Truyện Trời ơi! (2 người xem)

  • Thread starter Thread starter SA_DQ
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

SA_DQ

/(hông là gì!
Thành viên danh dự
Tham gia
8/6/06
Bài viết
14,637
Được thích
22,970
Nghề nghiệp
U80
Cái này chỉ là nghe nói:
Rằng ở đất Phù tang, 1 số nhà máy, xí nghiệp đông lao động; người ta có làm 1 số hình nộm các Ngài lảnh đạo để trong căn phòng tương đối kín đáo & lằng ngoằng ngay tại đường đi lối lại;
Ma nơ canh nào bị trọng thương Giám đốc sẽ thưởng!
Nếu Ai không có thương vong thì bị hạ cấp!

 
Không hiểu Bác SA_DQ ơi?
 
Chắc cũng giống như làm nhiều thì sai nhiều, không làm không sai phải không bác SA. lãnh đạo nào làm được việc nhưng thẳng tính thì hay bị nhân viên ghét và ngược lại. Nhưng cũng không hoàn toàn như vậy,cũng có khi bị ghét do năng lực kém mà làm lãnh đạo. Nếu ở VN mà áp dụng như vậy chắc lãng đạo chỉ suốt ngày đi chọc giận nhân viên để lĩnh thưởng các bác nhỉ.
 
Cái này chỉ là nghe nói:
Rằng ở đất Phù tang, 1 số nhà máy, xí nghiệp đông lao động; người ta có làm 1 số hình nộm các Ngài lảnh đạo để trong căn phòng tương đối kín đáo

Phần này thì:
Có đấy bác ạ, em đã làm việc chung với một số manager người Nhật. Họ nói làm thế để giải tỏa tâm lý bức xúc cho nhân viên đồng thời qua đó một phần đánh giá về uy tín của các vị đối với cấp dưới.


Còn phần dưới đây thì, em chưa nghe nói, nên chưa hiểu được ý của họ ra sao:
& lằng ngoằng ngay tại đường đi lối lại;
Ma nơ canh nào bị trọng thương Giám đốc sẽ thưởng!
Nếu Ai không có thương vong thì bị hạ cấp!
 
Yêu thương cũng có thể ném!!
Căm ghét cũng có thể ném!!

--->>> Có quan tâm là ném!!

Còn ném, hay trọng thương : Để xét xem trọng thương ở đấu đã !!:-=:-=:-=


Thân!
 
Chẳng hiểu cái bác đang nói cái chi ????
 
Chắc cũng giống như làm nhiều thì sai nhiều, không làm không sai phải không bác SA. lãnh đạo nào làm được việc nhưng thẳng tính thì hay bị nhân viên ghét và ngược lại. Nhưng cũng không hoàn toàn như vậy,cũng có khi bị ghét do năng lực kém mà làm lãnh đạo. Nếu ở VN mà áp dụng như vậy chắc lãng đạo chỉ suốt ngày đi chọc giận nhân viên để lĩnh thưởng các bác nhỉ.
Nếu ở VN thì...thì...thì công ty sập tiệm sớm vì phải thay thế quá nhiều hình nộm các Ngài lãnh đạo.
 
Cái này chỉ là nghe nói:
Rằng ở đất Phù tang, 1 số nhà máy, xí nghiệp đông lao động; người ta có làm 1 số hình nộm các Ngài lảnh đạo để trong căn phòng tương đối kín đáo & lằng ngoằng ngay tại đường đi lối lại;
Ma nơ canh nào bị trọng thương Giám đốc sẽ thưởng!
Nếu Ai không có thương vong thì bị hạ cấp!

Tóm lại hắn làm rứa chỉ để giải tỏa tâm lý và cũng đồng thời xem thằng nào có sức ảnh hưởng và công phá như bom nguyên tử nhứt í mà!
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom