Thế khi gạo chín rồi có vớt ra không bác? Nếu không thì phải là "nấu canh gạo" mới đúng chứ nhỉ.Tây nó nấu cơm cũng có đến vài cách. Nhưng thường nhất là nó chỉ "luộc" gạo.
Nó cứ thảy vào nồi luộc, rồi chắt nước đi. Chúng coi như một món rau, khoai để ăn phụ trong đĩa.Thế khi gạo chín rồi có vớt ra không bác? Nếu không thì phải là "nấu canh gạo" mới đúng chứ nhỉ.
Với kem, đường thì tôi không gặp thường xuyên, nhưng với sữa thì hay gặp. Nhưng có cho thêm tiền tôi cũng không ăn gạo nấu với sữa.Món "rice pudding" thì là món tráng miệng. Gạo nấu với kem, sữa, đường... (pudding = chè đặc)
Nhưng cách nấu risotto (cơm trộn) của tụi Ý thì khá cầu kỳ. Và theo tôi thì khá ngon.
Có tiền ăn quán hoài vậy mà than chán. Giấu đầu lòi đuôi.Em cái gì cũng ăn thử thì mới biết quán nào ngon, dỡ thì mới biết đường mà tránh. Chứ không bao giờ thấy ngon là ăn hoài 1 quán
Nấp sau gốc cây nhưng đuôi dài quá ...Có tiền ăn quán hoài vậy mà than chán. Giấu đầu lòi đuôi.
Có tiền ăn quán hoài vậy mà than chán. Giấu đầu lòi đuôi.