saobekhonglac
Thành viên mới
- Tham gia
- 1/11/08
- Bài viết
- 1,565
- Được thích
- 1,454
- Giới tính
- Nam
Xem trên trên mạng rồi sẵn gửi luôn AnhSao không gõ tay mà phải chèn hình thế?
Nếu chữ trên hình dễ đọc thì còn đỡ, chữ như hình bài 41 đọc chán chết, chả muốn cườiXem trên trên mạng rồi sẵn gửi luôn Anh
hihihi.............Nếu chữ trên hình dễ đọc thì còn đỡ, chữ như hình bài 41 đọc chán chết, chả muốn cười
Đúng là chữ như vậy đọc muốn nứt con mắt. Mình cứ ngỡ cái đám bội đậm nó có ý gì bên trong, chờ load cho hết, ráp qua ráp lại chả thấy được cái quái gì. Tức mình bị gạt. Tác giả đúng là thiếu lý do để cười cho nên vẽ chuyện để cười những người bị gạt (tôi nói người vẽ nên cái bức này, chứ không nói người gởi, bởi người gởi cũng là nạn nhơn).Nếu chữ trên hình dễ đọc thì còn đỡ, chữ như hình bài 41 đọc chán chết, chả muốn cười
Cái này gọi là ra đường đảm bảo an toàn tuyệt đối. Về nhà em không chắc lắmvợ mình cả xóm còn sợ chứ nói gì mình.
Nếu đúng thế thì tôi còn sợ bà nhà bác hơn sợ bà nhà tôi. Với bà nhà tôi thì tôi chỉ cần chú ý nhìn nét mặt để nói sao cho "ngoan". Còn bà nhà bác trước mặt cả làng mặt luôn tươi, một "chồng yêu" hai "chồng yêu", nhưng về nhà mới ăn đòn. Mà bả càng nói "chồng yêu" ngọt bao nhiêu thì "đòn" sắp tới càng "thấm" bấy nhiêu. Kiểu đó tôi chịu, không biết thế nào mà lần, không biết nhìn gì để mà lựa lời, lựa hành vi.Vậy là thím ấy còn chưa kinh nghiệm.
Bà xã tôi làm sao mà chỉ có tôi và các con biết là cô ấy dữ.
Đối với hàng xóm và bạn bè tôi, cô ấy là người "hiền thục và tử tế" nhất.
Có lần bạn nbef rủ nhậu trễ, tôi kiếu về, người bạn gọi cho cô ấy "xin phép" cho tôi ở lại. Cô ấy tỉnh bơ trả lời "Lâu lâu ổng đi chơi khuya em đâu có phiền. Chỉ là cháu nó khóc, đòi ổng dỗ chúng mới chịu ngủ". (Việc các cháu không chịu ngủ nếu tôi về khuya là có thật - không biết cô ấy dạy kiểu nào hay thế)
Thế thì mô tả cho bác.Đợi load hình lâu quá, thư giãn hỏng nổi. Mà bin giờ thì đã gần hết tuần rồi.
Thôi kiếu nhe.
Cái này nè bác. Người này trông khá giống Woody Allen. Tôi không rõ người vẽ vô tình hay cố ý....
- không ngoại tình nhưng ... luôn hối hận vì điều đó. Và có hình cái đầu đang nghĩ tới 3 cô trẻ đẹp hút hồn, nõn nà, với những đường cong bốc lửa, diện bikini, nhưng tiếc rằng không trong suốt không xuyên thấu, đang nằm và ngồi trên bãi biển.
...
Ha ha. Hóa ra bác cũng có liên tưởng như tôi.Cái này nè bác. Người này trông khá giống Woody Allen. Tôi không rõ người vẽ vô tình hay cố ý.
Copy 1 hình ảnh, hoặc tài liệu cụ thể của họ tên, địa chỉ ... mà chưa xin phép "chủ nhơn" là phạm pháp!
Theo mình hiểu thì chủ quyền sở hữu tài liệu này là giáo viên chủ nhiệm hay BGH;Copy 1 hình ảnh, hoặc tài liệu cụ thể của họ tên, địa chỉ ... mà chưa xin phép "chủ nhơn" là phạm pháp!
Dữ liệu cá nhân được luật bảo vệ. Trong bản kiểm điểm có dữ liệu cá nhân của học sinh. Và chỉ có em học sinh này có quyền tiết lộ các dữ liệu của mình. Tôi không biết Luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Việt Nam cụ thể thế nào, còn theo luật của Ba Lan thì chỉ em học sinh có quyền công bố các dữ liệu của mình. Nếu cô chủ nhiệm công bố thì cô chủ nhiệm vi phạm pháp luật.Theo mình hiểu thì chủ quyền sở hữu tài liệu này là giáo viên chủ nhiệm hay BGH;
Tài liệu này lọt ra ngoài trách nhiệm (hình sự hay dân sự gì đó) phải là những người quản lý tài liệu này sau khi em HS đã giao nộp.
Em HS này hoàn toàn có thể kiện kẻ nào đã đưa tài liệu này lên mạng & những người có liên quan. đề nghị phạt những người này tội làm mất danh dự người khác.