KUMI
Bụi phấn
- Tham gia
- 17/1/12
- Bài viết
- 564
- Được thích
- 571
Xin Chào toàn thể Các Thầy,Cô,Anh,Chị và các Bạn kính mến!
Truớc hết em xin có đôi lời ngắn ngủi bày tỏ tâm trạng sâu sắc của Em Sau một thời gian tham gia diễn đàn GPE!
Tuy kiến thức Em học hỏi và tiếp thu được chẳng được là bao nhiêu (có lẽ do em chậm hiểu thêm nữa là Em không có nhiều thời gian để tìm hiểu nghiên cứu được các bài viết bổ ích trong GPE).
Nhưng cảm nhận của Em thì nơi đây Sao mà Tuyệt vời và Hoàn hảo đến như vậy!!!( Giá mà lúc chưa lập gia đình em được biết đến nới này ^^).
Nền giáo dục tại nơi này thật trong sáng và hữu hiệu.
Bên cạnh nhưng suy nghĩ căng thẳng, trằn trọc (xù hết cả đầu) để có những đáp án, lời giải thật bàng hoàng và độc đáo:tưởng như những điều đó không thể thế mà lại có thể,thật là kỳ diệu.
Thì diễn đàn còn có khu vực thư giãn , giải trí và chia sẻ giao lưu tinh thần thật sảng khoái mang đậm tình người.
Đặc biệt là Con người trong GPE sao mà đáng yêu và dễ mến đến vậy.Rất say sưa và nhiệt tình ... thật giỏi dang và sáng tạo....vui nhộn và hài ước...
GPE có một sức hút thật là lạ... bước vào GPE một cảm giác thật đam mê...dù bàn chân cất bước nhưng hồn sao chẳng rời ...
Nhân đây Em xin chân thành cám ơn Ban Quản Lý GPE đã xây dựng cho đời một thành tựu thật có ích và bất hủ.
Sau là Em có mong muốn được nghe những bài nhạc Hát về GPE! Em không biết là diễn đàn mình có không vì em tìm không thấy hay là em không biết cách tìm.
Nếu chưa có thì ai có khả năng hoặc có hứng thú thì có thể sáng tác cho mọi người thư giãn được không? Điều này có lẽ không chỉ riêng mình Kumi mong muốn đâu mà có thể rất nhiều Thầy Cô và các Ạnh Chị mong muốn...
Em ví dụ nhé! hoặc là chúng ta có thể mượn bài Hát: "Việt Nam Quê Hương Tôi của nhạc sĩ Đỗ Nhuận" để sáng tạo thành bài Hát về GPE chẳng Hạn.
Ai có khả năng hoặc hứng thú thì sáng tác cả bài, hoặc đoạn dài hoặc một câu....
Người này nối tiếp nguời kia Cuối cùng hợp nhất ý kiến của toàn thể mọi người để có một bài hát thật hay và hoàn chỉnh.
Em mong được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người để chúng có những giây phút thoải mái nghĩ về những kỉ niệm và khoảnh khắc thật đẹp của một thời đã qua cho các lão Tiền Bối đến các bé Hậu Bối và tất cả mọi người .
Mọi nguời có nhất trí không ạ!