Hải Phòng offline gặp gỡ với MOD NHẤT CHI MAI vào 20h thứ 7 ngày 11/05/2013 (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

hoamattroicoi

Thành viên gắn bó
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
19/12/10
Bài viết
2,587
Được thích
5,775
Nghề nghiệp
Công nhân vệ sinh số liệu
Lâu lắm rồi Hải Phòng chúng ta không ngồi tâm sự, hàn huyên, chia sẻ với nhau kiến thức excel, kế toán, nhân sự, những vui buồn, khó khăn, bộn bề của cuộc sống bên tách trà, ly cafe đá...

Nhân dịp MOD NHẤT CHI MAI lặn lội từ Hà Nội xuống Hải Phòng với mong muốn được gặp gỡ và giao lưu với anh chị em GPE của Hải Phòng, em mở TOPIC này hy vọng được hội ngộ với các anh chị thành viên GPE Hải Phòng.
Rất mong các anh chị tham gia nhiệt tình, em đặc biệt chào đón các thành viên mới muốn tham gia học hỏi thêm về excel! Hoan nghênh tất cả các anh chị...

Thời gian : 20.00 ngày 11/05/2013

Địa điểm :
Quán Cafe NAM
Địa chỉ : 394, đường Trường Chinh, Đồng Hòa, Kiến An, HP
Kinh Phí : Campuchia - :D


Rất mong được gặp mặt các anh chị....
Em chân thành cảm ơn!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hihi, giờ em mới đọc topic này, thực sự mà nói em cũng vui lắm, mùa hè rồi, HẢI PHÒNG có rất nhiều hoa phượng đỏ, em chỉ nhớ xuống trung tâm HP, thấy hai dãy vỉa hè đầy hoa phượng đỏ, được đi ăn "chả quạt", và bánh đa cua ... mùi vị ngon lắm....
Mặc dù thực sự em còn nhỏ tuổi hehe, kiến thức còn hạn chế nhiều lắm, nên cũng nhân dịp này cũng mong muốn giao lưu học hỏi, đặc biệt là gặp gỡ các thành viên của HP thân yêu.
Điều mong muốn hơn nhất là được gặp các thành viên mà em được nghe tới như

Bác Sealand
Anh dhn46
vutienhp
hoanglinhhpqn
thuws
nhungvisao
corewar
ahead
.... và một số thành viên khác nữa, em rất mong được gặp mặt Các Bác,Anh Chị và các bạn...hiiiiiiii
 
Muốn đi quá thôi... thăm thành phố Hoa Phượng đỏ hehe...
 
Lần trước em thất hẹn với Anh Bảy, em gái ngại quá, nếu lần này Anh Bảy bay ra HN , em với Anh Bảy đi một xuống off với thành viên HP luôn tèn tèn.........

Cái này thì mình không dám hứa trước vì mình chỉ hứa khi nào chắc chắn 100% (để tránh biệt danh hứa lèo hihi). Nhưng để mình cố gắng xem sao nhé...
 
Hỏng chừng ngày 11/05 Tùng Nguyễn tham dự với mọi người cũng nên ... Nghe tin là Tùng Nguyễn đang đóng phim Cướp biển vùng Vịnh Hạ Long ...

tn.jpg

Chúc mọi người off vui vẻ!
 
vụ này em biết nè,,,Anh Tùng đang muốn chuyển new-style mới mà Anh Thảo.........cái này ngầu hơn nè
316060_185087274977717_1629240407_n.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Hỏng chừng ngày 11/05 Tùng Nguyễn tham dự với mọi người cũng nên ... Nghe tin là Tùng Nguyễn đang đóng phim Cướp biển vùng Vịnh Hạ Long ...
Chúc mọi người off vui vẻ!
Về Hải Phòng thành cướp biển ĐỒ SƠN anh leonguyenz ạ, hiiiiiii

Bảy Dzõ :Muốn đi quá thôi... thăm thành phố Hoa Phượng đỏ hehe...
Hải Phòng luôn luôn chào đón anh :) :) :) - Hy vọng được hội ngộ với anh lần này tại sân nhà Hải Phòng, hiiiiii
 
Chúc Hải Phòng có buổi offline thành công, vui vẻ. /*+/*+/*+
 
Ui trời ơi... hèn chi sáng giờ "hắc xì" liên tục, thì ra.....

Chúc buổi offline thành công nha, chỉ cần đủ tay, nhậu vài thùng là vui rồi.
 
Anh Tùng cùng dzo bay ra HN city đi, rùi đi HẢI PHÒNG off ẹp tí...nhận tiện đi ngắm hoa phượng đỏ, ăn bún chả quạt và đi ngắm biển "ĐỒ SƠN" tèn tèn..........hiiiiiiii
 
Chưa đi chưa biết Hải Phòng
Đi rồi mới biết đề phòng tốt hơn./............hihi, vì toàn những thành viên phía Nam hỏng đi mừ chém bão
 
Chưa đi chưa biết Hải Phòng
Đi rồi mới biết đề phòng tốt hơn./............hihi, vì toàn những thành viên phía Nam hỏng đi mừ chém bão
Những buổi offline của Hải Phòng êm đềm lắm bạn tixiudeghet ạ chắc vì thiếu hơi men. hiiiii.
Mình cũng muốn chức 1 buổi nhậu nhẹt cho mọi người gần nhau hơn nhưng thực sự công việc của HMT bận quá, vì HMT hay nghỉ vào những ngày bình thường, ngày lễ và chủ nhật thì ít nghỉ, hỏng biết tổ chức vào thời gian nào nên chỉ có thể tranh thủ buổi tối gặp gỡ, giao lưu với các anh chị thôi. Không biết có phải vì thế mà các anh chị GPE Hải Phòng ít tham gia không nhỉ? hic hic hic
 
Rose dạo này khá bận nên hỏng bít có đi được không? Bạn Hoamattroicoi ơi, nếu là 20h thì nghĩa là nếu Rose thu xếp được thì Rose sẽ phải nghỉ lại ở HP. hihi...
 
Rose dạo này khá bận nên hỏng bít có đi được không? Bạn Hoamattroicoi ơi, nếu là 20h thì nghĩa là nếu Rose thu xếp được thì Rose sẽ phải nghỉ lại ở HP. hihi...
Nếu Rose đi được thì cứ alo cho HMT, NHẤT CHI MAI cũng nghỉ lại ở Hải Phòng mà nên Rose hỏng phải lo vấn đề đó đâu, hehe...
 
Lão sealand ở Hải Phòng mà ít thấy lộ diện dạy cho lũ nhỏ 1 ít bí quyết excel nhỉ?
 
Lão sealand ở Hải Phòng mà ít thấy lộ diện dạy cho lũ nhỏ 1 ít bí quyết excel nhỉ?

Lần này em xuống HP cũng rất mong gặp Bác sealand, lần em đi offline ở HÀ NỘI, nghe các thành viên trên HN cũng nói chuyện về Bác sealand không những giỏi excel còn làm chuyên nghành về điện nữa, cháu rất mong Bác có thể sắp xếp thời gian tham dự ạ!
 
Có người hỏi tôi: NHẤT CHI MAI là ai, bạn hông biết thì làm sao tui biết. Nghĩ cũng ngộ sao không là Nhất dương chỉ mà lại là NHẤT CHI MAI.
 
Có người hỏi tôi: NHẤT CHI MAI là ai, bạn hông biết thì làm sao tui biết. Nghĩ cũng ngộ sao không là Nhất dương chỉ mà lại là NHẤT CHI MAI.

hihi, lâu lắm cháu mới thấy Bác viết bài ạ...........cháu gửi Bác hai link sau ạ, Bác đọc chắc sẽ hiểu hơn ạ!
link 1
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?78561-Em-xin-th%C3%B4ng-b%C3%A1o-%C4%91%E1%BB%95i-t%C3%AAn-%C4%91%C4%83ng-nh%E1%BA%ADp-v%C3%A0o-di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n&highlight=

và link 2
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?78564-NH%E1%BA%A4T-CHI-MAI-l%C3%A0-ai&highlight=
Còn lí do cháu đổi nick là cháu thích một nhân vật trong bộ phim NHẤT CHI MAI, một người mạnh mẽ, cứng rắn, lạnh lùng nhưng bên cạnh đó là một người biết yêu thương, biết chia sẻ.,, hiiiiiii.
P/S Cháu hôm qua lên face thấy Bác hỏi HMT... hiiii, thôi, cháu xin phép tự trả lời ạ!

 
Ngày 11/05 là ngày khai mạc năm du lich quốc gia khu vực đồng bằng sông Hồng đó mọi người, sẽ có bắn pháo hoa ở trung tâm nhà hát thành phố, có hội chợ du lịch, có các gian hàng triển lãm, có chăng phí hoài khi chúng ta ngồi ở 1 quán nước quận Kiến An mà không tiến về trung tâm thành phố để cùng chiêm ngưỡng ngày vui này của thành phố Hải Phòng.
http://vanminhsonghong.gov.vn/news/news_id/367-nguoi-dan-hao-huc-cho-don-dem-giao-thua-thu-
 
Ngày 11/05 là ngày khai mạc năm du lich quốc gia khu vực đồng bằng sông Hồng đó mọi người, sẽ có bắn pháo hoa ở trung tâm nhà hát thành phố, có hội chợ du lịch, có các gian hàng triển lãm, có chăng phí hoài khi chúng ta ngồi ở 1 quán nước quận Kiến An mà không tiến về trung tâm thành phố để cùng chiêm ngưỡng ngày vui này của thành phố Hải Phòng.
http://vanminhsonghong.gov.vn/news/news_id/367-nguoi-dan-hao-huc-cho-don-dem-giao-thua-thu-

SAO VỤ này em không biết gì ta........thế thì vui được, được đi chơi, còn được đi du lịch, chiêm ngưỡng hai loại hoa "hoa phượng" và "pháo hoa" tèn tèn
 
Ngày 11/05 là ngày khai mạc năm du lich quốc gia khu vực đồng bằng sông Hồng đó mọi người, sẽ có bắn pháo hoa ở trung tâm nhà hát thành phố, có hội chợ du lịch, có các gian hàng triển lãm, có chăng phí hoài khi chúng ta ngồi ở 1 quán nước quận Kiến An mà không tiến về trung tâm thành phố để cùng chiêm ngưỡng ngày vui này của thành phố Hải Phòng.
http://vanminhsonghong.gov.vn/news/news_id/367-nguoi-dan-hao-huc-cho-don-dem-giao-thua-thu-

Cảm ơn bạn, mình tổ chức buổi offline này là giúp NHẤT CHI MAI có thể có cơ hội giao lưu với các thành viên của HP, nói chuyện về excel và các vấn đề mà mọi người quan tâm, cũng là cơ hội để các thành viên HP đã lâu lâu không gặp nhau có cơ hội ngồi hàn huyên với nhau những vấn đề đời thường bạn ạ, mục đích chính không phải du lịch vãn cảnh Hải Phòng mà, hiiiii.
Nếu gặp nhau mà đổ xô đi xem pháo hoa, hội hè triển lãm thì mất đi ý nghĩa của buổi Offline mà mình đang hướng tới rồi....hic
Còn chuyện đưa NHẤT CHI MAI đi vãn cảnh HP thì có người nhận nhiệm vụ này rồi, hiiiiiiiiii
 
sealand ơi ời, mấy nhỏ muốn gọi đt "mời bác" nhưng gọi cho số ghi trong hồ sơ thì không được. Sealand cho xin số mới đi.
 
sealand ơi ời, mấy nhỏ muốn gọi đt "mời bác" nhưng gọi cho số ghi trong hồ sơ thì không được. Sealand cho xin số mới đi.

Ôi! Xin lỗi Bác. Từ sáng có chút việc không vào GPE được, giờ mơí biết.
Số điện thoại của em : 0919207680.
Em tính xem mọi người thông báo địa điểm rồi cứ đến thôi, lần trước hẹn hò xong lại lỡ nên định không hẹn nữa.
 
Ôi! Xin lỗi Bác. Từ sáng có chút việc không vào GPE được, giờ mơí biết.
Số điện thoại của em : 0919207680.
Em tính xem mọi người thông báo địa điểm rồi cứ đến thôi, lần trước hẹn hò xong lại lỡ nên định không hẹn nữa.

Khi nào anh em mình mới có thể gặp nhau được nhỉ
 
sealand ơi ời, mấy nhỏ muốn gọi đt "mời bác" nhưng gọi cho số ghi trong hồ sơ thì không được. Sealand cho xin số mới đi.

Nhân đây mong anh em thông cảm cho mình chưa sửa số điện thoại cũ vì mình muốn giữ 1 minh chứng cho việc mất trộm số điện thoại như đã có 1 topic chia sẻ cùng anh em.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em đã liên hệ được với bác sealand, trò cảm ơn thầy Mỹ nhiều lắm!^^

Cảm ơn bác sealand, cháu nhắn tin qua diễn đàn cho bác cũng hỏng được, gọi số kia cũng k liên lạc được, cảm ơn bác đã hồi âm!
 
Anh em thật gần mà cũng thật xa. Mấy năm trời trao đổi, thăm hỏi nhau vậy mà chưa biết bao giờ có điều kiện được.
VBA cua Hai Lúa Miền Tây tiến bộ chóng mặt nhỉ.
Ước gì mình có thể gặp nhau được nhỉ...
Anh cũng là 1 trong những người đầu tiên dẫn dắt em vào viết code. Những lần được anh đt chỉ thật sự lúc ấy vui không gì tả được. Tuy tập viết đã lâu nhưng do trí óc kém cõi nên VBA của em thì em thấy nó thật kém, đang cố học thôi anh à.
 
Hội ngộ cùng TV HP chăng?
Không hẹn trước , lại không đến được mọi người mong, hy vọng có dịp hội ngộ
Gần mà lại xa, rất thích cách offline của HP
 
Ôi! Xin lỗi Bác. Từ sáng có chút việc không vào GPE được, giờ mơí biết.
Số điện thoại của em : 0919207680.
Em tính xem mọi người thông báo địa điểm rồi cứ đến thôi, lần trước hẹn hò xong lại lỡ nên định không hẹn nữa.

Cám ơn sealand, mấy nhỏ nhà chết tiệt ở HP cứ ước ao gặp "bác" mà mấy lần không liên hệ được. Sealand đến dạy cho mấy đứa vài chiêu, lão chết tiệt xin cảm tạ trước.
 
Hội ngộ cùng TV HP chăng?
Không hẹn trước , lại không đến được mọi người mong, hy vọng có dịp hội ngộ
Gần mà lại xa, rất thích cách offline của HP

Anh có thể tham gia không????????? hiiiiiii... tự nhiên em thấy vui quá, em được Bác, Cô, Chú, Anh, Chị chào đón nhiệt tình..."mặt đỏ rồi"""""""""hì hì
 
Hội ngộ cùng TV HP chăng?
Không hẹn trước , lại không đến được mọi người mong, hy vọng có dịp hội ngộ
Gần mà lại xa, rất thích cách offline của HP
Hy vọng anh có thể tham gia, hâm mộ anh đã lâu mà chưa có dịp hội ngộ. Em biết đợt này anh đang đi công tác gần Hải Phòng, nếu anh ghé được thì alo cho cho em nhé.
Cảm ơn anh!!!
 
Bác biết Nhất Chi Mai là ai rồi, tại có người hỏi bác nên bác lặp lại đó mà, và đã có chỉ cho ai đó biết cái nick trên FB của con nữa cơ.
Mặc dù không vào GPE nhưng diễn biến hầu như có người báo lại cho bác về con cả, từ lúc con vào làm MOD,....
 
Bác biết Nhất Chi Mai là ai rồi, tại có người hỏi bác nên bác lặp lại đó mà, và đã có chỉ cho ai đó biết cái nick trên FB của con nữa cơ.
Mặc dù không vào GPE nhưng diễn biến hầu như có người báo lại cho bác về con cả, từ lúc con vào làm MOD,....

Con cũng biết nữa, hay là mình đi HP đây ta?
 
Hy vọng anh có thể tham gia, hâm mộ anh đã lâu mà chưa có dịp hội ngộ. Em biết đợt này anh đang đi công tác gần Hải Phòng, nếu anh ghé được thì alo cho cho em nhé.
Cảm ơn anh!!!

Hâm mộ? hi hi hihii tôi nghe lần đầu 1 câu này ở diến đàn này đó - đặc biệt từ 1 MOD nữa - tôi cũng bình thường như các thành viên thường khác thui, không có gì hâm mộ đâu

Sao lại lộ thông tin thế nhỉ, không dám hứa vì công việc còn bổn bề quá, cuối tuần khó ở lại được. Cám ơn bạn
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hâm mộ? hi hi hihii tôi nghe lần đầu 1 câu này ở diến đàn này đó - đặc biệt từ 1 MOD nữa - tôi cũng bình thường như các thành viên thường khác thui, không có gì hâm mộ đâu

Thật ra tranh luận để đi đến khi ngã ngũ vấn đề hợp lý nhất thì vẫn phải tranh luận, nhưng không thể phủ nhận được tài năng và sự cống hiến của bạn và vì bạn có tài năng thực sự nên có người hâm mộ và có người thần tượng bạn là chuyện đương nhiên, cái này có ép hâm mộ cũng không được! Bản thân tôi cũng thích tranh luận và đặc biệt tranh luận với những người có tài hơn tôi.

Tôi nghĩ đã là con người thì có lòng mến mộ người khác, thì không lý do gì một MOD hay bất cứ ai mà không được thần tượng, không được ái mộ bạn.

Bản thân tôi cũng rất thích bạn vì bạn có cá tính, tôi ước ao sẽ được offline cùng với những người tài năng như bạn, cùng chia sẻ kiến thức Excel và cuộc sống. Vì thế bạn đừng nghĩ mình phải khép kín như thế bạn nhé!

Trân trọng.
 
Bản thân tôi cũng rất thích bạn vì bạn có cá tính, tôi ước ao sẽ được offline cùng với những người tài năng như bạn, cùng chia sẻ kiến thức Excel và cuộc sống. Vì thế bạn đừng nghĩ mình phải khép kín như thế bạn nhé!
Trân trọng.
Đúng là cá tính thật và bởi vì cá tính nên mới khó gặp nữa đó anh ạ, hic. Nhiều khi cũng do công việc của mỗi người mà khó có cơ hội tham gia offline, ví như hoàn cảnh của em rất khó tổ chức offline vào ban ngày của những ngày nghỉ. Hơn nữa ngay bản thân em cũng đặt vấn đề trăn trở : "Không biết nên tổ chức những buổi Offline như thế nào để thực sự có thể thu hút được các thành viên tham gia nhiệt tình" đó mới là cái khó anh Nghĩa ạ!
 
Đúng là cá tính thật và bởi vì cá tính nên mới khó gặp nữa đó anh ạ, hic. Nhiều khi cũng do công việc của mỗi người mà khó có cơ hội tham gia offline, ví như hoàn cảnh của em rất khó tổ chức offline vào ban ngày của những ngày nghỉ. Hơn nữa ngay bản thân em cũng đặt vấn đề trăn trở : "Không biết nên tổ chức những buổi Offline như thế nào để thực sự có thể thu hút được các thành viên tham gia nhiệt tình" đó mới là cái khó anh Nghĩa ạ!

Cái này thực sự rất khó, bản thân HN đang ở tình trạng ít thành viên mong muốn được offline. Từ đó làm nản lòng người đứng ra tổ chức...
Thành phần tham gia bây giờ vẫn vài thành viên nòng cốt, anh em, bạn bè bên ngoài, nhiều người hoàn toàn không quan tâm về GPE.
 
Cấm chém gió dưới mọi hình thức tại đây nha anh Tùng, hiiiiiii.

Hôm qua nay thèm nói mà hỏng dám nói vì hôm qua quá xui, thôi hôm nay mở hàng "chém" chút thử ngày mới hôm nay như thế nào?

Câu đầu tiên trong ngày: HP có món gì đặc sản?
1. Có thể tôi sẽ ra tham dự nên tôi muốn biết trước để khỏi mua quà trùng đặc sản HP
2. Nếu tôi không tham dự được thì sẽ nhờ thành viên nào đó "được" off gởi vào nam chút ít ăn chơi.
 
Mình là thành viên mới thì có được tham dự không ạ.
 
Hôm qua nay thèm nói mà hỏng dám nói vì hôm qua quá xui, thôi hôm nay mở hàng "chém" chút thử ngày mới hôm nay như thế nào?

Câu đầu tiên trong ngày: HP có món gì đặc sản?
1. Có thể tôi sẽ ra tham dự nên tôi muốn biết trước để khỏi mua quà trùng đặc sản HP
2. Nếu tôi không tham dự được thì sẽ nhờ thành viên nào đó "được" off gởi vào nam chút ít ăn chơi.
Sao anh lạnh lùng với em thế :D :D :D

Hải Phòng trước có lạc ngọt giờ chuyển sang bánh đa cua anh Tùn ạ! hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Cuối tuần này có 1 vài sự cố tại quán cafe T&T em xin phép được điều chỉnh lại địa điểm off, đây là địa điểm mới:

Địa điểm : Quán Cafe NAM
Địa chỉ : 394, đường Trường Chinh, Đồng Hòa, Kiến An, HP

Chi tiết xem tại đây


Em cảm ơn!
 
Cuối tuần này có 1 vài sự cố tại quán cafe T&T em xin phép được điều chỉnh lại địa điểm off, đây là địa điểm mới:

Địa điểm : Quán Cafe NAM
Địa chỉ : 394, đường Trường Chinh, Đồng Hòa, Kiến An, HP

Chi tiết xem tại đây


Em cảm ơn!

Nhanh thật đấy, mai em đã có mặt tại HẢI PHÒNG rồi, được mọi người hưởng ứng nhiệt tình em cũng rất vui...hiiii, Anh Tùng, Anh Thảo, Anh Nghĩa có bay ra HN, để đi HP với em không để em đặt vé hộ cho???hehe.
p/s Thấy các Anh chém nên em phải hỏi lại cho chắc.
 
Nhanh thật đấy, mai em đã có mặt tại HẢI PHÒNG rồi, được mọi người hưởng ứng nhiệt tình em cũng rất vui...hiiii, Anh Tùng, Anh Thảo, Anh Nghĩa có bay ra HN, để đi HP với em không để em đặt vé hộ cho???hehe.
p/s Thấy các Anh chém nên em phải hỏi lại cho chắc.

Đang nói anh đó hả? Anh chém gió chém bão gì ở Hải Phòng đâu mà "quơ đũa cả nắm" vậy bé cưng?

Anh làm việc cực khổ chưa có "xiền" để tung tăng đâu nè!
 
Nhớ chụp hình nhiều nhiều nha, 5 , 6 người cứ đổi kiểu mà chộp, chứ mỗi lần ốp la Hải Phòng là chỉ có vài ba hình thôi :D
 
Nhớ chụp hình nhiều nhiều nha, 5 , 6 người cứ đổi kiểu mà chộp, chứ mỗi lần ốp la Hải Phòng là chỉ có vài ba hình thôi :D
Cảm ơn anh! Đây cũng là điều đặc biệt của nhứng buổi OFFLINE ở Hải Phòng mà, không chém gió, không quá nhộn nhịp, ồn ào...nhưng luôn đạt được mục đích hướng tới của buổi OFFLINE mang đậm hương vị GPE - Excel, hy vọng anh có cơ hội tham gia để tận hưởng cảm giác này nhé. hehehe....
 
Nhóc gởi qua skype cho anh Tùng 1 tô nóng hổi là được.
À quên, nhóc nhớ chụp ảnh bác sealand cho thầy xem với nhé

Cái vụ này Thầy giao cho em, nhất định em xin Bác sealand chụp riêng một tấm, còn lại em sẽ chụp chung.

p/s còn vụ quà cáp. em sẽ gửi ngay cho Anh Tùng 1 tô bánh đa cua nóng hổi qua slype cho Anh.
 
Cảm ơn anh! Đây cũng là điều đặc biệt của nhứng buổi OFFLINE ở Hải Phòng mà, không chém gió, không quá nhộn nhịp, ồn ào...nhưng luôn đạt được mục đích hướng tới của buổi OFFLINE mang đậm hương vị GPE - Excel, hy vọng anh có cơ hội tham gia để tận hưởng cảm giác này nhé. hehehe....

Xưa nay HCM - Bình Dương toàn offline không có cái cảm giác đặc biệt này nên tự nhiên thấy thèm ghê luôn á.
 
Nhanh thật, đã gần 12h đêm rồi, thời gian càng ngắn lại...trong lòng thấy hồi hộp, sợ gặp các Bác, Anh Chị em lại chẳng nói nên lời hì hì
 
Nhanh thật, đã gần 12h đêm rồi, thời gian càng ngắn lại...trong lòng thấy hồi hộp, sợ gặp các Bác, Anh Chị em lại chẳng nói nên lời hì hì
Lịch trình của em ngày mai nè :

Điếm xuất phát : Bến xe Gia Lâm - Hà Nội
Điểm dừng : Bến xe Niệm Nghĩa - Hải Phòng

Đi chuyến 15h giờ nha nhóc (ra bến xe trước 20 phút) khi nào đến bến xe Gia Lâm alo cho chị, sẽ có người đưa em lên xe và dẫn em về tận phòng chờ của khách VIP ở dưới Hải Phòng nhé.
 
Nhanh thật, đã gần 12h đêm rồi, thời gian càng ngắn lại...trong lòng thấy hồi hộp, sợ gặp các Bác, Anh Chị em lại chẳng nói nên lời hì hì

Em cứ tâm niệm thế này:

Chưa đi sao biết Đồ Sơn
Biết rồi thì chẳng dữ hơn "đồ nhà"
Hải Phòng cũng rất thật thà,
Có sao nói vậy, cười xoà là xong.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
vâng...em chưa ngủ cơ...đã cập nhật đầy đủ thông tin, chuẩn bị mai hành trình.
 
Lịch trình của em ngày mai nè :

Điếm xuất phát : Bến xe Gia Lâm - Hà Nội
Điểm dừng : Bến xe Niệm Nghĩa - Hải Phòng

Đi chuyến 15h giờ nha nhóc (ra bến xe trước 20 phút) khi nào đến bến xe Gia Lâm alo cho chị, sẽ có người đưa em lên xe và dẫn em về tận phòng chờ của khách VIP ở dưới Hải Phòng nhé.

Cái này phải gọi là: Lịch trình từ B đến Z ( Chỉ còn thiếu là chưa đến đón tận nhà ) ,Ko biết ưu đãi này ? có áp dụng cho tất cả TV GPE ? hay là chỉ có MOD & MIN ? :D
 
Cái này phải gọi là: Lịch trình từ B đến Z ( Chỉ còn thiếu là chưa đến đón tận nhà ) ,Ko biết ưu đãi này ? có áp dụng cho tất cả TV GPE ? hay là chỉ có MOD & MIN ? :D
Ui, không phải ưu đãi gì đâu khamha ơi, cũng không phải chỉ dành cho MIN hay MOD gì đâu, HMT sợ em NHẤT CHI MAI xuống Hải Phòng bị lạc đường ý mà....nên phải chăm sóc cẩn thận, hehehe
 
Chào mừng NHẤT CHI MAI về Hải Phòng thăm Thành Phố 3 HOA. Rất tiếc mình không dự được buổi tối hôm nay vì bận việc riêng dù rằng rất thích.
Mong được gặp mọi người ở lần sau
 
Chúc buổi Off vui vẻ, Tiếc là mình không tham dự cùng được;
Mình cũng có thời gian sống ở Hải phòng thấy Người Hải Phòng rất thân thiện và tình cảm;
Đội Hải Phòng chăm sóc Nguyên Cảnh kỹ nhé;
Mình vẫn thường hay về Hải Phòng vào dịp tết thăm người quen dưới ấy, khi nào về mong được gặp lại mọi người.
 
Anh cứ yên tâm, Nguyễn Cảnh đã có em chăm sóc rất kỹ rồi ạ, hehe

Hẹn gặp anh vào 1 dịp nào đó ở Hải Phòng nhé :) :) :)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh cứ yên tâm, Nguyễn Cảnh đã có em chăm sóc rất kỹ rồi ạ, hehe

Hẹn gặp anh vào 1 dịp nào đó ở Hải Phòng nhé :) :) :)
Ok, Bố trí được sẽ hẹn.
394, đường Trường Chinh, Đồng Hòa, Kiến An, HPKhu này lên đồi thiên văn và hồ Hanh phúc trắc không xa lắm, Đường trường trinh không biết giờ còn nhiều hoa Phượng không? Off vào buổi tối nên chiều về sớm bạn chụp sẵn một ít cảnh Hoa Phượng đỏ nhé
 
Ok, Bố trí được sẽ hẹn.
394, đường Trường Chinh, Đồng Hòa, Kiến An, HPKhu này lên đồi thiên văn và hồ Hanh phúc trắc không xa lắm, Đường trường trinh không biết giờ còn nhiều hoa Phượng không? Off vào buổi tối nên chiều về sớm bạn chụp sẵn một ít cảnh Hoa Phượng đỏ nhé

Có nói thế thì ham lắm mà lần này không thu xếp được... hơi buồn trong lòng thôi đành hẹn một ngày nào đó vậy...

P/S: ko có cơ hội biết mặt bạn Nhất Chi Mai rồi...
 
Đọc mấy bài trên của hoa còi, cứ làm như nhóc Nhất Chi Mai bé bỏng ngây thơ lắm, phải chăm sóc kẻo bị ốm hoặc bị bắt cóc ấy

Đọc bài Bảy Zõ cứ như NCM là người đặc biệt lắm ấy, không gặp tiếc hùi hụi đến tội.
 
Đọc mấy bài trên của hoa còi, cứ làm như nhóc Nhất Chi Mai bé bỏng ngây thơ lắm, phải chăm sóc kẻo bị ốm hoặc bị bắt cóc ấy

Đọc bài Bảy Zõ cứ như NCM là người đặc biệt lắm ấy, không gặp tiếc hùi hụi đến tội.

Ở quê thì NCM hai tay bồng 2 đứa rồi, bé bỏng cái gì hả bác!!! --=0
 
Đọc mấy bài trên của hoa còi, cứ làm như nhóc Nhất Chi Mai bé bỏng ngây thơ lắm, phải chăm sóc kẻo bị ốm hoặc bị bắt cóc ấy

Đọc bài Bảy Zõ cứ như NCM là người đặc biệt lắm ấy, không gặp tiếc hùi hụi đến tội.

Bé NCM cẩn thận nhẻ !!! ,Hình như có ngươi đang ghờ tê đấy :D
 
Đọc mấy bài trên của hoa còi, cứ làm như nhóc Nhất Chi Mai bé bỏng ngây thơ lắm, phải chăm sóc kẻo bị ốm hoặc bị bắt cóc ấy

Đọc bài Bảy Zõ cứ như NCM là người đặc biệt lắm ấy, không gặp tiếc hùi hụi đến tội.

Tôi thì lại thấy hoa còi và Bảy Zõ làm rất đúng. Nếu là "Hải Phòng offline gặp gỡ với bạn (thành viên) Nhất Chi Mai" thì lại là một lẽ. Đằng này lại là "Hải Phòng offline gặp gỡ với MOD Nhất Chi Mai". Tức gặp cán bộ cấp trên. Chăm sóc chu đáo và hãnh diện vì được bắt tay cán bộ cấp trên là điều đương nhiên.
Tôi chỉ có thắc mắc là Hải Phòng có "Thành viên cô đơn" thì tại sao hoa còi lại phải chăm sóc NCM. Ý tôi là tv cô đơn có nhiều thời gian và điều kiện để chăm sóc hơn. Vd. đưa đi thăm thành phố hoa phượng đỏ chẳng hạn. Đừng nghĩ khác đi mà tội cho tôi.
 
@Anh siwtom em nói thiệt nha, em hỏng biết Anh, chẳng biết Anh, cũng chưa thích Anh vì chưa gặp Anh.. túm lại nếu em nói em "ghét" Anh thì cũng là cái quyền quái dị của em, nhưng dù sao cũng muốn gặp Anh vì:

1. Xem Anh là ai?
2. Xem có giống như mình tưởng?
3. ố là lá la..... ta thèm đi ăn chơi
4. gặp nhau mới nói, no pulic.....

Và dám hẹn Anh tại Biên Hòa nếu Anh ok?

P/s: lời cuối muốn nói là bài này chen ngang mod có xóa cũng thương tình đợi siwtom đọc cái đã, cảm ơn!
 
Và dám hẹn Anh tại Biên Hòa nếu Anh ok?

Thì ra anh siwtom ở Biên Hòa (hoặc ở lân cận Biên Hòa)
???
Vậy mà "bắt" đếch được
(ổng như chim trời ấy, biết đâu mà bắt... Hoặc cũng có thể hôm trước hù ĐƯA ĐI ÓI nên ổng "teo bugi" goài)
Ẹc... Ẹc...
 
Thì ra anh siwtom ở Biên Hòa (hoặc ở lân cận Biên Hòa)
???
Vậy mà "bắt" đếch được
(ổng như chim trời ấy, biết đâu mà bắt... Hoặc cũng có thể hôm trước hù ĐƯA ĐI ÓI nên ổng "teo bugi" goài)
Ẹc... Ẹc...

@Anh siwtom em nói thiệt nha, em hỏng biết Anh, chẳng biết Anh, cũng chưa thích Anh vì chưa gặp Anh.. túm lại nếu em nói em "ghét" Anh thì cũng là cái quyền quái dị của em, nhưng dù sao cũng muốn gặp Anh vì:

1. Xem Anh là ai?
2. Xem có giống như mình tưởng?
3. ố là lá la..... ta thèm đi ăn chơi
4. gặp nhau mới nói, no pulic.....

Và dám hẹn Anh tại Biên Hòa nếu Anh ok?

P/s: lời cuối muốn nói là bài này chen ngang mod có xóa cũng thương tình đợi siwtom đọc cái đã, cảm ơn!

Hình như tôi đã nói với Tuấn rồi thì phải. Chắc chắn đã nói với Lê Duy Thương.
Biên Hòa thì tôi cũng đã qua hồi tháng Tư 1975 (tổng kho Long Bình, lính hậu cần thôi) sau đó vào đóng quân ở gần Thủ Đức thì phải.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Nhưng hiện không sống ở Việt Nam. Cũng không gần như Bảy Zõ để mà "đi về" dễ dàng được.
 
Hình như tôi đã nói với Tuấn rồi thì phải. Chắc chắn đã nói với Lê Duy Thương.
Biên Hòa thì tôi cũng đã qua hồi tháng Tư 1975 (tổng kho Long Bình, lính hậu cần thôi) sau đó vào đóng quân ở gần Thủ Đức thì phải.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Nhưng hiện không sống ở Việt Nam. Cũng không gần như Bảy Zõ để mà "đi về" dễ dàng được.

Hehe... vừa tìm được một "chứng cứ" là anh đang sống ở nước ngoài..... quay lại topic định đính chính thì thấy Anh trả lời bài, hẹn anh ngày hội ngộ... sẽ không xa.
 
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Nhưng hiện không sống ở Việt Nam. Cũng không gần như Bảy Zõ để mà "đi về" dễ dàng được.

hihi nếu em đoán ko lầm thì bác ở khối EU (Ba Lan) thì phải vì vô tình xem cái hình bác post lên... Thấy chữ Browse được viết khác khác hihi
 
Hình như tôi đã nói với Tuấn rồi thì phải. Chắc chắn đã nói với Lê Duy Thương.
Biên Hòa thì tôi cũng đã qua hồi tháng Tư 1975 (tổng kho Long Bình, lính hậu cần thôi) sau đó vào đóng quân ở gần Thủ Đức thì phải.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Nhưng hiện không sống ở Việt Nam. Cũng không gần như Bảy Zõ để mà "đi về" dễ dàng được.
Hi hi, ngạc nhiên quá đi. Anh siwtom:
1. Thời năm 75 đã là người lính ---> giờ già lắm rồi
2. Xuất thân từ lính ---> giờ thì lập trình
3. Sao mà giỏi vậy.
Có điều này là không ngạc nhiên: Hay online vào gần sáng ---> do khác múi giờ.
 
Ôi! Tản mạn nãy giờ làm loãng đề tài mất rồi
Túm lại là:
- Mấy gi nào thì Offline?
- Nhớ chụp hình đăng lên cho mọi người chiêm ngưỡng nha
 
Hi hi, ngạc nhiên quá đi. Anh siwtom:
1. Thời năm 75 đã là người lính ---> giờ già lắm rồi
2. Xuất thân từ lính ---> giờ thì lập trình
3. Sao mà giỏi vậy.
Có điều này là không ngạc nhiên: Hay online vào gần sáng ---> do khác múi giờ.

1. Vậy có lẽ Thầy Siwtom ít nhất cũng ngoài 60 rồi!

2. Chắc làm lính hậu cần nên có nhiều thời gian cũng như máy móc để "luyện chưởng"

3. Thiên tài.
 
hihi nếu em đoán ko lầm thì bác ở khối EU (Ba Lan) thì phải vì vô tình xem cái hình bác post lên... Thấy chữ Browse được viết khác khác hihi

Trong những tập tin đính kèm tôi đã cố tình xóa những dòng chữ không phải Anh, Việt. Thế mà vẫn sót.
Thực ra trong 2 bài tôi đã vô tình để lộ thông tin. Có lần tôi nói là tôi cài Excel phiên bản Ba Lan rồi ndu hỏi: sao lại tải phiên bản BL khi mà dễ dàng tải phiên bản tiếng xyz.

Hi hi, ngạc nhiên quá đi. Anh siwtom:
1. Thời năm 75 đã là người lính ---> giờ già lắm rồi
2. Xuất thân từ lính ---> giờ thì lập trình
3. Sao mà giỏi vậy.
Có điều này là không ngạc nhiên: Hay online vào gần sáng ---> do khác múi giờ.

Có lần có người hỏi: sao bác hay thức khuya thế. He he
À, lập trình là đam mê thôi chứ không phải công việc.
 
Trong những tập tin đính kèm tôi đã cố tình xóa những dòng chữ không phải Anh, Việt. Thế mà vẫn sót.
Thực ra trong 2 bài tôi đã vô tình để lộ thông tin. Có lần tôi nói là tôi cài Excel phiên bản Ba Lan rồi ndu hỏi: sao lại tải phiên bản BL khi mà dễ dàng tải phiên bản tiếng xyz.



Có lần có người hỏi: sao bác hay thức khuya thế. He he
À, lập trình là đam mê thôi chứ không phải công việc.

Ay za... xin lỗi chủ topi lần chen ngang nữa:

Hỏng biết Chú có ách nào cho cháu qua Ba Lan gặp Chú được hong?
 
Ay za... xin lỗi chủ topi lần chen ngang nữa:

Hỏng biết Chú có ách nào cho cháu qua Ba Lan gặp Chú được hong?

Chú coi phía dưới nhé, dễ lắm chú ơi

warsaw.JPG

P/s: mình đi báo cáo người post bài nhãm, chắc kỳ này tới lượt mình sẽ bị ăn kiếm của Mod. Nhắm mắt chờ đợi :)
 
Tôi thì lại thấy hoa còi và Bảy Zõ làm rất đúng. Nếu là "Hải Phòng offline gặp gỡ với bạn (thành viên) Nhất Chi Mai" thì lại là một lẽ. Đằng này lại là "Hải Phòng offline gặp gỡ với MOD Nhất Chi Mai". Tức gặp cán bộ cấp trên. Chăm sóc chu đáo và hãnh diện vì được bắt tay cán bộ cấp trên là điều đương nhiên.
Tôi chỉ có thắc mắc là Hải Phòng có "Thành viên cô đơn" thì tại sao hoa còi lại phải chăm sóc NCM. Ý tôi là tv cô đơn có nhiều thời gian và điều kiện để chăm sóc hơn. Vd. đưa đi thăm thành phố hoa phượng đỏ chẳng hạn. Đừng nghĩ khác đi mà tội cho tôi.
Dhn46 rất vui vì GPE-Hải Phòng được yêu mến nhiều như vậy. Gặp gỡ "cán bộ" NCM lần này nhất định phải "Ôm hôn thắm thiết" mới được. Hi. Hôm nay Hải Phòng rực rỡ cờ hoa, mọi nơi đổ dồn về thành phố hoa phượng đỏ, Dhn46 cũng đang chờ mong thời khắc "ốp la" để gặp gỡ những thành viên GPE. Kính mời các bác, cô chú anh chị và các bạn đến chung vui với GPE-Hải Phòng.
 
Các bạn đang offline với cô Cảnh có zui không? Nhớ chụp nhiều ảnh nhé!
 
Nghe đồn vui lắm
Nghe đồn sealand hiền (ẹc ẹc)
 
Vui quá bác ơi, nhưng lúc về hú vía. Bọn choai choai nó đi Hội về lạng lách đánh võng như phim Hồng Công.
 
Xếp NCM op ẹp thế nào? mà chẳng thấy tấm nào?
 
HMT xin chân thành cảm ơn bác Sealand, anh Thuws, bạn Dhn46, em NHẤT CHI MAI đã tham dự buổi Offline của thành viên GPE Hải Phòng tối qua. Hải Phòng đêm qua nhộn nhịp quá nhưng trong không gian của quán cafe NAM cũng không khỏi nhộn nhịp bởi tiếng cười, bởi những đề tài tranh luận sôi nổi của đội ngũ GPE Hải Phòng.
Thực sự cuộc gặp gỡ tối qua thật bổ ích và ý nghĩa, 1 lần nữa cháu xin cảm ơn bác Sealand đã tham dự, cháu hy vọng sẽ có nhiều dịp cháu và các thành viên HP được ngồi hàn huyên với bác như tối qua.
@ bác siwtom : cái danh hiệu Thành viên cô đơn của ai đó ở GPE - HP cháu đang nghi là danh hiệu "RỞM" đấy bác ạ, hiiiiiiii, hum qua Thành viên cô đơn đến muộn mà, hí hí hí

Rất tiếc là không có 1 tấm hình nào về buổi Offline tối qua vì em NHẤT CHI MAI lỡ......... quên máy ảnh ở nhà, huhuhuhu. Có lẽ bác nào muốn gặp mặt bác Sealand thì phải tranh thủ về Hải Phòng với bọn em thôi ạ, bác Sealand nói chuyện tuyệt vời lắm ạ...:D :D :D
 
HMT xin chân thành cảm ơn bác Sealand, anh Thuws, bạn Dhn46, em NHẤT CHI MAI đã tham dự buổi Offline của thành viên GPE Hải Phòng tối qua. Hải Phòng đêm qua nhộn nhịp quá nhưng trong không gian của quán cafe NAM cũng không khỏi nhộn nhịp bởi tiếng cười, bởi những đề tài tranh luận sôi nổi của đội ngũ GPE Hải Phòng.
Thực sự cuộc gặp gỡ tối qua thật bổ ích và ý nghĩa, 1 lần nữa cháu xin cảm ơn bác Sealand đã tham dự, cháu hy vọng sẽ có nhiều dịp cháu và các thành viên HP được ngồi hàn huyên với bác như tối qua.
@ bác siwtom : cái danh hiệu Thành viên cô đơn của ai đó ở GPE - HP cháu đang nghi là danh hiệu "RỞM" đấy bác ạ, hiiiiiiii, hum qua Thành viên cô đơn đến muộn mà, hí hí hí

Rất tiếc là không có 1 tấm hình nào về buổi Offline tối qua vì em NHẤT CHI MAI lỡ......... quên máy ảnh ở nhà, huhuhuhu. Có lẽ bác nào muốn gặp mặt bác Sealand thì phải tranh thủ về Hải Phòng với bọn em thôi ạ, bác Sealand nói chuyện tuyệt vời lắm ạ...:D :D :D

Ặc ặc... có cố tình không muốn cho mọi người biết để thèm chơi không ta??? Điện thoại giờ toàn là 4 sim 8 sóng và "cám mé rà" 40 chấm++ ko mà ta. Vậy nỡ lòng nào ko có tấm ảnh nào hết???? Ặc ặc....
 
Ặc ặc... có cố tình không muốn cho mọi người biết để thèm chơi không ta??? Điện thoại giờ toàn là 4 sim 8 sóng và "cám mé rà" 40 chấm++ ko mà ta. Vậy nỡ lòng nào ko có tấm ảnh nào hết???? Ặc ặc....
Vì buổi OFFLINE của Hải Phòng chỉ vẻn vẹn có 5 người thôi ạ, tất cả mọi người đều bị cuốn hút vào câu chuyện, không gian khá mờ mờ nên máy ảnh của điện thoại "lởm" chúng em không giải quyết được khâu ánh sáng để nhìn mặt nhau. :D :D :D
Có lẽ anh phải về Hải Phòng để nhìn mặt GPE Hải Phòng cho nó kỹ thôi anh Stevenvo ơi......
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom