Hong.Van ơi sao lại nỡ lòng so sánh như thế. Mình bay còn chưa kịp các anh chị đi trước huống chi là đang lang thang như bây giờ..
Cần gì bay. Bò cũng được Hải ạ. Tôi hình dung được chiến thắng vẻ vang của bạn thế này:
... Thỏ ndu nhìn rùa quanghai "khổ sở" không nén được:
- Này rùa ơi, bạn chạy hay bò thế? He he he. Thỏ ndu ôm bụng cười, cười lăn cả ra bãi cỏ.
Rùa quanghai buồn lắm, và tức nữa nhưng bặm môi kiên trì nhích lên phía trước.
... Thỏ ndu cứ nhởn nhơ. Ơ "hoa" này đẹp quá, thơm quá. Chắc sực nước hoa Paris đây. Thơm một tí đã.
... Nhìn thấy quán bên đường thỏ ndu ghé vào. Úi da, đồ nhậu ngon quá:
- Bà cho con 2 đĩa. Cho con mấy chai Ken nữa.
... Thỏ ndu nhậu no nê rồi thì thấy buồn ngủ. Gió hiu hiu mát rượi, thỏ ndu thiếp đi lúc nào không biết. Bỗng trong mơ nghe tiếng gọi:
- Thỏ ndu ơi, cậu đâu rồi? Tới cõng tớ đi nhậu nhé. Híc híc, thế là thắng một tuần nhậu rồi.