Tui muốn lấy dzợ! (7 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Thời bây giờ phải thế này chứ Nghĩa ơi

images.jpg
 
Một tối hôm nọ, nàng - một cô gái trẻ đẹp, có đôi chân "hơi" dài, mời tôi uống cà phê tại một quán cà phê bên sông với những chiếc xe hơi cổ.

Trong không khí mát mẽ của dòng sông hòa với không gian ấp áp của quán cà phê với những chiếc xe hơi cổ, với dòng nhạc cổ điển du dương, tôi đã cầu hôn cùng nàng:

- Em ơi, tôi muốn lấy em làm vợ, nếu em đồng ý thì giơ tay lên!

Hình như nàng đã đồng ý!:
Tội nghiệp cho Nghĩa nhà ta. Chỉ tự nhận hình như nàng đồng ý
Chứ nàng đã đồng ý thì ... còn lâu
 
Tội nghiệp cho Nghĩa nhà ta. Chỉ tự nhận hình như nàng đồng ý
Chứ nàng đã đồng ý thì ... còn lâu

Hihihihi, lúc đầu có tấm hình thì anh sẽ hiểu tại sao em dùng từ 'hình như', nhưng người đó yêu cầu gỡ xuống (dù không ai biết mặt người đó là ai vì 'nàng' đã giơ cả bàn tay 5 ngón che khuôn mặt luôn).
 
Hihihihi, lúc đầu có tấm hình thì anh sẽ hiểu tại sao em dùng từ 'hình như', nhưng người đó yêu cầu gỡ xuống (dù không ai biết mặt người đó là ai vì 'nàng' đã giơ cả bàn tay 5 ngón che khuôn mặt luôn).
Ai.. zà.. lại tội nghiệp cho Nghĩa nhà ta,
Đó là hành động mà nàng trả lời là "Em không đồng ý"
 
Hihihihi, lúc đầu có tấm hình thì anh sẽ hiểu tại sao em dùng từ 'hình như', nhưng người đó yêu cầu gỡ xuống (dù không ai biết mặt người đó là ai vì 'nàng' đã giơ cả bàn tay 5 ngón che khuôn mặt luôn).

Lằng nhằng quá nhỉ?
Hồi trước tôi mần mấy vụ này đơn giản lắm... Ôm và.. hun một cái (thay lời muốn nói)
Ẹc... Ẹc...
Nếu nàng im re thì OK con gà đen (ta tính tiếp)... bằng "ngược lại" thì... thôi
Mà cái vụ hun này cũng lắm công phu lắm nha! Xét "thiên thời, địa lợi" để "ra đòn" và đã "ra đòn" thì phải trúng, đừng bao giờ để bị "bạt tai" (và cũng đừng bao giờ để xảy ra tình trạng "ngược lại")
Vậy thì HỎI làm đếch gì (vì dù có hỏi "nó" cũng chả khi nào ừ)
-------------------
Mà nói thật, là đàn ông, tôi chẳng khi nào thích cái chuyện khi ta hỏi nàng "Em có yêu anh không?" hoặc "Em có đồng ý lấy anh không?" mà nàng lại trả lời "Em có yêu" hoặc "Em đồng ý"... vân vân... Nghe nó.. hụt hẫng thế nào ấy (chả còn gì tính phiêu lưu mạo hiểm
)
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Lằng nhằng quá nhỉ?
Hồi trước tôi mần mấy vụ này đơn giản lắm... Ôm và.. hun một cái (thay lời muốn nói)
Ẹc... Ẹc...
Nếu nàng im re thì OK con gà đen (ta tính tiếp)... bằng "ngược lại" thì... thôi
Mà cái vụ hun này cũng lắm công phu lắm nha! Xét "thiên thời, địa lợi" để "ra đòn" và đã "ra đòn" thì phải trúng, đừng bao giờ để bị "bạt tai" (và cũng đừng bao giờ để xảy ra tình trạng "ngược lại")
Vậy thì HỎI làm đếch gì (vì dù có hỏi "nó" cũng chả khi nào ừ)

Hahaha, hèn gì mà thấy Thầy mình viết code luôn luôn bẫy lỗi! Từ thực tế vào code đây mà!
 

-------------------
Mà nói thật, là đàn ông, tôi chẳng khi nào thích cái chuyện khi ta hỏi nàng "Em có yêu anh không?" hoặc "Em có đồng ý lấy anh không?" mà nàng lại trả lời "Em có yêu" hoặc "Em đồng ý"... vân vân... Nghe nó.. hụt hẫng thế nào ấy (chả còn gì tính phiêu lưu mạo hiểm
)
Em ngày xưa nói với vợ em bây giờ "Thách em dám cưới anh làm chồng"==>thế là bây giờ em phải chịu hậu quả cho việc thách đấy ạ.
 
Nếu tôi chưa vợ tôi sẽ kiếm vợ trên gpe.(code viết thế nào đoạn này anh ndu nhỉ)
 
Nếu tôi chưa vợ tôi sẽ kiếm vợ trên gpe.(code viết thế nào đoạn này anh ndu nhỉ)

Thế thì cứ "đăng ký" tìm vợ đi
Có vợ rồi hay không nào có quan trọng gì
Còn code thì vầy:
Mã:
Do
  ....
  ....
Loop Until Hết xí quách
Điều kiện: Chỉ cần hồi nhỏ đi tiểu nhiều là được
Ẹc... Ẹc...
 
Nếu tôi chưa vợ tôi sẽ kiếm vợ trên gpe.(code viết thế nào đoạn này anh ndu nhỉ)
Thầy ndu viết sao em không biết. Em thì viết vầy
[GPECODE=vb]Sub ChuaVo()
On Error GoTo E_vo
If Me.ChuaVo Then
Ditan = Gai
If Ditan = True Then
di cuoi
Else
Tan nguoi khac
End If
Else
Cu rua ma man
End If
E_vo:
End Sub[/GPECODE]
Chưa có thì "ham hố"
Hãy nhìn chú Tùng mà làm gương đi Nghĩa à!
(Bây giờ mỗi lần offline, nhìn mắt nó cứ thấy lờ đờ như người mất hồn)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Lằng nhằng quá nhỉ?
Hồi trước tôi mần mấy vụ này đơn giản lắm... Ôm và.. hun một cái (thay lời muốn nói)
Ẹc... Ẹc...
Nếu nàng im re thì OK con gà đen (ta tính tiếp)... bằng "ngược lại" thì... thôi
Mà cái vụ hun này cũng lắm công phu lắm nha! Xét "thiên thời, địa lợi" để "ra đòn" và đã "ra đòn" thì phải trúng, đừng bao giờ để bị "bạt tai" (và cũng đừng bao giờ để xảy ra tình trạng "ngược lại")
Vậy thì HỎI làm đếch gì (vì dù có hỏi "nó" cũng chả khi nào ừ)
-------------------
Mà nói thật, là đàn ông, tôi chẳng khi nào thích cái chuyện khi ta hỏi nàng "Em có yêu anh không?" hoặc "Em có đồng ý lấy anh không?" mà nàng lại trả lời "Em có yêu" hoặc "Em đồng ý"... vân vân... Nghe nó.. hụt hẫng thế nào ấy (chả còn gì tính phiêu lưu mạo hiểm
)

Anh này làm y như sách dậy. Chỉ có điều không phải là "bằng "ngược lại" thì... thôi". Ngược lại thì "một lát nữa" lại thử. Nhiều khi đến một lần nào đó thì "thiên thời, địa lợi" nó đã thay đổi rồi mà. "Đối tượng" cũng có phải là sắt đá đâu. Muốn lắm chứ nhưng "nguyên tắc này nọ, đủ các loại phanh ...". Kiên trì thì chúng cũng cũng đi toi thôi.
 
Anh này làm y như sách dậy. Chỉ có điều không phải là "bằng "ngược lại" thì... thôi". Ngược lại thì "một lát nữa" lại thử. Nhiều khi đến một lần nào đó thì "thiên thời, địa lợi" nó đã thay đổi rồi mà. "Đối tượng" cũng có phải là sắt đá đâu. Muốn lắm chứ nhưng "nguyên tắc này nọ, đủ các loại phanh ...". Kiên trì thì chúng cũng cũng đi toi thôi.

Để em thử các cách này xem sao (chắc phải mang mặt nạ sắt lên mặt quá! nhất là 2 cái má).
 
Để em thử các cách này xem sao (chắc phải mang mặt nạ sắt lên mặt quá! nhất là 2 cái má).

Quá đúng !!!
Mình đồng ý với Ndu, thời buổi này nói câu "Anh yêu em" rồi đợi câu trả lời thì nhàm quá. Bình thường thì nói 1 hiểu 10 còn trong tình huống này thì khẽ động tĩnh là phải hiểu 100 rồi chớ. Có điều phải chủ động tạo cho mình cơ hội "Thiên thời-Địa lợi-Nhân hoà" thì chắc thắng.
Kể cả khi bị tát cũng phải lưu ý, mình kể cho nghe 1 câu chuyện có thật 100% về cái tát:

Chàng và nàng vừa học hết phổ thông và thi đỗ vào các trường Đại học khác nhau. Cả thời gian là bạn học hai người quấn túm và "Bên trong đồng ý, vẻ ngoài còn e". Họ là dân thôn quê chất phác và ngây thơ. Giờ đến lúc chia tay chàng và nàng quyến luyến lắm, nhiều buổi rủ nhau chơi trăng mà chẳng biết nói gì. Cái gì đến phải đến, một hôm chàng kéo nàng lại và hôn một cái. Nàng bất ngờ quá, tát cho chàng 1 cái và nũng nịu. Với tự ái của cậu con trai mới lớn chảng không thể chấp nhận cái tát đó và hai người chia tay dù nàng vẫn nhiệt tình quyến luyến như không có gì. Và để rồi chàng phải ân hận mãi về 1 cuộc chia tay vô cớ. Đáng lẽ chàng phải rõ mười mươi rồi chứ, con gái nhà lành bỏ cả bạn bè quấn quít đi chơi tối với chàng mà vẫn còn đoán già đoán non. Với chàng bây giờ mới rõ, cái tát ấy chỉ là sự chới với khi bất ngờ được đẩy lên đỉnh bậc thang thôi.

Vậy nếu có bị dăm cái tát thì cũng nên hiểu là đẩy người ta lên thang nhanh quá thôi nha.
 
Vậy nếu có bị dăm cái tát thì cũng nên hiểu là đẩy người ta lên thang nhanh quá thôi nha.

Tức là nếu nàng tát xong mà nàng vẫn còn đứng đó chưa đi thì ta.. hun tiếp hả anh?
Tát nữa hun nữa (nếu còn đứng đó)
Mà em nghĩ, đã hun cái thứ hai rồi mà vẫn bị tát thì.. hơi bị ngu... Ẹc... Ẹc... Hun thì ôm dính luôn, mắc mớ gì thả tay ra chi cho bị tát
 
Tức là nếu nàng tát xong mà nàng vẫn còn đứng đó chưa đi thì ta.. hun tiếp hả anh?
Tát nữa hun nữa (nếu còn đứng đó)
Mà em nghĩ, đã hun cái thứ hai rồi mà vẫn bị tát thì.. hơi bị ngu... Ẹc... Ẹc... Hun thì ôm dính luôn, mắc mớ gì thả tay ra chi cho bị tát

Đương nhiên, thử phân tích và Select Case sự kiện xem sao:

1/Không đồng ý và nàng lộ hình sư tử: Chắc chắn không chỉ 1 cái tát mà lại còn đứng đó âu yếm. : Chạy cho nhanh.
2/Không đồng ý và nàng mang tim thỏ: Như 1 nhưng đuổi nhanh mà gỡ rối.
3/Bị tát nhưng đứng yên: Sau cái tát đầu giờ nàng hiểu nếu tát tiếp thì Exit For ngay chứ sao có Next nữa và giờ thì nàng cũng tĩnh tâm ra chiêu, liệu mà đón chưởng, không khéo còn bị động là đằng khác.

Hi, nhưng bị tát nhiều quá xin không chịu trách nhiệm nha.
 
Đương nhiên, thử phân tích và Select Case sự kiện xem sao:

1/Không đồng ý và nàng lộ hình sư tử: Chắc chắn không chỉ 1 cái tát mà lại còn đứng đó âu yếm. : Chạy cho nhanh.
2/Không đồng ý và nàng mang tim thỏ: Như 1 nhưng đuổi nhanh mà gỡ rối.
3/Bị tát nhưng đứng yên: Sau cái tát đầu giờ nàng hiểu nếu tát tiếp thì Exit For ngay chứ sao có Next nữa và giờ thì nàng cũng tĩnh tâm ra chiêu, liệu mà đón chưởng, không khéo còn bị động là đằng khác.

Hi, nhưng bị tát nhiều quá xin không chịu trách nhiệm nha.

Định dùng các chiêu "lừa", "gạt", "dụ dỗ", v.v... một trong các em ở GPE làm dzợ của Nghĩa mà các Thầy đã nêu tất tần tật các phương án tác chiến rồi, làm sao mà còn đường làm ăn với các mem nữ chưa chồng ở GPE nữa các Thầy ơi! Lộ hàng hết cả rồi!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Định dùng các chiêu "lừa", "gạt", "dụ dỗ", v.v... một trong các em ở GPE làm dzợ của Nghĩa mà các Thầy đã nêu tất tần tật các phương án tác chiến rồi, làm sao mà còn đường làm ăn với các mem nữ chưa chồng ở GPE nữa các Thầy ơi! Lộ hàng hết cả rồi!

Ơ, tại sao lại lo cái chuyện không đâu. Chiêu nào thì cũng có hàng ngàn hàng triệu tuổi rồi. Việc ai người ấy làm. Người ta chống cự, người ta tát vì "nó" phải thế, không khác được. Dù có muốn thì ít ai lại cho hôn, cho âu yếm ngay lần gặp đầu - không muốn bị đánh giá là dễ dãi. Tát hay chống cự cũng có thể do bị bất ngờ, do ngượng ngùng ... hàng ngàn lý do. Việc của họ thì cứ để họ làm. Việc ta thì ta làm. Một cái nắm tay bất ngờ bị hất ra, một cái hôn bất ngờ có thể kết thúc bằng cái tát. Nhưng "sự kiện" đã sẩy ra thì đêm về thổn thức không ngủ được. Mà dù có tát hay chống cự thì cái ôm cái hôn vụng trộm kia nó đã khởi động một quá trình không thể kiểm soát được bằng lý trí. Mà một khi hóc môn đã sôi trong máu thì tự nhiên cái đầu nó "mụ mị" đi. Lý trí có thể kiểm soát được bản năng ở giai đoạn đầu, vậy muốn chạy mất dép thì phải chạy ngay ở thời điểm này. Còn khi đã thấy chóng mặt thì đã muộn rồi. Lúc đó mọi ngượng ngùng e thẹn, mọi quyết định sắt đá định từ trước, mọi lời dặn dò của mẹ của các chị, tất cả tan biến mất. Máu mà như nước lã mới lạ, gái trai ngồi riết với nhau mà chả có "tia lửa" nào thì mới lạ.
 
Theo nhà em thì thày nghĩa cứ "text" thử , nếu êm thì thôi, còn không thì tìm chỗ nào "mầu vàng" thì gỡ rối
 
Tóm lại, theo bác Siwtom là hôn tiếp. Em cũng thấy vậy, không tiếp thì thực "ngu ngu" làm sao ấy. Cái hôn đầu sao gọi là hôn được mà mới nha nhá xem ra sao thôi như người ta mời nước hớp đầu mới thử nóng lạnh ra sao, hớp sau mới uống ra uống chớ. Theo kinh nghiệm của bác Siwtom thì 99% bạn bị ăn tát vấn đề là nghe cường độ và phong khí ra sao thôi. Có khi còn ăn đến hàng trăm cái tát nhưng kỳ lạ là chưa ai tát bạn như thế. Có khi còn mong tát tiếp ấy chứ, vì dừng tát thì nàng cũng định thần rồi.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom