Sáng ngày 1 tháng 5 (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Gợi ý luôn: Nó có liên quan đến ngày này tháng trướcngày này tháng sau
Ẹc... Ẹc...
Ặc ặc ... Cá tháng tư và Quốc tế thiếu nhi thì có liên quan tới Quốc tế lao động ta.... Thầy lại bắt mọi người nát óc nữa rồi ặc ặc
 
Ặc ặc ... Cá tháng tư và Quốc tế thiếu nhi thì có liên quan tới Quốc tế lao động ta.... Thầy lại bắt mọi người nát óc nữa rồi ặc ặc

Giờ này còn chưa ngủ hả em trai.

Ý Thầy nói là tại vì ngày Cá tháng tư, nên có nhiều sự việc, đến ngày Quốc tế Lao động mới giải quyết sự việc đó mà!
 
Haha gác chân lên trán suốt đêm qua suy nghĩ câu đố của thầy và mò đoán như sao: do nói dối nhiều quá vào ngày 1 tháng tư và có nhiều em bé quá (1/6) nên bắt cái cầu suy đoán ra rằng công nhân đình công nhiều nên rảnh ko có gì làm ha ha ha... Dzọt thôi sợ bị chửi vì đoán bậy...
 
2 ngày em vắng mặt... vì một chuyến đi 2 ngày...giờ đã quay lại, và sẽ noi gương Anh Bảy...!
Đi chơi về vui vẻ nên sẽ có sức làm việc tốt hơn mà. Còn mình thì mỗi ngày như mọi ngày. Điệp khúc ko ngưng nghỉ: Cày Cày và lại cày như..... trâu. :stretcher:
 
Haha gác chân lên trán suốt đêm qua suy nghĩ câu đố của thầy và mò đoán như sao: do nói dối nhiều quá vào ngày 1 tháng tư và có nhiều em bé quá (1/6) nên bắt cái cầu suy đoán ra rằng công nhân đình công nhiều nên rảnh ko có gì làm ha ha ha... Dzọt thôi sợ bị chửi vì đoán bậy...

Gần chính xác rồi đấy:
- Chúng nó lừa nhau (1/4), nếu thành công thì chắc chắn sẽ có trẻ em ra đời (1/6). Vậy công đoạn giữa chúng làm gì? Có phải là chúng sẽ LAO ĐỘNG (1/5) không?
Nói chung là: LỪA ĐẢO ---> MẦN ---> SINH CON
Quá logic còn gì
Ngày quốc tế lao động được hình thành như vậy đấy
Ẹc... Ẹc...
(hổng biết hôm qua bà con mình có ai "lao động" hông ta?)
 
Gần chính xác rồi đấy:
- Chúng nó lừa nhau (1/4), nếu thành công thì chắc chắn sẽ có trẻ em ra đời (1/6). Vậy công đoạn giữa chúng làm gì? Có phải là chúng sẽ LAO ĐỘNG (1/5) không?
Nói chung là: LỪA ĐẢO ---> MẦN ---> SINH CON
Quá logic còn gì
Ngày quốc tế lao động được hình thành như vậy đấy
Ẹc... Ẹc...
(hổng biết hôm qua bà con mình có ai "lao động" hông ta?)

Ý em như thế mà... vậy quà em đâu??? Hôm nay thầy ndu online trễ --> chắc hôm qua thầy bị "mệt" )*&^)
 
Ý em như thế mà... vậy quà em đâu??? Hôm nay thầy ndu online trễ --> chắc hôm qua thầy bị "mệt" )*&^)

Hôm qua làm đến 6 giờ chiều mới về nhà nên online 1 chút rồi ngủ luôn
Còn quà à? Về Biên Hòa thì có, về trễ hết ráng chịu, đừng khóc (món này hổng để lâu được)
 
Hôm qua làm đến 6 giờ chiều mới về nhà nên online 1 chút rồi ngủ luôn
Còn quà à? Về Biên Hòa thì có, về trễ hết ráng chịu, đừng khóc (món này hổng để lâu được)

Ặc ặc quà gì ko để lâu được ta??? Từ 6g chiều mà thầy ngủ đến sáng nay rồi trễ vậy hôm qua thầy "mệt lắm"... ặc ặc
 
Gần chính xác rồi đấy:
- Chúng nó lừa nhau (1/4), nếu thành công thì chắc chắn sẽ có trẻ em ra đời (1/6). Vậy công đoạn giữa chúng làm gì? Có phải là chúng sẽ LAO ĐỘNG (1/5) không?
Nói chung là: LỪA ĐẢO ---> MẦN ---> SINH CON
Quá logic còn gì
Ngày quốc tế lao động được hình thành như vậy đấy
Ẹc... Ẹc...
(hổng biết hôm qua bà con mình có ai "lao động" hông ta?)

Ngày 1.1 (tết) chúng nó đi chơi gặp nhau, ngày 14.2 rùi chúng nó yêu nhau, tặng hoa cho nhau 8.3.........và chúng nó lên kế hoạch 1.4 lừa nhau thế là phải cùng nhau lao động 1.5 và kết quả là cho ra nhiều thiếu nhi nên phải có 15.8 tết trung thu dành cho các thiếu nhi đó và khai trường khai lớp cho họ học chứ 15.9
 
Ngày 1.1 (tết) chúng nó đi chơi gặp nhau, ngày 14.2 rùi chúng nó yêu nhau, tặng hoa cho nhau 8.3.........và chúng nó lên kế hoạch 1.4 lừa nhau thế là phải cùng nhau lao động 1.5 và kết quả là cho ra nhiều thiếu nhi nên phải có 15.8 tết trung thu dành cho các thiếu nhi đó và khai trường khai lớp cho họ học chứ 15.9

Pé này rành dữ hén...
 
Mùng 1/4, mùng 1.5 em đi lên chùa...
 
Sao hỏng đi mấy ngày Rằm và mồng một í, hum bữa tỉ có đi vào đầu tháng và cũng là dịp tết của người Khơ me ở Bình Phước, gần biên giới á, vui lắm! đúng là nhiều phong tục kỳ lạ!

Bài này có thể được liệt vào bài dzô dziên nè... đang nói về 1/5 Quốc tế lao động, ngày mà thầy ndu nói là "lao động" và hình như thầy cũng "lao động" quá sức... tự nhiên dính dáng vô đi chùa đi đền là sao ta???? Hổng hiểu luôn... :)
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom