
 
Bữa trưa muộn màng với đồ biển tại Diêm Điền, ngon, bổ, rẻ --=0

DSCN2484Nen.jpg


DSCN2486Nen.jpg


Trường hợp số 7:

DSCN2490Nen.jpg


Trường hợp số 6, 8:

DSCN2495Nen.jpg


DSCN2500Nen.jpg


DSCN2501Nen.jpg


Ở nhờ nhà con gái, nhà tình nghĩa bị sập do bão vừa qua:

DSCN2510Nen.jpg
 
Xe anh Tân (CRV). Ảnh do anh doremoncpt cung cấp.

Trường hợp số 4:

IMG_0002.jpg


IMG_0003.jpg


IMG_0008.jpg


Tự sướng trong ô tô:

IMG_0011.jpg


Xe xịn có khác:

IMG_0017.jpg
 
Tiếp tục hành trình:

IMG_0012.jpg


IMG_0015.jpg


IMG_0020.jpg


IMG_0022.jpg


IMG_0023.jpg


IMG_0024.jpg


IMG_0027.jpg


IMG_0030.jpg


IMG_0032.jpg
 
Riêng trường hợp số 12: 5h30' chiều thứ 5 này sẽ thăm tại Viện huyết học TW - đường Trần Thái Tông (Nguyễn Phong Sắc kéo dài). Ai đi được đăng ký ở đây.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Riêng trường hợp số 12: chiều thứ 5 này sẽ thăm tại Viện huyết học TW - đường Trần Thái Tông (Nguyễn Phong Sắc kéo dài). Ai đi được đăng ký ở đây. Đề nghị bạn Smiles2011 up lại địa chỉ nhé và điện thoại anh hỏng.

Địa chỉ trường hợp số 12: P316 tầng 3 khoa Hemo. Thứ 6 là họ ra viện anh ạ.
 
Up lên cho mọi người chú ý nhé!
 
Hôm nay tôi cùng bạn doremoncpt, nguyencanh160890 đã thăm trường hợp số 12 tại Viện huyết học TW. Đó là gia đình anh Nguyễn Khả Nghĩa + chị Đào Thị Hường (xã Nam Trung - Tiền Hải). Cháu lớn là Nguyễn Khả Trọng Anh (SN 2003), còn cháu nhỏ Nguyễn Khả Nhật Ánh (SN 2008) bị bệnh máu không đông. Chỉ vì nhổ răng cho cháu lớn mà gần 1 tháng nằm viện rồi.

DSCN2652Nen.jpg


Bạn nguyencanh160890 hỏi BS trực, họ bảo mới chuyển lên tầng 6 (trong khi vẫn ở phòng 316 +-+-+-+)
DSCN2657Nen.jpg


DSCN2659Nen.jpg


Các cháu nô đùa:
DSCN2667Nen.jpg


Trao quà giá trị 3 triệu:
DSCN2663Nen.jpg


DSCN2666Nen.jpg
 
Bên cạnh trường hợp trên có 1 cháu bé (người dân tộc Mông) cũng bị bệnh về máu rất oái oăm, điều trị dài ngày. Cháu có người anh (hoặc em) mới mất vì bệnh tim, hoàn cảnh rất khó khăn vì là người dân tộc ở vùng sâu xa thuộc huyện Trạm Tấu - Yên Bái. Sau khi thảo luận, chúng tôi quyết định trích quỹ ủng hộ hoàn cảnh này là 1 triệu.

DSCN2676Nen.jpg
 
Thương lắm, thương rất nhiều với những trường hợp khó khăn như vậy, cảm nhận đầu tiên là tấm lòng chân thành của Chị (mẹ hai bé bị bệnh máu khó đông), thương cho Bé giường bên cạnh (ảnh anh Hướng tặng 1 triệu), khổ thật... đúng là cuộc sống, bao nhiêu người cần sự giúp đỡ, bao nhiêu người biết là sẽ đi xa bất cứ lúc nào, nhưng họ vẫn nở một nụ cười, chân thành mà nói, cảm ơn tất cả những tấm lòng hảo tâm, các Anh(Chị) thực sự tuyệt vời, biết chia sẻ, biết yêu thương ... với những trường hợp khó khăn , đã đem lại cho họ một tình cảm về tinh thần và vật chất, mặc dù thực sự không lớn nhưng đó là một giá trị "nhân văn" sâu sắc, thương lắm, yêu lắm...muốn đùm bọc thật nhiều, đem lại cho những con người khó khăn, những gia đình mà có những người yêu thương nhất đang phải gánh những căn bệnh "hiểm nghèo"...và thương cho những bé có giấc mơ muốn được bên Cha, bên Mẹ sẽ được lâu hơn...mong sao và lại ước nguyện sự an bình tới những thiên thần bé nhỏ ấy.
chân thành!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chúc mừng GPE HN đã thành công trong chuyến đi vừa qua, mong rằng với tinh thần này GPE HN sẽ tiếp tục có nhiều chuyến đi thành công hơn nữa. Lần nữa sự nhiệt tình và tấm lòng nhân ái lại được nhắc đến trên các trang viết của GPE, hy vọng GPE HN nói riêng cũng như GPE nói chung ngày càng có thêm nhiều hoạt động hơn nữa để phần nào làm ấm lòng những mảnh đời còn nhiều khó khăn.

Chúc các anh chị sức khỏe, năm mới gặt hái thêm được nhiều thành công trong cuộc sống.
 
Càng thương những hoàn cảnh bất hạnh mình càng thấy yêu quý những thành viên GPEX đã không ngại khó khăn để chia sẻ và giúp đỡ. Việt Nam ta còn rất nhiều những hoàn cảnh thương tâm, hy vọng chúng ta sẽ làm giảm bớt phần nào những đau khổ. Xin cảm ơn thật nhiều những tấm lòng nhân ái!!!}}}}}
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom