


Chỉ được biết Nick hoamattroicoi qua những bài chị giúp đỡ trên GPE, giờ mới biết mặt chị. Nhìn chị rất tươi, và cũng không còi lắm!trích gì lắm thế, kéo mỏi tay







Đây là thầy ptm0412Cho hỏi trong hình gồm có ai với ai ngoài hoamattroicoi. PTM là bạn nào,............Cảm ơn
Cho nhiều người biết thì HTN sao dám hát bài Chợ Mới hay ho như vậy.sao mình không hay nhỉ. dám chạy từ biên hòa lên sì gòn ăn tô bánh canh , uống chai sữa bắp mà cơ hội này tên HTN không gọi.
chán
nói về code thì hắn ăn đứt em , còn ca cổ chưa chắc hắn ăn được nên sợ hỏng gọi bác Bate à. à bác bate đã nghe em ca cổ chưa nhỉ. ???Cho nhiều người biết thì HTN sao dám hát bài Chợ Mới hay ho như vậy.
Ẹc..
'Lại còn thế này nữa nè:
[video=youtube;fKrMXrNiFOs]https://www.youtube.com/watch?v=fKrMXrNiFOs&feature=youtu.be[/video]



Trước tiên là xin lỗi bạn hiền, sáng sớm mình từ Vũng Tàu về nhà là lăn ra ngủ cho đến khi Tùng Nguyễn gọi điện đi gặp bé Còi, thế là nhảy tót xuống giường thay đồ là đi ngay thôi (hắn đứng trước cổng nhà không ra kịp mắc công hắn trách). Vì thế nếu có nhớ gọi cho bạn hiền thì sợ bạn hiền đường xa, rồi lại gà sống đá gà chết thôi à.sao mình không hay nhỉ. dám chạy từ biên hòa lên sì gòn ăn tô bánh canh , uống chai sữa bắp mà cơ hội này tên HTN không gọi.
chán
Hèn chi nghe anh Nghĩa "hát chay" quá chừng.Trước tiên là xin lỗi bạn hiền, sáng sớm mình từ Vũng Tàu về nhà là lăn ra ngủ cho đến khi Tùng Nguyễn gọi điện đi gặp bé Còi, thế là nhảy tót xuống giường thay đồ là đi ngay thôi (hắn đứng trước cổng nhà không ra kịp mắc công hắn trách). Vì thế nếu có nhớ gọi cho bạn hiền thì sợ bạn hiền đường xa, rồi lại gà sống đá gà chết thôi à.
Hôm qua bàn nhậu uống hết chai Jonnie Walker đỏ xong, chơi tiếp thùng Heineken, vì thế, không biết hoàn cảnh nào mà mình lại hát vọng cổ nữa! (mặc dầu rất ẹc ẹc ...)Hèn chi nghe anh Nghĩa "hát chay" quá chừng.
Hôm qua bàn nhậu uống hết chai Jonnie Walker đỏ xong, chơi tiếp thùng Heineken, vì thế, không biết hoàn cảnh nào mà mình lại hát vọng cổ nữa! (mặc dầu rất ẹc ẹc ...)




Xin lỗi giờ em mới vào, tin hót, tin hót hêy..........Chị Còi về HÀ NỘI gấp để tham dự sinh nhật GPE đi. Chị còi vào đó khó mà ra đó........HIHI
Vậy khi un cafe nhớ chạy qua thầy lấy gói quà bỏ quên.Hôm qua em rất vui cảm ơn thầy Mỹ, anh Tùng, anh Nghĩa, anh Bình, bác Cò ạ!
Tối nay khoảng 20h anh chị nào rảnh qua cafe Du Miên trên đường Phan Văn Trị cafe với em nhé. Giờ em đang lang thang cafe trên Quận Nhất! Em bắt đầu thấy yêu nơi này rùi, đúng là SG đi dễ khó về,
@@@ anh Hoàng Trọng Nghĩa : Hum qua em uống chưa có đã mà anh đã xỉn rùi. Hihi. Cảm ơn anh, bác Cò nói năm nay kiểu gì em cũng lấy được chồng rùi, hihi![]()



Kể ra anh Nghĩa gặp hoamattroicoi mà năm sau lấy vợ thì vui quá!Vậy khi un cafe nhớ chạy qua thầy lấy gói quà bỏ quên.
Còn vụ lấy chồng thì phải sang năm, vì cái "huông" truyền từ anh ku Nghĩa là hễ quen ai thì năm sau người đó lấy chồng.
Biết thế này thì hum kia anh rủ đi nhậu cho rồi, đâu biết "đô" của em đâu.Hum qua em uống chưa có đã mà anh đã xỉn rùi. Hihi.
Hum đó anh phải về xa vậy sao mà em với Hạnh rủ anh nhậu được, em cũng sắp phải chia tay nơi này rùi. K biết khi nào mới gặp lại mọi người được, hix!Biết thế này thì hum kia anh rủ đi nhậu cho rồi, đâu biết "đô" của em đâu.
Còn dzụ chiều nay sợ là không được rồi, chiều làm xong anh lại về BD. Chúc mọi người vui nhé!
câu này hay nhất trong ngàyKể ra anh Nghĩa gặp hoamattroicoi mà năm sau lấy vợ thì vui quá!
Trời, làm gì có anh nào muốn gặp chị đâu. Hẹn hoài mà người ta hỏng chịu gặp chị bỏ về Hải Phòng đây,Theo em, chị còi phải nên offline 1 ngày nữa để chia tay chia chân, để mấy anh gần xa muốn được gặp chị để tỏ tình, ý nhầm để tỏ lòng mến mộ, em thấy nhiều anh muốn gặp chị lắm đó. Không thì chị ở lại tham gia sinh nhật tại Tphcm luôn chị nhé!



Khi khách quý đến thì cờ hoa rực rỡ, kèn trống ầm ầm, tít lớn chạy dài trên trang nhất các mặt báo. Thế mà khi khách về thì lại im re không kèn không trống như thể trốn chạy.
Mà nếu chưa về thì cũng phải đưa tin liên tục chứ. Cán bộ ở đâu, làm gì, thăm nơi nào, bắt tay ai v...v
Làm ăn thế này thì không được rồi.
Nhắm được ai thì phải bật đèn xanh, xong hẹn riêng chứ ngồi cả đống thì "tỏ lòng mến mộ" thế nào???

Có một thắc mắc mà bấy lâu nay mấy chàng trai định hỏi nhưng... ngại... Hôm nay gặp mặt bé Còi mình đã hỏi giùm các chàng luôn:Hôm nay cũng tiện đường qua Đồng Nai, em tranh thủ thời gian hẹn cafe với anh Tuấn (NDU). Thật là vinh hạnh cho em khi được trực tiếp thảo luận với anh Tuấn về kiến thức Excel.

Vậy mà sinh nhật GPE không thấy anh đăng ký tham dự nhỉ????
Thế mới thấy: Offline luôn là điều tốt để giúp chúng ta hiểu nhau hơn.
Cảm ơn bé Còi và Quang Hải nhiều về buổi gặp mặt hôm nay. Hy vọng sẽ còn nhiều dịp tương tự như vậy với tất cả mọi người
Chưa thấy thôi, chứ không phải là không thấy nhóc ơi!Vậy mà sinh nhật GPE không thấy anh đăng ký tham dự nhỉ????
Ko có cái ảnh nào của anh QuangHai1969 ạh... e thấy a H với c Còi thỉnh thoảng "đôi co" trên GPE.. thế mà hum nay lại 2 người lại sánh đôi...Có một thắc mắc mà bấy lâu nay mấy chàng trai định hỏi nhưng... ngại... Hôm nay gặp mặt bé Còi mình đã hỏi giùm các chàng luôn:
- Anh thấy con trai hay giỏi toán và vi tính chứ con gái thì hiếm. Em lại là số ít hiếm hoi giỏi về Excel trên GPE này. Vậy có khi nào em là lesbian hôn ta? Đừng chuyển giới nha!
- Không! Em khẳng định em là cô gái bình thường.
Ẹc... Ẹc... vậy thì các chàng trai yên tâm rồi nhé!
--------------------------------------------------------
Nói chung hôm nay rất vui. Anh em nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời chứ không riêng gì Excel
Có một chuyện khá thú vị: Hôm nay ngoài bé Còi còn có Quang Hải đi cùng. Hải và mình quen nhau cũng lâu trên GPE nhưng chưa có dịp nào trò chuyện lâu như hôm nay. Giờ mới phát hiện thì ra mình và Hải rất hợp nhau nhiều thứ về quan điểm sống. Anh em trò chuyện tưng bừng cứ như là những người bạn thân thiết từ thuở nào...
--------------------------------------------------------
Thế mới thấy: Offline luôn là điều tốt để giúp chúng ta hiểu nhau hơn.
Cảm ơn bé Còi và Quang Hải nhiều về buổi gặp mặt hôm nay. Hy vọng sẽ còn nhiều dịp tương tự như vậy với tất cả mọi người

Cảm ơn các anh chị, các thầy và các bạn tại TP HCM, em đang trên đường ra sân bay để chuẩn bị về Hải Phòng, hy vọng có dịp gặp lại mọi người. Tạm biệt SG, em sẽ nhớ mãi khoảng thời gian ở miền đất thân yêu này.
Một lần nữa xin cảm ơn!!!!
Hỏng xem được em ơi, upload lại lẹ dùm.Người cuối cùng gặp chị ở Sài Gòn là em, hihi, vui vì chị vẫn nhớ em và lặn lội từ Hóc Môn lên Phú Nhuận gặp em nó.
Sẵn cám ơn luôn anh "xe ôm" nhá, hehehe.
View attachment 123917
2 chị em ôm nhau thắm thiết
View attachment 123915
Chị ấy làm duyên
View attachment 123916
Hẹn gặp lại chị vào 1 dịp gần nhất.
p/s: Gặp chị lần đầu mà tưởng chừng như gặp nhau hàng trăm lần ấy.
Sao lạ lạ, khi sửa bài viết thì thấy có hình, up lên cái xem hổng được à.Hỏng xem được em ơi, upload lại lẹ dùm.