Điểm danh các gương mặt hay thức khuya của GPE! (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Em cũng xin cả nhà!!
Em "mon men" Thêm một chút, em cũng rất hay thức khuya nhưng vì đặc thù công việc.
Em được GPE chỉ cho rất là nhiều. và em mãi không ngừng học... Em chỉ muốn mình sẽ giúp gì cho xã hội này thôi.... Và em cũng mong muốn mọi người sẽ tiếp tục giúp em nhiều hơn nữa
 
Tò te tí te
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
Thức khuya dậy sớm chuyên cần
Quạt nồng ấp lạnh giữ phần làm con!

Mềnh đang thức khuya hay dậy sớm đây nhỉ?
 
Chia tay thì cũng là phép Chia tính bằng Tay thôi mà.
 
Em là chuyên thức khuya tầm 1-2h sáng, do công việc nhiều lắm, mà thức khuya quá mất sức lắm
 
Điểm danh phát. Rồi mai dậy lại tự kiểm điểm...
:)
 
Phụ nữ không nên thức quá khuya.


Nhan sắc đã xuống cấp thức khuya tý cũng chỉ thêm vài cái cục mụn thôi anh ơi. Cho nó mọc thêm cho vui.
Sức khoẻ thì đang ở độ xuân xanh nên thức khuya làm cốc bia cho mát.

Anh qua Cầu Diễn làm vài lon với em gái hông nà? Hihi he he.
 
Hình như cầu Diễn ở Ninh Bình thì fải? Nếu vậy đố thầy Hướng dám!

Lại 1 ngày nữa bắt đầu!
 
Nhan sắc đã xuống cấp thức khuya tý cũng chỉ thêm vài cái cục mụn thôi anh ơi. Cho nó mọc thêm cho vui.
Sức khoẻ thì đang ở độ xuân xanh nên thức khuya làm cốc bia cho mát.

Anh qua Cầu Diễn làm vài lon với em gái hông nà? Hihi he he.

Hic, cả năm nay anh không dám chạm tới bia rượu :(
 
Hic, cả năm nay anh không dám chạm tới bia rượu :(
"Một trà, một rượu, một đàn bà,
Ba thứ lăng nhăng nó quấy ta.
Chừa được thứ nào hay thứ ấy,
....................................."
Bỏ được rượu rồi, bỏ thêm trà luôn đi Hướng, rồi theo Tú Xương "lang thang".
 
"Một trà, một rượu, một đàn bà,
Ba thứ lăng nhăng nó quấy ta.
Chừa được thứ nào hay thứ ấy,
....................................."
Bỏ được rượu rồi, bỏ thêm trà luôn đi Hướng, rồi theo Tú Xương "lang thang".

SK em cưỡng ép dừng, chứ mong muốn vậy đâu :mad:
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hình như cầu Diễn ở Ninh Bình thì fải? Nếu vậy đố thầy Hướng dám!

Lại 1 ngày nữa bắt đầu!

Cầu Diễn em ở Hà Nôi (nội)
Qua cầu Dịch vọng có đôi đèn vàng (đèn xanh đỏ vàng nhưng mà chỗ em nó chỉ nháy đèn vàng)
Thế giới di động rẽ ngang
Về bên tay trái là đàng nhà em......

Không tin anh đến mà xem..............
 
Dạo này cô năng động trên GPE ghê , chỗ nào cũng thấy sáng nick :)
 
Cầu Diễn em ở Hà Nôi (nội)
Qua cầu Dịch vọng có đôi đèn vàng (đèn xanh đỏ vàng nhưng mà chỗ em nó chỉ nháy đèn vàng)
Thế giới di động rẽ ngang
Về bên tay trái là đàng nhà em......

Không tin anh đến mà xem..............
Đến xem để thấy "cái gì" em?
Xem xong thì được "cái gì" em mang về?
 
Lâu rồi chẳng thấy điểm danh?
Trốn đâu mất biệt mấy anh gờ pè. (GPE)
Để cho cái box vắng hoe
Em đang lóp ngóp, loe ngoe một mình....
..........................................................
 
Một mình ngủ ngấy 1 mình;
Một mình nằm thở 1 mình buồn ghê
Đêm dài như thấy lê thê
Ngày dài thê thảm lê mê cuộc . . . (tình/đời)
 
Lâu rồi chẳng thấy điểm danh?
Trốn đâu mất biệt mấy anh gờ pè. (GPE)
Để cho cái box vắng hoe
Em đang lóp ngóp, loe ngoe một mình....
..........................................................
Nửa năm mới thấy điểm danh,
Nửa năm mới lại ghé thăm gờ pè.
Nửa năm cái box vắng hoe,
Nửa năm cho đáng ... loe ngoe một mình!
 
Một mình ngủ ngấy 1 mình;
Một mình nằm thở 1 mình buồn ghê
Đêm dài như thấy lê thê
Ngày dài thê thảm lê mê cuộc . . . (tình/đời)

Một mình giường rộng thênh thênh
..............................................
 
Nửa năm mới thấy điểm danh,
Nửa năm mới lại ghé thăm gờ pè.
Nửa năm cái box vắng hoe,
Nửa năm cho đáng ... loe ngoe một mình!

Đêm nay em lại điểm danh
Để xem có thấy mấy anh Gờ Pè...................
Ấy mà vẫn thấy vắng hoe
Bao giờ cho hết loe ngoe một mình????
 
Đêm nay em lại điểm danh
Để xem có thấy mấy anh Gờ Pè...................
Ấy mà vẫn thấy vắng hoe
Bao giờ cho hết loe ngoe một mình????

Đêm vắng tại sao lại điểm danh,
Gờ Pe xuất trận được mấy anh?
Loe ngoe lóp ngóp được vài chú,
Chẳng bõ xỉa răng đủ năm canh.
 
Đêm vắng tại sao lại điểm danh,
Gờ Pe xuất trận được mấy anh?
Loe ngoe lóp ngóp được vài chú,
Chẳng bõ xỉa răng đủ năm canh.

Cứ thích ôm Gờ để điểm danh? (Gờ là Gờ Pe nhá)
Tìm xem trên đó có mấy anh
Hóa ra Be Bó lâu vào điểm....
Xuất được vài chiêu đã biến nhanh.......................

Lão dám thò ra suốt cả đêm?
Chơi với Gờ Pe luật với niêm?
 
Lâu rồi ta mới điểm danh
Có ai còn thức để loanh quanh???
 
Giờ đêm cắm tai nghe nghe truyện ma thành nghiện mất rồi :)
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom