/)ùng từ cho đúng chỗ: Chó sinh hay chó đẻ!!! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Giờ mới biết như thế này:

581406_354369127982903_1558183131_n.jpg
 
Anh A sắp cưới cô B.
Tối đêm trước tân hôn anh A hỏi cô B em ước gì nè:
Cô B giả nhời: em ước Một chồng hai con vợ sướng!
Anh A nghe vậy mới tiếc!!!!!!!!!!!!!
 
Cùng chia sẻ với cô con gái nuôi của em Gia Lang. Là thành viên thân thiết, nhiệt tình của giaiphapexcel.com với nick là Le Anh_01

480618_250010281777322_1839450036_n.jpg

Hôm qua, trên đường đi đến nhà bạn để đi học chung, cạnh nhà bạn đang có chó sinh. Gia Lang nhìn đàn chó và khen "chó đẻ" xinh quá, chó mẹ nghe,hiểu nàng nói "chó đẻ" như là một cách chửi chó nên chó mẹ nhảy ra táp vào cái chân dài thon thả của nàng tơi tả. Nàng phải đi chích hết 3 mũi thuốc nhưng vẫn chưa hết đau nhức. Cả nhà mình có biết cách nào chích cho nàng mau chóng bình phục không? Xin chia sẻ cách trị dùm cho cô con gái nuôi yêu quý của em.

427511_265585453553006_1987963193_n.jpg


Sao tiêu đề hỏi về dùng từ, còn nội dung thì lại hỏi cách chữa trị chó cắn bác?!...
Dù sao đi chăng nữa, thì e cũng được bác cho "dòm" một em rất xinh... tươi... chẹp chẹp!
Cảm ơn bác đã share hình cô con gái nuôi đẹp + gốc cây đẹp; còn cái chân bị chó cắn thì cứ đưa em chữa trị cho, mau khỏi lắm đóa...
 
Tổng hợp các câu chuyện về chó sinh, chó đãe nơi đây ạ.

Bạn nghĩ gì về ảnh này:

60676_280059492105602_1129076638_n.jpg
 
"Địch" (đúng ra là địt = đánh rắm)
"Địt" = Thức ăn trong quá trình tiêu hóa trong đường ruột, có khi sinh ra nhiều chất khí. Khi đó áp suất hơi trong đường ruột lên cao, len lỏi theo ruột già xuống phía dưới. Nếu van áp suất (hậu môn) bị quá tải, sẽ thoát ra ngoài gây ra tiếng nổ.

Địt cũng có địt trầm, địt bổng và địt du dương.

Văn hóa Việt nam cả 2 miền đều kiêng kỵ việc phát nổ từ "cửa sau" giữa chốn đông người.

Nói về Địt thì cũng có nhiều câu vè, câu thơ dí dỏm lắm!

Trong câu đố dân gian thì:

Súng bằng da

Đạn bằng hơi

Nhắm mắt cá

Trúng lỗ mũi.


Còn trong trường lớp thì:

Lớp học im phăng phắc

Bổng "cái đùng" phát ra

Người thì bảo "hột mít"

Người thì nói "hột dưa"

Lớp trưởng liền lên thưa

Cô giáo liền giảng dạy

Đó là các-bô-nic

Từ "lỗ đít" chui ra

To như quả trứng gà

Phá tan bầu không khí

Mỗi người hít một tí

Cô giáo cũng có phần

Cả lớp cùng đánh vần

Đờ ít đít nặng địt...


KAKAKAKA
 
Nhắc đến tiếng Anh lại nhớ đến vụ.. địt
3 người trong thang máy (có chú Việt Nam). Tự nhiên nghe "Bùm" một cái
Thằng tây nhìn hai người rồi hỏi:
- Who did?
Không ai trả lời...
Thằng tây kia cũng hỏi:
- Who did?
Chú Việt Nam bực mình hỏi tiếp:
- Ai địt?
Chú hỏi xong, hai thằng tây kia nhìn chú quá trời luôn
Có ai biết tại sao không?

Câu chuyện này tếu thật đấy!

Có một chuyện cũng vui không kém. Cũng lâu lắm rồi, có lần mình đi với sếp về Bến Tre để đánh giao hữu quần vợt giữa cty mình với quê nhà của sếp. Trên đường đi, xe 12 chỗ, máy lạnh, bít bùng, thì ai đó "xì" một phát, mà phải nói là "thúi" (từ miền Nam và "thối" từ miền Bắc) không chịu nổi! Sếp Tổng hỏi, "thằng nào? thằng nào?". Im re, chẳng ai nói gì cả! Sếp chịu hết nói, "tụi bây mở kiếng xe xuống hết cho tao!".
Đi được một đoạn thì xe cũng đã thông thoáng, sếp bắt đầu kể chuyện: "Sẳn cái vụ "địt này", tao kể cho tụi bây nghe một câu chuyện:

"Ở quê tao có 2 nhà đối diện nhau, một nhà người Nam và nhà kia người Bắc. Một bữa vợ của nhà miền Nam đi chợ và mua vài củ khoai lang về lùi tro và mời chồng ăn. Ăn xong một lát, anh chồng này tức bụng và "địt" liên tục, "thúi quắc"! Chị vợ chịu không nổi mới la làng lên "Trời ơi là trời, chịu đời sao thấu! Ăn có củ khoai lang lùi thôi mà đi cũng địt, đứng cũng địt, ngồi cũng địt, nằm cũng địt, ai mà chịu nổi ông hả trời!". Lúc đó, chị hàng xóm nghe vậy hí hửng mua liền vài ký khoai lang, lùi sẳn chờ chồng về xơi. Khi anh chồng về, chị vợ mời ăn khoai hối hả! Rồi việc gì đến cũng đã đến, anh chồng cứ "bùm chéo" suốt đêm! Chị vợ tức điên lên rồi than thở rằng: "Úi giời ơi là giời, hạnh phúc cho vợ ông láng giềng nhà mình, ăn có củ khoai nướng thôi mà ông ta đi cũng địt, đứng cũng địt, ngồi cũng địt, nằm cũng địt thế mà chồng nhà mình suốt đêm chả thấy "địt" đâu hết, toàn là "đánh rắm" không à giời!"... "
 
Câu chuyện này tếu thật đấy!

Có một chuyện cũng vui không kém. Cũng lâu lắm rồi, có lần mình đi với sếp về Bến Tre để đánh giao hữu quần vợt giữa cty mình với quê nhà của sếp. Trên đường đi, xe 12 chỗ, máy lạnh, bít bùng, thì ai đó "xì" một phát, mà phải nói là "thúi" (từ miền Nam và "thối" từ miền Bắc) không chịu nổi! Sếp Tổng hỏi, "thằng nào? thằng nào?". Im re, chẳng ai nói gì cả! Sếp chịu hết nói, "tụi bây mở kiếng xe xuống hết cho tao!".
Đi được một đoạn thì xe cũng đã thông thoáng, sếp bắt đầu kể chuyện: "Sẳn cái vụ "địt này", tao kể cho tụi bây nghe một câu chuyện:

"Ở quê tao có 2 nhà đối diện nhau, một nhà người Nam và nhà kia người Bắc. Một bữa vợ của nhà miền Nam đi chợ và mua vài củ khoai lang về lùi tro và mời chồng ăn. Ăn xong một lát, anh chồng này tức bụng và "địt" liên tục, "thúi quắc"! Chị vợ chịu không nổi mới la làng lên "Trời ơi là trời, chịu đời sao thấu! Ăn có củ khoai lang lùi thôi mà đi cũng địt, đứng cũng địt, ngồi cũng địt, nằm cũng địt, ai mà chịu nổi ông hả trời!". Lúc đó, chị hàng xóm nghe vậy hí hửng mua liền vài ký khoai lang, lùi sẳn chờ chồng về xơi. Khi anh chồng về, chị vợ mời ăn khoai hối hả! Rồi việc gì đến cũng đã đến, anh chồng cứ "bùm chéo" suốt đêm! Chị vợ tức điên lên rồi than thở rằng: "Úi giời ơi là giời, hạnh phúc cho vợ ông láng giềng nhà mình, ăn có củ khoai nướng thôi mà ông ta đi cũng địt, đứng cũng địt, ngồi cũng địt, nằm cũng địt thế mà chồng nhà mình suốt đêm chả thấy "địt" đâu hết, toàn là "đánh rắm" không à giời!"... "
Đó là do tiếng "địa phương" thôi mà, dich qua dịch lại, trở lại tiếng miền Nam thì "chết liền"
Ẹc...
 
Lại lật xe khách, 19 người chết và bị thương


Thật ra có 1 người chết 18 người bị thương. "tui" đọc thấy mấy câu này là "dị ứng" --> M
ờ ka
 
Topic người ta đang là chó sinh hay chó đẻ lại sao có vụ gì Mờ Ka trong này, lạc chủ đề. Xin được nhắc nhở lần thứ nhất, lần sau sẽ nhờ Hạnh Phúc xoá bài theo yêu cầu.

Ẹc ẹc ẹc, lêu lêu lêu.
 
Câu chuyện này tếu thật đấy!

Có một chuyện cũng vui không kém. Cũng lâu lắm rồi, có lần mình đi với sếp về Bến Tre để đánh giao hữu quần vợt giữa cty mình với quê nhà của sếp. Trên đường đi, xe 12 chỗ, máy lạnh, bít bùng, thì ai đó "xì" một phát, mà phải nói là "thúi" (từ miền Nam và "thối" từ miền Bắc) không chịu nổi! Sếp Tổng hỏi, "thằng nào? thằng nào?". Im re, chẳng ai nói gì cả! Sếp chịu hết nói, "tụi bây mở kiếng xe xuống hết cho tao!".
Đi được một đoạn thì xe cũng đã thông thoáng, sếp bắt đầu kể chuyện: "Sẳn cái vụ "địt này", tao kể cho tụi bây nghe một câu chuyện:

"Ở quê tao có 2 nhà đối diện nhau, một nhà người Nam và nhà kia người Bắc. Một bữa vợ của nhà miền Nam đi chợ và mua vài củ khoai lang về lùi tro và mời chồng ăn. Ăn xong một lát, anh chồng này tức bụng và "địt" liên tục, "thúi quắc"! Chị vợ chịu không nổi mới la làng lên "Trời ơi là trời, chịu đời sao thấu! Ăn có củ khoai lang lùi thôi mà đi cũng địt, đứng cũng địt, ngồi cũng địt, nằm cũng địt, ai mà chịu nổi ông hả trời!". Lúc đó, chị hàng xóm nghe vậy hí hửng mua liền vài ký khoai lang, lùi sẳn chờ chồng về xơi. Khi anh chồng về, chị vợ mời ăn khoai hối hả! Rồi việc gì đến cũng đã đến, anh chồng cứ "bùm chéo" suốt đêm! Chị vợ tức điên lên rồi than thở rằng: "Úi giời ơi là giời, hạnh phúc cho vợ ông láng giềng nhà mình, ăn có củ khoai nướng thôi mà ông ta đi cũng địt, đứng cũng địt, ngồi cũng địt, nằm cũng địt thế mà chồng nhà mình suốt đêm chả thấy "địt" đâu hết, toàn là "đánh rắm" không à giời!"... "
Câu chuyện này của anh Nghĩa hình như có 1 bản cũng na ná thế này:

Ông hàng xóm nghe thế liền tấm tắc khen rằng: "Sao nó tài thế. Đứng ngồi nằm thì tao làm được hết, nhưng mà vừa đi vừa địt thì tao bái nó làm sư phụ. Tao cũng thử rồi nhưng không tài nào làm được."
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom